1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

    Em thấy mục này ở TTVN đã mất từ lâu lắm rồi...! Muốn gầy dựng lại Nhưng sẽ có đổi khác là sẽ không sưu tầm, do chính mình tối tác...

    Kính mời các anh chị em, cô bác gần xa nhiệt tình tham gia !
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tui xin được mở đầu Bài thơ này được tui trích làm chữ ký...
    Trả
    Khi đã hết, mối tình, ôi ngây dại !
    Gió ngân nga, gay gắt nắng trong lòng
    Tôi muốn trả, mắt em cùng nỗi nhớ
    Tiếng ai cười, ôm ấp, cả cơn mơ...
    Ví trả được, đời đâu còn luyến tiếc
    Giọt mưa kia, chẳng gợi nhớ dáng hình
    Bám chặt lấy, kỷ niệm, cõi vô minh
    Tôi gắng trả, em ơi, em muốn nhận ?
    Sắt son đó, lòng người, sao có thể
    Thủy chung ư, có lẽ, rét đêm hè
    Tôi thất vọng, cả dòng đời xuôi ngược
    Giận cả mình, sao lại để mất em... !
    Em không lấy, chắc rồi, sao có thể
    Đành trả vào, ngọn gió của thời gian...
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người Đà Nẵng!
    Sao không phải là biển
    Bên em chiều vàng nắng
    Mà đại ngàn thăm thẳm
    Hoang dại và cô đơn?
    Sao không phải là sông
    Lấp lánh ngàn sao sáng
    Ánh mắt ai chờ đợi
    Giữa ngọt ngào mùa xuân?
    Sao không phải là anh
    Của sông Hàn lộng gió
    Nụ cười em vẫn nhớ
    Mơ một ngày bên nhau?
  5. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    BUỒN
    Buồn..., ta biết được vì sao ?
    Đột nhiên ta buồn thế
    Nỗi buồn không tên tuổi
    Cứ mãi bám theo đuôi
    Buồn bởi tại không vui
    Không vui, vì sao nhỉ
    Chẳng việc gì có thể
    Đáng để ta lưu tâm
    Gió thổi có nguyên nhân
    Mây kia trôi đi mất
    Lá rụng rơi về đất
    Đâu chỉ tại gió thôi
    Ta nghĩ mình lãng mạn
    Người nói ta dở hơi
    Có lẽ suốt cuộc đời
    Thỉnh thoảng đều buồn vậy
    Em là người hiểu ta
    Hiểu tâm tình tri kỉ
    Em ơi ta thường nghĩ
    Chẳng biết em là ai ?
    Cũng chẳng vậy mà buồn
    Chẳng vậy mà chán nản
    Hãy nghĩ rằng đơn giản
    Buồn để trọng niềm vui...
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    HOA RặI
    (Kỏằạ niỏằ?m giàn hoa ỏƠy)
    Hoa rặĂi mỏƠy 'ỏằT nhà nàng
    Trặỏằ>c sÂn vỏôn tưm
    Trên giàn vỏôn xanh
    MỏằTt 'àn ong bặỏằ>c kâo quanh
    Bao lỏằi ngon ngỏằt chỏằ? giành riêng hoa
    Anh xa em hoỏĂ vô tơnh
    MỏằTt con bặỏằ>m lỏĂ làm mơnh vỏằY 'ôi.
    Cóc này nhỏÊy ra khi Tui hỏằc lỏằ>p 11 giỏằ thỏƠy mĂc cặỏằi quĂ nhặng câng cỏằ' hỏĐu mỏƠy PĂc nhỏằf.
  7. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Em vẫy tay chào,
    môi cười hớn hở...
    Bờ môi xinh ta mơ ước bao lần
    Rồi câm lặng vội vàng quay đi mất
    Giấu trong lòng ngọn lửa của hoàng hôn
    Để đè nén nỗi lòng người ở lại
    Kỷ niệm ấy chỉ mình ta níu giữ
    Đêm trăng rằm, vằng vặc ánh hư vô
    Ta vẫn là ta của thời gian
    Của tâm hồn chứa chan niềm hy vọng
    Của giọt nắng trưa hè nóng bỏng
    Của mưa buồn... của gió nhẹ bay...
    Biết bao ngày em đã không trở lại
    Rồi giật mình ý nghĩ, chẳng làm sao
    Niềm vui ấy sẽ không là hiện hữu
    Có bao giờ... em đã ở lại đâu
    23:50 29/3/2006
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xin tạm biệt miền Trung
    Tạm biệt câu lý ngựa ô ở hai vùng đất
    Ta là người lỗi hẹn
    Không thể về cùng hội Gióng tháng tư
    Tạ từ nhé yêu thương
    Phía xa kia người mải mê những con đường lễ hội
    Thôi cứ say xưa
    Thôi đừng níu gọi
    Cuộc tình buồn nhỏ xuống vạt cà sa
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    KỸ NIỆM MỘT LỐI VỀ
    Lối ta về hàng cây rêu phong cổ
    Mổi nẻo đường in đậm mổi bước chân
    Ta mười bảy nhìn ngẩn ngơ tà áo trắng
    Mổi buổi tan trường ta lặng lẽ theo sau.
    Chợt một ngày phượng hồng hé nụ.
    Vẫn lối về ta lại bước theo mau.
    Tiếp đi nào...............
    Ai thua sẽ chịu một chầu ca fê đó
  10. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Đã qua biết mấy sông hồ?
    Mà thương suối nhỏ tuổi thơ thủa nào
    Tuổi thơ lưu lạc nơi nao?
    Cho ta biết để ngày sau tìm về
    Đã qua biết mấy bến mê
    Có còn lại mái tóc thề ngày xưa?
    Đã qua mấy cuộc phù du
    Thoáng chớp mắt tuổi xuân qua mất rồi
    Tri âm đâu đó hỡi người
    Nhân gian một trận khóc cười dở dang.

Chia sẻ trang này