1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trước Biển
    Sao không phải là anh đêm nay
    Biển thì thầm hờn dỗi
    những niềm yêu như xa xôi
    Như cồn cào thao thức...
    Là thật hay ảo mộng?
    Sao không phải là anh
    Tháng năm mình đánh mất
    Em khao khát được một lần
    ngước nhìn vầng trăng hạ tuần thôi cay đắng
    Có hai người đã từ đó ra đi
    Sao không phải là anh đêm nay
    Em gom góp nhớ mong
    từ miền xa lắc ấy...
    thôi thì từng cơn sóng
    trôi dạt muôn đời mang nỗi nhớ về anh.
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm xong thì treo máy, tức dek chịu được Cả tháng trời mới nặn ra được vài đoạn đọc thấy được được... Rứa mà còn bị giễu nữa mới tức chứ
    Post bài khác:
    Mai em có về
    Nhớ nhắn với lòng là mãi mãi
    Rằng... chỉ có mình anh
    Cho bầu trời, mặt đất màu xanh...
    Mai em có về
    Hãy để anh vào một góc tim
    Mang đến chân trời tím biếc
    Nơi em cất nỗi niềm hối tiếc
    Của anh...
    Mai em có về
    Anh chắc là mình buồn lắm
    Nơi xa xăm
    Cơn mơ dài đăm đắm
    Nỗi nhớ em...
    Mai em có về
    Hứa với anh sẽ quay trở lại
    Với một người luôn mãi
    Day dứt ngóng chờ em...
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Xin một phút lặng yên nghe lá thở
    Trong trang kinh có nốt nhạc giao mùa.
    en chỉ làm dc nhiêu đó thoai................
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một cô bé lời khuyên
    Em dấu kín cuộc tình đã mất
    Để đợm buồn trên đôi mắt nâu
    Bờ môi xinh chia làm đôi nữa
    Nữa vui tươi nữa giữ nổi buồn
    Cuộc tình qua đi không nước mắt
    Đêm về rướm ướt đôi hàng mi
    Tình đầu đến tựa cơn gió thoảng
    Gió vu vơ , tình lắm dại khờ.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hông bít tặng cô bé nào nhưng saobien mạo muội đối lại hén
    Thanks anh nhé đã hiểu lòng cô bé
    Mắt nâu buồn đôi lúc ưu tư
    Nhưng sâu thẳm bình yên tim nhỏ
    Mắt nâu giờ chẳng khóc nữa đâu anh
    Bờ môi xinh chia làm hai nửa
    Nửa vui cười cho mắt ai vui
    Một nửa kia em dành riêng khi khóc
    Dẫu môi hờn là saobien đang yêu .
    ( hehe...)
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Say say lại hay có hứng làm thơ Bà con đọc ko được thì thông cảm
    Nắng tắt rồi
    Mây cũng không, mà gió cũng không
    Chỉ còn anh âm thầm, trong bóng đêm
    Lặng lẽ...
    Nếu ngày mai không có mặt trời
    Thì chẳng ai ước mong một ngày mới
    Hãy chỉ là hôm nay, dù là đêm vời vợi
    Dù giấc mơ, dù hy vọng... mù khơi
    Nước mắt rơi, không... sương đêm đấy chứ
    Từng giọt dài, than khóc buổi bình minh
    Nỗi buồn ấy, chẳng thể cứ sinh đôi
    Rồi lan tỏa, tâm tư buồn cô quạnh
    Ai biết được ngày mai là câu chuyện ?
    Và cứ xem cuộc sống chỉ hôm nay
    Sống như thế thì đời như may rủi
    May hơn khôn ? Chắc thế lại là vui...
    Ta say ? ừ... lẽ mình say thật
    Điên quá rồi, ngu ngốc quá đi thôi...
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm xúc...
    Đôi lúc trên đường chợt thấy ngẩn ngơ
    Bằng lăng nở
    Tím một trời hoài niệm
    Câu thơ không giữ nổi
    Thả trôi
    Những tháng ngày giông bão
    Sẽ đi qua
    Cơn gió bàng hoàng
    Thổi tung nỗi nhớ
    Lòng băn khoăn tự hỏi bao giờ
    Sự bình yên
    Trở về
    Từ bãi bờ sóng gió
    Khi năm tháng ký ức nhạt nhòa
    Cùng
    Nỗi nhớ không tên
    Tất cả cũng phai mờ
    Người đã xa
    Ngày tháng bỗng lặng lờ
    Kỷ niệm cũ
    Như một nét son môi
    Đã nhạt
    Hạt bụi rơi
    Tình cờ
    Trong
    Đôi mắt thờ ơ...
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nghe thơ hay lém anh à
    nhưng mừ đọc mãi chẳng biết là nói chi ???
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hờ hờ, ai hiểu được kẻ đang say... ?
    Xml

    u?c xml_q84 s?a vo 13:19 ngy 26/05/2006
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt, ta gặp lại nhau
    Con đường cũ thuở mưa ngâu
    Ướt nhòa cả hè phố vắng
    Tán cây che chẳng kín đầu...
    Tôi gượng cười khẽ chào em
    Em ngẩn ngơ vờ không thấy
    Có lẽ cơn mưa dài khi ấy
    Che mắt em nhìn, phải không... ?
    Tôi muốn hét cho em nghe
    Những nỗi nhớ, những niềm vui
    Cả giấc mơ đầy buồn tủi
    Xuyên qua tiếng mưa, dai dẳng...
    Ngày hè.
    Chẳng biết là lỗi tại ai
    Tôi chỉ biết mãi mất em
    Trong những đêm dài không ngủ
    Ru cả bầu trời... vào thu.
    Mưa ngâu, em ơi buồn lắm
    Thối cả trời, đất... xa xăm
    Để tiếc mãi nỗi niềm xưa cũ
    Tìm quên trong lưu luyến cay nồng.
    Không biết là em còn nhớ ?
    Tôi hay cười...
    Em hỏi: ?onếu xa nhau
    Anh có gìn giữ chuyện xưa
    Và yêu nó như yêu mưa... ?o
    Tháng bảy.
    (11:49 - 27/5/2006)
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Già rùi khó ngủ làm cóc nhảy vậy
    Hạt nắng vàng xuyên qua kẻ lá
    Nụ bằng lăng tỉnh giấc báo hè
    Chùm phượng vĩ tiếng ve ngân rộn
    Nét mực nhòe kí vội tà áo ai
    Bao năm xa gần trong gang tất
    Hè lại về trong tà áo trắng bay
    Cánh phượng vĩ còn nguyên đôi ****
    Với hàng tên tóc ngắn tóc dài
    Tuổi họ trò yêu thương vụng dại
    Để chút buồn đọng đôi mắt nai
    Yêu yêu sao nói mến lạ kì
    Và thời gian cuộc đời đôi ngã
    Phố xưa chiều đôi tà áo trắng
    Có người nhớ **** phượng ngẩn ngơ
    Băng lăng tím vô tình hé nụ
    Ngợi chút buồn tím ngắt ngày thơ.

Chia sẻ trang này