1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Duyên thứ nhất tình đầu em biết
    Mang sắc hồng ...màu sắc dễ phai
    Ôi sắc hồng em ghét biết bao
    Màu hạnh phúc nhưng...nhanh tàn anh nhỉ
    Khi em lớn ba thường hay bảo:
    "Đừng yêu màu hồng..hạnh phúc tàn nhanh"
    Em chợt ghét màu hồng từ khi ấy
    Yêu màu trắng thuỷ chung sâu sắc
    Trắng thiên thanh nhưng chẳng bạc như vôi
    Trắng thiên thần đôi cánh biết bay ...
    Yêu không hận ..không thù ..không oán
    Bởi tình yêu đâu có tội gì đâu...
    Tình em trao chưa người đón lấy
    Trách gì ai...ừ thế thì thôi...
    Ta đi mãi ... vầng trăng soi sáng
    Mỗi tâm hồn sẽ có một tâm hồn đợi mong ...
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hè tuổi thơ
    Nắng vui vẩy gọi gió về
    Rì rào bãi sắn quyên về líu lo
    Đôi mái đầu vàng hoe cháy nắng
    Tuổi thơ về trên chiếc lưng trâu.
    ARGT
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Trong ngôi nhà có em!
    Trong em có nước mắt
    Trong nước mắt có nụ cười
    Trong nụ cười có anh
    Em vụn vỡ trong ngày không anh!
    Cho người không bao giờ thuộc về mình, trong cả giấc mơ
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nắng vẫn thế trên con đường em bước
    Mây vẫn bay và chẳng hẹn ngày về
    Em mong gió hong khô đôi mắt ướt
    Khóc được gì vì mãi chẳng có anh
  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hai miền mưa nắng
    Con nhớ mẹ giữa hai miền mưa nắng
    Ghắt trên vai con vội vả đi làm
    Nắng đuổi bắt làn da con cháy xạm
    Nơi quê nhà không ngớt những đợt mưa
    Thương chân mẹ, đất bazan quánh đặc
    Đường rất trơn chớ vội vả mẹ à !
    Tuổi ấu thơ con bao lần té trượt
    Mẹ vững vàng nâng bước chân con
    Bây giờ tóc mẹ pha sương
    Đoạn đường trơn trượt con thương ...đau lòng.
    Tặng đại ca
    u?c nguoidungthoi s?a vo 17:28 ngy 03/08/2006
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đệ nhìu ! Mời nè .
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Hạ đã qua trời không còn nắng ghét
    Sang thu rồi em có nhớ hạ không ?
    Trời sang thu vầng mây màu khói thuốc
    Cháy trên tay miệng đắng giọt cà phê
    Thu lại về chiếm không gian xám gắt
    Dịu dàng đưa cơn gió nhẹ cuối hè
    Tiếng ve cuối tiển mùa hè qua vội
    Khúc giao mùa đánh động lá vàng rơi

    ARGT
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Quả này thua đệ không biết bao nhiêu keo. Mới bắt đầu mùa thu. Thế này thôi nhé.
    Nay ta lưu lạc nơi này
    Thương ta ngọn gió heo may xac xào....
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Núi xanh xanh thẳm một màu
    Dòng sông in bóng một màu xanh trong
    Cuộc đời dòng nước ngược xuôi
    Mái chèo khua nhịp không nguôi tháng ngày
    Nay ta lưu lạc nơi này
    Thương ta ngọn gió heo may xạc xào....

    ARGT
    u?c nguoidungthoi s?a vo 15:58 ngy 04/08/2006
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như chiếc thoi đưa
    Đôi hàng mi khép sơm trưa đi về
    Ai xui em vướng nợ tình
    Giật mình đêm vắng thương mình đơn côi
    Chiều chiều tiếng cút lẻ bầy
    Tiếng quyên réo gọi cả ngày nỉ non
    Anh đi khi tuổi em son
    Anh về em đã hai con với người
    Xin anh chớ nặng, nhẹ lời
    Thương anh không lẻ để thời xanh qua

    ARGT

Chia sẻ trang này