1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bài này cho ngày 30/3/2006
    Rồi mùa đông đi qua
    Và mùa xuân đang tới
    Em ở đây ngồi đợi
    Một lời hẹn nơi nao
    Lòng sao mãi cồn cào
    Nghe tình yêu thức giấc
    Giá giấc mơ có thật
    Nụ cười mềm đôi vai...
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bài này cho ngày 31/3/2006 ( Mai mình sẽ nghỉ onlien trong 2 ngày, post luôn một thể )

    Không thể nói với anh rằng em rất nhớ
    Không thể nói hình như đã bắt đầu
    Bởi nhiều khi tình yêu cần giấu kín
    Khi người ta chẳng thế đi chung đường
    Không thể nói rằng em đã yêu
    Không thể nói dẫu 3 chữ đơn giản lắm
    Giá như là trước mặt
    Em có thể nói chăng, anh?
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bài này post cho ngày 1/4... Ngày Cá tháng Tư nhưng ko phải ngày trái tim nói dối, thân yêu ạ!)
    VIẾT RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI!
    Anh không biết chuyện gì đang xảy ra trong em
    Chỉ là nỗi buồn nho nhỏ.
    Chỉ là hờn giận vu vơ
    Chỉ là nỗi nhớ khờ khạo
    Nhưng em đã dành cho anh...
    Vẫn là những vần thơ trong đêm
    Vẫn là những message nhưng không bao giờ gửi đi nữa
    Vẫn là một ngọn lửa
    Đang le lói trong tim...
    Vẫn biết thế ta vẫn đi tìm nhau
    Tìm mải miết giữa cuộc đời nghiệt ngã
    Ta mãi là hai ngả
    Chẳng bao giờ có chung một con đường...
  4. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ta về
    Bỏ lại dòng sông
    Bỏ trong rêu cỏ những lầm lũi xưa
    Ta về
    Bỏ lại nắng mưa
    Bỏ chùm hoa tím một thời lênh đênh
    Ta về
    Bỏ lại tháng năm
    Những dòng nước lũ kiếm tìm biển khơi
    Ta về
    Bỏ lại cho ta
    Những ngày những tháng nhạt nhoà ly tan...
    Tiếp đâu Hay chịu 1 chầu rồi !
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu đỡ nè :
    KỸ NIỆM MỘT ÁNH MẮT
    Em nhìn ai đôi mắt cứ đăm đăm
    Một khung trời xa vợi mùa đông
    Đôi mắt em như buồn như oán trách
    Hình bóng nào ? hay chính bóng hình anh
    Anh trai chí đất người phiêu bạc
    Mộng chưa thành đã vở mộng duyên quê.
    Còn chi nữa chí trai kia hởi ?
    Nữa cuộc đời tay trắng vẫn trắng tay.
    Sợ chưa? chung một chầu đê.
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lại không đề nhé ! Chưa chung đâu

    Lang thang tìm áng mây ngàn
    Đường hoang lạnh lẽo bến bờ hoang liêu
    Hàn Giang chìm úa loang chiều
    Bên sông lữ khách buông diều đơn côi
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nói
    Sáng tinh mơ
    Lúc ban mai còn nấp trong vòm lá
    Giá mà anh còn có thể
    Gọi em vào những lúc đẫm mờ sương
    Chẳng rõ yêu thương, hay như là tình bạn
    Nó ngu ngơ như tia nắng trốn sau vườn
    Thoắt ẩn hiện, chìm sâu trong hoài niệm
    Muốn định hình mà biết dựa vào đâu ?
    Em với anh là gì nhau nhỉ ?
    Anh muốn hiểu, chỉ để mà xưng hô
    Còn biết chắc lòng anh rằng, em nhỉ
    Bạn bè thôi, em nghĩ thế mà thôi
    Mọi người bảo đã yêu thì phải nói
    Nhưng anh đây chẳng biết nói làm gì
    Tình cảm ấy đâu cần gì thổ lộ
    Ánh mắt nhìn, cử chỉ ngập yêu thương
    Thế là hiểu là biết rồi em nhỉ
    Biết thế thôi và khó để đáp đền
    Vì anh biết anh không là hình bóng
    Của tim em, ánh mắt lẫn môi hồng
    Note: Những bài thơ trên cũng đều xây dựng trên cơ sở những cảm xúc tưởng tượng. Bà con thấy dở thì chê, hay thì đừng khen, mà vốc cho tui 5* nhá
    Phải nói tại vì sợ chị em đánh giá lung tung về mình, có mà ế !
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tiếp một phát:
    TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN
    Biển ơi biển chiều nay cô đọng quá
    Trời bao la vương vấn vài nhành mây
    Bờ cát trắng đùa vui cùng con sóng
    Sóng rì rào điệu hát tình yêu.
    Và cơn gió từ đâu vô tình lạ
    Rất hữu tình rí rào hàng phi lao
    Đêm cát ngủ nằm mơ đang lướt sóng
    Vượt muôn trùng ánh bạc đón bình minh
    Biển là mẹ ù ơ ru và hát
    Ngọt ngào sao bờ cát ngủ nồng say.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 31/03/2006
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng
    Anh im lặng bước đi
    Đừng vội ngạc nhiên cô bé nhỏ
    Mà hãy nghĩ vì sao trời gió...
    Có thể anh không tốt
    Hơn nhiều người
    Nhưng đối với em
    Anh luôn mang con tim thành thật.
    Thật sự anh không nghĩ
    Chưa bao giờ anh nghĩ
    Chẳng là gì của em
    Vậy mà sao lại thế ?
    Trong giấc mơ của anh
    Em bao giờ cũng là người đầu tiên xuất hiện
    Vậy mà sao
    Ý nghĩ của em chẳng khí nào có anh ?
    Đêm có buồn
    Phải chăng là gió lạnh
    Anh xa em
    Phải chăng là chỉ vì em ?
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt nhìn đời chân thật
    Trái tim đập nhịp yêu thương
    Đôi mắt nhìn đời dối trá
    Trái tim đập những đau buồn
    Đôi mắt làm sao hiểu nỗi ?
    Trái tim muốn nói điều gì
    Khi đôi mắt cười khúc khích
    Trái tim lặng lẽ quay đi
    Ta thương đôi mắt biếc
    Khát khao một trái tim yêu
    Để còn nhìn đời sâu lắng
    Trái tim san sẻ mọi điều
    Xin đừng để tàn uá
    Xin đừng để mắt dại khờ
    Cuộc đời cho ta đôi mắt
    ...........................................

Chia sẻ trang này