1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Những mùa thu đã qua
    mùa thu nào cũng mang đến trong em
    Nỗi niềm xa xót ấy
    Giá như chiều thu xa lơ xa lắc
    mây trời không bàng bạc
    Hối thúc trên môi mình lời chia xa
    Giá như...
    Mình đừng ra đi bởi mùa thu
    Để lại phía xa kia cả vực sâu kỷ niệm
    Giá như
    Em chẳng nghe thấy tiếng thì thầm...
    Mình đã đánh mất nhau
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nắng vẫn thế trên con đường anh bước
    Mây vẫn bay và chẳng hẹn ngày về
    Chỉ mình anh với con đường phía trước
    Không còn em bên cạnh bước song đôi
    Rồi mai này ngày tháng sẽ phai phôi
    Chuyện tình mình đã một thời thật đẹp
    .................
    Người ơi!
    .................
    Chẳng bao giờ nghĩ chỉ còn mỗi anh thôi
    Nghẹn ngào hát bản tình ca hai đứa
    Vì ngày xưa phải chăng em đã hứa
    Sẽ bên anh đến mãi mãi về sau
    Sao giờ đây con đường mãi chia đôi
    Em ra đi phương trời nào xa lắm
    Để lại anh với cô đơn chìm đắm
    Mãi đi tìm giấc mộng nào có em
    Rồi tình anh sẽ chìm mãi trong đêm
    Vì ánh sáng nơi em không còn nữa....

    Ngày tháng trôi, mưa nắng vẫn đi về
    Không xoá được bóng hình em ngày trước
    Chỉ mong gió hong khô đôi mắt ướt
    Khóc được gì khi mãi chẳng còn em...........!!!!
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khóc được gì khi mãi chẳng còn em...........!!!!
    Anh ngã khờ ngu ngơ nên để mất
    Một duyên tình đằm thắm em đã trao
    Chiều dạo bước sao nắng còn gay gắt
    Mây cô đơn không kéo lại bên mình
    Biển vẫn vậy nhớ chiều mình chung bước
    Anh quá khờ khi bảo chỉ bạn thôi
    Xa em rồi anh mới thấy, phải đâu
    Chỉ là bạn sao nhớ nhung đến vậy
    Chiều sông Hàn gió gọi hồn sóng dậy
    Đuối cuộc tình khi chưa thắm môi hôn
    Ừ người đi tình sẽ chia đôi ngã
    Em âm thầm dõi bước phương trời xa
    Gió lâu khô lần cuối bờ mi ướt
    Xa nhau rồi ta mới nhận rằng yêu​
    ARGT
    PS : Củm ơn câu thơ cuối của socola đã cho cảm hứng
    u?c nguoidungthoi s?a vo 14:09 ngy 18/08/2006
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau rồi ta mới nhận rằng yêu
    Như mùa hạ đi qua sao tiếc màu phượng vĩ
    Kỷ niệm vo tròn
    Thả xuống dòng sông xanh...
    Tình yêu ấy phải chăng quá mong manh?
    Em ao ước giấc mơ là sự thật
    Khi tuột mất
    Biết ai nhớ, ai quên?
    Xa nhau rồi
    Nắng hạ còn bỏng cháy?
    Hay mưa Ngâu đâm chéo lá thư tình
    Hay trái tim một lần kia khao khát
    Đến bây giờ, có về muộn mùa ơi?
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ, có về muộn mùa ơi?
    Hay lở bước ở một nơi xa lắm
    Chiều không em anh trở vào kĩ niệm
    Những ngọt ngào anh mới nhận ra sau
    Anh vẫn biết
    Dẫu có ước thời gian đâu quay lại
    Vẫn âm thầm mắt dõi bước em đi
    Chiều cô quạnh mùa thu vào chậm chậm
    Biển cô đơn độc thoại với ngã khờ
    Con sóng gợn lăn tăn niềm nhung nhớ
    Xa em rồi anh mới nói yêu em.
    ARGT
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    Có một người yên ngồi nơi góc phố
    Buổi chiều tàn bên tách café vơi
    Xòe bàn tay để đếm từng nỗi nhớ
    Nỗi nhớ nào đầy và nỗi nhớ vơi.
    Có một người lặng yên ngắm mùa thu
    Cố nắm đôi tay giử đôi dòng ký ức
    Cuộc đời thì dài mà đôi bàn tay quá chật
    Biết làm sao để giử chút tình nhau
    Có một người đếm từng giọt thời gian
    Bằng đôi tay võ vàng ngày tháng cũ
    Mong một ngày bình yên thôi mưa lũ
    Một bàn tay sưởi ấm một bàn tay.
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gửi về mẹ một ngày chưa xa lắm
    Mắt ngây thơ đôi dòng lệ lăn dài
    Mẹ ra đi bình mình chưa tỉnh giấc
    Đôi vai gầy gánh nặng nợ trần gian
    Gửi về mẹ khi hoàng hôn đã ngủ
    Ánh đóm đêm lập loè chốn quê mình
    Mẹ quay về chiếc áo đẩm mồ hôi
    Với năm tháng đã sờn vai quá nữa
    Gửi về mẹ lời con thơ không dại
    Cuộc đời này con lớn trước thời gian
    Những ước mơ mẹ ấp ủ về con
    Con đã hiểu kể từ ngày chưa lớn.
    11:48 pm 21/8/06
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ai gọi sông Hàn
    Gửi cơn mưa nhỏ cho nàng thu sang
    Chiều chiều dạo bước Hàn giang
    Trông xa chua xót gian nang con thuyền
    Hai bờ thương nhớ chênh vênh
    Sông chiều gió cả lênh đênh tay chèo
    Thầm thương số phận cây chèo
    Gặp cơn giông gió eo xèo đẩy đưa.
    ARGT
  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đêm V
    Những cơn mưa giữa mùa
    mênh mang núi rừng
    mênh mang những bước chân hối hả
    Cha ơi !
    Mười bốn năm lang thang nơi xa
    mưa nắng bão giông
    cũng chỉ bi bô nỗi nhớ
    Cha rất xa
    rất xa....
    bao vết chân chim nơi khoé mắt cha
    đến giờ con chưa thấy
    nên cứ bàng hoàng mê sảng những canh khuya
    Đêm qua đài nhắc phía cha mưa
    hình như mùa thu cũng thở dài
    mưa có ướt áo cha ......
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 22/08/2006
  10. linweixie

    linweixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ anh chưa viết thành lời
    Mà em đã vội nói câu từ giã
    câu thơ xuống dòng..
    thành dang dở
    Biết bao giờ
    trọn vẹn như xưa.

Chia sẻ trang này