1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linweixie

    linweixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tan vỡ
    Chiều tím tan dần trong mắt tôi
    Ước mơ ngày ấy đã xa rồi
    Trời! ôi thôi hỡi ôi thôi hỡi
    Chắc fải kiếm mòng nhanh nhanh thôi
    Vẫn biết rằng tôi chẳng thể quên
    Người ấy ẩn mờ trong chiều tím (ghost)
    Tui đưa tay khuấy tan kỉ niệm
    Sương tím chiều nay sao khó tan
    -------------------
    е?c nguoidungthoi s?a v௠21:37 ng๠22/08/2006
    Được linweixie sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 23/08/2006
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To: ......iu
    Em đi rồi sao còn gọi tên em
    Để làm gì ?Chỉ làm đau lòng thêm
    Chuyện tình buồn xin về miền quên lãng
    Không nhớ nữa, khóc chi? Là dĩ vãng
    Rồi sẽ quên!
    Bởi ngày xưa giá đừng nói yêu em
    Thì hôm nay đâu cần lời xin lỗi
    Anh đã nói và xa em thật vội.
    Tỉnh cơn mơ, giọt nước mắt lăn dài
    Hết đêm buồn rồi sẽ đến ban mai
    Ở nơi ấy không còn nhớ anh nữa
    Tiễn mùa hạ dù lòng hơi lần lữa
    Nhưng mùa thu dịu dàng vẫn chờ em
    Thả lá đỏ khẽ khàng vuốt tóc mềm
    Góp chút nắng làm hồng thêm đôi má
    Không có gió mà cây đành xa lá??!!
    Vậy buồn vày xin vĩnh viễn trả anh!!!!
    .............................................................*******************...............................
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thơ thu
    Sao không về phố biển chiều nay
    Thu đã đến trời không còn hạ ghắt
    Bàn chân dạo cô đơn hàng mi lạnh
    Lữ khách buồn thong thả chén rượu say
    Sao không về cùng thu trò chuyện
    Khúc dạo buồn cơn gió cuốn lá bay
    Còn trơ trụi cành cây trong mưa bão
    Yêu thương gì một mùa đã qua thay
    Sao không về nhặt vội lá vàng rơi
    Để ghi chép mối tình xưa yêu dấu
    Chút kĩ niệm đôi lần ta rơi lệ
    Ta âm thầm nâng cốc bảo rượu cay
    Sao không về trong thu với ngả say
    Say ảo tưởng say tình men cao độ
    Say điên say loạn nhịp tim hồng
    Say tất cả rồi ngày mai bừng tỉnh.
    ARGT
    u?c nguoidungthoi s?a vo 14:12 ngy 12/09/2006
  4. confirm

    confirm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xuân xanh cho đời lộc biếc
    Hạ về mùa rộn tiếng ve
    Thu đến lá vàng rơi khẽ
    Đông sang gió rít đầu hè
    Em đến như là chiếc lá
    Vô tình rớt xuống đời anh
    Tim nhỏ ngập ngừng lên tiếng
    Yêu em yêu trọn một đời.
    Loay hoay hoài chả tìm được cái tên nào cho....khí thế . các pác giúp em nhá, em cám ơn
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đặt cho bài thơ của em tên là Bốn mùa - yêu đi.
    Nếu đồng ý thì hãy cám ơn bác, em nhá!
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HỜ
    Đâu phải mùa thu gieo sự buồn
    Đâu phải duyên tình đợi thu tan
    Thu phải đến thời gian đã đến
    Tình phải tan mộng ước không thành
    Đâu phải tại em, hay tại anh
    Đâu phải ông tơ, hay bà nguyệt
    Cuộc đời hợp tan duyên không nợ
    Oán chi em buồn chi mối tình hờ
    ARGT
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ......... cảm hứng từ chiếc lá, theo người bạn chút ....
    con gái đôi khi hay lạ
    không dưng khiến người ta buồn
    rồi dịu dàng mang chiếc lá
    thả xuống vai một niềm vui
    em quay người ta như ...dế
    lộn nhào từng mớ nhớ quên
    nhặt lá đề tên
    bất ngờ nhớ em đến thế !
  8. confirm

    confirm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuống
    Buồn
    nghiêng
    trong nắng
    Tôi
    lạc mất em
    trong cõi vắng
    Biết tìm nơi nao.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ai ép mùa thu vào trong mắt
    Vương chi màu áo độ thu non
    Mắt buồn sâu thẵm hồn thu lạnh
    Áo đã thay rồi lúc chớm thu

  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng của bình yên
    Sao thu về nặng hạt
    Mưa dài trong nhung nhớ
    Nhớ vòng tay xa mờ
    Một vòng eo đợi chờ
    Chết dần theo thời gian
    Con đường nào bất chợt
    Mưa thu về diệu dàng
    Gợi nổi nhớ lan tràn
    Nhớ em chiều thu rối
    Nhớ em trong giận dỗi
    Một tình yêu đã xa
    Quay về trong kí ức
    Đằm thắm trong giấc mơ
    Giật mình tiếng mưa gọi
    Mơ thu về chơi vơi.
    ARGT
    u?c nguoidungthoi s?a vo 04:48 ngy 28/08/2006

Chia sẻ trang này