1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rót mật nắng thu vàng óng ả
    Ru tình xa gọi tỉnh trong mê
    Mơ mơ thực thực tim cháy rực
    Ngây ngây ngất ngất men say tình

  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lục bát cho vợ
    Sang qua Anh có ghe nhà
    Thấy em tất bật bên gà bên heo
    Vợ ơi thương lắm vợ à
    Xa nhau một tí anh đà nhớ em
    Sáng nay đến lớp hả em ?
    Cảm ơn tin nhắn êm đềm sớm mai
    Cái tình cái nghĩa mặn mà
    Ông tơ bà nguyệt khéo mà se duyên
    Em ơi non nước hữu tình
    Vững tin song bước duyên mình thắm thay
    Vợ hiền chồng giỏi con ngoan
    Gia đình đầm ấm chứa chang mặn nồng.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 11:58 ngy 18/09/2006
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chui rúc ở đâu
    Thương về quê mẹ nhớ Đoà nẽng xa
    (ko ngờ mình cũng làm được 2 câu chó cắn như ri)
  4. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bi bô cùng mưa
    Những cơn mưa giữa mùa
    mênh mang núi rừng
    mênh mang những bước chân hối hả
    Cha ơi !
    Mười bốn năm lang thang nơi xa
    mưa nắng bão giông
    cũng chỉ bi bô nỗi nhớ
    Cha rất xa
    rất xa....
    bao vết chân chim nơi khoé mắt cha
    đến giờ con chưa thấy
    nên cứ bàng hoàng mê sảng những canh khuya
    Đêm qua đài nhắc phía cha mưa
    hình như mùa thu cũng thở dài
    mưa có ướt áo cha ......

    u?c nguoidungthoi s?a vo 12:03 ngy 18/09/2006
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hứa với chị Nhớ mùa đông lâu rồi, nay mới rảnh rỗi viết được, dở chị thông cảm cho em nhé
    Mọc răng
    Hàm răng có bao nhiêu chiếc nhỉ ?
    Ta chẳng đếm bao giờ
    Cộng thêm cái đầu trơ như đá
    Mãi bây giờ cũng không rõ là bao...
    Sáng tinh sương trời đất yên lành
    Người ngắm thu, mây, đàn chim nhỏ
    Riêng ta ôm nỗi lòng khốn khó
    Đau quá đi thôi, phát sốt rồi...
    Răng mới nhú, ta nhìn mà khoan khoái
    Đến bây giờ đau chết mất trời ơi!
    Ăn cũng khó, nói cười cũng khó
    Nắng vọt vàng, gió thổi mặt xác xơ...
    Khốn khổ thế, ai ít nhiều cũng gặp
    Vì chẳng ưa, thích khiếm khuyết bao giờ.
    Cứ đau xong để rồi ta toàn vẹn
    Lẽ tự nhiên, sợ hãi hoá đớn hèn...
    Tình cũng vậy, ít người không bi luỵ
    Nghĩ suy chi, cũng muốn được đôi lần
    Và thứ đó vẫn thường là đau khổ
    Hỏi mấy người chắc tránh được nó đâu ?
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm sóng biển vỗ bờ
    Tình yêu vẫy gọi ai chờ thời gian
    Đêm trăng say khướt men tình
    Bình minh tỉnh giấc giận mình thờ ơ

    u?c nguoidungthoi s?a vo 12:33 ngy 19/09/2006
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cháy tay anh mới bỏ tàn
    Tình như điếu thuốc nữa đàng sao hay
    Tình như hơi khói anh say
    Ấm lòng mổi sớm ngất ngây rít vào.

  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thơ trong tủ sách cũ !
    Dòng sông hoang dại

    Mai đi xa
    Em tìm gọi tên anh bên dòng sông hoang dại
    Lá vàng và mùa thu rơi vãi
    Bước chân không trùng lên kỷ niệm
    Có người con gái nào vừa ngang qua đây
    Bóng hồng rơi vãi
    Mai đi xa
    Quỳ hôn dòng sông gọi người xưa mê dại
    Thiếu chúng mình ai cưới những vì sao
    Ai sẽ sang sông đón lý ngựa ô về
    Ai một mình mang hết cả mùa đông....
    Mai em đi
    Anh là người phiêu lãng
    Chỉ ngọn gió heo may xào xạc gọi tên mình.

    @ xml: Mọc răng thế đấy ! Chị cứ 3 năm cái răng khôn mọc 1 lần. Có lẽ theo chu kỳ 3 năm mình lại khôn lên tý.
    @ Đệ: phải mang kính ra soi mãi mới tỏ thơ, màu gì "mờ ám" thế !
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở lại
    Anh tìm em trong nhưng kĩ niệm xưa
    Tìm con đường, hàng cây ,vườn chiều vắng bóng
    Mùa thu vàng quá độ lá đã xa cành
    Tiếng cuốc kêu xa cách nước triều lên
    Ai hiểu lòng ai
    Lữ khách chốn phương xa quay về cùng kĩ niệm
    Buồn vương vấn hàng phi lao uốn mình chịu gió
    Cuộc đời đâu thể hoài cổ sống với tương lai
    Nhưng vẫn sống để ngày sau còn gọi là kĩ niệm
    Bóng chiều đà nghiên đổ
    Mộng ước tuổi thơ gió xin mang đi không quay lại
    Hoàng hôn sao gọi buồn cơn gió đến chiều thu xa
    Anh quay lại một lần không hối tiếc kĩ niệm xưa
    Đường xa chân bước say khướt cố quên một bóng hình.

    @đại ca : Vì hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Biển ?? !
    Biển - sao bình yên thế
    Gió - cũng lặng im sao
    Ôi con sóng ồn ào
    Của hôm nào biển khát.
    Biển - cùng trời cùng đất
    Mây - với nắng với mưa
    Ôi những buổi đầu hè
    Thoáng mát và đong đưa ..
    Biển - có thuyền có bến
    Yêu - có đợi có chờ
    Ôi con sóng vô bờ
    Thuyền - bến lại chia ly.

    HP - 5/2006.

Chia sẻ trang này