1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nàng Thu
    Vàng óng ả nàng thu về chạm ngõ
    Mắt pha lê trong suốt giọt mưa chiều
    Mảnh mai lướt dạo qua từng thảm cỏ
    Cỏ úa vàng e thẹn mái tóc xanh
    Ngót son ngọc cho bạch lan tàn úa
    Sứ trắng nhạt hương ngơ ngẩn tìm

    u?c nguoidungthoi s?a vo 10:19 ngy 27/09/2006
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ru ngủ tình em
    Chiều về vàng vọt
    Hạt nắng vấn vương
    Bước chân khe chạm
    Hôn cát nhẹ nhàng
    Bạc đầu sóng vỗ
    Biển mù xa khơi
    Ánh đèn nhấp nháy
    Cháy rực tim yêu
    Cát ngủ dịu dàng
    Trên tay chàng sóng
    Hẹn cùng yêu nhau.

    u?c nguoidungthoi s?a vo 10:18 ngy 27/09/2006
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu cũ vấn vương bao kỷ niệm
    Con đường xưa ngập sắc lá vàng bay
    Cơn gió chiều chợt thoáng buồn man mác
    Hạt nắng vỡ oà trên phiến đá rong rêu....

    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    @sáng chuồn học theo cô nàng xuống phố. Áo dài bay làm nhớ quá ngày xưa ơi!!
    líu ríu chim chuyền kẻ lá
    ngẩn ngơ một thoáng nghiêng mình
    nắng thu chớm chơm trải rộng
    thêu màu **** trắng mới tinh
    ô kìa, cô bé hàng xóm
    bên đường ngại ngùng điều chi
    thướt tha áo dài xinh nhỉ
    sao hoài đếm bước chân đi ...
    hôm nao hãy còn bé tí
    đuôi gà chân sáo tung tăng
    hôm nay áo dài trong nắng
    tóc thề xoã, gió hôn bay ...
    cho tôi gửi bài thơ nhé
    nhờ làn gió đính tóc ai
    nhưng nhẹ thôi đừng cho biết
    kẻo ngoái đầu tôi vấp ngay
    bài thơ cho mùa đi học
    có tôi cùng nhỏ chung đường
    chỉ tình cờ thôi, thật đấy
    hôm nay chỉ là ...ngày mai
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    TO......
    Cho em mượn nụ cười anh một lúc
    Để thấy rằng đời vẫn còn niềm vui
    Cho em mượn sự chia sẻ ngậm ngùi
    Ngồi bên em ,dù chỉ là yên lặng
    Cho em mượn của anh một tin nhắn
    Cuối ngày dài cho một giấc ngủ ngon
    Cho em mượn sự lo lắng cỏn con
    Để đôi lúc thấy rằng mình hạnh phúc
    Cho em mượn tình cảm anh một chút
    Để an lành, đâu cần phải tình yêu
    Em sẽ trả lại anh ,dù không nhiều
    Lời chúc phúc cho con đường anh bước
    Trả cho anh thêm một ngàn điều ước
    Cho tương lai, cho hạnh phúc mai sau
    Nhưng em biết sẽ chẳng trả anh đâu
    Lời cảm ơn, chưa bao giờ em nói....
    ____________________________________________________

  6. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thu đến cho mi ướt lệ buồn
    Gửi anh tình nhỏ tim khờ chớm yêu
    Cái đan tay chiều vàng nắng đổ
    Lần hẹn hò biển vắng ưu tư
    Hãy trả cho em lời yêu lở
    Anh đã trao ấp úng không nên lời
    Trả cho em tuổi hồn nhiên mơ mộng
    Trả lại em mi không lệ biển chiều
    Làm sao được hỡi anh yêu?
    Tim đã rung nhịp đập sai rồi
    Tình đã trao đêm về không hối tiếc
    Yêu mặn nồng nên mất em nhói đau
    Lệ tuồng rơi em tiển tình thứ nhất
    Bờ mi khô tím héo úa vẫn còn
    Xin thời gian xoá tan đi tất cả
    Khung trời chiều xin khép kĩ niệm xưa

    Tặng socola
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Trăng hạ tuần, đêm ly biệt
    Ta khóc cho những giấc mơ
    Xác xơ bóng cây tàn úa
    Điêu tàn giấc mộng kim kê...
    Quay cuồng trong niềm lặng lẽ
    Để cố níu thời gian, thật khẽ
    Thật khẽ thôi...
    Khéo đỗ vỡ, mỏng quá rồi...
    Thâm tâm đã ai từng đối mặt
    Sắt vàng, hay gỗ mục phết sơn ?
    Chân tình như ngọn gió thoảng bay
    Ngỡ lẫn trong lớp mây đen, xám...
    Màu khói lam
    Giữa hoang tàn, giữa đổ nát
    U uẩn một kiếp nhân sinh
    Ta chẳng là gì mà bình luận...
    11:42 PM 3/10/2006
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cơm chiên......
    _______________________
    Nắng lên rồi, long lanh mắt biếc
    Hong khô giùm giọt nước trong veo
    Gió mang buồn ra đi mải miết
    Mong bình yên lặng lẽ quay về!!!
    ************************************************************************Don''t believe.......Never come true!!

  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như vậy ta còn tuổi trẻ
    Với sức khoẻ ta làm được bao điều
    [​IMG]
  10. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Liễu rũ hồ thu gương soi bóng
    Thi nhân độc thoại lá vàng rơi
    Thu tàn bão dữ gieo oan trái
    Ai oán thế nhân ngẫm sự sầu

    u?c nguoidungthoi s?a vo 19:15 ngy 06/10/2006

Chia sẻ trang này