1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trăng khuya...!!
    Trăng khuya lơ lửng mơ màng.
    Đến bên rèm cửa nhẹ nhàng tung bay.
    Giật mình chợt tỉnh giấc say
    Trắng đêm ta nhuộm cho say sắc vàng.
    Ngăm trăng ta khẽ âm thầm...
    Trăng ơi người ấy đang bâng khuâng gì...?
    Có hay ta biến thành si...
    Ngày trông đêm nhớ khuya đi tìm người..
    Tìm người với mộng tương tư
    Nụ hôn say đắm như không muốn rời...
    Trăng ơi,ta gửi nữa hồn...
    Nhờ trăng mang đến,nhẹ hôn môi người!!!
    4U!!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đi hết đi hết ...
    .. chẳng còn ai
    ... nhà cửa vắng tanh lạnh ngắt
    ... còn đâu nữa hơi ấm ngày xưa
    .... còn đâu nữa những vết chân cũ
    ..... chỉ còn lại khoảng lặng của ngày hôm qua
    ...... khoảng lặng đáng sợ!
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Em nâng nhẹ bàn tay
    Khẽ vẩy vào thời gian vài giọt nhớ
    Vẩy vào cả những giấc mơ
    Mà hằng đêm vẫn lơ ngơ tìm đến...
    Khung trời đã hóa mong manh
    Phản màu vào con đường lành lạnh
    Nơi em vẫn đi qua
    Từng ngày, chầm chậm...
    Giọt mưa lâm thâm lùa theo gió
    Âm thầm nhuộm sắc đông
    Cho tàng cây, cho căn nhà ngói cũ
    Rồi đem thu giấu vào chốn giao mùa.
    Và anh vẫn ngồi đây
    Cũng vẩy vào thời gian vài giọt nhớ
    Chờ đêm lạnh, chờ mảnh trăng rơi...
    Đợi đến đông...?
    22:51 PM 19-12-2006
    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 19/12/2006
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Anh thẩn thờ dạo bước mùa noel
    Tìm hơi ấm giáo đường mùa trước
    Bàn khẽ chạm bàn tay rất nhẹ
    Đâu hửng hờ ấm mùa giáng sinh
    Góc phố nhỏ đâu còn giá lạnh
    Vòng tay ôm ấm áp mùa xuân
    Xa em rồi giáo đường vắng noel
    Anh hửng hờ không còn ước nguyện
    Giáo đường sao ? trông vắng một người
    Nên cô quạnh chân không buồn bước
    Kĩ niệm nào chua xót chúa có hay
    Chúa vẫn đứng lặng yên thánh giá
    Em có về để kịp mùa noel
    Bàn tay lạnh chờ trong khao khát.
    CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ

  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trời lập đông
    Lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi...
    Em bỏ mặc anh chơi vơi cùng nỗi nhớ
    Lang thang vô định
    Trong một miền xa ngái
    thực hư
    ảo vọng
    Em xa lạ với chính em
    Cùng những thực hư kiếp người
    Nỗi buồn cứ li ti trầm mặc
    Da diết thương đau
    Tháng ngày em đã mất
    Tháng ngày không anh
    Chỉ vực thẳm miên man vực thẳm
    Tình yêu
    Hư vô
    Buồn đau mặc định
    Hết nửa cuộc sinh thành mới kịp nhận ra anh
    ?oNgười có tro tàn không bằng ta có lửa
    Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu?
    Em lặng nghe tim mình xào xạc...

  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em trong từng hơi thở
    Mỗi một ngày đều nghĩ về em
    Em dễ thương - nụ hoa hé nở
    Chẳng ngại ngùng vươn cánh làm duyên
    Anh nhớ em trong từng giấc ngủ
    Của mộng mơ ảo ảnh trăng sao
    Có em - anh - thế là quá đủ
    Chẳng cần gì danh vọng trèo cao
    Anh nhớ em trong từng nhịp đập
    Của con tim luyến ái ban đầu
    Của thần tình yêu và mũi tên cắm phập
    Vào ái tình ước vọng dài lâu
    Anh nhớ em trong từng tia nắng
    Của bình minh hy vọng ngày vui
    Có **** bay, biển xanh im vắng
    Có chúng mình - 2 đứa một đôi
    Anh nhớ em trong từng ngọn sóng
    Vẫn vỗ về 2 bến bờ yêu
    Dù cách xa đại dương quá rộng
    Anh sẽ chờ em đến mà thôi.
    (St)
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
    Gái Quảng Nam chưa ngắm đã phê
    Đóng mộc bản quyền!
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đông đã qua chưa lòng ấm lạ
    Đường về không thiếu một vòng tay
    Cái âu yếm chia tay mổi sớm
    Đôi mắt buồn mong đợi tuần qua
    Ôi tất cả nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc
    Cảm ơn đời em đến với ta

  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gom tàn đông dấu trong tim bé nhỏ
    Mắt đón chào tia nắng sớm mùa xuân
    Đời vẫn đẹp khi con tim còn đập
    Dẫu đêm về tràn ngập nổi nhớ thương
    Cười lên em hát bài ca hy vọng
    Chớm xuân rồi sao vẫn thơ ơ
    Xuân giục giã dang tay đòi yêu vội
    Cành đua chồi hối hả gọi tình yêu
    Đời thêm duyên cho cuộc tình vẫy gọi
    Yêu thương đi môi vội vã đòi hôn.

  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni hắn rãnh làm thơ
    Chuyện đi cưới vợ bây giờ tính sao
    Ông bà bảo cưới liền tay
    Hắn thì sao cứ lai rai câu giờ
    Mẹ giục cha bảo đừng chờ
    Cưới ngay cưới gấp mày chờ giống chi
    Buồn tình cha chả gớm ri
    Phải đi cưới vợ cho mi yên phần
    Thời buổi hiện đại mô bi
    Cưới ri sao cưới tiền chi đâu nào
    Lo đằng trước ngược đằng sau
    Dạ sầu đầu nghĩ làm sao kiếm xiềng
    Ở đời có cái luật riêng
    Muốn vợ thì phải có tiền trong tay
    Lục bát này tuy chẵng hay
    Ai muốn lấy vợ thấy ngay cần tiền
    Chữ tiền đi trước mới thiêng
    Muốn có cô vợ đâu riêng gì mình
    Đùa thôi nghe
    u?c nguoidungthoi s?a vo 14:02 ngy 29/12/2006

Chia sẻ trang này