1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tặng người yêu biển 4
    Cô đơn ta bước một mình
    Biển xanh lộng gió rì rào phi lao
    Bờ cát trắng nhìn xa trông vút mắt
    Sóng xô bờ đuổi bắt chú còng non
    Biển trong xanh hun hút tận chân trời
    Cơn gió buồn mang hoàng hôn xuống gấp
    Mù mờ khơi xa đôi ánh đèn nhấp nháy
    Vừng vững phương trời bờ đá hoá màu đêm
    -------
    Nếu em đến để cùng tôi ra biển
    Mổi bình minh biển chào em trong tiếng hát
    Kể chuyện tình nàng mún biển em nghe.
    Thuở ngày xưa có chàng trai tên biển
    Vì tình yêu đạp sóng vượt trùng dương
    Và một ngày chàng ko quay trở lại
    Cô mún ôm bờ đợi mãi ngàn năm.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 09:46 ngy 06/09/2006
  2. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cái rét đầu mùa anh xa em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Nửa đắp em ở vùng sóng biển
    Nửa đắp anh ở phía không em
    Mùa hè rồi nhưng em đang nhớ mùa đông
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em Sẽ đến...
    Em sẽ đến...
    cùng anh ra biển
    Nghe gió rì rào
    an ủi rặng phi lao
    Và nghe
    chuyện tình ngày xưa
    anh kể
    Nghe sóng tương tư
    con sóng bạc đầu
    ...

    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 06/04/2006
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng sutubienbong@, tặng luôn những ai yêu biển...
    Anh gửi gió, và anh gửi nắng
    Đến biển khơi tình sóng dạt dào
    Biển buồn không khi chiều nay biển vắng
    Bóng một người giờ xa tít nơi nao.
    Anh như cánh hải âu mệt mỏi
    Bay miệt mài theo tình biển, tình em
    Anh bay mãi, dù chưa biết khi nào sẽ tới
    Chỉ tìm thôi, chút hạnh phúc êm đếm.
    Anh gửi biển, và anh gửi nắng
    Đến lòng em sâu thẳm, bao la
    Em yêu biển, đó là điều chắc chắn
    Em có yêu anh? Thì thế mới thật là...

  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    Anh ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Anh ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?

  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ giăng mắt hoàng hôn xa
    Rơi giữua khoảng không chút nắng tà
    Gió treo lây lất cành hoa nhỏ
    Rồi trốn trong cây ko chịu ra
    U uất cỏ may như ngóng ai
    Phương xa thăm thẳm vệt nắng dài
    Như gửi niềm thương vào tay vẫy
    Mong hiểu cho....
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi trên con đường cũ
    Chợt trong lòng bỗng thấy nao nao
    Mỗi bước chân tim như thắt lại
    Đường vắng tênh, một bóng, riêng ai.
    Cho hỏi nhỏ trên con đường nho nhỏ
    Có ai cùng chung bước với ai
    Dù bồi hồi, sao lòng hạnh phúc
    Thấy ai cười là nở niềm vui
    Rồi thời gian trôi đi lặng lẽ
    Hỏi tại sao chia ngã nẽo đường
    Nhớ nhưng vẫn để trong lòng vậy
    Mong nơi xa một hạnh phúc riêng
    (Gửi tặng một quá khứ đã xa!)
    (Thơ con cóc, mong bà con đừng chê cười, bình phẩm)
  8. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn điên nhưng đành là ta vậy
    Sinh làm người đâu dễ để điên đâu
    Mà thôi vậy, sông ngang giờ vẫn chảy
    Điên với đời đâu có khác chi nhau
    Được kien_dalat sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 07/04/2006
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/04/2006
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Kiêu
    Kiêu là bệnh của đàn bà con gái
    Cớ sao ta lại phải mắc chứng này
    Trị không khỏi, nhiều lần rồi không khỏi
    Trang nam nhi há lại hóa đàn bà...
    Ta không biết từ bao giờ như thế
    Vẻ phớt đời trong cả lúc tỉnh mê
    Nó lộ ra bằng tia nhìn lạnh nhạt
    Em kia ơi, đừng để nó đánh lừa
    Ta chẳng muốn, đời nào ta muốn thế
    Nhưng chao ôi! thành bản tính mất rồi
    Cứ tiếp diễn như phải là tất yếu
    Ngu dại thay, khốn khổ bởi vì kiêu
    Phải chi rằng mang bộ mặt điển trai
    Với cơ bắp cỡ ngang tầm lực sỹ
    Thì thôi vậy con người ai toàn mỹ
    Càng kiêu nhiều càng lắm đứa đuổi theo...
    Kể cũng tội, ta vừa gầy vừa xấu
    Lại hơn đời ở cái tính kiêu căng...
    Lâu lắm rồi đã ế chổng ế chơ
    Nhớ không nhầm, chưa một lần cưa gái... !
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    Giống như là một nỗi nhớ
    Giống như là một tình yêu
    Giống như nụ cười rất dịu
    Bất chợt trở về sớm nay
    Giống như mùa xuân hoa nở
    Giống như mình là của nhau
    Giống như chẳng bao giờ nói
    Mà lòng đã nghe bao điều...

Chia sẻ trang này