1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Bỡi anh biết vậy nên đưa em về
    Giận trời đương hạ nắng ghê
    Giận đôi đứa bạn bỏ về không hay
    ***
    Sao anh đi chậm ghét ghê
    Đường trưa vắng bóng em về tim run
    Hè sang phượng thắm đường quê
    Đôi dòng lưu bút mơ về yêu thương

    Tặng cô cậu thời áo trắng, chân quê
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Rồi có thể anh yêu người khác
    Đẹp hơn em và chiều chuộng anh hơn
    Khi hạnh phúc chắc gì anh chợt nhớ
    Với con gái tình đầu rất khó quên
    Rồi có thể người khác đến với em
    Rất âm thầm nhưng yêu em nhiều lắm
    Nhưng hạnh phúc nào cũng ítnhiều cay đắng
    Bởi quá khứ buồn luôn day dứt trong em
    Trao nhau hạnh phúc để rồi lại lãng quên
    Lặng lẽ đi qua nhau,bỏ lại niềm thương cũ
    Cỏ ngậm ngùi có còn thương ta nữa
    Ảo ảnh xa rồi .Nỗi nhớ có vời xa...??
  3. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh xa rồi...nỗi nhớ sẽ rời xa
    Em ra đi còn tình yêu ở lại
    Vẫn mong nhớ. Nhưng chỉ là mong nhớ
    Thực tại vu vơ, thực tại hững hờ
    Ngừơi còn đó, và tình yêu ở lại?
    Tình còn đó, nhưng lòng người còn chăng??
    Một cõi đi về, một cõi nhớ mong
    Nhưng mong nhớ, sẽ phải là mong nhớ
    Mong nhớ vu vơ, mong nhớ thẫn thờ
    Thẫn thờ, thờ thẫn, ...buồn vu vơ
    Đã có lúc, cứ mong về bến mơ
    Bến mơ xa xăm, bến mơ khù khờ
    Nhưng có lúc, ta nhận mình nơi đó
    Nơi tình nhân không còn đẹp như mơ
    Tình nhân xưa giờ sao chẳng như mơ
    Mơ thì sao? mà lúc nào cũng đẹp?
    Còn tình nhân, mập phệ mất hết phong...
    Tình nhân mắt kính, tình nhân béo phệ
    TÌnh nhân bệ vệ, ta nhìn mà thấy mà ghê
    Bỗng nhìn lại, ta thấy mình may mắn
    Thoát khỏi lưới tình mà vẫn yêu đời ghê...
    Được khanhvi sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 21/06/2007
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trăng khuya rủ ngục đầu biển vắng
    Lặng im nghe con nước vơi đầy
    Thuyền ngối bãi cần chi buộc chặt
    Yêu anh rồi em mặc thời gian
    Những giấc mộng đi hoang hiu hắt
    Bổng giật mình biển vắng đơn côi
    Em cứ nghĩ tình em biển lớn
    Anh con thuyền không thiếu bao la
    Để một ngày trùng dương vẩy gọi
    Biển héo hon tim em lặng thầm

  5. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    KIẾP PHONG TRẦN
    Hoang vu bờ bến tuổi xuân
    Dù trong nắng vẫn vô vàn đơn côi
    Tương lai chợt tối tuổi trời
    Phố lang thang nỗi buông lơi một ngày
    Đường dài gõ nhịp gầy vai
    Nhiều thu vắng đã đường dài rong chơi
    Nhẹ nhiều thu vắng buông lơi
    Thênh thang hạt cát đời tôi vai gầy
    Nhiều khi mỏi ngóng miệt mài
    Nghe mưa tiều tụy còn ai một ngày
    Cô đơn hóa kiếp nơi này
    Chim bay người ngỡ rượu cay mạch đời
    Giọt sầu trong mắt tả tơi
    Gọi buồn quên lãng biển khơi phong trần
    Tóc mây mắt lệ đường trần
    Đường dài sỏi đá phân vân nắng ngời
    Rêu phong ngơ ngác buông lơi
    Trước anh ngồi xuống cuối trời rượu cay
    Vòng tay oan trái vai gầy
    Biển khơi hạt cát lên đầy còn ai
    Đi về một kiếp nhạt phai
    Còn ai mỏi ngóng tóc dài tả tơi
    Dấu chân hội ngộ buông lơi
    Thân hao gầy trước nỗi đời heo may
    Gầy vai trăn trối tháng ngày
    Ngày bàn tay tháng mọi ngày tấm thân
    Con tim trong mắt dấu chân
    Thoáng xa tăm tắp bước chân phận này
    Vô vàn một kiếp chiều nay
    Đìu hiu mây khói chim bay đường dài
    Mong trên cao ước miệt mài
    Tình yêu vừa thoáng phôi phai phong trần
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Một ngày quá bậc ăn chơi
    Lòng không bến đợi...
    Buồn ơi là buồn!
    Đời thường rớm giọt cô đơn
    Ngày không thường cũng chẳng hơn ngày thường!

    Hê hê, phá cái "con số đẹp" của chú Sờ Mó Lờ... tí cho zui!
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn điếu thuốc ngang môi
    Cà phê một tách nhéch môi ngạo đời
    Vi vu gió thổi khói tan
    Tình tan như khói dỡ dang đời người
    Trách sao số phận hẩm hiu
    Trời sao nỡ để phiêu diêu cõi trần.

  8. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ
    Hay mỉm cười trước những điều tưởng chừng rất nhỏ
    Đôi mắt nào vẫn mơ màng ngoài khung cửa
    Nghe mưa về trong nỗi nhớ mênh mang
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Anh nợ em một mùa trăng phố hội
    Ngắm sông Hoài rực rỡ ánh đèn đêm
    Gió vi vu thì thầm xua nước lớn
    Đến hôn bờ vội vả buổi trăng non
    Anh nợ em một lời hứa dịu dàng
    Đưa nhau về lễ hội tiết trăng loan
    Cùng trãi hội chùa cầu nghe câu hát
    Hờn trách nhau khi tình yêu không thành
    Anh nợ em bỡi tình yêu khúc đoạn
    Đường thì dài nhưng khi đã mang tên
    Đầu và cuối phải rẻ sang đường khác
    Duyên không thành sẽ nợ mãi nghìn năm.

  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Các pác cho tớ thơ thẩn tí.
    Khi đêm xem Hội An tổ chức Đêm hội ngộ Di sản Đông Dương, sáng nay đọc bài thơ của bác "Người Dưng Thôi", làm em lại nhớ mình cũng có bài "văn vần" nhắc đến Phố...
    (Viết lâu rồi, từ ngay mai trở đi, em sẽ ráng "rặn" ra mỗi ngày một bài cho cái to pic ni thêm... rổn rảng.)
    SONE HẸN
    Ta đã hẹn cùng giấc mơ bữa nọ
    Sẽ quay về trò chuyện với sông xưa
    Sẽ không nhớ những cuộc chơi bận rộn
    Sẽ im nghe sông kể khúc xa mờ...
    Ta đã hẹn với tường rêu Phố nọ
    Sắc màu lên, múa lại điệu vô thường...
    Rêu chẳng cũ, vốn như người ta nghĩ
    Xanh nỗi gì mà ngồn ngộn yêu thương!...
    Ta cũng hẹn với trăng vàng đêm ấy
    Thắp chờ ta những lúc chán chân đời
    Nằm ngửa mặt uống cả trời trăng chảy
    Trọn một đời đủ một trận say thôi...
    Hò hẹn mãi... cuối cùng rồi cũng vậy.
    Với Cô Đơn - tiền kiếp đã hẹn rồi!

    Đà Nẵng, 28.8 _ 07.9/1997
    ĐHT.
    Chúc mọi người zui zẻ nhân ngày Gia đình Việt Nam!

Chia sẻ trang này