1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sao không đến
    Miền trung mùa nắng hạ
    Nghe dịu dàng
    Tiếng sóng của biển đêm
    Ôm nàng cát
    Sóng mơ màng câu hát
    Chờ trăng lên
    Đợi lúc thủy triều dâng
    Sao dấu vết
    Nhưng niềm đau xưa cũ
    Dạo phím lòng
    Mở cửa đón bình minh

  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp câu thơ này của Người Dưng Thôi, mình lại nhớ...
    Chậc, trễ một chuyến ngày cách đây mười mấy năm mà bây giờ thành lạc hậu với đời như ri đây. Các Mem Box Đà Nẵng thông cảm nhé! Lại post những bài viết cũ...
    VỀ GIẤC MƠ ĐÃ MẤT...
    (Gửi Tê Ba)
    Tôi đã mất giấc mơ của mình đêm qua
    Sáng nay chú chim quen chẳng quay về hót nữa
    Nắng vẫn lên đậu bên thềm nhưng sao hờ hững quá
    Ngồi dậy gấp lại gối chăn như chẳng để làm gì...
    Trong giấc mơ tôi đã có rất nhiều
    Từ giọt nước mắt thần tiên đến nụ cười của quỷ
    Có một sa mạc vô biên, có những khu vườn đầy cây trái
    Và, có cả cái xoáy nhìn từ đuôi mắt của Em
    Bỗng giữa hai người là vực thẳm màu đen
    Nhưng Em vẫn điềm nhiên bờ bên kia đứng đợi
    Tôi nhặt được từ mắt Em dấu hỏi
    À, có thể quăng dây móc níu lại hai bờ...
    Nhưng từ môi Em, và cũng thật bất ngờ
    Xuất hiện cả một bầy ngôn ngữ
    Những cái vỏ âm thanh cắt đứt dây nối liền dấu hỏi
    Tôi biết lấy gì để lấp vực thắm đây ?
    Nhưng mà may (có thể gọi là may)
    Cũng từ môi Em thêm một dấu chấm than xuất hiện
    Tôi vội lấy làm cầu để bắc qua vực thẳm
    Liều lĩnh bước lên cầu để đến được cùng Em
    Ngỡ đã tìm ra cái bấy lâu nay mình khắc khoải đi tìm
    Nhưng chỉ được nửa cầu thôi thì mắt Em xoáy thêm lần nữa
    Dấu chấm than bỗng biến thành chấm lửng
    Chiếc cầu gãy đôi, và tôi thành hụt hẫng
    Rơi hun hút, rơi hoài...
    Tỉnh dậy, ướt mồ hôi.
    Vậy là giấc mơ tôi đã mất thật rồi
    Dự cảm điều gì mà chú chim quen chẳng quay về hót nữa?
    Nắng hiểu gì không mà lê mình chậm rải ?
    Hình như trong tôi đã trễ một chuyến ngày...
    Cư Xá Đội Cung - Huế, 17.4.1996
    ĐHT.
  3. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Từ khi khép gót sơn hà
    Ta về vườn cũ ngắm hoa ngỡ ngàng
    Vời trông một bóng mây hoang
    Tưởng em từ độ lang thang trở về...
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vó ngựa chùn chân ta trở lại
    Quê xưa mòn mỏi tháng ngày trông
    Đau lòng tiển biệt chiều Non Nước
    Cô độc ánh tà biển Mỹ Khê
    Ngẩm sự bôn ba nam nhi chí
    Tung hoành bốn cõi lệ vào trong
    Chiều nay biển vắng sao dư lệ
    Gió mang hơi mặn mắt xòe cay.

  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Biệt mấy năm trời chưa trở lại
    Quê nhà có kẻ mỏi mòn trông
    Hỏi người còn nhớ chiều Non Nước
    Còn thương cát mặn Mỹ Khê không?
    Nào ai cấm cản trai nuôi chí
    Nước mắt thôi đành chảy vào trong
    Ai đem nước biển đong thành lệ
    Mà khiến cho ai xót cả lòng...
    Hứng lên, tớ nhập vai "một ai đó" ở Đà Nẵng để họa lại thơ của pác Người Dưng Thôi cho... rôm rả. Đừng giận nhé! Nhất là khi đọc ba chữ cuối, đừng có nói lái kiểu "Quảng Nôm" nghe chưa! ha ha...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Lại một ngày không nữa đang dần qua..."
    Nghe câu hát mà thấy buồn chi lạ
    Đời vẫn chảy mà lòng sao vắng quá
    Chẳng biết đam mê trôi dạt bến bờ nào...
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Trời chiều ngã bóng gọi mưa
    Phương xa mây đợi gió đưa kịp về
    Hanh hao hạ khát mưa rào
    Tình em một chút ngọt ngào mưa dông

    Hôm nay chán ko mần nổi cóc nhái. Tuồng cũ diễn lại vậy
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Lưu lại bằng chứng để tòa xử. Treo lên cột 3 ngày đi MOD Nếu không thì ... với già lắm đó
    Bình yên một thoáng biển chiều
    Mộng mơ một thoáng dáng kiều thướt tha
    Em về cho hạ ngất ngây
    Má hồng áo trắng cùng mây gió dìu
    Này này cho hỏi câu này
    Phải duyên phải nợ cùng ai tỏ lòng
    Lắt đầu nghoe ngẩy ngó lơ
    Nửa đêm tỉnh giấc ai mơ dáng kiều.

  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thốt tiếng yêu
    Mà ai ngúng nguẩy ra chiều rất ... nai
    Đành lòng thôi, có trách ai
    Biển dâu từ đó nhạt phai mấy mùa...

Chia sẻ trang này