1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ối pà con ơi, lại là chiều thứ Sáu roài...
    Chẹp chẹp...
    Nghĩ đến nhậu là lại loáng thoáng xuất hiện "ý niệm" Say liền hà! Khà khà, mình lại post một bài quá cũ, gửi tặng các bạn nhân dịp... Cuối tuần.
    SAY
    (Viết cho những gã... gần gần giống tôi).
    Cúi xuống gom đời dang dở lại
    Nghiêng lòng chung cuộc ríu ran say
    Ngửa cổ hít hà dăm bảy chén
    Say nốt đi anh! Đường còn dài...
    Từ độ cúc về vàng với hạ
    Lời thề ai mượn bắc qua sông
    Cơm áo thì đời lên xuống giá
    Riêng giá 3 xu, tình vẫn không!
    Ô hố, còn anh là bạn hữu ?
    Đêm nay ta uống cạn trăng rằm
    Đêm nay thoả sức mà quên nhé
    Uống để bù trừ mấy nếp nhăn...
    Yêu hết một thời ong **** lả
    Vẫn còn gặm nhấm cái cô đơn
    Ước gì ta uống mà say mãi
    Sợ vì tỉnh lại, lại buồn hơn...
    Huế, 08.3.1995
    ĐHT.
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Bạn lại nhắn tin và rủ nhậu
    Hỏi chiều thứ Bảy có vui không?
    Nếu bảo rằng buồn thì láo toét
    Nhưng nói rằng vui - thẹn với lòng!
    Thứ 7 ngày 07 tháng 07 năm 07!
    Nhậu đê..., mừng 4 số 7!
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    HẠ ĐỎ
    Bây giờ giữa hạ phải không em ?
    Trường xưa lối cũ có còn không ?
    Ve hát vang bản nhạc tình cháy đỏ
    Một lối về cháy rực cánh phượng rơi
    Bây giờ giữa hạ phải không em ?
    Nụ bằng lăng khoe màu tím biếc
    Như mộng mơ, những điều khát vọng
    Tuổi học trò áo trắng hồn trinh trong
    Bây giờ chắc hạ phải không em ?
    Hương keo tây thơm ngát góc đường
    Dòng lưu bút (dấu) cuộc tình không gọn
    Má phấn hồng e thẹn (lúc) gặp nhau
    Bây giờ qua hạ rồi hả em ?
    Đường xưa, lối cũ có còn không ?
    Khách bâng quơ lạc vào kĩ niệm
    Tuổi ngây ngơ nghi dấu tình đầu
    Tuồng cũ soạn lại
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường nói một tác phẩm ra đời .. thì tác giả phải trải qua giai đoạn thai nghén ... và tác phẩm đó gọi là đứa con tinh thần ... mình là trai ... tự túc ... một đứa ... nuôi chơi
    HÈ CẢM CHẲNG CHỜ THU
    Hè lại đến mà ta đã chờ hoa sữa
    Chẳng có đâu, chỉ phượng đỏ một màu
    Nhưng chỉ có lác đác vài cành nhỏ
    Thành phố sang hè đổi khác gì đâu
    ...
    Tìm nhánh phượng ngày xưa ta ép vở
    Tìm tiếng ve ta bắt, chụp trưa nào
    Rồi nilông, rồi cây, rồi nhựa mít
    Xoạt, vù vù ...bay bổng lên cao
    ...
    Ta khẽ nâng chiến lợi phẩm ...
    Cho dù chỉ là trong tiềm thức
    Rồi khẽ bóp, nhẹ thôi, ve sẽ khóc
    Tiềng bi sầu như bè bạn chẳng lìa nhau
    ...
    Sẽ chẳng còn niềm hâng hoan trông, đợi
    Sẽ đến hè, nghỉ thoái mái, rong chơi
    Vĩnh biệt mùa hè ... kể từ ngày xưa ấy
    Cùng tuổi học trò, tim cánh phượng ép trao nhau
    ...
    Hè sẽ đi khi chưa nặng mùi hoa sữa
    Thành phố giờ báo hiệu sắp sang thu
    Để ai hát
    "Hoa sữa thơm ven hồ"
    và ai "nhắc lại chuyện tình xưa" ....
    ..............................................
    (thơ ... sinh ... non rồi )
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 09/07/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đọc cái câu ni mà không nhịnn được cười. Mình cũng bon chen thêm một "đứa con thơ" nữa...
    DẠO KHÚC CHO MÙA.
    Phượng thắp lửa cháy kiệt mình cho hạ
    Tuổi thơ đừng vội vã quá, ve ơi!
    Giữ cho nắng mãi trốn tìm trong lá
    Nhỡ mai kia thành rát bỏng tia đời...
    Ta dăm năm thắp phượng mùa xa xứ
    Cũng dăm lần hốt hoảng giật mình : ve!...
    Còn nhớ trọn áo chiều phai sắc nắng
    Và dáng chiều nghiêng nửa nẻo đường quê...
    Nào dễ gặp cái thời ngông nghênh ấy
    Tim đa mang chỉ biết đập hộ người
    Mười bảy ơi, mười bảy là ngọc bích
    Lá xanh trời... xanh mắt... mắt mê tơi!
    Cầu cho mắt Mười bảy giờ đổi sắc
    Kẻo ta lầm nơi chết đuối ta xưa...
    Và nắng nữa, đừng quá phai màu áo
    Vạn ngã đường, ta biết lạc phương mô ?...
    Cầu cho phượng cứ mãi hoài cháy đượm
    Kẻo tim ta lại tắt lửa theo mùa...[/i]
    Đê Hát Tê.
  6. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "Trời viễn mộng đọa đày đi mấy thủa
    Mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa mù khơi"
    Em từ mộng ước chơi vơi
    Viễn du bốn biển biết nơi nào nhà..
  7. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại cháy đỏ thêm một mùa ly biệt
    Ký ức gọi về một vầng trăng khuyết
    Nửa bài thơ tha thiết gọi tên người
    Lạc phương nào ơi một nửa yêu thương...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    VIẾT CHO MỘT NGÀY XA LẮC... TRONG TƯƠNG LAI!
    Sẽ bật máy online khi mới bắt đầu ngày
    Sau khi làm xong các "thủ tục buổi sáng"
    Đưa vợ đến chỗ làm rồi đưa con đến lớp
    Rồi mình đến căn phòng có bốn bức tường câm...
    Vợ của mình cứ bảo mình hâm
    Con của mình thì thầm "yêu nhất bố"!
    Bạn bè vẫn có dăm thằng lố nhố
    Cũng đôi khi trốn vợ, nhậu la đà...
    Lại một ngày thường cơm áo đi qua
    Mình rời khỏi bốn bức tường đi đón con rồi chạy qua đèo vợ
    Tất nhiên rồi, sẽ tạt ngang qua chợ
    Cho vợ tha hồ mặc cả tép với rau...
    Rồi cả nhà quây quần rối rít gắp cho nhau
    Miếng tép dành con, cọng rau nhường vợ...
    Con hớn hở khoe điểm mười mới toanh trong vở
    Vợ thì phàn nàn lương chẳng chịu lên...
    Ôi dào, một ngày với lắm thứ không tên
    Cả "vợ" và "con" cũng chỉ là... tưởng tượng!
    Mình thật khéo vu vơ, nói càng mà chẳng ngượng
    Thôi tắt máy, "out" ngay!
    Một ngày mới đang chờ...

    Đà Nẵng, 11.7.07
    ĐHT.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho mây chút gió
    Khi lòng hanh hao buồn
    Trưa hè mỏi mòn đợi
    Biển trải dài nhớ nhung
    Vọng cánh buồm xa lắm
    Bãi cát tương tư chờ
    Niềm thương cùng ấp ủ
    Sóng xóa mờ dấu chân
    Những kĩ niệm tầm thường
    Giờ đây sao cháy rực
    Ôi miền trung thương nhớ
    Lòng mơ về đơn côi

  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng người dưng...
    KHÔNG LÀ CỔ TÍCH
    Không phải từ trong cổ tích
    Vẫn cứ gọi là ngày xưa
    Cái ngày ta làm Hoàng thượng
    Còn Nhỏ - lính hầu: Dạ, thưa...
    Ngày xưa...ta hùng mạnh lắm
    Giang sơn rộng mấy gốc dừa
    Hoàng thượng chỉ cần vung kiếm
    Lính hầu nước mắt như mưa...
    Vậy là vua đành phá luật
    Làm như đảo lộn Triều đình
    Lính hầu mà làm mặt giận
    Vua phải cúi đầu nài xin!...
    Không phải là trong cổ tích
    Kỷ niệm giờ thành xa xăm
    Tuổi thơ rong chơi đâu mất
    Chỉ còn lại Nhỏ: mười lăm...
    Không phải là trong cổ tích
    Mà mới hôm qua, trên đường
    Một nụ cười duyên Nhỏ tặng
    Hiển nhiên Nhỏ thành... người dưng...
    ĐHT, 03.12.1993
    _______________________________________________________
    Thực ra, Tớ nhớ lại bài thơ này (đã được đăng trên báo Mực Tím số Xuân của cái Tết 1993 - 1994) là do cái nick "Người Dưng Thôi". Chính vì vậy, tớ chép lại để "khoe" - đồng thời để tặng cho người mang nick ấy (tớ nghĩ khi chọn nick, bạn đã có nghĩ đến cái ý như mình nghĩ) - lại đồng thời để được gọi là... "Mỗi ngày một bài thơ" cho nó đúng với Tên gọi của Tu - pic.
    Chứ hứng ở đâu mà "sản xuất" thơ liên tù tì được, rồi còn thời gian cho công việc nữa chứ, phải không các bạn? Box Đà Nẵng sao vẫn thấy buồn và vắng thế nào ấy...

Chia sẻ trang này