1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhặt lá vàng rơi
    Giữa mùa thu trút lá
    Đừng vội vả kiếm tìm
    Khi con tim loạn nhịp
    Thu sẽ nhiều lá vàng
    Tình vội vả sẽ tan
    Em ơi hãy giữ lấy
    Tình nồng nàn anh trao
    ***
    Đừng vào độ mùa đông
    Tìm chú ve mùa hạ
    Đừng tìm con nắng lạ
    Đợi mùa hạ sẽ sang
    Em ơi hãy vững vàng
    Cùng anh sang lấp núi
    Dù đèo cao vời vợi
    Dù biển có mênh mông
    Sông dài luôn xuôi biển
    Nhớ không nguôi đợi chờ
    ***
    Em hãy xem như là
    Trời muốn thử đôi ta
    Để thành đôi thành lứa
    Ngoài trời mưa lưa thưa...

  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người dưng
    đi tưng tưng
    nhặt lá
    đá ống bơ
    cười hơ hơ
    ---->điên rồi
    oh, ye
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ai đi nhặt hộ lá vàng
    Cho mùa thu khỏi tan hoang chiều tà
    Lá rơi từ độ thu non
    Cây còn trơ trọi mang niềm tương tư
    Nàng thu ủ rủ sau vườn
    Tinh tan cung điệu cho vương khúc sầu
    Về đâu chiếc lá phai màu
    Còn chăng duyên nợ cho nhau nốt trầm

  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Khai quật" cái topic ni lên bằng một bài đã cũ
    Gửi về Người cho giọt nhớ thành hoa...
    KHI TÌNH YÊU HÓA ĐẠO
    (Mến tặng Th.H)
    Có thể tàn tro là kỷ vật buồn còn lại
    Nước mắt chẳng thành hoa, nhỏ suốt một mùa dài...
    Có thể vết thương đã liền thành vết sẹo
    Anh sẵn lòng bẫy một tiếng chim mai...
    Anh thôi đếm mặt trời qua từng chuyến
    Dù giấc mơ mình có vỡ vụn từng đêm
    Anh thôi nhớ con tim mình lỡ trớn
    Khi vực thẳm nào hé mở giữa môi em...
    Nếu đức Phật ngày xưa chỉ một lần đắc đạo
    Mở cửa Hư vô cho vũ trụ vào hồn
    Thì anh mỗi ngày lại một lần đắc đạo
    Đợi tiếng chim mai về...
    Anh sẽ vốc tro tàn
    Nâng vết sẹo lên...
    Hôn!...
    Giảng đường SP Huế - sáng 11.3.1996
    ĐHT.
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    "Lả lả cành hoang nắng trở chiều"
    Ai hát khúc cô liêu
    Mà trời chiều xào xạc
    Gì như là hoang mạc
    Đã thênh thang nơi này...
    Giá có thể thật say
    Chìm vào trong giấc mộng
    Chỉ hồn quê ***g lộng
    Đón ta về ...ngày xưa
    Cái ngày xửa ngày xưa
    Cứ thì thầm trách móc
    Giá như đừng đuổi bắt
    Bóng thời gian... mênh mang...
  6. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một mình....
    Một mình....
    Lặng lẽ bước chân về góc nhỏ
    Phố buồn man mác gọi tên ai
    Một chiều........
    Ngồi chỉ một mình
    Lòng buồn, thơ thẩn ,,, nhớ thương một người
    Chiều buồn..........
    Lá rụng bên thềm vắng
    khẽ bước bên thềm nhặt chiếc lá vàng rơi
    Chiếc lá cuối chiều sao giống lòng tôi
    Bơ vơ một cõi, đơn côi thế này
    Lặng im.........
    Nghe tiếng thở dài
    lân lân nổi nhớ,long lanh mắt buồn
    Buồn........2-9
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ai ví mùa thu khúc tình buồn
    Lá vàng theo gió nhớ mông lung
    Bay lả chả vào đời dĩ vãng
    Vẫn mặn mà thấm kín ở góc tim
    Ai ví dở dang độ thu tàn
    Ngang trái tình duyên mùa tiển biệt
    Lâm thâm mưa rớt bóng chiều ta
    Gieo sầu lất phất thấm lạnh run

  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Viết từ bài thơ tháng mười vô tình đọc.
    người đàn ông một mình nơi góc quán
    với ly cafe không đuờng không đá
    để vo tròn nối khổ đau - theo anh là có thật
    rằng
    ở một nơi nào đó có người đàn bà trẻ tuổi
    cùng một mình với giọt đắng cafe rơi...

    thật vô tình khi một người đàn bà khác nữa
    xẹt ngang qua bài thơ tháng mười da diết
    thấy bóng một người đàn bà khác
    vò võ một mình cõng đứa trẻ băng qua tháng mười trở rét
    chị ấy đến trường luôn muộn hơn so với bạn bè
    vì trời rét và các trường mẫu giáo Hà Thành không có thói quen đón trẻ sớm như Đà Thành
    chị có bao giờ thấy tháng mười ẩm ướt
    tháng mười mang mác vọng tưởng
    tháng mười sẻ chia
    nơi góc quán cafe
    Khánh Ly vẫn ngâm nga... "... đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
    và người đàn ông kia vo tròn nỗi nhớ gửi về phương khác !
    Có lẽ tháng mười đã bỏ chị từ lâu
    ai biết
    cũng có lẽ
    tháng mười ru chị bằng những vần thơ một thời xa tít tắp
    khi chị còn son trẻ và chưa bận bịu với những đứa con
    chưa nén những bất thường thành trách nhiệm
    khổ thân người đàn bà với những đứa con
    biết người đàn ông và tháng mười đang lạng lách giữa những con đường và ngôi nhà không số
    cái tháng mười êm ái và bạo liệt đan vào nhau ẩm ướt
    cái tháng mười và ly cafe không đá không đường
    cái tháng mười lừng khừng nơi ngón tay đeo nhẫn
    tháng mười không hay biết
    nơi nào đó tháng mười rung hồi chuông tiễn biệt
    niềm tin cuối cùng ơi
    gửi vào tháng mười nỗi buồn nơi ngón tay đeo nhẫn
    và ly cafe không đá không đường
    lời chào vĩnh biệt.
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì Anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
    Chắc gì Anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
    Chắc gì mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Chắc gì ?
    Đã chắc gì đâu.
    Hôm nay cả nững ngày sau Em chờ
    (Vũ Thị Khương )
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lá rụng bên thềm vắng
    Anh có về hay mưa chắn lối đi
    Ngày ảm đạm kéo đông về lạnh giá
    Gió rít ngoài kia gieo lạnh buốt ...nhớ anh
    Mưa thôi rơi để anh không ướt áo
    Đường không trơn, không lầy lội...anh về
    Đêm không buồn giấc ngủ em say
    Em bên anh mặc mùa đông lạnh giá.

    chuối we''

Chia sẻ trang này