1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI MỘT CƠN CHÁN CHƯỜNG ĐỘT XUẤT
    Thôi mà, tao biết tỏng rồi
    Mày lại mè nheo đấy hử?
    Biến ngay, đừng có lôi thôi
    Tao đang bận làm đủ thứ...
    Đừng có mà đem quá khứ
    Hù dọa thằng tao, nhá mày!
    "Mây trời bay là bay mãi..."
    Tao coi quá khứ như mây...
    Mày lại đánh cược tương lai?
    Xời ôi, "nó" chưa hề đến!
    Đã bảo đừng có mè nheo
    Thằng Chán Chường kia, hãy biến!
    Tao phải làm nhiều chuyện lắm
    Lu bu tất bật suốt ngày
    Nào ăn, nào chơi, nào ngủ...
    Có đâu rỗi hơi như mày!
    Sao mày lần khân thế hả
    Hay muốn xin tao điều gì?
    Tuyệt vọng? Bi quan? Buồn bã?...
    Cho mày cả đấy! Biến đi...

    11h53'' 27.3.2008 - ĐHT.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngan nằm ơi ới ời
    Tặng iem Thoáng 1 bài đi, nghe Tây noá đồn đồng chí bác xuất khẩu thành thơ kinh lắm
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chiều lặng câm...đâu phải chiều không gió
    Em không lời ... biển quá âm u
    Sóng chiều dâng che khuất ánh chiều tà
    Vài chút nắng vàng rơi trên bãi cát
    Về thôi em ...biển bắt đầu giận dữ
    Buồn rớm mi heo hắt cuộc tình tàn.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm có mấy kẻ thành tiên
    Đỉnh đỉnh đại danh trọc cõi thiền
    Đạo sĩ nhân vô nên bất thập
    Toàn tâm trĩu nặng đoá thanh liên.
    Trò đời, điên tỉnh ấy đỉnh tiên
    Thiền đạo sánh sao với thạo điền
    Trong chốn đất trời, thân cỏ rác
    Cười nhạt, cụng ly chúc thọ thiên.
    Điên, ký tên và đóng dấu.
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ.
    Tôi mơ màng, men ruợu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi,........ tối sang ngủ với em .
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Thì cứ ngỡ chia xa nhau là nhớ
    anh đâu hay nỗi nhớ lại quá dài
    em cứ trói lòng anh dẫu bằng cái nguýt
    biết khi nào qua hết những chua ngoa?
    Thì cứ ngỡ xa nhau dăm ba bữa
    như nắng trưa cũng gặp lúc mưa chiều
    đêm dẫu hạ, đêm cứ dài như thể
    trăng lại nhòm khe cửa hắt hiu...
    Thôi đừng giận, thôi em nghe, đừng giận
    đỏ mắt chi cho hun hút trời xa
    cứ ngúng nguẩy cho đời anh bỗng lạ
    cười hiền đi, như anh rất thiệt thà
    thôi em nhé! Anh đầu hàng không điều kiện
    em cứ ghi vô hiệp ước rõ ràng
    mai mốt anh còn có chi lầm lỗi
    em lại nguýt dài cho anh hết huênh hoang
    Minh An
    (2/8/2008)
  7. facetheworld

    facetheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng còn em chẳng còn gì
    Cuộc đời vẫn vậy vẫn trôi đi
    Mai về lối cũ buồn không nhỉ
    Nhỡ gặp người xưa biết nói gì hichic
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Ngưu Lang lên trời rồi, sao còn đổ mưa Ngâu?
    Cà phê sáng nay ngậm nỗi buồn sóng sánh
    Anh đi, áo dầm mưa hai ngả
    Giọt lệ nào của nàng Chức, giọt lệ nào của chàng Ngưu?
    Anh tìm hoài Ô Thước chẳng thấy đâu
    nên... nhắn tin cho em dặn đừng dầm mưa tháng bảy
    Ngưu_Chức không có email và webcam đâu em ạ
    Mai anh tìm vé rẻ trên Jetstar
    Anh biết mà, mưa làm nỗi nhớ dễ lây lan
    em bé nhỏ dễ mủi lòng ghê lắm
    Chia xa người ta đâu có khóc
    Cái nhớ chỉ vỡ òa khi tay ở trong tay

    Minh An
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng thấy mênh mông
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gió đâu se lạnh thu sang
    Buồn thương đôi chiếc lá vàng rả rơi
    Ráng chiều như nhuộm u buồn
    Sang thu mạng nặng u buồn thuở xưa

Chia sẻ trang này