1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi em hông có time để " chắp cánh " cho cái " tài năng " thơ phú được bay bổng, đêm qua bất chợt cảm xúc ùa về bên ly cà fê nơi xứ người :
    Nếu một mai em chẳng còn thức dậy
    Để thêm một ngày cho em được yêu anh
    Có khi nào trời vẫn xanh rất xanh
    Để anh biết rằng em còn yêu anh mãi
    Nếu có một mai bỗng chẳng còn tồn tại
    Sẽ có ngẩn ngơ Một Thoáng nhớ tên ai
    Có khi nào thức suốt một đêm dài
    Bỗng thấy ưu tư một nỗi niềm khó tả
    Nếu có một mai bỗng thành người xa lạ
    Ta vẫn cười, tình cờ lướt qua nhau
    Có khi nào chợt thoáng một chút sầu
    Đã có khi nào ta thấy yêu người ấy....
    Nếu có một mai bỗng chuyện đời đong đẩy
    Ta gặp lại mình giữa một chút thân quen
    Liệu có bâng quơ có chợt gọi tên em
    Để biết rằng ta vẫn đâu có lạ
    Nếu có một mai bỗng quên đi tất cả
    Liệu có rùng mình khi gió khẽ lướt qua
    Chợt thấy bồi hồi cho một cuộc tình xa
    Để rồi nhẹ nhàng lại chìm theo dĩ vãng​
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Yuồn buồn mắc võng nằm chơi ->Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn năm chục xé chơi ->Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn muốn đốt nhà chơi->Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn lấy súng ra chơi->Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn chon hoc đi bơi->Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn đếm lá vàng rơi->Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn muốn hắt xì hơi->Vậy mà không được, buồn ơi là buồn
    Yuồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ?
    Em chăn anh còn khổ hơn nhiều
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Vợ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Chị giận rồi, tối sang ngủ với em
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Gió về đâu - nẻo đời bao ngã rẽ ?
    Trên những đường quen dấu ngựa xe
    Em lạc lối hay anh sẽ lạc loài
    Như người điên đi trên hè phố ?
    Những con đường - ôi rồ dại quá
    Còn lại gì trên những bước em qua:
    Em sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết
    Chẳng có đâu em, những hồn ma
    Rồi ngàn năm còn ai nhắc nữa
    Những chuyện tình muôn thuở cũ xưa?

    Xem thêm tại : http://vn.myblog.yahoo.com/lenhoman
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tình thu
    Thu đã về trên những tàng cây
    Hay đã về trong gió heo mây
    Nghe hanh hao nỗi buồn vơi đầy
    Trong đôi mắt cô em gái nhỏ
    Có phải em người con gái đó
    Thưở tựu trường bốn mắt giao nhau
    Thoảng qua thôi mà chớm vương sầu
    Để mỗi chiều tôi về tha thẩn
    Nhặt lá vàng rồi lại tẩn mẩn
    Ép trang giấy đề thơ tặng em
    Tan trường về đến lớp học thêm
    Bước nhanh qua ko quên đưa vội
    Vậy mà em nỡ nào ghép tội
    Đã làm em xao lãng học hành
    Chút tình ý mà tôi để dành
    Đã kịp trao hết cho em đâu
    Thưở 18 vụng dại của nhiều anh
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Có chút gì trong gió
    Lạc vào đôi mắt em
    Nghe sầu lên mấy ngõ
    Giữa một thoáng chơi vơi
    Có phải tại nàng thu?
    Hay heo mây trở gió?
    Có phải tình phù du
    Nên mắt ướt hoen mi
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày không em
    ***
    Nếu một ngày không em
    Chẳng biết làm sao nữa
    Ngồi nhìn ra ngoài cửa
    Lòng càng thấy nhớ thêm!
    Một ngày không có em
    Anh lang thang tìm kiếm
    Hương cỏ dại ven đường
    Mang sắc màu cuộc sống
    Đưa ta đến chốn nao
    Nơi đó không có em
    Anh lang thang tìm kiếm
    Vị ngọt của tình yêu
    Những đôi môi nồng thắm
    Ôi ngất ngây cuộc sống
    Một ngày không có em
    Anh lang thang tìm kiếm
    Khát khao của tâm hồn
    Nối nhịp đập trái tim
    Anh lang thang tìm kiếm
    Ôi đôi mắt trong sáng
    Lung linh hạt sương sớm
    Tìm nụ cười thơ ngây
    Ấm áp nắng mùa thu
    Tìm giọng nói của ai
    Thánh thót cả tâm hồn
    Bây giờ anh đã biết
    Người đó chính là ai
    Anh sẽ không tìm ra
    Vì đó chính là em
    Gìơ anh đã đi xa
    Nhưng tình anh vẫn nhớ
    Nhớ về những ngày trước
    Một ngày anh có em
    Thế giới thành thiên đường
    Tràn ngập tình hạnh phúc
    Những bông hoa cành lá
    Như đua chen khoe sắc
    Chim thì thay nhau hót
    Như chúc phúc đôi ta
    Nhưng ngày ấy đã xa
    Nếu thời gian quay lại
    Anh sẽ giữ chặt em
    Vì bây giờ anh biết
    Một ngày không có em
    Trái tim không sự sống
    .....
    Anh sẽ không sống nổi
    Nếu như vắng bóng em
    Người phương xa có biết
    Hãy hiểu cho lòng anh
    Chờ anh về em nhé...
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Em mỏng mảnh trăng non
    Mê chi lời anh hát
    Nghe đến lúc trăng tròn
    E còn đâu nước mắt
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI MÙA THU...

    Hứa với em là anh sẽ ngưng buồn
    Mấy cái nỗi buồn tênh rất vớ va vớ vỉn!
    Hứa với mình rằng cũng ngưng tủm tỉm
    Dẫu cho đời lắm nỗi tréo ngoe anh!
    .
    Cây cỏ trong vườn vẫn cứ rộn ràng xanh
    Mây vẫn biếc và nắng hanh hao lạ
    Cứ như thể Tháng Mười thôi thúc quá
    Hay tại lòng mình đang thức dậy điều chi?
    .
    Mưa nắng bây giờ cũng bất chợt nhiều khi
    Mà "thời tiết tâm hồn" lại trong veo, đắm đuối
    Yêu Cuộc sống đến chừng không chịu nổi!
    Anh bỗng ngoan như đứa trẻ được cho quà...
    .
    Anh dọn dẹp căn phòng, anh chăm sóc khóm hoa
    (Mấy chậu xương rồng suýt chết khô vì hững hờ, em ạ
    Mấy giò phong lan chỉ sót vài chiếc lá...)
    Vui như đang chăm sóc vết thương mình!
    .
    Có còn kịp không để chờ đợi vết thương lành?
    Để gặp một loài hoa cánh mỏng huy hoàng nở
    Nhoẻn nụ chào ngày, thôi đong quên đếm nhớ
    Anh hứa mà!
    Em có giúp anh không?
    .
    Đà Nẵng, 02.10.2008 - ĐHT
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    "Em về đi, đường trần đâu có gì"
    Em đã biết thời gian là khoảng trống
    Về chônh chênh trong những phút bơ vơ
    Đi suốt cõi, bình yên như ảo vọng
    Đường còn xa, chẳng thấy bóng nhân trần
    Trần gian đấy, nhận ra nhau đâu dễ
    Đâu phải cười một cái thế là thơ
    Có những lúc tưởng quên là không thể
    Gì đâu ta chỉ một thoáng thờ ơ.

Chia sẻ trang này