1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh là biển em xin là hạt cát
    Để cho anh mơn man ve vuốt từng ngày
    Anh là sóng cho em cùng đi nhé
    Cuộc đời này em đã gửi cho anh
    Nắng sớm mai cũng chưa phải mỏng manh
    Nắng ko lạnh nhưng em cần anh đến
    Ở bên em và bóng chiều có xuống
    Em cũng ko sợ sẽ lạnh lẽo một mình
    Anh là biển cho em là sông nhé
    Được đổ về anh được tan mãi trong anh
    Được hát cùng anh khúc hát của ngày xanh
    Và cùng tan biến trong những cơn giông tố
    Anh là biển cho em là mưa nhé
    Sẽ yêu anh sẽ che chở cho anh
    Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
    Mưa sẽ là nước biển anh thêm rộng lớn !
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Anh xa phố biển hôm nào ...
    Bao đêm sóng nổi, mộng trào theo anh
    Anh xa phố biển sao đành !?...
    Mưa tuôn nỗi nhớ bên vành trăng đêm .
    Chao nghiêng chiếc lá bên thềm...
    Xôn xao nửa kiếp, buồn thêm chốn này
    Anh xa nắng cũng ko đầy
    Em phơi nỗi nhớ hao gầy tháng năm.....
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trăng đứng đợi đùa vui cùng con nước
    Thuỷ triều lên xô sóng nhỏ hôn bờ
    Xuôi chi hỡi bến nào con nước lớn
    Khách đa tình tặng cô lái vầng trăng
    Cô ôm giữ đã bao mùa con nước.
    Khách đa tình lỡ quên hẹn bến xưa
    Chiều buồn buông con nước lên vội vả
    Cô lái đò bỏ bến nước cô đơn.​
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 19/04/2006
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quen thói ngông nghênh vô lối mà cũng tưởng cái topic này là nơi mà chúng ta có thể góp ý với nhau nên vừa qua chúng ta có mấy lần cãi vã vô ích quá.
    Những gì là lỗi của tôi tôi xin nhận.
    Tôi đã từng nói chuyện với Mod của các bạn và cũng chỉ hơi đùa rằng có thể một ngày sẽ quay lại gặp các cố nhân.
    Đêm nay tôi nhớ các bạn trong nỗi nhớ một người bạn cũ nên tôi quay về đây.
    Tình đầu
    Ta về thả một nỗi đau
    Theo dòng nước chảy chân cầu đong đưa
    Nơi bao đôi lứa hẹn hò
    Rồi đành gửi lại giấc mơ tình đầu.
    Các bạn cứ đọc rồi phê bình,nặng tay cũng được.Tôi không hề giận chút nào.
    Chúc các bạn có nhiều niềm vui.
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Trong
    Em đưa tay vén mái tóc nhìn lên
    Bồi hồi...
    Thích thú...
    Chiếc lá xanh mướt như hồ thu...
    Bước đi cùng tôi
    Trên con đường đang ngập tràn sắc nắng
    Em khẽ mỉm cười
    Soi chiếc lá trên bầu trời lung linh...
    Rồi nói với tôi
    Em chợt nhìn thấy mây qua gân lá
    Lấp lánh ánh vàng
    Mơn man sắc biếc...
    Trong veo.
    Bây giờ cũng trên một con đường
    Cũng hàng cây bờ cỏ ướt đẫm sương
    Tôi khẽ khàng ngắt đi chiếc lá.
    Xanh trong...
    Lặng lẽ...
    Chợt bỗng nhận ra
    Mây chẳng còn trong chiếc lá
    Cuối thu...
    8h38 ngày 22/4/06
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao anh yêu nhau sao thế?
    Tình yêu em giữ một mình sao anh ?
    Anh yêu nhiều em hiểu anh yêu
    Nhưng đâu thể bỏ rơi tình trên cỏ
    Vô tâm quá chỉ muốn mình anh thế
    Tâm hồn nào níu kéo tình anh
    Khi chỉ nghĩ chỉ mình mình mong muốn
    Nghĩ buồn cười...chẳng muốn nói chi
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng saobien đến nhà
    Hân hạnh được tiếp tiệc trà cùng em.

    --------------------------------------------------------
    Vậy sao anh yêu nhau sao thế?
    Tình yêu em giữ một mình sao anh ?
    Anh yêu nhiều em hiểu anh yêu
    Nhưng đâu thể bỏ rơi tình trên cỏ
    Vô tâm quá chỉ muốn mình anh thế
    Tâm hồn nào níu kéo tình anh
    Khi chỉ nghĩ chỉ mình mình mong muốn
    Nghĩ buồn cười...chẳng muốn nói chi
    ---------------------------------------------------
    Em hỏi làm chi chuyện lạ kì
    Tình yêu ai định nghĩ là sao
    Con tim trưởng thành tim rung động
    Lúc tình yêu đến chứ còn gì
    Yêu thì ba bảy cách yêu vậy
    Chỉ một mình em thấy lạ kì
    Yêu cho lắm giận hờn không kém
    Hờn dổi vu vơ hết cười khì.
    Hiểu chưa dậy . Đi à nghe
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Cũng chẳng muốn tình yêu
    Bắt đầu từ một phía
    Và không hề hy vọng
    Em yêu anh... trước anh...
    Nó vốn là trò chơi
    Của hai người khờ dại
    Đuổi bắt nhau và mãi
    Đắm chìm trong giấc mơ...
    Nếu chỉ có một người
    Nâng niu và sưởi ấm
    Thì chẳng còn cháy bỏng
    Được ngọn lửa tình yêu...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này