1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm hứng thi ca - Mỗi ngày một bài thơ! Topic thơ tự sáng tác

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tặng người yêu biển 6
    Biển độc thoại tâm tư sầu thảm
    Bờ cát dài thiếu sóng chơ vơ
    Chiều không gió sóng buồn xô bãi
    Hoàng hôn nặng bước kéo lê thê​
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Biển tâm tình với sóng yêu thương
    Sao độc thoại chơ vơ anh nhỉ
    Chiều không gió chiều mang yên ắng
    Để lòng buồn một chút suy tư
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cho anh ​
    Biển trầm buồn biển lặng lẽ biết bao
    Nhưng dậy sóng trong lòng cô gái trẻ
    Tình yêu đó thiết tha và mới mẽ
    Em nhận vào bắt đầu biết nhớ thương
    Nhưng không , đó chỉ là tiếng sóng vọng từ xa
    trong ngăn cách là muôn ngàn lý lẽ
    Ai lý giãi sóng nói gì trong đấy ?
    Đã vội vàng ôm hai chữ tương tư....
    Em lại trở về : thực thực, hư hư
    Đóng kín cửa trái tim
    Không để sóng tình tràn ướt
    Để rồi nhẹ nhàng từng bước
    rời khỏi anh , mà tim chẵng kêu đau.
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cho em
    Hãy cuối thấp nghe lời gió thoảng
    Hãy kề tai nghe sóng thì thầm
    Biển hát ru em vào giấc mộng
    Buổi đầu ngờ ngợ chớm tình yêu
    Tương tư nếu chiều không lổi hẹn
    Đêm cô đơn da diết bóng hình
    Và tất cả em dồn cho biển
    Biển âm thầm lặng lẽ nổi oan
    Này tình yêu là gì, thế gian ?
    Sao vội mơn trớn tuổi thần tiên
    Tuổi hồn nhiên không vương ưu phiền
    Gieo mật ngọt, đắng cay cùng cực
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 26/04/2006
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    tự ngày đó tôi đi !
    tự ngày đó tôi đi
    mơ hồ quá tưởng chừng không nhớ hết
    cái sắc vàng mỏi mệt
    chầm chậm phai từng nét vô hồi
    thi thoảng trong giấc mơ mồ côi
    tượng lên một góc nhìn quen thuộc
    đôi khi là bím tóc
    của bàn trên vừa mới theo chồng
    ngang qua góc đường xưa
    thoảng tiếng trống giật mình lớ ngớ
    áo dài bay
    mưa vỡ ...
    dáng em gầy !
    tự ngày đó tôi đi
    đã bao mùa phượng vĩ
    bạn bè chung thi thoảng gặp bên đời
    câu chuyện thì không đầu không cuối
    vẫn lấp lánh hoài chúng mình thủa ấy đấy thôi
    tự ngày đó tôi đi
    cứ ngỡ là xa lắm
    mà tháng năm đâu có chịu nhạt nhoà
    giữa những bộn bề hối hả
    kí ức là ngôi nhà bình yên
    giữa những bộn bề hối hả
    mà tìm hoài một người lạ_như _em
    Được maybayngang39 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 28/04/2006
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mùa quả!
    có một người như vừa mới ngang đây
    khi những quả xoài xanh vừa tượng dáng
    tháng năm ơi còn đâu những lần đu cây hái quả
    gọi mùa về trên nét môi ngoan
    ngày xưa ta dụ em bằng cây xoài trước ngõ
    em dụ ta bằng gì,vẫn chưa rõ em ơi!
    có khi em đã hết thích xoài rồi
    mà nỗi nhớ cứ miên man hoài em đó
    thôi,ta chỉ còn biết tự trách mình
    đâu biết tình yêu chẳng chua như xoài xanh dạo nọ
    em thì thích những ngọt ngào
    ta chưa lần thử nắm bàn tay!
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Ta muốn thả trôi đi
    Cho mọi nỗi buồn cũng chỉ là vô nghĩa
    Cả giấc mơ về bình minh đó
    Sẽ là gió bay mãi trên hoàng hôn
    Cạnh dòng sông, chiếc lá gió lùa
    Chưa sang thu sao đã rơi vội vã
    Bóng nắng kia vẫn còn đang óng ả
    Soi bước chân ai một mình
    Lặng lẽ
    Bên hàng cây yên ả ngày hè...
    Nếu có một niềm tin
    Hay thoảng chỉ là hy vọng
    Nhỏ nhoi
    Thì chẳng có bao giờ
    Lòng ta se lạnh
    Giữa trưa hè...
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Giọt nắng chiều cuối cùng rơi vải
    Ánh hoàng hôn vội vả lãng quên
    Một ngã khờ vẫn ngồi thơ thẩn
    Giậc mình tỉnh mộng đón trăng lên
    Trăng rất đẹp sao trăng hoá lạnh
    Biển reo vui sao xé nát lòng
    Bờ cát tủi vô tình câm lặng
    Ngã khờ cô độc đón màn đêm.
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lại ra biển, nhìu cảm xúc lại ào ạt tràn về...tự dưng thấy nhớ vu vơ.. lúc này sao cứ hay nghĩ linh tinh thế nhỉ?...
    Biển đêm trăng chếch chênh vênh
    Nghiêng hình nhạt bóng mà thêm lạc loài
    Mới hay mộng vốn xa vời
    Đan tay khép lại hương thừa xa xôi....
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được chuyển sang từ Topic Thơ giải sầu !
    Xml

Chia sẻ trang này