1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam kết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoibuon82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cam kết!

    Chị ơi, hôm nay là ngày 20/10 vì những cam kết mà ko được gặp mặt, nhắn tin, gọi điện.
    Em chúc chị một ngày 20/10 vui vẻ!
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chị cám ơn em nhá.
    Chán chú quá, con trai gì mà gái nó nói gì cũng nghe. Nếu chú thích nó thì sống chết cũng phải tỏ ra quan tâm tới nó (mà nó phải biết điều đấy chứ ko phải viết lung tung lên đây) dù... cực ít... sống kiểu chú hợp với mấy em cấp 2 hay mấy bà sồn sồn thui
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói với ng ấy rằng quan niệm của mình là ty gồm 3 mặt: Thân thiết, đam mê và cam kết! Mình nghĩ cần có thời gian để xây đắp ty, nhưng người ta ko cho là như thế!
    Và rồi giờ đây, chẳng còn gì, thân thiết ko, đam mê ko, cam kết càng ko
    Người ta đâu có biết rằng mình buồn như thế nào, nhất là trong những ngày như thế này! Thất vọng thật!
  4. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cam ket la mot chuyen, thuc hien la mot chuyen, Tai sao ban khong thu mot lan lam nguoc lai nhung cam ket do.
    Con gai doi khi rac roi, noi la dung goi dien,dung nhan tin nhung neu ban goi dien, nhan tin cho co ay, co ay se vui. Vi ngoai mieng noi la nhu the nhung co le gio day co ay dang tu hoi: tai sao anh ay khong goi dien? khong nhan tin? tai sao cu rap rap nghe loi minh the nhi?
    Toi noi vay, vi toi da tung nhu vay, toi quy mot anh ban nhung co le khong nhieu nhu ban ay quy toi. Toi cung da tung doa dam cau bancua minh khong dc the nay khong duoc the khac ........... nhung roi lai cam thay chan vi ban ay luon nghe the loi, ram rap theo quyet dinh cua minh
    Hay hanh dong theo con tim minh. Neu khogn du tu tin de goi dien cho ban ay, hay nhan tin voi nhung loi noi that longtu trai tim minh rang: Anh da hua, nhung anh nho em, trai tim anh doi duoc noi dieu no ap u, rang anh nho em or nhung dieu tuong tu nhu the. Toi tin nhung loi noi xuat phat tu trai tim nhu the, se lam tan chay bang gia cua bat cu co gai nao.
    chuc u mot buoi toi vui ve.
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Đã sắp Noel rồi đấy ! Hôm qua tôi nhận được list điện thoại tháng 11, thấy cuộc điện thoại cuối cùng của tôi và em là vào ngày 15/11, hoá ra rằng mới chỉ xa có hơn một tháng thôi . Tôi thực sự ngỡ ngàng, bởi tôi có cảm giác chúng ta đã xa đến hai ba tháng gì đó .
    Tôi không rõ cái gì làm tôi có cảm giác mình đã xa em rất lâu như vậy . Em biết đấy, hàng ngày, tôi vẫn đi chơi với anh K, những lúc ở bên cạnh anh ấy, tôi vui, và tạm quên em, thế nhưng, khi chỉ còn lại một mình, những suy nghĩ về em lại ám ảnh . Đôi khi, tôi chỉ muốn dừng lại, để cho trọn vẹn nỗi buồn, mà không thể, tôi cứ bị lôi theo những vòng cuốn anh K mang lại . Thế là một tháng dài như cả năm trời chả hiểu vì sao .
    Đôi khi nợ tình cảm là một thứ khó trả , tôi cứ có cảm giác mang nợ với anh K, anh ấy quá tốt và quá yêu tôi , nhưng tim tôi thì lại trôi nổi đâu đó quanh vùng kỷ niệm ngắn ngủi với em . Tôi chỉ muốn ngồi im, chờ đợi và hy vọng em sẽ trưởng thành hơn, sẽ quay lại . Nhưng món nợ thì không để tôi chờ . Lại một lần nữa bế tắc, giá tôi biết rằng em sẽ quay lại, giá như giờ này em quay lại, tôi chắc rằng sẽ bỏ anh K và món nợ với anh ở lại, anh ấy sẽ hiểu và thông cảm .
    Em chắc rằng sẽ không vào đây để đọc những dòng này, tôi biết thế. Nó thật sến phải không, nhưng tôi đau đầu quá, viết ra, có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn .

Chia sẻ trang này