1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm - Kỳ - Thi - Họa ::::: Box làm quen

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mummimbear, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cầm - Kỳ - Thi - Họa ::::: Box làm quen

    Chỉ là 1 chút thư giãn cho các thành viên của box Làm quen!

    Chống chỉ định liên quan đến chính trị!

    Tiêu chí tục nhưng phải thanh & vui!

    [​IMG]
  2. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Gió kể đêm nhậu mừng bão tan ...
    Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.
    Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.
    "Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
    "Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.
    "Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc truyện Ma không .. Em Post lên đây nhá ...
  4. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, buồn cười nhờ
  5. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em post thể loại Đ...ức gì cũng được, miễn là có cái để vui , để thư giãn
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu rồi đây ............
    Box bây giờ cứ gọi là chuẩn bị mà hưởng thụ cầm - kỳ - thi- hoạ nhà các bác nhá .......
    Hé hé hé !
    Kim Long sẽ tham gia , với tư cách khách mời . hé hé hé !

    Chả nhớ cái này thấy ở đâu nữa
    [​IMG]
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Trường cấp I,II quê tôi toạ lạc trên bãi đất hoang tiếp theo của bãi tha ma , bãi đất hoang này là nơi treo cổ của những kẻ chỉ điểm, địa chủ cường hào gian ác thời chiến tranh chống pháp. Nơi đây có rất nhiều chuyện kể về những con ma lưỡi dài mà thuở tôi còn nhỏ bố tôi thường kể cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Chính vì câu chuyện này mà tôi đã bỏ học lớp một năm lên sáu tuổi.
    Một bà, đầu đội thúng thóc đi chợ sớm (bố tôi còn nêu rõ tên bà - Chợ quê tôi thường họp sớm từ 4h30 sáng) đến chỗ gò ao lăng (tên bãi tha ma) đang thấy sờ sợ vì nhớ đến các câu chuyện ma thì có một người đàn ông đi xe đạp tới và nói :
    Bà lên xe tôi đèo cho, hai người cùng đi cho đỡ sợ . bà ta mừng quá leo lên yên xe ngồi, vừa đi hai người vừa kể những chuyện ma ở khu vực này mà họ đã từng nghe, đến Từ Vũ (Trường cấp 1,2) thì bà ta nói : nghe nói tất cả các con ma mà người ra gặp ở đây đều có cái lưỡi rất dài .
    người đàn ông quay lại hỏi : thế à? có dài bằng này không ? nói rồi ông ta thè cái lưỡi đỏ hỏn, dài như cái đòn gánh đung đưa trước mặt bà. bà kia sợ quá lăn đùng xuống ven đường, thóc đổ tung toé. người ta tìm thấy bà ngất lịm ở ven đường, đưa vào trạm xá, sau đó bà ta chỉ ú ớ không nói được gì, lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi . Vài tháng sau, trước khi chết bà ta mới thều thào kể lại chuyện đó. Kể xong thì bà ta tắt thở. Từ đó chợ quê tôi không còn họp quá sớm như trước đây nữa
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tại một bệnh viện, trong khu chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân luôn luôn chết trên cùng một cái giường vào 11h sáng chủ nhật, bất kể họ đang trong tình trạng nào.
    Điều này làm các bác sĩ bối rối và có một vài người đã nghĩ là có một thế lực siêu nhiên nào đó. Không ai có thể lý giải điều bí ẩn, nên một nhóm chuyên gia quốc tế đã được thành lập để điều tra nguyên nhân.
    Sáng chủ nhật tiếp đó, vài phút trước lúc 11h, tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt, người thì mang thánh giá, người thì mang kinh thánh để xua đuổi tà ma quỷ dữ.
    Khi đồng hồ điểm đúng 11h, người lao công làm việc bán thời gian vào chủ nhật bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm hệ thống tổ hợp máy trợ tim và phổi của bệnh nhân để cắm máy hút bụi!
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Ba điều ước
    Một người da đen lạc trong sa mạc. Trong lúc sắp chết khát, tình cờ, anh ta nhặt được một cây đèn cũ. Vừa chà nhẹ vào thân đèn, một vị thần lập tức hiện ra và nói:
    - Thưa chủ nhân! Ngài có quyền ước ba điều! Tôi sẵn sàng thực hiện theo ý ngài.
    Quá mừng, anh chàng da đen liền nói:
    - Ta ước chung quanh ta tràn ngập nước uống và thức ăn!
    Bụp! Xung quanh anh ta lập tức xuất hiện đầy đủ các món ăn ngon và các loại nước uống nổi tiếng nhất trên thế giới. Khoái chí, anh ta liền ước điều thứ hai:
    - Ta ước trở thành người giàu có nhất thế giới!
    Bụp! Xung quanh anh ta xuất hiện hàng trăm rương hòm với đầy đủ các loại vàng, bạc, kim cương, châu báu. Không thể chịu đựng được lâu hơn, anh ta nói ngay điều ước thứ ba:
    - Ta ước ta trở nên trắng trẻo và mọi phụ nữ đều cần đến ta!
    - Ngài nên ước một điều khác đi - Thần đèn nói với vẻ ngần ngại.
    - Không! Ngươi cứ làm theo lệnh của ta!
    Thần đèn làm theo mệnh lệnh với vẻ miễn cưỡng. Bụp! Anhchàng da đen lập tức biến thành... "Whispers có cánh
    he he
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
     
    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi liớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!

Chia sẻ trang này