1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm - Kỳ - Thi - Họa ::::: Box làm quen

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mummimbear, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Có một chị đang mang thai, nghe con cái hàng xóm cãi nhau nhiều quá đâm ra bực mình. Không chịu nổi, chị ta liền tìm đến bác sĩ:
    - Tôi muốn các con tôi sau này phải biết nhường nhịn nhau. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không?
    - Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị chỉ cần vuốt bụng ba cái rồi bảo: "Phải biết nhường nhau".
    Người phụ nữ yên tâm về nhà, thực hiện theo đúng lời bác sĩ. Tuy nhiên, 6 tháng, 1 năm, rồi 10 năm, 80 năm sau, bà ta vẫn chưa sinh, thậm chí đến lúc chết đứa con vẫn chưa chào đời.
    Mọi người ngạc nhiên, bèn mổ xác của bà ta thì thấy có hai ông già bên trong, cứ thay phiên nhau nói:
    - Mời anh ra trước đi!
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    He he ,, tặng cả nhà mình coi cho vui nhé
    Chà.. đúng là đồ xịn
    [​IMG]
    Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh ...mấy cái gậy này .. ăn có ngon không nhỉ
    [​IMG]
    Chiến tranh giữa các : "vì sao"
    [​IMG]
  3. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    http://thitruong.ttvnol.com/gtvt/135732/trang-2.ttvn
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hai cảnh sát tuần tra trên đường phố nhìn thấy một xe ô-tô đậu không đúng quy định. Một mảnh giấy gài trên cái gạt nước: "Xe hỏng, đi tìm bạn để cùng đẩy. Ba giờ sau, hai cảnh sát vẫn thấy xe đậu trong phố đó nhưng lần này tiến lên phía trước độ 100m. Một mảnh giấy gài khác được thay: "Ðã đẩy xe. Xe không nổ máy. Ði tìm thợ sửa xe". Cuối ngày, hai cảnh sát quay lại, vẫn thấy xe ở nguyên chỗ cũ. Trên cái gạt nước lần này có mảnh giấy ghi: "Xe bán. Giá phải chăng!". [​IMG]Hai ông bố gặp nhau: - Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?- Ôi, khỏi nói "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả!- Thanh niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm...- Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, "thi" lạng lách đánh võng rồi bị ngã vỡ đầu, thật tai "họa"! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đấy....
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tác hại của tiếng Việt không dấu
    Một em gái viết tin nhắn không dấu:
    "Anh oi em dang o truong. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe, o nha toan bao cu thoi. Ma thoi ko can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi..."
  6. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Thề xin kể 1 câu chuyện có thật .............. :
    Hôm nọ đang ngồi cùng thằng bạn , con Vợ nó nhắn tin : " Anh oi , em dang ******** trong nay vui lam .... "
    Mẹ ... .. buồn cười vãi ...................
    Chú ý : " ******** " - không phải "********" đâu nhé ......
  8. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hè hè,góp vui với các bác 1 chút,cái này em chôm bên TBTY

    Tôi hỏi một ?" không ?" tám ?" không
    ?oChị ơi, nỗi nhớ thì lông màu gì??
    Chị tổng đài giọng nhu mì:
    ?oÀ, nhiều màu lắm, vặt đi vẫn nhiều.
    Hình như là bạn đang yêu??
    ?oKhông, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên??
    ?oHình như là bạn đang điên??
    ?oVâng, điên thì mới phí tiền hỏi han...?
    ?
    ?
    Xong xuôi hết bốn chín ngàn
    Nguyên đai nguyên kiện đấy.
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Tình hàng xóm ! .
    Hai người láng giềng nói chuyện với nhau:
    - Rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên vườn nhà bác.
    Người kia đáp:
    - Chuyện vặt ấy mà. Con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà của nhà ông.
    - Không sao. Vợ tôi đã chẹt chết con chó nhà bác bằng ôtô.
    - Tôi biết rồi, vì chính tôi đã chọc thủng lốp xe của bà nhà.
    - Thế à! Tiện đây tôi hỏi, nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa ? .
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
     
     
    [​IMG]

Chia sẻ trang này