1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm - Kỳ - Thi - Họa ::::: Box làm quen

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mummimbear, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ba người đàn ông S_C, Tiểu Long và Khủng Long ngồi nói chuyện với nhau trong một lần đi off. Sau vài ly Vodka Hà Nội, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống "tình cảm" mình.
    "Đêm qua tôi đã ''ấy'' với vợ tôi 4 lần", anh chàng S_C khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi".
    "Ồ tối qua tôi ''ấy'' với vợ tôi 6 lần", anh chàng Tiểu Long lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác".
    Chàng trai Khủng Long vẫn im lặng. Anh chàng Tiểu Long liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?".
    "Một lần", chàng trai Khủng Long nhẹ nhàng trả lời.
    "Có một lần thôi á?", anh chàng S_C khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?".
    "Đừng! Đừng dừng lại!".
  2. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Việt Kiều Mai Cồ Lúa có cha Bắc mẹ Nam , sinh trưởng ở ĐBSCL , một hôm nhận được email không dấu của má viết từ VN qua , lá thư như sau"
    Con thuong
    Luc nay bo ma ban lam du lam ngay nao bo cung coi ao con ma thi coi quan lam cho den noi bo may bi benh liet "duong" toi nao ma cung mo thay con cu teo thang em ut cua con thi moi di tu no rat thich dao cao dai con dua em gai cua con thich "mai dam" cho nen no len thanh pho di lam gai o nha que mai dam thi ko kiem tien duoc ma nghe con o my bi khung bo ma that lo lang "dai" dong tham con

    Vậy mọi ng hiểu lá thư của má Mai Cồ Lúa như thế nào???
    Lúa nhận điện thư , tự thêm chấm phết và dấu tiếng Việt rồi đọc , Lúa khóc , thương cho hoàn cảnh gia đình , email do Lúa dịch có dấu như sau :
    Con thương .
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm , ngày nào bố cũng cởi áo , còn má thì cởi quần , làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt "dương" . Tối nào má cũng mò thấy con cu teo . Thằng em út của con thì mới đi tù , nó rất thích dao cạo dái, còn đứa em gái của con thích mãi dâm , cho nên nó lên thành phố đi làm gái , ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được . Má nghe con ở Mỹ bị khùng , bố má thật lơ lãng , "dái" dòng thăm con .
    Má , hôn con nhiều .

    Sau khi khóc xong , Lúa gọi điện về VN hỏi thử má viết gì trong email , má Lúa mới đọc nguyên văn như sau :
    Con thương .
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm , ngày nào bố cũng coi ao , còn má thì coi quán , làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt "dường" . Tối nào má cũng mơ thấy con . Cu Tèo thằng em út của con thì mới đi tu , nó rất thích đạo Cao Đài . Còn đứa em gái của con thích "mai đầm" , cho nên nó lên thành phố đi làm , gái ở nhà quê "mai đầm" thì không kiếm tiền được . Má nghe con ở Mỹ bị khủng bố , má thật lo lắng , "dài" dòng thăm con .

  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    truyện đọc vui thật, mà maiđầm là kí gì thế
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hix, thế này mà lại hô hào là CẦM - KÌ - THI - HOẠ, rồi đố tục giảng thanh, tủi thân quá ke ke
    em thì em thích đố tục giảng...hơi tục cơ
    _ em đố mọi người: bộ phận nào của người đàn ông mà fụ nữ thích nhất !
    _gợi ý: bắt đầu = chữ B và kết thúc là chữ I
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gió mỗ chuẩn bị 1 serie chuyện về......động vật thú vật người đầy ....thú tính:.
    Bỉm nhát 1 nhé:

    VOI & CÁO.
    Voi - trong rừng do to khoẻ nên được phong làm.....sen đầm, đi tuần rất máu.
    Một hôm đẹp giời, voi đi tuần qua suối. Suối reo : ót, óp ép, óp ép....rất vui tai.
    Chợt thấy cáo (vốn bị voi rất ghét) đang vặt lông chuẩn bị ...nhậu 1 con gà bên suối.
    Cơ hội ngàn vàng, voi quát:
    - Dcm, thằng kia, ai cho mày giết gà?
    Cáo, run sợ, chắc mẩm chết, cố nghĩ kế thoát thân:
    - Bẩm anh, đây ...đây .......đây là ..........vợ em ạ!!! Cô ấy vừa mới....qua đời....
    Voi - giận dữ:
    - Thằng đĩ, láo, vợ mày chết mà vặt lông thế hả?
    Cáo :
    - Bẩm, chả giấu gì anh, tại khi còn sống, lúc lâm trận, cô ấy cứ bắt tắt đèn nên em chưa bao giờ thấy tận mắt vợ em nó.....truổng cời!!!
  6. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    cho em pót cái pic này nhớ !
    zÔ mốt
    [​IMG]
  7. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Hình bị vỡ rùi!
    ==============
    To all: Phê không!?!?
    [​IMG]
  8. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ối ...!
    sao ngồi lên đó lại mua được cảm giác à ...!
    Lười thè giữ vậy ! thực cũng sợ chị em thiệt đó ..
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dắt học sinh đi đến một công trường .. Ở đó cô dậy về an toàn lao động
    Cô hỏi học sinh
    _ Tại sao phải mặc đồ bảo hộ lao động
    Học sinh trả lời
    _ Để an toàn và không sẩy ra tai nạn
    Lúc đó có 1 công nhân ngã từ trên cao xuống. Cô giáo hỏi Vova . Tại sao người công nhân kia lại ngã
    Vova trả lời
    _ Tại em rút chiếc thang của chú ý ra ạ
    ......
    ngày xửa ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ ... Một hôm cô phải đi đến nhà bà ngoại bên kia cánh rừng ... Đường đi rất xa và phải băng qua 1 cánh rừng có con chó sói rất hung dữ . Mẹ giặn cô bé rất nhiều để cảnh giác con sói già gian ác đó ...
    Cô bé đi .. tay cầm giỏ bánh mang sang cho bà .. vừa đi vừa tung tăng hát ... Chợt cô nghe tiếng sột soạt .. sột soạt trong bụi cây trước mặt .... Nhớ lời mẹ giặn ... Cô bé hét to
    SÓi già kia !! Ta không sợ mi đâu ... CÚt đi trước khi ta ném hòn đá vỡ đầu mi ..
    Con Sói nhẩy ra khỏi bụi cây ... thở dài bực bội 1 tiếng rồi đi thẳng ....
    Cô bé lại đi .. vừa đi vừa hát ... rất cảm thấy thích thú với hành động dũng cảm của mình ... Cô chợt nghĩ .. Sói có gì mà đáng sợ nhỉ ....
    và lại sột soạt sột soạt ... Cô bé cau mày ... Mắt nhìn xung quanh và nhặt lên một hòn đá ....
    Cô bé hét to hơn cả lần đầu tiên ...
    _ Con Sói đáng ghét kia .. Mi không nghe thấy lời ta nói .. hay mi không biết sự lợi hại của hòn đá này ....
    Con Sói 1 lần nữa nhẩy ra khỏi bụi cây ... Nó ném cái nhìn hằn học vào cô bé ... Mồm lẩm bẩm chửi rủa câu gì đó cô bé nghe không rõ ... rồi lại bỏ đi thẳng ...
    Cô bé đi ra một bờ sông ... Dòng nước hiền hòa trôi chầm chậm khiến cô bé thích thú ... đang mải dắm chìm trong không gian tuyệt đẹp ... Cô bé chợt nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào sau tảng đá trước mặt ... Lần này thì bực bội thực sự ... cảm thấy khó chịu vì sự đeo bám của con Sói già ... Cô bé tự nhủ .. Lần này sẽ không tha cho nó nữa Cô bé hét lên
    Con Sói Kia..........
    Chưa kịp nói đến câu tiếp theo .. COn soi giận dữ nhẩy từ sau tảng đá ra hét lớn ..
    _ Mày không để cho ****** ỉa yên được à ?
    Hự !!

Chia sẻ trang này