1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm - Kỳ - Thi - Họa ::::: Box làm quen

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mummimbear, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Vớ phải con vợ thế này, sút cho nó một nhát --------> nát như thịt hộp luôn
  2. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nhở nhở nhở Chung vui đê!!!
    Câu chuyện về cái tên
    Một cậu bé da đỏ hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn: "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?"
    "Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói.
    "Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?"
    "Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời.
    "Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?"
    "Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con".
    Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn thế hả Cao Su Rách?"
  3. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy không?
    Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:
    - Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!
    Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
    - Nghe thấy không?
    Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
    - Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
    - Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
    Người chồng quay sang vợ nói:
    - Nghe thấy không?
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà Vợ thuộc các quốc gia khác nhau ngồi nói chuyện về đứa con trai tương lai :
    - Bà Áchentina nói : "...Con tôi sau này phải giống Maradona , ôi các chị nhìn Maradona chơi bóng chưa ?? thật tuyệt vời .......!
    - Bà Brazil nói :" ...Con tôi phải giống Pele , ôi ........... các chị nhìn ông ấy đi bóng mà xem ...... thật xuất sắc ......
    -Bà Nước Nga nói :"... con tôi sau này phải làm như Abramovic , sẽ thuê các cầu thủ hay nhất thế giới về đá cho tôi xem ......... "
    - Bà Việt Nam nói : ".... con tôi sau này sẽ làm cầu thủ bóng đá của Việt Nam .. ! "
    Các bà kia ồ lên .... cầu thủ Việt Nam à ? chẳng có gì nổi tiếng .....
    Bà Việt NAm kia lại tiếp : " các chị chẳng hiểu gì cả , đúng là ko xem trận chung kết Tiger Cup năm ngoái , 1 cầu thủ Việt Nam nhận bóng ngay trước khung thành bỏ trống , và ... sút bóng ra ngoài ....... Ngay lập tức 5000 cổ động viên nam đứng phắt dậy và hét to : " đ . m . m " ! ôi trời ơi , các chị biết không ?? những 5000 thằng cơ đấy ......... "

    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 30/09/2005
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cái nì thèng bạn em gửi qua mess :
    Ưng Hoàng Phúc vác chiếc Dylan phóng trên đường cao tốc. Anh ta phóng qua đèn đỏ.Có một viên cảnh sát giao thông bắt lại và hỏi anh ta đi đâu. Ưng Hoàng Phúc nói " Tôi đi tìm tôi " - Sao anh phóng nhanh thế " Chạy trốn kỉ niệm " - Thế anh có tin tôi phạt anh không '''' Tôi không tin " - Thế ba mẹ anh đâu " Mỗi người một nơi "- À, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ ? - " Ngày không em " . Thế là UHP vào tù được 1 tháng. Người yêu anh đến thăm. Anh nhìn thấy và hét lên " Baby Anh yêu em " Người yêu anh khóc và nói " Em không còn yêu anh nữa.Anh ta nói " Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" .Và người yêu anh ta quay mặt đi thẳng . Ahh ta úp mặt xuống đất " Và như thế em đi "
  6. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. bollnes

    bollnes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bon bín bon.....v....v......
    các anh chị ơi nghe em kể chuyện nha.Câu chuyện về 1 gia đình: 1 gia đình luôn luôn rãnh rỗi nên đi chat chot tối ngày thế này nè.có gì vui chứ ??????diễn đàn chẳng hay ho gì cã.bye nha.
  8. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thực có thật sự là "chẳng hay ho gì cã" thì you chắc phải "nhân tố" quan trọng lắm lắm. Đ...an M...ạch HÃM!
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Dành tặng đội bóng Box Làm quen & các bà vợ
    Một ngày đẹp trời năm 2005, sau 1 trận bóng nhớ đời, các cầu thủ ở box Làm quen quây quần bên bàn nhậu. Ở bàn bên cạnh, các cô vợ cũng đang tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm .
    - "Chồng của tớ các cậu biết đấy, anh ấy đá tiền vệ phòng thủ mà, anh ấy đen và bền bỉ như Makelele". Cô thứ nhất hồng má nói.
    - "Chồng tớ đá tiền vệ tấn công, trắng trẻo và to con như Kaka ấy, những đường chọc khe của anh ấy mới chính xác và tuyệt vời làm sao, tớ toàn bị chọc thủng lưới". Cô thứ hai mơ màng nhớ lại.
    Các cô thi nhau khoe tài chồng mình. Chỉ có một cô ngồi buồn rầu yên lặng. Mọi người gặng hỏi mãi thì cô ấm ức tâm sự:
    - "Chồng em buồn lắm. Anh ấy chẳng chịu khởi động gì cả, cứ lao vào đá luôn. Lần nào như lần nào, khi em đang say mê cổ động anh ấy, thì anh ấy toàn bị chuột rút giữa chừng."
    Được mummimbear sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 01/10/2005
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tiếp động vật thú vật người đầy thú tính:
    Kỳ IV:
    Gấu và Thỏ:
    Gấu và Thỏ là đôi bạn cực thân trong rừng. Mùa thu, Gấu và Thỏ đi nhặt hạt dẻ. Dạo chơi. Chán. Bụng no căng. Bỗng Gấu nói:
    - Chết cụ, buồn.....ị quá mày ạ
    Thỏ:
    - Ừ, tao cũng thế, đi chung cho vui.
    Gấu băn khoăn:
    - Mày đi ị có sợ lông bị dính ...phưn không?
    - Oài, sợ gì, vớ vẩn.
    Gấu hơi yên tâm.
    Đi một đoạn Gấu lại hỏi:
    - Mày đi ị không sợ lông bị dính phưn chứ?
    Thỏ:
    - Tất nhiên.
    Gấu an trí.
    Toilet lại khá xa, Gấu và Thỏ vừa đi vừa lặc lè ôm bụng. Thốt nhiên, Gấu lại hốt hoảng:
    - Tao hỏi thật mày ;ần nữa, đi ị không sợ bị dính chứ?
    Thỏ - cáu tiết:
    - Dcm, lắm nhọt, đã nói không sợ rồi, hỏi lắm thế.
    Gấu yên tâm.
    Toilet đã đến. Gấu :
    - Tao vào trước nhé.
    Thỏ đợi. Mùa thu. Trời trong vắt. Mây trẳng nhởn nhơ. Lòng thơ thới. Đấy ý thơ.
    Bỗng...........Rầm!!! Cửa toilet mở tung, Gấu phi từ trong ra, túm ngay lấy Thỏ. Thỏ ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Gấu vật Thỏ ra, dùng Thỏ làm giấy...........chùi mông.
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Khác với các mẩu chuyện vui ...( sưu tầm )
    [​IMG]
    Chàng dế "mải miết" hành sự.
    Một loài dế ở dãy núi Alpine đã tự chứng tỏ là một loài háu gái thô bạo có thể "nhập cuộc" liên tục cứ sau 18 giây.
    Trong khi hầu hết các loài dế khác quyến rũ ******** bằng những khúc nhạc du dương trước khi hành động, thì loài dế đặc biệt này tấn công chớp nhoáng và thường gây thương tích trong khi "hành sự".
    Nghiên cứu do nhóm tác giả tại Đại học Derby và Geneva thực hiện đã tìm thấy những con dế Anonconotus alpinus sẽ rình rập bất cứ nàng dế nào đi qua, kẹp chặt lấy cô nàng một cách thô bạo bằng đôi càng sắc nhọn. Hơn thế nữa, chúng sẵn sàng lao vào "cuộc vui" tiếp theo chỉ sau vài giây nghỉ ngơi.
    .... kinh dị

Chia sẻ trang này