1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm nã thủ tổng hợp ...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thanhltu, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cả làng ơi, Mod DongBai đọc khẩu quyết thượng thừa của Cầm Nã Thủ
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thì bác muốn người ta trao thân thì bác cũng phải có/làm...cái gì chứ, gớm tự nhiên người ta trao... hiếm lắm, mấy ai được như em
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Đúng thía mà lão Gừ , muốn CNT phát huy tác dụng thì người ta phải làm sao để quấn quít với nhau như tình thương mến thương- một tiêu chí trong tinh thần của AIKI - khi đã song hành tình thân mến người ta quay ra cấu, cắn , vặn , bẻ , xiên , chọc ,quăng ném , cưa mất em gái, vay tiền rồi bùng...... , ai mà ngờ được
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đây là topic cầm nã thủ chứ không phải topic XXX, anh em chú ý ! các bài lạc đề sẽ bị xoá !
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Lão Pu, nếu khi nói về chủ đề Lợn hay Gà người ta không nói đó là lợn hay gà mà người ta nói đó là Heo hay Kê ( lão không bít cách gọi này) Lão cũng cho là lạc chủ đề à ?!
    Lão cứ để mấy đoạn của ĐongBai Chicken đó , tui sẽ giải thích một lần cho lão hiểu
    Được newdom sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 09/10/2008
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    PU chưa biết đấy la? sơ? trươ?ng cu?a a?nh đấy ma? !
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    lão PU này trông gà hóa cuốc rồi, thế em hỏi lão có xem mấy thằng UFC đánh dưới đất có giống cảnh XXX không???
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Lão Pu chắc bế khí luyện ... nhiều quá lên tiên giới rồi, nên nhìn gì cũng cứ nghĩ ... ACE đang theo rất sát chủ đề nhé lão Pu
  9. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Không phải anh em ạ. Người ta bế khí luyện ... trong phòng kín 49 ngày.Lão Bụt nhà mình luyện ko tới nơi tới chốn nên bị bệnh tẩu hỏa. Giờ nhìn gì cũng thấy ngứa mắt muốn phóng ... Nên dạo này a e mới thấy lão ấy nóng lắm. Hễ một cái là khóa nick, khóa topic này nọ .
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Lày nhé , anh em trong box mỗi người theo một môn phái hay trường phái khác nhau nên quyền, cước, chiêu, thức... sẽ mang tên gọi khác nhau và rất khó diễn giải bằng ngôn từ chuyên môn khi mình không bít ...ấy vậy nên tui mới mượn hình ảnh gần gũi và những hành động thân quen tương tự các thức , chiêu để diễn giải ý mình muốn nói. Ngược lại khi mọi người đưa ra hình ảnh trùng với ý mình muốn nói thì tui cũng phải chộp lấy mà làm rõ thêm ý cò của mình ...
    -Khi DongBai nói " như trên" tui lập tức liên tưởng tới cuộc sinh tử không tránh khỏi khi hai bên nhập nội tung liên tiếp những cú đấm , đá vào mồm và mình mẩy nhau, người chậm hơn tất phản ứng mà níu kéo giằng giữ và đánh trả , nhất quyết không rời ra một li một lai ...ấy vậy là sử dụng cầm nã trong trường hợp hai bên tự nguyện trao thân cho đối phương.. , nhất định một trong hai chú phải hy sinh hoặc đội 113 đến kịp chia rẽ đôi ngả phân li..
    -Khi Chicken cất tiếng hót tui hiểu ngay điều anh ta muốn nói " chẳng có điều gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc từ trạng thái này sang trạng thái khác", không thể dễ dàng khống chế đối phương mà phải có sự chuẩn bị sẵn sàng theo đường hướng của mình để tạo tạo thế chủ động hạ thủ đối phương ( ấy chết, để yêu thương đối phương, ô hô !! )... Anh ta còn khoe khéo là anh ta cứ vào vô tư như ông sư( tui không đụng chạm gì đến ông TLBP đâu nhé) , tự khắc đối phương trao thân gửi phận cho anh ta - kinh dị thật !!
    - Cuối cùng điều tui nói là dễ hiểu nhất ....nhu thuận hài hoà theo kịp nhịp điệu , sóng bước valce rùi thì làm gì chẳng được

Chia sẻ trang này