1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa cẩm toàn tập

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi nguoilaido, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cẩm nang cưa cẩm toàn tập

    Các chàng trai thân mến. Làm thế nào để "cưa đổ" một cô gái luôn luôn là vấn đề mà chúng ta quan tâm. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn "Cẩm nang cưa cẩm toàn tập" mà tôi đã dày công sưu tầm. Mong các bạn nhiệt liệt ủng hộ!
  2. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    25 cách làm rung động trái tim phụ nữ
    1. Mời nàng xem phim.
    2. Ðừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.
    3. Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu nàng với bạn bè và gia đình.
    4. Khi đang đi chung, hãy xiết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ đẹp ăn mặc khêu gợi đi qua.
    5. Hãy gọi điện cho nàng khi bạn cảm thấy buồn.
    6. Hôn nhẹ lên gò má nàng khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.
    7. Nài nỉ xin xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.
    8. Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại hãy đến với nàng ngay lập tức.
    9. Hãy mua tặng nàng một đĩa nhạc những bài ca bất hủ thế giới.
    10. Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của nàng.
    11. Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng thốt ra.
    12. Gởi mail cho nàng. Nói bất cứ chuyện gì cũng được.
    13. Khi nàng cảm thấy bất an hãy nhìn thẳng vào mắt nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.
    14. Hãy gọi điện cho nàng ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.
    15. Tìm mọi cách làm nàng cười khi thấy nàng ủ ê.
    16. Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến nàng hơn chú ý đến trận đấu.
    17. Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.
    18. Ôm thật chặt nàng khi nàng ghen.
    19. Tặng nữ trang cho nàng.
    20. Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà nàng ưa thích.
    21. Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.
    22. Hãy chọn mở các bản nhạc nàng yêu thích khi nàng đang nấu nướng.
    23. Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy đang trục trặc.
    24. Quan tâm khi nàng mặc đồ mới.
    25. Nếu nàng đã là "bà xã", hãy hôn nhẹ vào bả vai nàng lúc nàng thiu thiu ngủ.
  3. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    25 cách làm rung động trái tim phụ nữ
    1. Mời nàng xem phim.
    2. Ðừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.
    3. Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu nàng với bạn bè và gia đình.
    4. Khi đang đi chung, hãy xiết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ đẹp ăn mặc khêu gợi đi qua.
    5. Hãy gọi điện cho nàng khi bạn cảm thấy buồn.
    6. Hôn nhẹ lên gò má nàng khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.
    7. Nài nỉ xin xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.
    8. Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại hãy đến với nàng ngay lập tức.
    9. Hãy mua tặng nàng một đĩa nhạc những bài ca bất hủ thế giới.
    10. Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của nàng.
    11. Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng thốt ra.
    12. Gởi mail cho nàng. Nói bất cứ chuyện gì cũng được.
    13. Khi nàng cảm thấy bất an hãy nhìn thẳng vào mắt nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.
    14. Hãy gọi điện cho nàng ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.
    15. Tìm mọi cách làm nàng cười khi thấy nàng ủ ê.
    16. Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến nàng hơn chú ý đến trận đấu.
    17. Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.
    18. Ôm thật chặt nàng khi nàng ghen.
    19. Tặng nữ trang cho nàng.
    20. Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà nàng ưa thích.
    21. Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.
    22. Hãy chọn mở các bản nhạc nàng yêu thích khi nàng đang nấu nướng.
    23. Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy đang trục trặc.
    24. Quan tâm khi nàng mặc đồ mới.
    25. Nếu nàng đã là "bà xã", hãy hôn nhẹ vào bả vai nàng lúc nàng thiu thiu ngủ.
  4. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường (tập1):Công thức cho đề ba
    Kính chào các mem của LHP. Tui sưu tầm được 1 số cẩm nang và bí quyết. Hôm nay tui sẽ lần lượt công bố các võ công đó cho các mem để mạng lưới cưa cẩm của chúng ta càng ngày càng Trí Tuệ hơn, Trí Tuệ về mọi mặt, kể cả mặt mà người ta yếu và sợ nhất.
    Trước tiên là mặt tình cảm , mặt này gay go và nhiều tranh luận nhất. Tui sẽ lần lượt gởi các "tuyệt chiêu" cho các men (và cho cả women nữa). Xin giới thiệu tuyệt chiêu thứ 1

    ==============
    Kính chào các men!
    Không có gì khổ sở hơn một anh chàng để ý một cô bạn mà không biết làm cách nào "tấn công", hay nói đúng hơn không biết mình phải có tác phong như thế nào, hành động ra sao... trong cuộc chạy đua quan trọng này, nhằm hướng tới hiệu quả cao nhất là được lòng cô gái, đúng vậy không các bạn?
    Tôi có một công thức nhỏ này, mong giúp các bạn phần nào kiểm soát đánh giá đợc hành động của mình trong cuộc... đề ba. Ðó là công thức về tiêu chuẩn tối thiểu của một anh chàng nếu muốn... "tổ chức tấn công". Tôi xin giới thiệu :
    (ÐT)2 + (GL)2 = (TC)2
    Các bạn sắp nổi nóng rồi phải không? Ðừng! Tôi không có ý định chơi khăm hay đùa dai các bạn đâu, tôi hoàn toàn thật lòng đấy! (mặc dầu tôi rất... thích đùa). Cũng không phải tôi ăn cắp định lý của Pitago chép ra đâu nhé (ông ấy làm sao biết được định lý này!). Ðể tôi phân tích cho các bạn xem :
    (TC)2 : đó chính là Tiêu Chuẩn Tấn Công đó các bạn. Ðẳng thức này có nghĩa là nếu các bạn thỏa cả hai điều kiện (ÐT)2 và (GL)2 thì mới đạt đủ tiêu chuẩn cho cuộc tấn công. Mà có đạt đủ tiêu chuẩn tấn công thì cuộc tấn công mới hiệu quả chứ, đúng không các bạn? Bây giờ ta hãy xem hai điều kiện nêu trên là gì nhé:
    (ÐT)2 : Ðẹp Trai, Ðủ Tiền !
    Phải hiểu cho đúng! "Ðẹp trai" ở đây cha hẳn là có khuôn mặt... handsome, nếu vậy thì chỉ có một vài người có đủ tiêu chuẩn thôi, còn bao nhiêu ngời khác về hưu luôn chắc? Dĩ nhiên, có khuôn mặt điển trai thì rất là lợi thế, song "Ðẹp trai" ở đây có nghĩa là tác phong của chúng ta phải lịch sự, tao nhã, quần áo phải gọn gàng, đầu tóc ngăn nắp, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt ở đối phương và làm cho người ta tôn trọng lời nói của mình. Cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt thì không được xếp vào hàng "Ðẹp trai", nó tạo hình ảnh giống như Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều, nhiều cô gái không thích đâu!
    "Ðủ tiền" thì phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ðương nhiên muốn làm quen với người ta thì ít nhất cũng phải có sẵn... dăm ba ngàn trong túi để rủ người ta đi uống nước ngay khi có cơ hội chứ, OK? Còn nghĩa bóng có nghĩa là chúng ta phải xét khả năng của mình so với đối phương, phải có bản lĩnh, đủ "đô" về nhân cách, kiến thức..., ngoài ra còn phải có một vài khả năng hoặc đặc điểm mà chúng ta biết rằng cô ấy thích. Khó đấy! Con gái bây giờ yêu cầu càng ngày càng cao, các bạn có thấy vậy không?
    (GL)2 : Ga Lăng, Gan Lì.
    Hai cái này thì chắc các bạn biết quá rồi còn gì. Ga lăng là một tính cách không thể thiếu được trong cuộc "tấn công". Bất kỳ ngời con gái nào, cho dù nghiêm túc hay thẳng thắng rất mực đi nữa, thì cũng thích được ngời con trai tỏ ý quan tâm, chăm sóc một chút. Tất nhiên tùy theo tính tình ngời con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạt, chứ nếu ngời ta không thích mà cứ "quan tâm" cà chọt cà chọt vô công chuyện của người ta thì héo sớm.
    Gan lì: khó mà quan trọng! Không phải cô gái nào cũng dễ... tấn công, không phải cô bé nào cũng dễ chinh phục. Là con người có văn hoá, chúng ta dĩ nhiên là phải có tự trọng, nhưng còn tự ái? Dẹp! Lòng tự ái chỉ làm cản trở vấn đề. Chúng ta phải hiểu tâm lý phái nữ: nhút nhát, e thẹn, thậm chí "con gái nói có là....", nếu mà ta sợ quê khi bị từ chối, sợ hãi khi cô bé quá nghiêm túc, hoặc mới bị nói "không" mấy lần đã chán nản thì... chỉ nên ở nhà ngủ cho sướng chứ làm quen, tỏ tình làm chi cho mệt thêm? Còn nữa, gan lì ở đây không có nghĩa là lì lợm dai dẳng đâu đấy, phải biết điều chỉnh cho đúng mức, nếu không có thể bị đánh giá thấp, xem thường, thậm chí căm ghét, và như vậy thì cơ hội chiến thắng xem như tiêu tùng.
    Trên đây là 4 tiêu chuẩn tối thiểu để mà... đề ba. Dĩ nhiên tùy từng con người cụ thể, từng trường hợp phân biệt mà phải xác định thêm những điều kiện khác. Nhưng đây là 4 tiêu chuẩn cơ bản cho cuộc chinh phục (tiêu chuẩn chứ không phải phương pháp đâu à nghen, phương pháp thì có... cả tỷ đấy!).
    Chúc các bạn thành công
  5. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường (tập1):Công thức cho đề ba
    Kính chào các mem của LHP. Tui sưu tầm được 1 số cẩm nang và bí quyết. Hôm nay tui sẽ lần lượt công bố các võ công đó cho các mem để mạng lưới cưa cẩm của chúng ta càng ngày càng Trí Tuệ hơn, Trí Tuệ về mọi mặt, kể cả mặt mà người ta yếu và sợ nhất.
    Trước tiên là mặt tình cảm , mặt này gay go và nhiều tranh luận nhất. Tui sẽ lần lượt gởi các "tuyệt chiêu" cho các men (và cho cả women nữa). Xin giới thiệu tuyệt chiêu thứ 1

    ==============
    Kính chào các men!
    Không có gì khổ sở hơn một anh chàng để ý một cô bạn mà không biết làm cách nào "tấn công", hay nói đúng hơn không biết mình phải có tác phong như thế nào, hành động ra sao... trong cuộc chạy đua quan trọng này, nhằm hướng tới hiệu quả cao nhất là được lòng cô gái, đúng vậy không các bạn?
    Tôi có một công thức nhỏ này, mong giúp các bạn phần nào kiểm soát đánh giá đợc hành động của mình trong cuộc... đề ba. Ðó là công thức về tiêu chuẩn tối thiểu của một anh chàng nếu muốn... "tổ chức tấn công". Tôi xin giới thiệu :
    (ÐT)2 + (GL)2 = (TC)2
    Các bạn sắp nổi nóng rồi phải không? Ðừng! Tôi không có ý định chơi khăm hay đùa dai các bạn đâu, tôi hoàn toàn thật lòng đấy! (mặc dầu tôi rất... thích đùa). Cũng không phải tôi ăn cắp định lý của Pitago chép ra đâu nhé (ông ấy làm sao biết được định lý này!). Ðể tôi phân tích cho các bạn xem :
    (TC)2 : đó chính là Tiêu Chuẩn Tấn Công đó các bạn. Ðẳng thức này có nghĩa là nếu các bạn thỏa cả hai điều kiện (ÐT)2 và (GL)2 thì mới đạt đủ tiêu chuẩn cho cuộc tấn công. Mà có đạt đủ tiêu chuẩn tấn công thì cuộc tấn công mới hiệu quả chứ, đúng không các bạn? Bây giờ ta hãy xem hai điều kiện nêu trên là gì nhé:
    (ÐT)2 : Ðẹp Trai, Ðủ Tiền !
    Phải hiểu cho đúng! "Ðẹp trai" ở đây cha hẳn là có khuôn mặt... handsome, nếu vậy thì chỉ có một vài người có đủ tiêu chuẩn thôi, còn bao nhiêu ngời khác về hưu luôn chắc? Dĩ nhiên, có khuôn mặt điển trai thì rất là lợi thế, song "Ðẹp trai" ở đây có nghĩa là tác phong của chúng ta phải lịch sự, tao nhã, quần áo phải gọn gàng, đầu tóc ngăn nắp, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt ở đối phương và làm cho người ta tôn trọng lời nói của mình. Cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt thì không được xếp vào hàng "Ðẹp trai", nó tạo hình ảnh giống như Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều, nhiều cô gái không thích đâu!
    "Ðủ tiền" thì phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ðương nhiên muốn làm quen với người ta thì ít nhất cũng phải có sẵn... dăm ba ngàn trong túi để rủ người ta đi uống nước ngay khi có cơ hội chứ, OK? Còn nghĩa bóng có nghĩa là chúng ta phải xét khả năng của mình so với đối phương, phải có bản lĩnh, đủ "đô" về nhân cách, kiến thức..., ngoài ra còn phải có một vài khả năng hoặc đặc điểm mà chúng ta biết rằng cô ấy thích. Khó đấy! Con gái bây giờ yêu cầu càng ngày càng cao, các bạn có thấy vậy không?
    (GL)2 : Ga Lăng, Gan Lì.
    Hai cái này thì chắc các bạn biết quá rồi còn gì. Ga lăng là một tính cách không thể thiếu được trong cuộc "tấn công". Bất kỳ ngời con gái nào, cho dù nghiêm túc hay thẳng thắng rất mực đi nữa, thì cũng thích được ngời con trai tỏ ý quan tâm, chăm sóc một chút. Tất nhiên tùy theo tính tình ngời con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạt, chứ nếu ngời ta không thích mà cứ "quan tâm" cà chọt cà chọt vô công chuyện của người ta thì héo sớm.
    Gan lì: khó mà quan trọng! Không phải cô gái nào cũng dễ... tấn công, không phải cô bé nào cũng dễ chinh phục. Là con người có văn hoá, chúng ta dĩ nhiên là phải có tự trọng, nhưng còn tự ái? Dẹp! Lòng tự ái chỉ làm cản trở vấn đề. Chúng ta phải hiểu tâm lý phái nữ: nhút nhát, e thẹn, thậm chí "con gái nói có là....", nếu mà ta sợ quê khi bị từ chối, sợ hãi khi cô bé quá nghiêm túc, hoặc mới bị nói "không" mấy lần đã chán nản thì... chỉ nên ở nhà ngủ cho sướng chứ làm quen, tỏ tình làm chi cho mệt thêm? Còn nữa, gan lì ở đây không có nghĩa là lì lợm dai dẳng đâu đấy, phải biết điều chỉnh cho đúng mức, nếu không có thể bị đánh giá thấp, xem thường, thậm chí căm ghét, và như vậy thì cơ hội chiến thắng xem như tiêu tùng.
    Trên đây là 4 tiêu chuẩn tối thiểu để mà... đề ba. Dĩ nhiên tùy từng con người cụ thể, từng trường hợp phân biệt mà phải xác định thêm những điều kiện khác. Nhưng đây là 4 tiêu chuẩn cơ bản cho cuộc chinh phục (tiêu chuẩn chứ không phải phương pháp đâu à nghen, phương pháp thì có... cả tỷ đấy!).
    Chúc các bạn thành công
  6. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ truòng tình (tập2) :Mạo hiểm trong Ðề Ba
    Kính chào các men, trong một cuộc chinh phục một người con gái thì giai đoạn mở đầu - tức giai đoạn đề ba - là quan trọng nhất, khó khăn nhất, và cũng là quyết định nhất đối với sự thành bại. Bởi vậy mà đề ba luôn luôn là một vấn đề thời sự đối với những ai quan tâm tới công việc "double myself". Các phương pháp và chiêu thức trong đề ba cũng vô cùng phong phú, đủ mọi thể loại cho mọi tình huống. Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng suông sẻ, nhiều khi áp dụng đủ thứ cách mà cũng không có kết quả gì. Trong trường hợp này, đối với mấy người yếu bóng vía hoặc mấy tay cà rỡn thì đã bỏ dở từ lâu. Nhưng trên đời cũng có những cái đầu vô cùng sáng tạo và những trái tim không bao giờ đổi chủ. Chính vì vậy mà "mạo hiểm trong đề ba" xuât hiện. Ðó là những chiêu thức hết sức nguy hiểm, phiêu lưu và nói chung là.... trời ơi đất hỡi, giống như một tay bạc chơi một ván sống chết trước khi kết thúc. Cũng có người ngay từ đầu đã chọn đề ba mạo hiểm, có lẽ họ có máu phiêu lưu và thích gây chấn động mạnh chăng? Nhưng nói chung không thể nói những phương pháp này là không có kết quả, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đề ba thành công trong hoàn cảnh này, nay xin cùng bàn luận với các bạn một chút.
    Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện hơi khó tin. Số là tôi ghé thăm nhà một đứa bạn lâu năm, thấy nó vừa đi viện Pasteur về, tôi mới hỏi nó sao đến nông nỗi này, nó nói: "tao phải lòng một cô gái bán thuốc tây gần nhà nhưng nhà cô ta có con chó dữ lắm..." _"À, tao biết rồi, mày tính ...35 nên mới bị chó cạp phải không?" _"Tầm bậy, tao cố ý tới gần đút giò vô cho nó cạp, sau đó la lên, nhờ vậy nên hôm trước cô ta có ghé thăm tao, bây giờ tao nói chuyện với cô ta nhiều rồi...". Ðúng là tôi cũng không tin nó không có giở trò gì tự nhiên chó lại cắn nó, nhưng về việc cô ta ghé thăm nó lần thứ hai thì tôi đã chờ và tận mắt chứng kiến, tôi cũng theo nó đến tiệm thuốc, nhận thấy tình hình "đề ba" của nó khá tốt đẹp, cô gái quá dễ thương. Phải nói đây đúng là một cuộc... mạo hiểm thật sự, đề ba kiểu đó thì ông nội tôi cũng không dám đề.
    Một người bạn khác của tôi để ý một cô bé trong lớp anh văn, thay vì phải tới trò chuyện này nọ, anh ta lại đem theo một cây đinh nhọn, nhẹ nhàng cắm nó vào vỏ xe của cô gái. Khi ra về, cô bé vừa phát hiện cái bánh xe xẹp lép, vừa định mếu thì anh ta đã xuất hiện, xung phong đẩy giùm xe đến tiệm và đứng đó nói chuyện với cô ta luôn, còn làm khó làm dễ ông vá xe để ông ta làm lâu lâu một chút. Từ đó mới quen cô gái và có cơ hội nói chuyện với cô ta.
    Tâm lý của con gái không giống như chúng ta. Khi có một sự kiện nào tác động vào, họ sẽ nhạy cảm hơn, dễ dao động hơn và ghi lại vào bộ nhớ nhiều hơn chúng ta. Có một số cô gái tỏ ra rất cứng rắn và vô tình ở bề ngoài, nhưng các bạn đừng lầm tởng ở cái thái độ đó, thật sự thì trong lòng các cô rất dễ bị tác động, sự cố gắng làm ra vẻ giả tỉnh chỉ có thể thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, nếu các bạn biết cách tiếp tục nước chảy đá mòn thì sự cứng rắn đó chắn chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi các bạn nói chuyện, đùa giỡn với họ, họ có thể tỏ ra không quan tâm nhưng bạn có chắc rằng sau khi về nhà leo lên giường họ lại không ôm gối suy nghĩ hay chống cằm lên nệm để tưởng tượng? Ðó chính là cơ sở chính cho các cuộc mạo hiểm, nhằm gây nên một sự chú ý nhỏ nhoi, một cái nhìn thêm chút thiện cảm, một sự cảm động biết ơn bâng quơ, nhưng từ một chút nhỏ nhoi bâng quơ đó người ta đã có thể làm nên cả một "cơ nghiệp" rồi.
    Trong một đêm trời mưa, bạn có mang theo áo mưa mà cô gái bạn để ý lại không có, tất nhiên là bạn không có ngu đến nỗi tự mặc áo mưa rồi đi về. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội trời cho như vậy, con gái lúc nào cũng cẩn thận hơn con trai, bạn không quên áo mưa thì thôi chứ làm sao cô gái quên được. Thế nhưng nếu cô ta để áo mưa trên xe? Bạn lẻn đến đó, lấy nó ra và... quẳng vào sọt rác, hoặc thậm chí nếu cô ta cùng chỗ làm bạn có thể chôm nó trong giỏ khi cô ta không để ý. Nhớ là nên chờ cô ta kiếm một lát rồi mới tới cho mượn, người ta càng thấm thía sự thiếu hụt thì giá trị giúp đỡ càng cao. Phải bình tĩnh tiến hành tới phút chót chứ nếu giấu xong áo người ta rồi run quá tự mặc áo mưa chạy về luôn thì đúng là đáng chết vô cùng.
    Bạn để ý cô bạn cùng làm văn phòng, nếu cây viết cô ta bị hư thì đó là cơ hội tốt để bạn đưa viết cho cô ta xài và sẵn dịp hôm sau mua một cây khác đẹp hơn để tặng. Nhưng mà viết bây giờ được sản xuất với chất lượng khá cao, nếu muốn nó hư không phải dễ, trừ phi bạn cầm nó chà xuống vật cứng hoặc đập đầu nó xuống đất, hoặc chôm luôn nguyên cây về nhà, dĩ nhiên là không thể để ai thấy chuyện đó.
    Một lần trong lớp tin học một cô gái không thể tìm ra cuốn tập trắng của mình mang theo để mà ghi lý thuyết, nhưng "may mắn" thay lúc đó có một anh ngồi gần kịp thời đưa một cuốn tập cho cô trước khi thầy giáo đọc bài. Một cô khác khi dắt xe ra khỏi cơ quan thì thấy yên xe dính cái gì đó dơ hầy mà giẻ lau của mình lại mất tiêu, không ngờ lúc ấy một anh chàng đồng nghiệp "tốt bụng" lại đến kịp thời với cái khăn lau trên tay. Dĩ nhiên là cả hai chàng đều không ngu gì đưa cho không mà không hỏi han trò chuyện làm quen thêm.
    mời các bạ xem tiếp ở phần sau:
  7. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ truòng tình (tập2) :Mạo hiểm trong Ðề Ba
    Kính chào các men, trong một cuộc chinh phục một người con gái thì giai đoạn mở đầu - tức giai đoạn đề ba - là quan trọng nhất, khó khăn nhất, và cũng là quyết định nhất đối với sự thành bại. Bởi vậy mà đề ba luôn luôn là một vấn đề thời sự đối với những ai quan tâm tới công việc "double myself". Các phương pháp và chiêu thức trong đề ba cũng vô cùng phong phú, đủ mọi thể loại cho mọi tình huống. Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng suông sẻ, nhiều khi áp dụng đủ thứ cách mà cũng không có kết quả gì. Trong trường hợp này, đối với mấy người yếu bóng vía hoặc mấy tay cà rỡn thì đã bỏ dở từ lâu. Nhưng trên đời cũng có những cái đầu vô cùng sáng tạo và những trái tim không bao giờ đổi chủ. Chính vì vậy mà "mạo hiểm trong đề ba" xuât hiện. Ðó là những chiêu thức hết sức nguy hiểm, phiêu lưu và nói chung là.... trời ơi đất hỡi, giống như một tay bạc chơi một ván sống chết trước khi kết thúc. Cũng có người ngay từ đầu đã chọn đề ba mạo hiểm, có lẽ họ có máu phiêu lưu và thích gây chấn động mạnh chăng? Nhưng nói chung không thể nói những phương pháp này là không có kết quả, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đề ba thành công trong hoàn cảnh này, nay xin cùng bàn luận với các bạn một chút.
    Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện hơi khó tin. Số là tôi ghé thăm nhà một đứa bạn lâu năm, thấy nó vừa đi viện Pasteur về, tôi mới hỏi nó sao đến nông nỗi này, nó nói: "tao phải lòng một cô gái bán thuốc tây gần nhà nhưng nhà cô ta có con chó dữ lắm..." _"À, tao biết rồi, mày tính ...35 nên mới bị chó cạp phải không?" _"Tầm bậy, tao cố ý tới gần đút giò vô cho nó cạp, sau đó la lên, nhờ vậy nên hôm trước cô ta có ghé thăm tao, bây giờ tao nói chuyện với cô ta nhiều rồi...". Ðúng là tôi cũng không tin nó không có giở trò gì tự nhiên chó lại cắn nó, nhưng về việc cô ta ghé thăm nó lần thứ hai thì tôi đã chờ và tận mắt chứng kiến, tôi cũng theo nó đến tiệm thuốc, nhận thấy tình hình "đề ba" của nó khá tốt đẹp, cô gái quá dễ thương. Phải nói đây đúng là một cuộc... mạo hiểm thật sự, đề ba kiểu đó thì ông nội tôi cũng không dám đề.
    Một người bạn khác của tôi để ý một cô bé trong lớp anh văn, thay vì phải tới trò chuyện này nọ, anh ta lại đem theo một cây đinh nhọn, nhẹ nhàng cắm nó vào vỏ xe của cô gái. Khi ra về, cô bé vừa phát hiện cái bánh xe xẹp lép, vừa định mếu thì anh ta đã xuất hiện, xung phong đẩy giùm xe đến tiệm và đứng đó nói chuyện với cô ta luôn, còn làm khó làm dễ ông vá xe để ông ta làm lâu lâu một chút. Từ đó mới quen cô gái và có cơ hội nói chuyện với cô ta.
    Tâm lý của con gái không giống như chúng ta. Khi có một sự kiện nào tác động vào, họ sẽ nhạy cảm hơn, dễ dao động hơn và ghi lại vào bộ nhớ nhiều hơn chúng ta. Có một số cô gái tỏ ra rất cứng rắn và vô tình ở bề ngoài, nhưng các bạn đừng lầm tởng ở cái thái độ đó, thật sự thì trong lòng các cô rất dễ bị tác động, sự cố gắng làm ra vẻ giả tỉnh chỉ có thể thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, nếu các bạn biết cách tiếp tục nước chảy đá mòn thì sự cứng rắn đó chắn chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi các bạn nói chuyện, đùa giỡn với họ, họ có thể tỏ ra không quan tâm nhưng bạn có chắc rằng sau khi về nhà leo lên giường họ lại không ôm gối suy nghĩ hay chống cằm lên nệm để tưởng tượng? Ðó chính là cơ sở chính cho các cuộc mạo hiểm, nhằm gây nên một sự chú ý nhỏ nhoi, một cái nhìn thêm chút thiện cảm, một sự cảm động biết ơn bâng quơ, nhưng từ một chút nhỏ nhoi bâng quơ đó người ta đã có thể làm nên cả một "cơ nghiệp" rồi.
    Trong một đêm trời mưa, bạn có mang theo áo mưa mà cô gái bạn để ý lại không có, tất nhiên là bạn không có ngu đến nỗi tự mặc áo mưa rồi đi về. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội trời cho như vậy, con gái lúc nào cũng cẩn thận hơn con trai, bạn không quên áo mưa thì thôi chứ làm sao cô gái quên được. Thế nhưng nếu cô ta để áo mưa trên xe? Bạn lẻn đến đó, lấy nó ra và... quẳng vào sọt rác, hoặc thậm chí nếu cô ta cùng chỗ làm bạn có thể chôm nó trong giỏ khi cô ta không để ý. Nhớ là nên chờ cô ta kiếm một lát rồi mới tới cho mượn, người ta càng thấm thía sự thiếu hụt thì giá trị giúp đỡ càng cao. Phải bình tĩnh tiến hành tới phút chót chứ nếu giấu xong áo người ta rồi run quá tự mặc áo mưa chạy về luôn thì đúng là đáng chết vô cùng.
    Bạn để ý cô bạn cùng làm văn phòng, nếu cây viết cô ta bị hư thì đó là cơ hội tốt để bạn đưa viết cho cô ta xài và sẵn dịp hôm sau mua một cây khác đẹp hơn để tặng. Nhưng mà viết bây giờ được sản xuất với chất lượng khá cao, nếu muốn nó hư không phải dễ, trừ phi bạn cầm nó chà xuống vật cứng hoặc đập đầu nó xuống đất, hoặc chôm luôn nguyên cây về nhà, dĩ nhiên là không thể để ai thấy chuyện đó.
    Một lần trong lớp tin học một cô gái không thể tìm ra cuốn tập trắng của mình mang theo để mà ghi lý thuyết, nhưng "may mắn" thay lúc đó có một anh ngồi gần kịp thời đưa một cuốn tập cho cô trước khi thầy giáo đọc bài. Một cô khác khi dắt xe ra khỏi cơ quan thì thấy yên xe dính cái gì đó dơ hầy mà giẻ lau của mình lại mất tiêu, không ngờ lúc ấy một anh chàng đồng nghiệp "tốt bụng" lại đến kịp thời với cái khăn lau trên tay. Dĩ nhiên là cả hai chàng đều không ngu gì đưa cho không mà không hỏi han trò chuyện làm quen thêm.
    mời các bạ xem tiếp ở phần sau:
  8. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường (tập2):Mạo hiểm trong Ðề Ba (p. tiếp theo)
    Những kiểu đề ba này đúng là hết sức mạo hiểm, phải cẩn thận cao độ, tôi cũng không khuyên rằng các bạn nên đề ba theo kiểu như vậy. Nếu để cô gái biết được thì hết sức khó khăn cho bạn, vả lại nếu bị ai trông thấy bạn còn có thể bị hiểu lầm là kẻ cắp, hay nặng hơn cũng có thể xem như là vi phạm pháp luật nữa. Tuy nhiên những tác động tâm lý của kiểu đề ba này là khá hiệu quả, thường gây ấn tợng nhiều và rất... khó quên. Thử hỏi còn gì cảm động bằng khi người ta đang gặp phiền phức mà có một "hiệp sỹ" tới ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên là phải không nghĩ rằng phiền phức đó chính do tay hiệp sỹ này tạo ra thì người ta mới cảm động đợc. Ðòi hỏi ở đây là sự thận trọng, chính xác và khả năng đóng kịch kha khá một chút.
    Một kiểu mạo hiểm khác, như câu chuyện "đề ba qua viện Pasteur" ở trên, không gây phiền toái cho đối phương để ta ra tay giúp đỡ, mà tự gây phiền toái cho chính mình để tìm kiếm ở nguời khác sự động lòng. Khi đi thăm "người ấy" ở quê hay một chốn xa xôi nào đó, thông thường thì anh em ta hay ghé lại đâu đó, tắm rửa thay quần áo, chải đầu cho lịch sự nhã nhặn rồi mới đi gặp nàng. Ðiều đó cũng đúng theo công thức (ÐT)2, tuy nhiên nếu muốn thực hiện đề ba mạo hiểm thì người ta không có sửa soạn gì cả, cứ thế tới gặp nàng trong bộ trang phục bụi bặm và đầu tóc rối bù, để nói lên rằng: anh muốn tới đây cũng phải mệt nhọc khó khăn trên đường chứ đâu phải ngon lành, nhưng mà anh vẫn đến gặp em, và vừa đến là anh ghé em liền, điều đó chứng tỏ anh đối với em như thế nào. Thậm chí có chàng còn ghé lại trước khi gặp cô gái, không phải để sửa soạn mà để kiếm thêm bụi và sình trét vô người cho tăng phần cảm động.
    Khi đến nhà "người ấy" hoặc đến điểm hẹn trong lúc trời mưa, bạn nên mặc áo mưa để khỏi bị cảm lạnh, tuy nhiên cũng không ai cấm bạn tự làm cho mình hơi ướt ướt chút xíu đủ để cho nàng... trông thấy, dĩ nhiên là chạy gần tới nơi mới làm chớ đừng có ngu gì vừa ra khỏi nhà là hứng mưa ngay. Bạn đừng tưởng mấy chuyện này là nhỏ nhặt, nhiều chuyện bạn tưởng là nhỏ nhưng đối với con gái lại không phải, con tim của con gái không giống với chúng ta, nếu giống thì đã không có tình yêu trên cái cuộc đời đẹp đẽ này. Từ một chút lòng thương hại, sự thông cảm cũng có thể biến đổi dần thành tình yêu mà nhiều khi người trong cuộc cũng không hay biết. Bởi thế mà có người còn không mặc áo mưa cho ướt hết, đến nỗi cô nàng phải đem đồ của ông già ra cho thay, dĩ nhiên là đến nhà người ta kiểu này thì không được lịch sự cho lắm. (còn nữa, mời các bạn xem tiếp)
  9. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường (tập2):Mạo hiểm trong Ðề Ba (p. tiếp theo)
    Những kiểu đề ba này đúng là hết sức mạo hiểm, phải cẩn thận cao độ, tôi cũng không khuyên rằng các bạn nên đề ba theo kiểu như vậy. Nếu để cô gái biết được thì hết sức khó khăn cho bạn, vả lại nếu bị ai trông thấy bạn còn có thể bị hiểu lầm là kẻ cắp, hay nặng hơn cũng có thể xem như là vi phạm pháp luật nữa. Tuy nhiên những tác động tâm lý của kiểu đề ba này là khá hiệu quả, thường gây ấn tợng nhiều và rất... khó quên. Thử hỏi còn gì cảm động bằng khi người ta đang gặp phiền phức mà có một "hiệp sỹ" tới ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên là phải không nghĩ rằng phiền phức đó chính do tay hiệp sỹ này tạo ra thì người ta mới cảm động đợc. Ðòi hỏi ở đây là sự thận trọng, chính xác và khả năng đóng kịch kha khá một chút.
    Một kiểu mạo hiểm khác, như câu chuyện "đề ba qua viện Pasteur" ở trên, không gây phiền toái cho đối phương để ta ra tay giúp đỡ, mà tự gây phiền toái cho chính mình để tìm kiếm ở nguời khác sự động lòng. Khi đi thăm "người ấy" ở quê hay một chốn xa xôi nào đó, thông thường thì anh em ta hay ghé lại đâu đó, tắm rửa thay quần áo, chải đầu cho lịch sự nhã nhặn rồi mới đi gặp nàng. Ðiều đó cũng đúng theo công thức (ÐT)2, tuy nhiên nếu muốn thực hiện đề ba mạo hiểm thì người ta không có sửa soạn gì cả, cứ thế tới gặp nàng trong bộ trang phục bụi bặm và đầu tóc rối bù, để nói lên rằng: anh muốn tới đây cũng phải mệt nhọc khó khăn trên đường chứ đâu phải ngon lành, nhưng mà anh vẫn đến gặp em, và vừa đến là anh ghé em liền, điều đó chứng tỏ anh đối với em như thế nào. Thậm chí có chàng còn ghé lại trước khi gặp cô gái, không phải để sửa soạn mà để kiếm thêm bụi và sình trét vô người cho tăng phần cảm động.
    Khi đến nhà "người ấy" hoặc đến điểm hẹn trong lúc trời mưa, bạn nên mặc áo mưa để khỏi bị cảm lạnh, tuy nhiên cũng không ai cấm bạn tự làm cho mình hơi ướt ướt chút xíu đủ để cho nàng... trông thấy, dĩ nhiên là chạy gần tới nơi mới làm chớ đừng có ngu gì vừa ra khỏi nhà là hứng mưa ngay. Bạn đừng tưởng mấy chuyện này là nhỏ nhặt, nhiều chuyện bạn tưởng là nhỏ nhưng đối với con gái lại không phải, con tim của con gái không giống với chúng ta, nếu giống thì đã không có tình yêu trên cái cuộc đời đẹp đẽ này. Từ một chút lòng thương hại, sự thông cảm cũng có thể biến đổi dần thành tình yêu mà nhiều khi người trong cuộc cũng không hay biết. Bởi thế mà có người còn không mặc áo mưa cho ướt hết, đến nỗi cô nàng phải đem đồ của ông già ra cho thay, dĩ nhiên là đến nhà người ta kiểu này thì không được lịch sự cho lắm. (còn nữa, mời các bạn xem tiếp)
  10. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái là giáo viên đang dạy anh văn sơ cấp, có một anh chàng vô lớp học dở ẹc, cái gì cũng không biết, cứ hỏi cô mãi,nhưng hay cái là cô vừa chỉ là anh ta biết ngay. từ chuyện hỏi han bài vở anh ta tiến dần tới hỏi han gia đình, công việc,... và tiến luôn tới việc rủ cô đi chơi. Sau một thời gian rất dài đã thân nhau, cô mới tá hỏa khi anh này tự thú mình là một... cử nhân anh văn, là anh trai của bạn cô ta trong một lần gặp mặt đã phải lòng và vô lớp cô học! Kiểu đề ba này thì tôi thua!
    Khi bạn để ý cô gái mà cô ta giỡn chơi với bạn, tìm cách chơi khăm bạn, nếu bạn phát hiện thì cũng chưa chắc nên thoát hiểm, nhiều khi cứ tương kế tựu kế giả vờ mắc lừa cô ta, cứ tỏ ra rất đau khổ khi bị lừa và... lần sau cũng cứ bị lừa tiếp. Ðến một ngày nào đó cô gái sẽ chạnh lòng hối hận, cảm thấy cảm động trước một trái tim... kiên trì như vậy. Bị quê một chút thì không đến nỗi chết đâu, nhưng chỉ cần cô ta có một chút rung động, một chút tình cảm gì đó là sẽ... chết với chúng ta ngay!
    Mạo hiểm các kiểu này thì phổ biến hơn, hầu như ai cũng có lần áp dụng. Tôi đã chứng kiến trường hợp một cô gái học trò đang giỡn với các bạn mình, vô ý đụng phải anh chàng đang đứng kế bên (là bạn tôi), thế là anh ta lăn cù nèo ra vũng nước gần đó dơ hết đồ, làm cô ta phải xin lỗi rối rít trong khi chưa hiểu tại sao mình lại có sức mạnh như vậy và tại sao anh ta lại ở kế bên đúng lúc mình đang giỡn, còn anh ta thì vừa nói không sao, vừa cười, vừa sẵn dịp hỏi thăm em học lớp mấy. Cũng có trường hợp một cô gái nhỏ nhắn chạy xe đạp lại đụng nhầm một tên to con chạy xe Dream làm hắn lăn ra đường trong khi nếu xe tải mà không phải cô ta lái đụng hắn cũng không ngã được. Rồi có chuyện cô gái đang chạy xe tự nhiên cán phải giò một anh nào đó hoặc móc vào đồ anh ta. Nói chung những cách đề ba như vậy là nhằm khai thác sự nhạy cảm và lòng thương người của con gái, đánh vào sự yếu đuối hơn về mặt tâm hồn của các cô gái. Nhưng nếu xui xui làm giả mà xảy ra tai nạn thật, chỉ vì muốn đề ba mà bị què giò thì cũng hơi uổng một chút, nhưng ăn thua mình gan mà, nếu không làm sao gọi là mạo hiểm đợc?
    Nói tóm lại, có rất là nhiều cách để mà mạo hiểm, tùy tính tình cô gái, gan dạ của chàng trai và hoàn cảnh mà chúng có hiệu quả khác nhau. chẳn hạn như khi cô gái thích giúp người khác thì mạo hiểm theo kiểu "viện PasTeur", nếu cô gái thích người ta giúp mình thì chọn cách kia. Cũng có trường hợp chàng trai thẳng tay gây thiệt hại cho cô gái (làm như vô tình) rồi xin bồi thường, sửa chữa, rồi từ đó làm quen, nhưng cách này quá thô bạo, chỉ có những kẻ vũ phu mới dùng. Cái chủ yếu không phải là "dựng hiện trường" mà là lời nói của mình sau khi sự việc xảy ra, phải có tác động tình cảm như an ủi hoặc cám ơn. Nên gặp cô ta sau khi diễn ra vụ việc và tìm cách nhắc lại nó, nhưng ít thôi.

Chia sẻ trang này