1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa cẩm toàn tập

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi nguoilaido, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Phù.., đã post xong toàn bộ câu chuyện. Tình yêu tuổi học trò lãng mạn quá, nhất là yêu thầy nữa mới ác chứ.
    Kể ra thì chuyện nữ sinh mến mộ thầy hình như cũng không hiếm à nhe. Đứa bạn trong trường BK học khoa Môi trường bảo rằng các thầy trong trường BK được các nữ sinh viên ái mộ hết sức. Các thầy đa số còn trẻ, chỉ khoảng hai mấy ba mươi thôi. Đa số đều tốt nghiệp nước ngoài về, đẹp trai trí thức, lại đứng trên bục giảng nên càng thêm chói loá
    Đứa bạn mình kể có những thầy được mến mộ đặc biệt. Tối đến là có tin nhắn chúc thầy ngủ ngon. Sáng ra đã có tin nhắn chúc thầy một ngày tốt lành.
    Mà đó là con gái Bách Khoa đấy nhé. Đủ biết các trường khối xã hội như Kinh tế, Ngoại thương, KHXH NV ... thì tình hình còn đến cỡ nào

  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đoạn cô nương này gởi truyện bằng tên thầy, vừa thấy ghét ghét vì học trò gì mà quá xá quậy vừa phải cười thầm cảm phục trí thông minh - đã gởi là phải đến đúng người cần nhận
    Nhưng mà đọc xong hết lại có cảm giác hơi buồn buồn. Chẳng lẽ bất cứ khi nào con gái bắt đầu trước đều thất bại cả sao
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có cả chuyện nam sinh ái mộ cô giáo, bất chấp tuổi tác nữa cơ! Bạn sow dạy cấp II, ko bít dạy thế nào nhưng nhỏ kể là học trò nhỏ viết thư bảo là "em yêu cô lắm, cô chờ em 10 năm nữa em sẽ lấy cô làm vợ". Bó tay với học trò!
    Còn một anh bạn khác của sow, giảng viên ĐH, học trò gửi tin nhắn chọc ghẹo liên miên, vì anh í là một giảng viên "đẹp trai chói lóa" như Kimi nói á. Mà công nhận nữ sinh ngày nay gan thấy ghê!
    Thường mấy chuyện tình củm kiểu này chẳng đi đến đâu cả, mà nếu có đi đến đâu đó thì rồi cũng gãy gánh thui hà. Tốt hơn hãy giữ kín trong lòng, để mãi mãi là một mối tình đẹp và lãng mạn (tiếc ghê, sao mình chưa bao giờ biết iu thầy nào hết vậy cà? Hay mấy thầy dạy mình toàn không trẻ và chẳng đẹp trai không nhỉ??? )
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ em học sinh này đã thấm nhuần tư tưởng truyền thống đạo đức ngàn đời của học sinh:
    "Kính thầy mến bạn yêu cô giáo"

    "Không đi đến đâu" kiểu gì mà sao kimikamo thấy chung quanh mình có 3,4 cặp thầy lấy trò vậy nè
    Bạn mình kể mấy thầy trong trường (Bách Khoa, khoa Môi trường) toàn quen với mấy em hoa khôi không à (mấy thầy cũng khôn thiệt ).
    Chỉ có cô giáo lấy học sinh thì chưa thấy, chắc tại bị ảnh hưởng bởi vấn đề tuổi tác, lại còn miệng đời dị nghị nữa chứ, giống như Dương Qua và Tiểu Long Nữ vậy.
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 06/06/2006
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có đọc bài báo nói rằng tỉ lệ phần trăm thành công khi con gái tấn công trước cao hơn rất nhiều so với khi con trai tấn công trước. Nhìn xung quanh mình thì kimikamo cũng thấy như vậy thật.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai da, "thành công" là tại vì "thầy cua trò", còn "trò cua thầy" thì đa số là thất bại thảm hại, hichic... Trừ khi trò phải "siêu" dữ lắm, hoặc là rất xinh đẹp (hoa khôi chẳng hạn)
    Còn chuyện cô giáo lấy học trò cũng có, sow biết nè! Có điều... gãy gánh... Lấy rồi cũng gãy . Khó lắm, khó lắm!
    Cô lấy trò thì khó thui, chứ dạng Tiểu Long Nữ với Dương Quá thì nhìu lắm, hơn 4 tuổi cũng có, 7 tuổi cũng có, 13 cũng có, 17 cũng có lun. Có tất!
    u?c orange-outan s?a vo 23:17 ngy 09/06/2006
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không nói đến chuyện "môi trường" của các cuộc "tấn công" này là nhà trường hay đại học thì, theo kinh nghiệm của Angie, tỷ lệ thành công con gái tấn công trước đúng là cao hơn rất nhiều so với khi con trai tấn công trước.
    Angie nghĩ chắc là do các anh "háo sắc" nên dễ đổ hơn. Nói vui thôi, đừng "quýnh" nhé!
    Với lại, thật ra, trong nhiều trường hợp các anh "chủ động" tấn công trước, công rất lớn là của các cô "bật đèn xanh" cho các anh "dám" chính thức tấn công.
    Thật vậy, Angie có "kiểm nghiệm" vụ này nhiều rồi.
    Trong một buổi gặp mặt đông từ 40 người trở lên, sau khi đại khái "chấm điểm" các đối tượng, trò "foreplay" sẽ là "nhìn nhau, gật đầu chào và mỉm cười".
    Tiếp đến là "dõi mắt theo các con mồi đã chọn" khi mọi người di chuyển trong phòng để...ăn (ực ực, thèm quá!) và nói chuyện.
    Kế đến là "dùng ánh mắt để tỏ ý cho (các) đối tượng biết là mình quan tâm/ngưỡng mộ họ."
    Sau đó là "a lê hấp, đến bắt chuyện."
    Sau đó phải tách ra để bàn chuyện "công việc" với những người mình cần bàn chuyện. Và cũng để giữ lịch sự, tránh vồ vập " (các) đối tượng." Và cũng để (các) "đối tượng" có cơ hội tiếp tục...dõi mắt tìm mình trong đám đông. Và ngược lại.
    Trước khi về, các cô nên bước đến chào tạm biệt các anh, để các anh có cơ hội...hỏi contact details.
    Hè, hè, riêng Angie là kẻ "háo sắc" nên chủ động "vật" các anh ra và hỏi số điện thoại. Nhưng mà, hì hì, hỏi là hỏi vậy thôi, vì nhiều anh nhát lắm (nhìn mặt, biết tỏng mấy anh đang vật lộn với con thỏ trong mình để mở miệng hỏi contact details) chứ các anh mà có số rồi thì các anh tự gọi.
    Nói chung, hỏi số điện thoại của các anh là một trong những cách "bật đèn xanh" của các cô.

    Túm lại, nếu các anh có thành công thì phần nhiều cũng là vì các cô "bật đèn xanh" rồi. Cho nên, tính tổng cộng lại thì các cô "cưa" các anh nhiều hơn là các anh "cưa" các cô.
    Ừm, hình như Angie làm loãng chủ đề rồi. Ngưng vậy.
    À, mà Angie cũng hơi hơi tò mò không biết nhân vật "thầy Quân" trong bài có phải là một trong những ông thầy từng dạy mình không nữa. Chẳng biết phải hỏi ở đâu để biết cái "source" chính thức của "thầy Quân" nhỉ?
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Kimikamo thì không nghĩ là do con trai háo sắc mà dễ đổ hơn. Theo kinh nghiệm của kimikamo thì những anh dễ bị tán là những người thụ động, ít chịu đi tán tỉnh các cô (vì lười, ngại, nhát hoặc do tính tự cao quá lớn không thèm cua ai).
    Những anh nào tán gái càng giỏi thì càng khó tấn công.
    Hành động bật đèn xanh của các cô có thể xem như báo đậu qua vòng sơ tuyển vậy: "Này, anh đã lọt qua vòng xét hồ sơ rồi đấy. Chuẩn bị vào vòng tiếp theo mà thi thố nhé"
    Mà Angie nói vậy nghĩa là nếu có cô gái nào hỏi số ĐT mình tức là cô ta đã "bật đèn xanh" hả ? Trời, dzậy mà trước giờ mình không biết, đèn xanh không chịu chạy thẳng cứ toàn quẹo phải quẹo trái không à.
    Angie hỏi để làm gì? Biết thầy đang còn độc thân liền nảy ra ý định cua hả?
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 08/06/2006
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc! Kimi không biết nếu đã giỏi tấn công thì thường là yếu phòng thủ hả? Đúng là chưa có "kinh (nghiệm)" rùi!
    Cái này cũng chưa chắc luôn à nghen. Sow đi hỏi số điện thoại của các anh hoài mà có ý gì đâu troài, ghi một đống trong điện thoại, lâu lâu lục ra xóa bớt thui! Ngày nay, điện thoại là phương tiện thông tin liên lạc, nhiều khi việc xin số điện thoại chỉ là để có thể chủ động liên lạc, dễ dàng và thuận tiện thui. Nếu cứ "xin số" là có ý đồ gì đó thì chết.
    Nói chung, trên đường đi có rất nhiều "cạm bẫy" và "dưa bở". Anh nào cô nào mà "yếu lòng" thì dễ bị ăn dưa bở lắm, chứ chẳng phải đèn xanh gì đâu! Bởi vậy, phải luôn luôn tỉnh táo. Người ta bật đèn xanh hoài mà cứ vờ "không thấy", nếu người ta thật sự thích mình, người ta sẽ tự chủ động. Còn nếu ko thích lắm thì thui, cũng chẳng tiếc. Còn nhiều người khác cho mình chọn lựa mà
    е?c orange-outan s?a v௠23:18 ng๠09/06/2006
    u?c orange-outan s?a vo 23:21 ngy 09/06/2006
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    1. Chắc vài bữa nữa, rảnh rỗi hơn, Angie phải đi học cách post bài trên forum quá! Không biết làm thê nào để chèn các đoạn trích dẫn vào giữa bài viết của mình nữa!!!
    2. Kimikamo hoàn toàn chính xác về chuyện "Những anh nào tán gái càng giỏi thì càng khó tấn công."
    Hề hề, tự nhiên Angie nhớ lại chuyện tối hôm qua. Anh của Angie (nghĩa là cái anh mà Angie "cua" hơn một năm nay mà chưa được ấy) đang ngồi uống cà phê với mình mà lại được/bị một cô nào đó gọi phone đến. Dĩ nhiên là Anh không thể bước đi chỗ khác mà nói chuyện nên cố tình dùng giọng thật "trung tính" để trả lời điện thoại.
    Hi hi, cô bé kia 11h đêm hơn mà phone để than vãn là nóng sốt, cổ họng đau, khạc ra máu, bên cạnh chẳng có ai, trong building không có phòng y tế...Gọi đi, rồi gọi lại, rồi gọi nữa. 3 lần cả thảy. (Lần thứ 2, Anh còn bảo, "Cái con bé này sao gọi liên tục vậy ta?-he he)
    Sau 2 lần than thở và mô tả thực trạng đau khổ, lần thứ 3, "con cá" kia thú nhận là chỉ gọi Anh vì không biết gọi ai.
    He he, nghe một nửa cuộc đối thoại trên điện thoại thiệt là thú vị. Nào là, "Em muốn anh nói gì?...Em muốn anh nói gì?...Muốn anh nói gì thì khi nào đó đi cà phê cà pháo rồi anh nói cho nghe, bây giờ em nghỉ đi. Nhé!...Em đón taxi về nhà ngay nhé!...À, mà em nghỉ một chút đi rồi hẵng đón taxi về. Khi vào về đến nhà thì gọi cho anh nhé!...Thôi, khuya rồi, em nghỉ đi....Chà, thôi em à, tốn tiền điện thoại, xa xỉ quá đi...Thôi, em nghỉ đi nhe em!"
    Ngày xưa, mình cũng chết vì cái câu "Em nghỉ đi nhe!" ấy! May là mình đã qua cái thời làm cá cho Anh câu.
    Ha ha, mà ngày xưa, Anh ôm phone nói chuyện điện thoại với mình lúc 12h30 khuya mà các em vẫn gọi vào di động ào ào. "Em nghỉ đi. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn." Ặc ặc...lại là một cố bé giở trò "câu" bằng cách than thở...
    Dĩ nhiên làm sao Anh có thể hành động theo kiểu "em ở đâu? Anh đến đón rồi chở em đi mua thuốc nhé?" được vì rõ ràng là cô bé kia cũng chỉ là một trong các "con cá" mà Anh đang câu thôi.
    Và cái "con cá" mà Anh đã câu được đang ngồi trước mặt anh xem ra chắc cũng không đến nỗi tệ để anh phải bỏ đi để xem một "con cá" khác bị đau họng thế nào. Mà cũng chẳng cần nhọc sức với "con cá" đang bị đau họng vì xem ra nó cũng bị dính câu rồi. Hè hè...
    Phục Anh quá đi thôi!
    Mà cũng kha khá tiếc nuối vì tình cảm mình dành cho Anh ngày càng bị nhạt phai đi. Ngày xưa, mình luôn mỉm cười khi nghĩ về Anh chứ đâu có cười cợt khi nói về anh thế này?
    Mình chẳng cần biết Anh thế nào, có xứng đáng với tình cảm tôn thờ của mình không nữa, mình chỉ tiếc là mất đi cái hạnh phúc có một thần tượng để tôn thờ.
    I do not fall in love with the person; I fall in love with love itself.
    3. Angie không có ý định "cua" thầy Quân gì đó đâu. Chỉ là nghi hoặc không biết có đúng là mình cũng từng học cái "anh" thầy tên Quân đó không nữa...
    Ha ha ha, có một cô bạn của Angie hình như vẫn còn "thất tình" vì thầy của cô (chả biết có phải là Mr. Quân đó không nữa) đến 5-6 năm rồi. Mà hình như Mr. Quân "của cô ấy" rất rất quan tâm đến cô ấy. Chỉ là giáo viên cấp 3 và giảng viên đại học của cô mà khi cô qua Mỹ và có tí bất đồng ý kiến với cha mẹ ở nhà là Mr. Q ấy lập tức gọi điện thoại về nhà để "giãi bày tâm sự dùm cô ấy" với mẹ cô ấy.
    Angie là lạ...Nếu đúng là Mr. Quân dạy khoa ấy, trường ấy, học Ph.D ở cái nước ấy ấy, thì đúng là anh chàng chả có tí "nhút nhát" nào đâu. Chẳng qua là "not interested in" mà thôi.
    4. Kimikamo chả biết gì cả! Con gái "bật đèn xanh" thì cũng có mức độ chứ đâu có "hùng hổ" quá được. (Chỉ khi nào các "em trai" nhỏ tuổi quá thì "các chị" đành phải chủ động thực hiện toàn bộ thao tác "cua" mà thôi, hí hí)
    Chẹp, tiếc cho Kimikamo không câu được mấy "con cá" thơm ngon. Lỡ đâu trong số ấy có cô nào đáng lẽ ra đã trở thành một ai đó thật đặc biệt của Kimikamo thì sao? (Giả định một điều không có thực trong quá khứ, câu điều kiện loại 4 trong tiếng Anh-hè hè)
    Thà "giết" lầm, chứ không thể bỏ sót, Kimikamo à!
    Cho Angie khuyên Kimikamo một chút nhe: Cứ tấn công tất cả các cô không cần biết các cô có "bật đèn xanh" cho mình hay không, rồi tuyển lựa lại sau.
    Một người tạo được ấn tượng tốt đối với mình có nhiều khả năng trở thành một người bạn thân trong cả đời mà! Đâu phải cứ "tấn công" nghĩa là mình có ý định "cua" người đó làm bạn gái và cưới người ấy làm vợ liền đâu! (Mà có khối cô chỉ cho "cua" sơ sơ thôi, chứ đừng hòng đến cái ngưỡng làm bạn trai các cô ấy, chứ đừng nói đến chuyện lấy nhau.)

Chia sẻ trang này