1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa cẩm toàn tập

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi nguoilaido, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porky

    porky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hello các bạn
    Mình mới đọc truyện ở forum này lần đầu, thấy hay hay và buồn buồn.
    Nhân tiện cho hỏi có bạn nào biết thầy Cương dạy 11CT Lê Hồng Phong ko?
    Thank you
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo thì không thấy buồn khi đọc truyện này. Chỉ thấy nó rất dễ thương. Mối tình học trò chợt đến chợt đi mà.
    Đôi khi mình đọc được ở đâu đó trên các diễn đàn những tự truyện, truyện ngắn làm rung động lòng mình, hơn hẳn những truyện do các nhà văn chuyên nghiệp khác viết.
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thiên tình sử của bạn Zu với thầy giáo dạy văn lớp 11: Zu ngồi bàn đầu, thầy toàn đứng ngay chỗ bàn bạn Zu mừ giảng bài, nước bọt của thầy dzăng tung tóe ===> bạn Zu hứng trọn.
    Đáng lẽ phải nảy sinh lòng căm thù thì bạn Zu lại chuyển hướng qua...iêu mến thầy
    Nói đùa thế thôi chứ ở trường ta có ông thầy dạy văn trông cũng xinh mà giảng bài lại truyền cảm nữa, ko bà cô nào dạy bạn Zu suốt 3 năm học lại làm cho bạn Zu rung động bằng thầy.
    Trái tim tan nát mất mấy chục giây khi nghe tin thầy đã có...dzợ, và chuẩn bị có em bé để bồng, hic Chắc bi h em bé cũng 3 tuổi rồi há
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thầy Cương - đang dạy chuyên toán là thầy dạy toán hay nhất mà mình học được từ trước đến giờ. Thầy dạy hay, nghiêm túc, và phong cách giảng bài vẫn cuốn hút 1 cách khá vui, dù thầy không nói câu đùa giỡn nào. Thích thầy lắm. Tiếc duy nhất là ko đc gặp thầy vì trình độ của mình có hạn ... Ôi chuyên toán ~~~
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị còn chưa biết chuyện này, thầy ấy nhạy cảm lắm, thầy ko biết chuyện này đâu. Chứ nếu biết, chắc thầy sock lắm. Có lần em nói trên mạng Là muốn điểm văn cao thì có thể học thêm thầy. Nghe tin đó thầy bị mất ngủ do thiên hạ có chút bàn tán. Thế đấy
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi, người đàn ông nhạy cảm...hie hie hie
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mong sao cái topic này chìm xuống lẹ lẹ
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục nàng
    Đứng trước cô gái mình thích, nhiều chàng cứ cuống cả lên không biết phải hành xử ra sao để làm đẹp lòng nàng. Thực ra, mọi việc không khó khăn như bạn nghĩ, người ấy sẽ quyết định bởi cách ứng xử thông minh của bạn. Có 6 từ khóa mà mỗi chàng trai nên trang bị trước một cuộc khởi đầu.

    Hiểu biết
    Một chàng trai nghiêm túc trước tình yêu phải biết cách để tìm hiểu về đối phương thông qua tiếp xúc hàng ngày. Nếu một tình cảm nặng về cảm tính, bạn bỏ qua khâu tìm hiểu và quan niệm đơn giản "yêu cho vui" thì bạn đã sai lầm. Thực tế cho thấy, những mối tình có khởi đầu tốt đẹp nhưng lại không có một kết thúc vui vẻ là do đôi bên thiếu thông tin cần thiết về nhau.
    Bao dung
    Thế gian này không có người thập toàn thập mỹ, vậy cũng có nghĩa không có tình yêu thập toàn thập mỹ. Hãy hiểu và bao dung với khuyết điểm của đối phương, giúp người ấy thay đổi, đó là khi bạn đã hoàn toàn nắm vững bí quyết vàng để nắm giữ tình yêu của mình.
    Thua thiệt
    Nếu yêu nàng mà bạn luôn dành cho mình thế "thượng phong" thì hãy xem xét lại tình yêu của mình một chút đi nhé, nó cho thấy bạn chưa yêu nàng đến độ thật sâu sắc đâu. Nhưng nếu bạn chịu thua quá nhiều thì cũng chưa chắc đã có một kết cục tốt đẹp. Việc thua rồi hay chưa chịu thua trước nàng bao giờ cũng chưa quan trọng lắm bằng cách bạn chịu đựng về hậu quả của nó thế nào.
    Làm nũng
    Chàng trai khi yêu thường thích được người yêu nũng nịu và dỗ dành, họ như tìm thấy trong đó cảm giác về sức mạnh của một đại trượng phu, được chủ động thể hiện bản tính nam nhi của mình.
    Nhưng nếu nàng quá nũng nịu, bạn sẽ trở nên cố chấp và lảng tránh. Điều quan trọng vẫn là bạn phải biết cách "điều tiết" sự thái quá của nàng. Một cách để "lấy độc trị độc" là chính bạn phải tìm cơ hội để nũng nịu với nàng, khi đó cục diện chắc chắn sẽ thay đổi.
    Bí hiểm
    Nam giới mà sớm nắng chiều mưa thì cũng chẳng khác nào cô nàng đỏng đảnh, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, đôi khi bạn cũng phải biết cách "biến khỏi tầm kiểm soát" của nàng và chỉ giải thích sơ qua về sự vụ này, có khi lúc nàng đang cuống cuồng truy tìm tung tích thì bạn lại ở nhà đắp chăn ngủ vùi.
    Nhưng nhất định phải có những cuộc rượt đuổi kiểu như vậy thì tình yêu của bạn mới có thêm gia vị hấp dẫn. Nhưng hãy nhớ thật kĩ rằng đừng đẩy sự bí hiểm thành sự nghi ngờ thì sự việc lúc đó lại khác đi rất nhiều.
    Khảo nghiệm
    Với tình yêu, bạn không thể nhìn sự việc bằng con mắt thường mà cần phải có sự từng trải qua thời gian với sự dẫn dắt của lý trí. Nói rằng tình yêu cần phải khảo nghiệm nghe có vẻ bạn nam còn chưa đủ tự tin để tin vào tình cảm của mình, nhưng nhất định bạn phải làm được điều đó, dù cho có lúc bạn như cảm thấy mình đang tiến đến bờ vực thẳm vì thiếu sự cảm thông từ phía nàng. Nhưng nếu mọi việc được làm theo tuần tự, bạn sẽ tự biết cách rút kinh nghiệm cho bản thân thì tin chắc tình cảm của bạn sẽ dành được một kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ trang này