1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cua gái (Phần một)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Huong_toi_tuong_lai_new, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cẩm nang cua gái (Phần một)

    Cẩm nang cua gái (Phần một)
    Tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm nhưng lại có tham vọng trình bày ra đây những hiểu biết nhất định của mình và bạn bè, nhằm trao đổi những tuyệt chiêu trong tình trường, giúp đàn ông chúng ta bách chiến bách thắng trong mọi cuộc tấn công, tất nhiên trong quá trình viết cần phải có sự hưởng ứng nhiệt tình mang đầy tính xây dựng của anh em trong BOX.
    "Cẩm nang cua gái" Dự định đuợc viết gồm 3 phần:
    + Phần một: Làm thế nào để tìm được đối tượng như ý?
    + Phần hai : Phương pháp tiếp cận và tối ưu hoá trong quá trình gây ấn tượng ban đầu với "đối tượng".
    + Phần ba: Giải quyết các vấn đề "hậu chiến".
    Vậy để cẩm nang được hoàn thành mong nhận được ý kiến đóng góp của anh em.
    Phần một:
    Trong đời ai cũng muốn tìm tới nửa còn lại đích thực của mình, nhưng tìm ở đâu? có lẽ những người chưa có người yêu không thể trả lời, bởi lẽ những người đã có người yêu rồi cũng không thể trả lời được, duy chỉ có một điều theo tôi, để tìm được người mình mong muốn, hoàn hảo như những chỉ tiêu mình đặt ra thì trước hết mình phải có rất nhiều ưu điểm, hoặc chí ít cũng phải có một ưu điểm thật đặc sắc và khoét sâu để khai thác nó. Sau đó, anh cần phải có một lối sống lành mạnh, để tạo dựng niềm tin cho bạn gái cả về vật chất lẫn tinh thần, cuối cùng từ cách đó những bạn gái qua những lần gặp gỡ, bạn hãy xem xét và lựa chọn cho mình đối tượng thích hợp. Tuy nhiên, vấn đề cần giải quyết ở phần này vẫn chưa được giẩi quyết bởi bây giờ tôi có chút việc bận. sễ cố gắng trở lại vào một ngày gằn nhất. Trong thời gian đó, các bạn hãy cứ đóng góp ý kiến để tôi xây dựng cuốn cẩm nang này cho hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn!


    @MinhHai@#$
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hãy đổi tên bài viết này đi ! em nghe nó không hợp lắm ! nghe mà cảm tưởng động chạm đến chị em nhà em quá ! làm như con gái chúng em là đồ vật để cho các anh đi cua !
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn trai trong Box này nhé , Không có cẩm nang cưa gái đâu. Thật nực cười khi chúng ta cố đi tìm một công thức chung nào đó. Thế giới muôn hình muôn vẻ, sao có thể dùng phép Quy nạp bừa bãi như vậy được. Trong Toán học có thể dùng phép chứng minh quy nạp, Nhưg trong cuộc sống thì đành chịu thôi. Cố đi tìm một cái gì đó lí tưởng thì suốt đời không tìm thấy.
    Bạn muốn chinh phục một người con gái ư,Điều đó thật đơn giản. Cưa con gái rất dễ, giữ cô ấy mới khó làm sao.
    Có thể nói để giữ được Tình yêu mãi mãi mới là cái ta cần quan tâm nhất. Khó lắm đấy, cũng chẳng có bí quyết gì cả.
    Chỉ có 2 câu này mà tôi thấy tâm đắc
    "Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén
    Vô tình cắm liễu lại nên cây"
    .
    Cái gì ta cố gắng kiếm tìm chắc gì đã thấy. Tình yêu nó sẽ tự đến bạn ơi.Tìm làm sao được
    Đừng bàn về Tình yêu nữa nhé. Nó nằm ngoài mọi quy luật của cuộc sống, nằm ngoài mọi quy tắc của Khoa học. Càng bàn , càng nói bạn càng đau khổ.
    Hãy nhớ lấy điều này"Cái gì đến, Nó sẽ đến"

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 25/04/2003
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    clap....clap... Bác Huy nói hay lắm ... Đúng là làm sao có mọt công thức hay phương pháp chung để tìm người yêu được. Đầy người muốn người yêu mình phải thế này thế nọ nhưng cuối cùng có được đâu , đôi khi còn ngược lại với những gì mình đặt ra đấy chứ, ấy thế mà vẫn yêu ... Nếu trước khi yêu , phải " xem xét và lựa chọn " thì làm gì có thứ tình yêu sét đánh, Mà con gái chư đâu phải món hàng để mà đem ra so sánh , để " xem xet" nếu thấy hợp với "chỉ tiêu" của mình rồi mới " lựa chọn " ????? Yêu một người đôi khi vì một nét gì đó của người ta là nổi bật- và mình thích - nhưng cũng có lúc mình yêu người ta nhưng chẳng biết yêu vì cái gì , vậy đấy , nếu cứ chăm chăm phán xem người ta có điểm gì phù hợp với yêu cầu mình đặt ra thì có nên ko ? Hay lại làm mình thêm thất vọng ... Cái gì đến sẽ đến . Tình yêu cũng thế, nó đến mà mình chẳng biết lúc nào , bao giờ , chỉ biết khi phát hiện ra thì mình đã yêu ... có vậy thôi , tìm làm gì cơ chứ ?????
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người cả đời đi tìm mà chẳng thấy còn có người thì tình yêu lại tự tìm đến ! nhưng mà ai cũng cần hoàn thiện mìh .để yêu và được yêu một cách hạnh fúc !
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    vi_dang_socola nói hay thế nhỉ, bé người mà đã kinh nghiệm hơn người, ít nhất là cũng hơn ông anh này rồi. Mai vác sách đi theo nhận em gái này làm cô giáo rồi
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]
  7. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tôi có ý kiến....e hèm...ta ko nên nói về chuyện "cua gái" ở đây! "Cua gái" là 1 từ của bọn XHĐ (xã hội đen) mà thôi.Các bác định coi con gái như đồ chơi hay sao mà đem ra bàn luận vây...thử nhìn lại xem từ đầu đến giờ toàn bị con gái phản đối đó thôi.....Hãy chuyển chủ đề này thành chủ đề"bí quyết chinh phục phái nữ " xem sao???=>câu nói " bí quyết chinh phục phái nữ " đã được đăng kí bản quyền của cục sỏ hữu đủ các loại trí tuệ Halong nhé, cấm vi phạm...
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ông bác kinh nghiệm đầy mình mà cứ giả vờ giả qué . rõ khổ , Mà em chỉ nói những gì em nghĩ thôi chứ kinh nghiệm kinh nghiếc gì hả bác ? Bác phát biểu vậy chết em , hắc hắc, em nói là cũng nói thế chứ em có biết yêu là giè đâu , oan rồi nhá oan rồi nhá !!!
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    anh đây kinh ngiệm đầy mình, sao không có ai cắp sách theo học nhở,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác phản đối kinh wá. Nhưng em nghĩ cũng nên để chủ nhà trình bày đã chứ. Em cũng mong có ai "cua" em nhưng chảng thấy ai, biết đâu khi bác Huong toi tuong lai trình bày xong em mới biết có ai đang "cua" em không .......

    Một túp lều tranh, hai cái hũ vàng

Chia sẻ trang này