1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cua gái (Phần một)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Huong_toi_tuong_lai_new, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng cô Tuylip_đen kia phải đi cưa bọn con trai bọn tôi để lấy tim về nấu cháo chứ. Chờ bọn tôi đến cưa thì bao giờ mới có đủ tim để nấu cháo hả?

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Há miệng chờ sung mà

    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]
  3. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm
    Khi thấy chị em phản đối như vậy tôi biết rằng mọi thứ đúng như mình dự đoán. Vậy chị em không tin có công thức cua gái thật à? Nếu ai không tin, cứ cho hướng tới tương lai địa chỉ, xin thời gian tấn công 3 đến 5 tuần, hì hì, từ trước tới giờ, chưa ai có thể trụ nổi sau 5 tuần. OK! còn nếu không, cứ để tui trao đổi kinh nghiệm với những anh em mới được không? biết đâu, tui có thêm một số tuyệt chiêu nữa thì có lẽ chị em không trụ nổi sau một tuần đâu.
    Anh em cố lên đừng tin lời đồn nhảm, tuy nhiên tôi cũng phải nói thêm, những phương pháp hay chỉ phát huy trên mỗi cá nhân cụ thể nắm bắt được nó, không hề có ngoại lệ, vậy ai không thành công với cách này hãy cố gắng thử bằng cách khác. Bắt đầu từ ngày 27/05/03 tui sẽ bắt tay vào viết cuốn cẩm nang này, tuy nhiên nó sẽ có một tên khác để dẽ đi vào lòng người hơn,OK! mọi ngườ hãy add vào những kinh nghiệm của mình đi.
    kẻ ghét sự bội bạc của đàn bà





    @MinhHai@#$
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hic. Cưa 5 tuần mới đổ á. Trình độ thế này mà đòi viết
    "Cẩm nang cưa gái"
    Anh cưa chỉ đúng một giây là đổ. Cái giây đầu tiên gặp nhau anh chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy là có thể biết được đó có phải là người con gái của đời mình hay không.
    Nếu không phải, Chịu. Cố cũng chẳng được. Nếu phải, Không cần tán cũng đổ.
    Các bạn gái có thấy đúng như vậy không?

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì hì; Anh nghĩ lại coi, cả hai trường hợp Anh nêu ra đều không dính dáng gì tới "Cua gái" cả, trường hợp thứ nhất : "không cưa cũng đổ": Trường hợp này không phải không có nhưng hiếm, nó mang nhiều tính sét đánh hay huyền thoại; trường hợp thứ hai: "cưa cũng không đổ" trường hợp này nhiều, khá phổ biến đối với những tay cưa không xếp hạng, thử hỏi bao nhiêu phần trăm các bạn gái thể hiện ngay cảm tình với người bạn trai ngay trong lần gặp đầu tiên hoặc ít ra là "những lần gặp đầu tiên", tôi nghĩ con gái bao giờ cũng phải có cái kiêu của họ chứ. Nên trường hợp này chỉ dành để an ủi những ai thất bại mà thôi.
    Tiếp tục thảo luận đi, ai còn phản đối gì nữa thì vào đi. Tác giả hứa sẽ tiếp đón hết sức nhiệt tình và chân thành.

    @MinhHai@#$
  6. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này vẫn còn kém lắm. Tôi đây đã từng chẳng cưa cẩm gì mà người ta vẫn đổ ầm ầm kia kìa. Nói chung là gặp phải một cô đã thích mình rồi thì chẳng cần cưa cũng đổ. Cưa phải một cô ghét mình thì mãi mãi không bao giờ đổ được đâu.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  7. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    đọc mà chẳng hiểu cái gì cả nhưng mà để cưa được gái thì "đơn giản như là đan rổ " ý he..he.. mà ở đây trong cái box hlc này thì chỉ có mỗi một mình francolin này biết đan rổ thì phải.....
    cái việc của đàn ông là cưa đàn bà còn đàn bà thì tự nhiên sẽ đổ,không đổ thì chỉ có mà ếeeeeeeee..mà ế thì chỉ có mà chó nó yêu he...he..
    còn tui đây thì cưa đàn bbà là chuyện nhỏ khppng tin bà con tất cả mọi nguời mà xem.Còn cách cưa như thế nào thì :ai muốn biết đến phòng 410 nhà b10 ktx Bách Khoa
    Đàn bà là cỏ rác
    Đàn ông là người nhặt rác

Chia sẻ trang này