1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú nằm mơ sao. Cáo xinh đẹp, nhân cách tốt là một thứ cực kỳ xa xỉ, Mãi mãi bọn gà không thể nào mơ tới được. Há chú cũng phải biết khi nhân cách tốt thì nó kéo theo nhiều thứ lắm. Tầm nhìn rộng. có thể hiểu biết và cư xử hòa đồng với mọi người. Nhiều người yêu mến và cảm phục. Chú có nghĩ là sau lưng em ấy có bao nhiêu thèng theo không. Toàn hàng khủng theo đuổi.
    Một em tốt như thể mà bọn nó tha cho àh.
    Theo đuổi trước hết là mấy tên thành đạt trẻ trung đẹp trai, nhà lầu, xe hơi. Tiếp sau đó sẽ có mấy tên ở quê, học giỏi, từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Rồi sau đó mấy tên tầm trung, nhà khá giả, công việc cũng khá, Cứ thế vân vân và vân vân. Chú tự mình nhìn xem mình ở dạng nào mà bon chen vào đó.
    Bọn gái xinh mà ăn chơi chỉ thích hợp cho mấy tên đại gia làm trò vui xác thịt, có xiền là cưa được.
    Còn gái xinh mà nhân cách tốt thì đừng có mơ. Sẽ có thằng đẹp trai giàu có, nhân cách tốt hợp với em ấy hơn.
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thế nên có nhiều bác muốn lấy vợ lắm nhưng mà kén cá chọn canh, cuối cùng vẫn
  3. minhtieuthu

    minhtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    dao sắc thì ko gọt được chuôi , xoen xoét bí kíp câu gái đầy mình , xxx với hàng tá em út nhưng có khi lại đang ế vợ , lại là hâm , vì trót mất dần với cảm giác vào tình yêu _thứ xa hoa fù fiếm . mà fàm những thằng hâm thì cũng giống như thằng say , say ko bao h nghĩ mình say , hâm ( điên) thì ko bao h nghĩ mình hâm( điên ).haiz , thôi cũng là cái liễn.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu thứ nói ra dài lòng thòng, cuối cùng cũng thấy bạn này nói có đạo lý. Cũng chỉ có vậy mà thôi.
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cháu này đanh đá quá mà lại còn lười đánh răng nữa, chưa gì đã úm chú đi đổ vỏ rồi.
    Nhưng sự thật là rất nhiều gái đội mấy thằng họ Sở lên đầu. Vì sao? Vì võ nó to quá ko đỡ được! Nên các con gà mới phải vào đây để học võ. Thế mà!
  6. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm rồi tôi bận quá không có thời gian online, tưởng lâu không vào anh em bàn luận cái gì rút ra được những cái gì, mở rộng mối quan hệ như thế nào, chia sẻ với nhau được những gì trong công cuộc tán gái nhưng kết quả cuối cùng thì lại đả kích, chê bai, triết lý? Hỡi ôi XHCN, hỡi ôi những con người Bắc Kì bảo thủ và đố kị. Dù sao thì đấy cũng không phải là điều mà tôi quan tâm, bởi viết là việc của tôi các bạn có nói gì thì cũng không ảnh hướng đến cuộc sống của tôi nhưng trước khi vào chương 3 tôi có mấy lời với các đối tượng sau đây
    1.Với những ai đã đọc cuốn sách này: Tôi chỉ muốn nói với các bạn là cuốn sách này tôi viết với tất cả những kinh nghiệm chính bản thân mà tôi đã trải qua, các bạn cảm thấy cái nào hay áp dụng được cho mình thì đọc, còn cảm thấy không hợp thì go out ok ?. Việc các bạn thù ghét chê bai hay tung hô, thần tượng gì thì tôi cũng không quan tâm, vì tôi quan tâm gì khi các bạn chỉ biết tôi qua 1 cái mạng ảo và 1 cái nick, nếu các bạn có giỏi thì hãy ra ngoài đời kia mà áp dụng để ấm vào thân mình ấy. Có giỏi thì hãy chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình cho mọi người cùng bàn luận để tiến bộ hơn chứ không phải chỉ biết ngồi đấy phọt ra được mấy câu cụt ngủn chê bai.Có bạn còn bảo tôi đi theo lối mốn, rồi sách không hay bằng Quarker, Aza ok. Nếu thế thì lời khuyên tốt nhất cho các bạn là đừng bao giờ vào đây đọc để cảm thấy khó chịu nữa. Và tôi cũng không khuyến khích các bạn vào đọc và post linh tinh ở đây. Đến hôm nay tôi còn biết được thêm thông tin là có 1 số bạn dùng 1 nick chính và 1 cơ số nick phụ khác để tung hô cho nick thật, hài thật đấy. Tôi thật không hiểu các bạn ở ngoài đời sống và làm những gì để đến nỗi khi lên cái mạng ảo này, các bạn chạy theo cái hư danh, cái sĩ diện hão [ Thở dài ]
    2.Với những chú gà: Nói thật với các chú là đến giờ phút này anh cũng đến bố lậy thầy, vái cả nón với các chú luôn rồi đấy. Anh tư vấn cho bọn bạn anh, những con gà khác nhiều rồi nhưng chưa ở đâu anh gặp cái thể loại gà ?mái như các chú ở cái box này. Đời thuở nhà ai đã công nhận mình là gà, là ngu, là muốn tán đổ gái ấy thế mà khi đi tầm sư học đạo thì cứ cãi nhem nhẻm, lại còn thích triết lí.Anh có đọc mấy topic cũ thấy các chú gà ngày xưa cũng ở box này thấy người ta biết lắng nghe và cầu tiến lắm nên thấy sau đấy rất nhiều người thành công, còn các chú coi cái box này là nơi để bày tỏ quan điểm về cách yêu của các chú chứ đâu phải là để học hỏi.Anh còn thấy buồn cười các chú bảo sách của anh là ma đạo tà đạo, anh chỉ sợ chỉ sợ mấy năm hoặc có thể phải nhiều năm nữa khi các chú đã khôn ra rồi các chú lại chửi vào cái chính đạo của mình ô sao ngày xưa mình ngu thế, phải như giờ là chết với ông rồi. Nhưng điều mà anh ngạc nhiên nhất là sao không thấy ai hỏi anh về những tình huống, những nguyên tắc anh viết ra.Anh sẽ rất vui và sẵn sàng trả lời những câu hỏi như thế. Còn các chú thì sáng nắng trời mưa như đàn bà, tâm sinh lý thay đổi như thế thì có mà tư vấn giời, anh hết kiên nhẫn rồi nên a quyết định từ giờ sẽ không tư vấn hay quan tâm gì đến gà qué nữa. Sắp tới anh viết chương III anh khuyên các chú không nên vào đọc vì các chú chỉ cần hiểu và thấm nhuần được chương I, II là cũng khá lắm rồi, các chú vào đọc thêm chương III là tẩu hoả nhập ma đấy đã là gà thì phải đi từ con số 0, rồi có những chú gà lại vào cục tác về quan điểm tình yêu, tình yêu trong sáng - sáng trong là anh mệt lắm. Lời khuyên cuối cùng cho các chú là nếu muốn tiến bộ thì tốt nhất là cũng đừng nên vào cái box này nữa, đọc nhiều chỉ tổ loạn chữ rồi lại cãi nhau thôi. Tốt nhất là các chú cứ ra đời mà thực chiến đâm đầu vào rồi sẽ tự khôn ra vì với các chú thức sự là anh hết thuốc chữa cho độ ngu và sức ỳ của các chú rồi. Một điều quan trọng là các chú phải biết nhục với cái ngu cái gà của mình thì mới tiến bộ hơn được. Hãy nhìn vào những người xung quanh mình, nó là ngưòi mình là cũng là người, thậm chí nó còn xấu zai hơn mình thô lỗ hơn mình mà lúc nào cũng 3-4 em xinh tươi, còn mình thì đầu 1 lố kiến thức chém gió thành bão mà tối về vẫn âm thầm xem *** làm bạn với thằng tay.Thế nhé, chào thân ái và quyết thắng
    3.Với những người đã có kinh nghiệm, những người đã có sẵn tố chất của sát thủ, hoặc những thằng còn là 1 thằng đàn ông : Luôn wellcome anh em vào chia sẻ kinh nghiệm và bàn luận, mong rằng đây là sẽ nơi để anh em cũng nhau rút ra nhiều quái chiêu để ngày càng nâng cao kỹ năng bản thân và chất lượng hàng của mình. Tôi tin rằng trong 1 tương lai không xa chúng ta sẽ mở rộng phạm vi hàng không biên giới, không chỉ dừng lại ở hàng made in Việt Nam mà còn Tây, tàu, nhật,? Lào :D. Tôi thấy trong tất cả những người đã post bài có bạn m4a1_nato là rất có tiềm năng phát triển nhất.Tuy kinh nghiệm và kĩ năng của bạn chưa được hoàn thiện nhưng tôi ấn tượng nhất bạn với bài , ?ogái đã bất nhân thì ta cũng bất nghĩa? trong tình huống lão quẩy đặt ra, chỉ cần bạn hiểu được khẩu quyết này thì tôi tin chắc trong tương lại bạn sẽ là 1 nhân tài để dìu dắt cho các gà thế hệ sau
    4.Với các em gái : Hôm lâu rồi có 1 em nhắn tin vào nick anh tuôn một tràng dài, đại khái em ấy bảo là có đọc được topic của anh và cảm thấy thất vọng vì con trai thời nay, em ấy bảo là chẳng lẽ con trai chỉ chăm chăm chuyện ấy hay sao. Nên hôm nay anh thay mặt cho các anh zai nói chuyện với các em. Thứ nhất việc người Việt Nam mình, con gái việt Nam khổ vì chuyện quan hệ trước hôn nhân, rồi màng mủng là do bị ảnh hưởng của cái đạo Nho mụ dân của bọn Tàu, anh tiếp xúc với gái Tàu nhiều bọn nó cũng bài trừ cái tư tưởng cổ hủ ấy từ lâu rồi chẳng qua chỉ có dân Việt Nam mình lạc hậu mới bị cái tư tưởng củ chuối ấy đè nặng khiến cho cả zai cả gái đều khổ.Việc 1 người con gái quan hệ với chàng trai mà mình yêu là một chuyện hết sức bình thường, vậy tại sao các em lại phải dối lòng mình khi gần gũi người mình yêu mà phải luôn kiềm chế, các em có biết việc làm đó là vưa` giả tạo vừa tạo ra khoảng cách và vô tình đẩy người yêu mình đi tìm vui ở những chỗ khác không. Việc các em đã quan hệ với người yêu đó chẳng là việc gì mà các em phải cảm thấy có lỗi với những ngưòi đến sau hay với chồng của mình cả. Những thằng nào mà còn lôi chuyện ấy ra để dằn vặt các em, hay tự dằn vặt mình thì là những thằng hủ nho, ích kỉ. Bọn nó không xứng đáng để các em yêu. Nếu các em cảm thấy có lỗi với ngươi yêu mình thì hãy dành trọn tình cảm yêu hết mình với người hiện tại của mình đi, nếu em cảm thấy có lỗi thì đừng bao giờ yêu cái kiểu yêu 1 người mà tâm trí lúc nào cũng nghĩ về ex cũng so sánh với ex đi như thế là không tôn trọng nhau rồi đấy, nếu các em cảm thấy có lỗi thì đừng bao giờ yêu 1 người nhưng vẫn ngây thơ tâm sự hôn nhiên với nhiều anh khác mồm thì lúc nào cũng leo lẻo em chưa có ny hoặc bọn em không hợp rồi chỉ là bạn, rồi các kiểu v.v? đấy mới là cái lỗi lớn nhất các e hiểu chưa.Nếu các em làm như thế chỉ khiến các anh thêm coi thường và buộc phải tìm đến những con gái khác mà thôi.Nhiều em bảo đọc cuốn cẩm nang thấy bọn anh đi theo xu hướng coi con gái như cỏ rác, thế thì các em lại nhầm to vì bọn anh chỉ đối xử như cỏ rác với những đứa con gái không ra gì thôi, con` những người con gái luôn sống hết mình vì tình yêu anh luôn tôn trọng. Rồi có em lại bảo là bọn sở khanh tham lam?. vậy thì anh hỏi các em tại sao ngoài đời nhiều chú gà chân thành ngây ngô dành cho các em 1 tình yêu bao la vô bơ bến sao các em không yêu đi, mà lại chạy theo những thằng đẹp trai, dẻo mỏ lắm tiền, thậm chí biết nó có người yêu có vợ rồi mà vẫn chấp nhận. Bởi vì ở đời cái gì cũng có cái giá của nó cả em ah. Một thằng đàn ông càng giỏi thì sẽ càng tham lam, cũng giống như bọn em càng xinh thì sẽ càng kiêu và sẽ kén chọn và càng làm khổ nhiều thằng đàn ông hơn. Thế bọn em thích 1 thằng đàn ông đích thực, nhiều người con gái theo đuổi hay những thằng ngây ngô suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo chạy theo mình. Với anh từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có tâm lý thù ghét phụ nữ cả, anh luôn coi phụ nữ là phái đẹp cần được nâng niu, anh luôn tuân thủ nguyên tắc lady first. Bởi vì sao các em biết không, bởi nếu thế giới này không có phụ nữ thì tiền bạc cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Bọn em chính là nguồn động lực, là nguồn cảm hứng bất tận để bọn anh tự nâng cao giá trị của mình. Bọn anh anh cố gắng phấn đấu trở thành 1 người đàn ông đích thực để làm gì, chẳng phải là để không bị các em coi thường sao. Bọn anh cố gắng kiếm thật nhiều tiền để làm gì, chẳng phải để các em chạy theo bọn anh sao. Bọn anh cố gắng phấn đấu nhà lầu xe hơi để làm gì, chẳng phải để lấy được 1 người vợ tử tế để anh được hạnh phúc và 1 tương lai tươi sáng cho các con anh sau này sao. Thôi anh dừng ỏ đây, anh chỉ mong các em lần sau nhìn nhận 1 thằng đàn ông thì đừng phiến diện và tiêu cực như thế. Không phải thằng đàn ông nào dê, chỉ coi trọng chuyện xxx cũng là thằng đàn ông tồi đâu. Ở đời này sợ nhất là những thằng nguỵ quân tử và đạo đức giả đấy. Một lần nữa chúc các em luôn sống đẹp, yêu hết mình và luôn biết chăm chút làm đẹp cho bản thân. Vì anh biết không có ngưòi phụ nữ xấu mà chỉ có những thằng đàn ông mặc dù đã hết sức cố gắng mà vẫn không cảm nhận được vẻ đẹp của họ thôi

  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bác nambeo viết rất hay, tôi thấy có nhiều điều rất nhiều kinh nghiệm mà những gà như tôi ko biết được , xin vote ủng hộ bác và mong bác có thể tiếp tục chia sẻ
  8. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có lời chào cả nhà,
    Cho tới lúc này, topic đã đc 13 trang. Tôi lần lượt đọc kĩ cả 13 trang tâm huyết cùng những lời khen, chê, chửi, văng tục...đủ cả.
    Tinh thần xuyên suốt cả topic, tôi hòan toàn ủng hộ nhã ý của bác Nam béo. Xin cảm ơn bác đã share kiến thức cùng với tâm huyết của mình.
    Tôi cũng muốn có thêm mấy lời với các bác cũng pro ko kém, nếu các bác ngon và có thiện chí. Xin mời các bác mở topic mới, riêng 1 vòm trời viết éo gì thì viết. Thói đời hay thừa thầy thiếu thợ
    Chúc các bác trym khỏe, co dãn đều.
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chẹp định viết mấy lời mà không biết nên viết kô, viết rồi thì lại có người bảo mình bênh người ngoài mà kô bênh vợ. Nhưng khổ nỗi, anh có bênh bố con thằng nào đâu, cái nào anh thấy đúng thì anh nói đúng. Vì thế em đừng có bực mình khi đọc những lời này nghe ( xin lỗi anh em vì Girl của tôi có nick trên ttvnol và hiện tại đang bị em giận )
    Như tôi đã nói, vấn đề cưa gái nó dựa vào nhiều yếu tố, nhiều khi nó như đánh trận vậy, thế nên nếu ai từng đọc Binh Pháp Tôn tử hoặc say mê những câu chuyện liên quan đến các trận đánh bất kể là ta hay Tầu hay Tây hay Mỹ đều có thể áp dụng được.
    Cưa gái nó dựa vào kinh nghiệm của bản thân, thằng nào từng kinh qua nhiều trận thì mới giỏi được, cũng giống như ta hay đánh lộn vậy, có nghĩa phải có chút máu liều ( đánh nhau cái này cần đó ). Các chú nào nhát nên chú ý cái yếu tố quan trọng này.
    Tôi hồi xưa nhát đến nỗi không giám ngỏ lời mời cô bạn đi uống nước, kết quả dẫn đến cuộc tình đơn phương gần 2 năm hồi sv
    Sau cùng đúc kết, phải liều mạng thì mới có gái được. Liều mạng kô phải là 2 thằng đực đánh nhau để tranh một đứa con gái như ở Thế giới động vật đâu nhé ( liều mạng kiểu đó ngu lắm, mình mà vô tù chắc đẽo gì nó đến thăm nuôi )
    Cái nữa khi chúng ta cưa gái, phải nên đặt mục đích rõ ràng , cái này tôi nói nhiều với thằng bạn tôi rồi, nhưng nó ko nghe, kết quả 32 tuổi rồi mà chưa hôn được con nào, **** thì kô biết
    Đặt mục đích là cưa để làm gì? Để chơi qua đường, hay để lấy làm vợ ( mặc dù chắc gì em đã là vợ, tình yêu có nhiều biến cố lắm )
    Đặt mục tiêu là cưa em bao lâu, phải có thời gian kế hoạch rõ ràng. Vì suy cho cùng, cưa càng lâu, càng dễ mất, càng tốn tiền. Thế tôi mới nói là cần phải Chiến Tranh Chớp Nhoáng 3 buổi cafe là quá đủ rồi, cùng lắm là dây dưa thêm 2 buổi nữa, nhưng chốt hạ cuối cùng phải có kết quả: nhẹ thì sờ tay khoác vai, nặng hơn là hôn môi, sờ L... bóp V... Nặng hơn nữa là vào nhà nghỉ
    Nếu ai đọc những lời này có thể nghĩ tôi thực dụng quá, sở khanh quá, khốn nạn quá, nhưng mà xin các vị nghĩ lại đi. Các cụ đã dạy chúng ta một câu: Mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng. Người Mỹ cũng có câu: Không có bữa trưa miễn phí.
    Các em gái ở đây cũng nên hiểu, thằng con trai nó mất tiền mời các em đi cà fê, đi ăn, xem phim thì nó cũng phải có mục đích của nó, mà các em được ăn chùa, uống chùa, xe ôm chùa thì cũng phải cho thằng zai đó cái gì chứ. Chả nhẽ cứ ăn kô của nó mãi. Vì anh cá 10 ăn 1 là những thằng zai đã mời các em, đã tặng hoa các em trong các ngày sn, 8/3 hay 20/10 thì chắc chó gì nó đã tặng mẹ nó, chị nó như thế. Như thế thì cũng nên hiểu là các em được nó coi trọng hơn cả mẹ nó rồi, thế nên nó có sờ tay tý, bóp Vú tí thì cũng đừng nên giận.
    Nói thế thôi, kẻo em của mình giận. mà em cũng giận mình rồi
  10. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô
    Các gà các chã đọc đến đây thì chắc tỉnh ngộ ra nhiều rồi
    Thời buổi giờ là cứ phải chửi thật lực lũ ngu mới nghe

Chia sẻ trang này