1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sặc,mới vài ngày ko vào giờ giống như chợ bán mắm roài
    để làm giảm bớt phần ko khí mắm muối này gà em xin đc kể vài chuyện kn 1 thời gà em kua gái nó như thế nào,tuy văn ko hay nhưng cũng mong các bác ủng hộ thằng em cái
    hồi đó em đúng là gà bỏ mợ luôn các bác ợ,đã ko đẹp chai mà còn nhát gái nữa,gặp gái như là gặp gắu mẹ vậyđối mặc với nhau còn ko dám nhìn nói chi là tánmà có nói đi nữa thì toàn chữ U với chữ Ớ ko nói nên lời,lâu lâu cũng hót đc vài chuyện nhưng toàn mấy chuyện củ chuối ngay cả em còn thấy chán vải nái nói chi là cáotình cờ 1 hôm lên mạng đọc đc 2 bí kíp của bác Q-aza lúc đó em mừng như chó,sau ngày đêm miệt mài luyện kill cuối cùng cũng max và cũng thấy phần nào tự tin phong độ đầy mình keke,thế là em quyết định bế wan xuống núi săn cáo thử trình nó như lào
    em cáo đầu tiên nói chung là rất nhìu công sức,v2i cáo cũng thuộc loại xinh nên phải mất 4 tháng em mới chiếm đc cảm tình của cáo nài,nhưng cùng lúc đó em cũng yêu cáo mịa mất rùi,vì wá yêu cáo đâm ra em càng chìu cáo hơn,wan tâm cáo nhìu hơn,có vài lần cãi nhau thì mình lại hạ mình yếu đuối woá thành ra cáo nó coi thường mình hơn vì 2 người có phải là người yêu của nhau đâu mà làm vậy,sau này nhờ bạn bè khuyên rất nhìu mới dứt đc cáo này vì nó ngày càng chảnh và coi thường em wá,nhờ đó mới học đc 1 kinh nghiệm:mình phải mạnh mẻ lên như x-men,ko bao giờ đc lụy tình với lũ cáo già,ko quen dc cáo này thì thiếu khối gì cáo khác để chăn
    đến cáo 2 thì lại dễ chương và ko có chảnhnhờ 1 chút bí kíp+với kinh nghiệm của cáo đầu nên cũng dể dàng làm wen,trong wá trình tán và đi bài em đã sai lầm khi để cáo bít mình đang thích cáo,cứ tưởng bộc lộ tình cảm chân thành cho cáo bít thì 1 ngày nào đó em nó sẽ cảm động và yêu mình,nào ngờ 1 hôm cáo nó phán cho 1 câu:"em coá bạn trai òi,anh đừng buồn nhoa,mình cứ mãi làm bạn thế này nhoa",ui dời ơi...thế là bao công sức bỏ ra đều công cócrồi lại 1 lần nữa rút ra thêm 1 kinh nghiệm cho bản thân:khi đi kưa gái đừng để nó bít mình thích nó,mình phải 3 nóng 1 lạnh với nó để cho nó mất cảnh giác rồi hãy thịt
    đến em cáo thứ 3 này nhìn bề ngoài đc bù lại ăn nói có duyên nên cũng có vài vệ tinh bám theolúc này tự nhiên mình cảm thấy rất ư là tự tin kinh thấy chẳn sợ gi cảvà thật dễ dàng gì đâu khi tán dc em nó(tuy là chưa tỏ tình để chính thức mối wan hệ),lúc đó cứ tưởng mình đã trở thành cao thủ,tưởng mình đã võ công đầy người,nào ngờ 1 chuyện đã xảy đã làm gà em thay đổi,hôm đó trời đang trăng thanh gió mát,ngồi ở nhà cáo đang chơi vui vẻ thì đột nhiên có điện thoại của cáo mẹ báo tin là ba của cáo đang hấp hối,bít tin như thế cáo ngồi khóc 1 hơi như bão số 8,mà em thì lại chưa bao giờ có kn khi gặp tình huống như thế này,đáng lẽ mình phải an ủi,vuốt ve cáo chứđành này em lại ngồi em re như thằng bù nhìnko bít ứng xử như thế nào,về sau cũng gặp nhìu tình huống bất ngờ mà em lại chém gió dỡ wá thành ra dần dần em đã làm mất điểm trong mắt cáo,nhưng cũng phần sau này em thấy tự nhiên ko thích cáo nữa nên cũng tự rút lui,rồi lại học thêm 1 kinh nghiệm bổ ích nữa:mỗi khi đi tán gái là phải tán 2 hay 3 cáo hay nhìu hơn nữanhư thế vừa luyện kĩ năng chém gió vừa luyện sử lý tình huống thông minh hơn
    và lại đến em thứ 4,5,6, rồi cuối cùng đến cáo thứ 7 em mới thành công,em xin hết
    chuyện của em cũng trôi wa đã gần 1 năm rưỡi rồi,giờ nghĩ lại mới thấy sao lúc đó mình cũng....cao thủ dữ.k.e.ke.ke.
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn giúp em cưa em JinTonic đi, em này độc quá. Huhu. Yêu mất rồi
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    liên hệ : Lục Thái My !
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Box làm quen hả bác! Có cả show hàng nữa! Vãi chưởng! Bác lập hẳn một topic làm quen Jintonic ấy.
    Cơ mà tonic khó uống lắm ợ!
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nếu là em Lục thì vất vả roai, bước đầu tiên phải làm cách nào để bị điên đã, chỉ có điên nói chuyện được với điên chứ là người bình thường thì quên đê
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    vì em của mình, thế nên buộc phải del một cơ số bài viết, chứ giọng văn của ông này y chang mình
    Không dám bình luận nhiều, vì vừa phải làm lành với em.
    Vàng 3: cái này người ta gọi là nước đục thả câu
    Cái tôi quan tâm là chương 4 và chương 7, vì cả 3 chương vừa qua toàn là cái biết rồi, khổ lắm nói mãi.
    Theo tôi, chương 4 là chương quan trọng nhất vì Chiếm Thành Thì Dễ nhưng Giữ Thành Mới Khó
    Được m4a1_nato sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 21/04/2009
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hế hế, cứ như là siêu xay da KakALOT ấy nhỉ. Thua xong là mạnh hơn. Tốt thôi , nhưng mà luyện kiểu này nguy hiểm lắm, tóc muối tiêu vẫn dại.
    Chú tiến 1 thì gái đã tiến 10.
  8. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác Nambeo để NAF tôi xin nói thêm về Thiên thời?"Địa lợi?"Nhan hoà cho các chiến hữu bớt mơ hồS
    1.Thiên thời ở đây chính là thời cơ, cơ hội đã đến(mang tích chất thời điểm)! Khi đó họ nhà gà chúng ta phải biết cách nắm bắt đừng để cho nó tuột mất kẻo sau này lại trách mình ?ongu?! Lấy ví dụ con cáo thứ 3 mà đồng chí MitLuoc20 tán, thời cơ để bác đó thể hiện mình chính là ?ocó điện thoại của cáo mẹ báo tin là ba của cáo đang hấp hối? vậy mà bác này ngồi đực ra chẳng khác gì đống C?(xin lỗi bác ML20 nhé), em nó còn có cảm tình mới là lạ. Nếu mà bác ML20 tu dc thần công như bây giờ thì e rằng giờ này bác ML20 đã no xôi chán chè rồi ấy chứ. Thiên thời cũng không nhất thiết là họ nhà gà chúng ta chỉ có biết chờ đợi, mà họ nhà gà cần fải động não để tạo ra cơ hội cho chính mình. Để NAF tôi lấy ví dụ tiếp---Vào một ngày đẹp trời đang vi vu dạo phố cùng cáo thì một tia chớp loé lên kèm theo một tiếng nổ kinh hồn???.. khiến gà nhà ta bất an vì sợ trời mưa to mất mịa một buổi đi chơi tuyệt vời với cáo! Nhưng ko đây chính là cơ hội, các gà nhà ta đừng hấp tấp lao ngay vào lề đường mua cái áo mưa mà hãy câu giờ 1 chút?. cho cáo nó dính mưa đã rồi mua cũng ko muộn hêhê. Trời mưa to quá đi chơi mịa j nữa vì thế hãy nói với cáo ?oNgười em ướt hết rồi, nước mưa vào nhiễm lạnh thì nguy?..?! Nhân tiện đường về cũng ko xa thui thì bù cho cáo bữa trưa chỉ có 2 đứa tại gia vậy( nhớ là nhà ko có ai nha?"chuyển kế hoạch gà nhà ta fải văn cao vào nó mới nghe). Về nhà rùi thì kiếm bộ đồ cho nó thay, hay làm j đó tuỳ thuộc váo tính cách của cáo?với mục đích cuối cùng là ?oChốt hạ?! Như vậy là có cái Thiên thời + Địa lợi rùi nhé!
    2. Địa lợi : Là vị trí thuận lợi bao gồm cả quang cảnh, không gian phù hợp! Với địa lợi có thể làm cho cảm xúc của cáo trỗi dậy, cáo cảm thấy an tâm, muốn dc?.vì thế họ nhà gà cần fải chú ý kẻo thời cơ đến mà ko có địa lợi thì khó làm ăn lắm.
    3. Nhân hoà : cái này bác Nambeo đã nói rõ về độ quan trọng cũng như bản chất của nó. Bên cạnh đó tui cũng xin đề cập tơi yếu tố ngoài cáo như bạn bè cáo, người thân cáo?.chúng nó mà ko có nhân hoà thì anh em cũng khó chốt hạ đấy, tự dưng có thằng xiên đểu, chém sau lưng sợ rằng ko chết cũng thành fế nhân thì nguy
    Cuối cùng ba yếu tố Thiên thời ?" Địa lợi ?" Nhân hoà luôn đồng hành cùng nhau, thiếu cái nào cũng không làm ăn dc, trừ khi cáo xin dc chết thì nó cần mịa j Thiên với cả Địa!
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    3 yếu tố này nếu không hội tụ kịp, hoặc không xẩy ra thì sao hả chú Nam ? Lúc đó thời gian để đưa gái lên giường không phải nhanh nhất nữa mà sẽ biến thành cơn khát ngàn năm của Gà. Khé khé khé.
    Dù gỉ dù gì thì khó khăn nhất vẫn là khởi đầu làm quen và giai đoạn dụ dỗ, bỏ bùa mê thuốc lú vào đầu gái.
    Một khi việc khó nhất giải quết được thì .. công đoạn giáp thân xác với vẹo không cần phải chờ đợi bị động như thế này đâu.
    Hôm nay muộn rồi không viết được nhiều. Mai CQX xin hứa sẽ truyền lại một trong những đạo pháp dụ khị gái lên đàng một cách chủ động hơn.

  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nhầm đấy! nếu bác lượn lờ sang bên F Văn học, bác sẽ thấy e Lục là người rất chăm đọc, có những cái nhìn, nhận xét, cảm thụ văn học, về cuộc sống rất khác người,Chứ hông phải là điên
    Em đánh giá em ấy khá cao đấy!
    Đừng đánh giá người khác nếu như không biết rõ về cuộc sống của người đó oki Man!

Chia sẻ trang này