1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là ai bảo đứa điên thì không đọc, hiểu, cảm ccc gì
    Thứ 2 là đừng có làm loãng topic của người khác
    Thánh họ ông Nam béo phọt nhanh lên cái
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chả biết thế nào nhưng rõ ràng là khả năng đọc hiểu và tư cách đạo đức có vấn đề.
    Mà tập trung vào chuyên môn đi chứ nhể , cứ buôn chuyện ngoài lề loãng hết topic .
  3. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ặc, chú mày nóng thế, Anh thấy toipic này nhảm , cò chú mày thấy ko nhảm thì chú mày cứ học.
    CHứ anh đọc thấy mấy cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Nó là cái ai cũng biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
    Cái gì mà vào một đêm mưa gió, tâm hồn nàng đang xao động. Ta đến nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Tưởng dễ ăn lắm hả. Mà cái thiên thời này tưởng dễ có lắm hả, Ở trong thành phố, Một đêm mưa gió thì nàng nằm ở nhà xem phim, vui chơi với gia đình, làm dek gì có cảnh một đêm mưa gió nàng một mình trong mái nhà tranh lạnh lẽo để mà các gà có thể mò tới ôm vào lòng, Có khi nàng tưởng mấy ku dâm tặc tới hấp diêm thì bỏ mịa.
    Thế thì cái thiên thời ở đâu, Cái thiên thời này chỉ có trong phim hàn sến, đài sến, trong mấy tiểu thuyết của Quỳnh Dao thôi chú em ạh,
    Anh chỉ phân tích cho một cái thiên thời thôi, Quan trọng là làm thế nào để được cái thiên thời như thế, Chứ nêu ra đây thì chỉ giống như dọn sẵn cơm ra rồi, chỉ việc ngồi vào chén thôi thì thằng nào mà chả làm được,
    Anh đây tài năng ko có nên cũng ko dám đăng đàn thuyết pháp, vì biết thân biết phận, Còn những kẻ ham danh, hão, cho dù có ngụy biện thế nào chăng nữa, chung quy cũng vì ham danh mà thôi.
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    *** cái thằng phá đám này, cảm thấy nhảm nhí thì biến còn vào đọc rồi phun bậy làm gì . Trình đã ngu lại còn thích phân tích. Nắng mưa, nóng lạnh là việc của zời thì phải biết tận dụng lấy nó làm cơ hội để đớp chứ. Mày lại còn hỏi nó làm thế nào để được thiên thời ăn gì mà sủa ra những câu ngu thê. Tao ghét nhất những thằng đã *** được tích sự gì lại còn đi phá đám sủa bậy. Đây là nơi để anh em chia sẻ kinh nghiệm tán gái, không có chỗ cho những thằng ngu phá đám, sủa bậy như mày. Cút !
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    9 người 10 ý ,chuyện ai nấy làm !
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đây sẽ là lần cuối em... quấy rối lớp học này, sau khi em đọc đoạn "gửi các em gái", vì em muốn nghe thầy Nambeo trả lời ^ ^
    "Em nghĩ viết ra kinh nghiệm của mình cũng hay, mở mang tầm mắt cho những ng` "chưa biết j" như em chẳng hạn. Nhưng sẽ hay hơn nếu anh ko diễn giải nó theo kiểu "đi hàng" như thế. Nếu đây là cách tiếp cận với cô gái mình thik, hoặc một số mưu mẹo nho nhỏ để ng` ta chú ý đến mình, ok, em ủng hộ 2 tay, vì em cũng ko thik những anh chàng quá vụng về.
    Anh bảo "tại sao phải kiềm chế khi ở bên ng` mình yêu", rồi "Nho đạo khốn khổ khốn nạn". Em cũng ko phản đối nếu đó là tình yêu thật sự và đã có đủ khả năng và trách nhiệm với hành động mình làm. Nhưng có hay ho ko khi mà 2 ng` chưa hề tính chuyện lâu dài với nhau mà đã vội vã, để rồi lại như vậy với những ng` đến sau? Liệu có hay ho ko khi cả 2 ng` đều chưa đủ điều kiện để lập gia đình mà 1 anh chàng suốt ngày chỉ đòi hỏi chuyện ấy? Giả dụ có j đó ngoài dự tính xảy ra, các anh có chắc mình ko chạy làng hay đủ tình cảm và trách nhiệm chu đáo như lúc ban đầu để lo cho ng` yêu ko? Mà cho dù có đủ ý thức trách nhiệm, nhưng còn năng lực liệu có đủ?
    (Ngoài lề: Chẳng có j đảm bảo an toàn 100% cả. Em đã từng gặp 1 số trường hợp các anh chàng ráo hoảnh "Ôi zời, mặc "áo" thì "tai nạn" sao được. Còn nếu lỡ quên thì vài viên "khẩn cấp" là xong. Mà cho dù là dính, thì... phá, ok chứ j!" Trách nhiệm là thế hả? Đã dốt còn nát!)
    Yêu và trao cho ng` mình yêu trọn vẹn chả sai, chỉ sai ở thời điểm và tư tưởng. Vâng, nếu 1 cô gái đa tình, yêu ai cũng "nhiệt tình" phải đến hàng chục ng` như thế, thì liệu anh có nhìn đó là sự "hết mình" ko, hay chuyển sang sự lẳng lơ hàng họ? Anh nghĩ một anh chàng vì ko gần gũi được ng` yêu (do cô ấy chưa đủ sẵn sàng) mà đi "giải quyết" nơi khác, hoặc vì thế mà chia tay là chính đáng ah? Em chỉ thấy thế là hèn, là kém, là ích kỷ, bỏ chẳng tiếc.
    Em cũng qua tuổi để biết thế nào là thực tế và thế nào là mơ mộng rồi. Nhưng cái j cũng có tính 2 mặt của nó. Đúng, 1 anh chàng chỉ biết xxx chưa chắc đã là anh chàng tồi, nhưng sẽ là cực kỳ tồi nếu chỉ vì thế mà sẵn sàng làm chuyện có lỗi với bạn gái mình, và chỉ nghĩ đến mình khổ (vì "chịu đựng") thế nào mà ko nghĩ bạn gái mình sẽ lo lắng khổ sở (vì sợ hãi) thế nào khi phải làm điều mà họ ko (hay chính xác là chưa) muốn.
    Chính bản thân em cũng ko đánh giá cao những cô gái mà đàn ông các anh coi thường, hay những cô "muốn lắm rồi nhưng cho chấm mút thôi, ko được đi đến cùng vì muốn... giữ mình". Nhưng ko phải ai cứ yêu là thèm muốn những thứ đó. Có những ng` trọng tình cảm hay tinh thần hơn nhiều. Sao các anh ko để mọi thứ tự nhiên diễn ra, mà phải tìm cách cho nó chín ép chứ?
    xxx là điều bình thường, nếu ng` ta ko lợi dụng nó để tìm cơ hội buông thả bản thân. Nhưng con ng` mà, ko có rào ngăn là đi xuống ngay. Nếu xxx là cơm ăn 3 bữa thì chắc chuyện phản bội nhau, vợ chồng nem chả là chuyện thường ngày ở huyện quá.
    Chúng ta yêu nhau lâu dài là dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Nếu anh giúp các anh Gà được điều đó thì tốt biết mấy. Còn ko, em cũng xin chịu. Em chỉ biết rằng, các anh có thể gặp những cô gái tồi, và bọn em cũng sẽ gặp những anh chàng thiếu tử tế. Có điều, bọn em ko đối xử với họ một cách tồi tệ, vì chả cần thiết phải làm thế, tránh ra là xong. Vậy thì vì sao các anh phải làm thế, rồi nghĩ con gái ai cũng vậy? Các anh đưa họ lên giường để làm j, khi mà các anh biết rằng những cô gái tốt đang đợi phía sau sẽ đau lòng lắm khi biết ng` yêu mình là 1 ng` cũng chả tốt đẹp j hơn. Ko ai bắt phải mặc áo cà sa với ma cả, nhưng em nghĩ, chỉ cần tránh ra là xong mà? Đi với ma mặc áo giấy, vậy thì mình cũng khác chi ma đâu?
    Cuối cùng, em nghĩ mình đối xử với ai thế nào thì rồi cũng sẽ có ng` đối xử lại với mình như thế thôi. Muốn yêu 1 cô gái tốt, thì chính mình cũng phải là quân tử đã, right?! "
    P/S: em ko có ý chỉ trích ai, chỉ muốn thảo luận với anh chủ topic. Mọi ng` ko thik có thể bỏ qua ko đọc bài này.
  7. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    *** cái thằng phá đám này, cảm thấy nhảm nhí thì biến còn vào đọc rồi phun bậy làm gì . Trình đã ngu lại còn thích phân tích. Nắng mưa, nóng lạnh là việc của zời thì phải biết tận dụng lấy nó làm cơ hội để đớp chứ. Mày lại còn hỏi nó làm thế nào để được thiên thời ăn gì mà sủa ra những câu ngu thê. Tao ghét nhất những thằng đã *** được tích sự gì lại còn đi phá đám sủa bậy. Đây là nơi để anh em chia sẻ kinh nghiệm tán gái, không có chỗ cho những thằng ngu phá đám, sủa bậy như mày. Cút !
    [/quote]
    A cái thằng nhóc kon này láo. Chú mày biết dek gì mà nói vào đây, Dạng chú mày có vào sủa với anh thì anh cũng xem như cho điên cắn càn, sủa bậy,,
    Chú mày ghét anh thì làm dek gì được anh, éo mịa nó có những thằng ngu mà cứ tưởng mình khôn , Anh phân tích tình hình thực tế nó như vậy, Ở đời éo có cái gì mà dọn sẵn như các chú mày nói. Mịa kiếp, Chú mày là thằng đầu đường xó chợ nào mà vào đây sủa với anh. Anh cũng đang thèm thịt chóa đây này, coi chừng anh đạp cho một gậy cái bang, lôi đi xẻ thịt cho hết cái tội sủa càn.
    ÀH. mà làm dek gì tao phải tốn hơi vòng vo với chú mày nhĩ, Bọn chúng mày thường rêu rao cưa gái, xem gái như có rác, chém gió một tấc tới trời, nói nghe như gái trên thế gian này đem mấy cái bí kíp đó ra xài thì gái chết lăn quay ra đó àh, Eó mịa nó, ngoài đời đek có một em nào cho ra hồn, nhìn thấy gái ngon mà chỉ biết nuốt nước bọt cho nên vào đây thể hiện hả,
    Anh thì dek cần như thế, Chúng mày làm gì thì làm, anh éo cần vào cái chổ nhảm nhí này nữa,
  8. minhtieuthu

    minhtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vote cho bài bạn này 5*.
    @ chủ thớt và các gà : tập yêu, tôn trọng và hoàn thiện bản thân mình , lúc đó chả cần cái bí kíp nào ,những cô gái tốt sẽ đến với các bạn , mình fải tốt trước rồi hãy mong người ta tốt, mọi thứ là có nhân quả hết mà.chúc các bạn tìm được người ưng ý.
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Miềng tính là chờ chủ topic viết xong mình mới chõ mồm vào cơ, mà thấy nó lê thê không biết bao giờ dứt điểm nên mình làm vài câu xong mình biến.
    Cái kiểu bí kíp của chú nambéo là cái kiểu trục lợi, tận dũng tối đa cơ hội, chực nhăm nhăm phang được là phang, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả cũng như tương lai. Chỉ thích hợp cho kiểu tàu nhanh, đánh nhanh rút nhanh.
    Coi thường đàn bà chị em. Cho nên có lời khuyên cho các bạn giai trẻ là nếu kiếm được gái tốt và xác định lâu dài thì điều hay nhất là thật lòng và trân trọng đối phương.
    Cái đoạn chú nambéo trả lời chị em là hơi bị bốc mùi. NÓi như kiểu chú nambéo là tất cả cái đàn ông làm là để cưa gái. Kiếm tiền, cũng như thăng tiến, học hỏi, tất cả là để sỹ gái. Cái này lại coi thường anh em. Đàn ông mà làm tất cả chỉ vì gái là cái loại vứt đi.
    Cho nên lời khuyên chân thật với các giai là cưa gái hay gái thì cũng chỉ là 1 phần thôi, đùng làm như cưa , phang được nhiều gái là hay ho hay oai hùng gì.
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em đã cho anh 1 hi vọng thay đổi niềm tin vào con gái bây h. Cảm ơn em nhá.
    Anh chỉ có 1 câu rất là quên thế này :
    YÊU LÀ CƯỚI
    Ai mà yêu ko có trách nhiệm với người yêu thì thực ra chỉ là LỢI DỤNG ******** .

Chia sẻ trang này