1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mịa, nhà chú định tranh hàng với anh à?
    Dưng mà sao chú nhận xét giống anh thế. Bé này đúng là vừa cá tính, du côn lại có chút dịu hiền, đằm thắm. Văn từ thì mạnh mẽ cộng với cả điêu ngoa nhưng vẫn đúng lý, hợp tình.
    PS: bắn cho anh cái link, check hàng xem thế nào.

    Được VitCon***u sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 21/04/2009
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ầy bị leo cây lâu quá không vào đây.Cái thớt này hay phết nhưng có lời với cu Nam.Chú đừng viết chung chung nếu viết nên đi vào tình huống ,ví dụ cụ thể bọn hóng bài dễ ứng dụng.Các tình huống các kiểu tâm lí gái chú nên đi sâu,rồi đưa ra ví dụ bằng chứng cụ thể để không ai phản bác được.Và nên viết theo 1 lối với 1 cái tôi riêng.Có thể chú kinh nghiệm nhiều nhưng diễn đạt là chưa tốt.Mẹ thằng CÁC MÁC nó viết học thuyết ai cũng nói đúng(nhưng giờ lạc hậu oài) vì nó đi sâu đi sát vấn đề lập luận dẫn chứng rõ ràng
    Cu Nam muốn bộ sách của mình qua được Quác với Aza thì nên đầu tư chất xám hơn.Không viết trả bài chiếu lệ.Tình hình này sách của chú éo sống lâu được đâu
    Được ngongochanchan sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 21/04/2009
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Vô học!
  4. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cháu văn kô hay chứ kô tốt, nhưng mà đã cưa đổ con nào rồi thì thấy chuyện đi nhà nghỉ kô khó lắm, nhất là các em rách màng. Còn các chú các bác tranh nhau chui? nhau để mà phân tích ai đúng ai sai thì nhảm quá. cứ nghe các thầy dạy xong rồi rút đc cái j ra thì rút, cái j chưa biết thì học, đôi khi thầy cũng sai bỏ con mịa ra ấy chứ, có ai lúc nào cũng đúng hết đâu. với cả, mỗi gái một hoàn cảnh, các chú các bác cân được mấy con rồi suy ra tất cả, khác gì ếch ngồi đáy giếng
  5. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mịa, anh cũng định viết thêm vài bài cầm tay ôm chân cộng với cả mùng mền chiếu chăn phụ với chủ thớt. Dưng mà bọn gà dạo này ngày uống Milu đêm bú sữa tươi nên trứng khôn hơn vịt. Mịa, thầy giảng một câu chúng nó chửi lại ba câu. Lấy hai tay ba chân cũng éo đỡ nổi.
    Lại đào đâu ra mấy mợ cám hấp, trai chê chồng bỏ (không nói em Gangter với cả Honey đâu nhé), đã éo đóng được gì thì cũng góp vài lời động viên, chia sẻ. Đằng này nhổ ra được vài bãi khắm hơn cả mắm tôm con mẹ hàng cá rồi cắp đít le te đi thẳng. Phụ huynh đang ngồi xem tivi, trêu đùa đú đởn ở nhà cũng bị chúng nó lạnh lùng lôi ra xỉ vả, hành hung.
    Ông chủ thớt tập chung vào chuyên môn đi. Bọn gà là cứ phải tình huống rõ ràng, cầm trym chỉ việc, nhanh mạnh dư lào, nhịp độ ra sao để nàng đạt khoái cảm thì chúng nó mới tin, mới thấm. Chứ cứ nói chung chung, nhìn trời ngóng đất thì chúng nó đốt sách phản thầy cũng chả trách.
    Còn vài chú có tật thắc mắc không biết hỏi ai, cứ hoài nghi soi mói các thầy là cao thủ thấp quần này nọ. Mịa, cái danh hão đó có đong được gái không? Gái có tự động lăn đùng nằm ngửa dang chân cho xơi, cho đú không? Các chú cứ nghiệm ra thì chẳng cần phải thắc mắc, xỉa xói thế lọ thế chai.
    Cái nghề đong gái vốn dĩ nó là một thú vui thanh tao, nhã nhặn. Còn gì thanh tịnh hơn khi được lấy thân gái làm chăn, ngực gái làm gối, mượn nước mắt gái vơi phút tiêu sầu, ngắm nụ cười gái trong cơn hoan lạc.

    Được VitCon***u sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/04/2009
  6. ChimTaTaXoa

    ChimTaTaXoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chú này đang thể hiện đây mà, Cần gì chèn từ đệm như thế, coi chừng bị khóa nick giờ đó.
    Chết cười với chú.
    Đong gái kiểu chú mà chú dám nói tao nhã, thanh tịnh, Lây thân gái làm chăn, ngực gái làm gối, nước mắt thì giải sầu. nụ cười trong cơn hoan lạc,
    Anh chẳng biết nó thanh tịnh chổ nào cả, chú chỉ cho anh xem sao,
    Hay là những kiểu trên như chú mới là khác người, dị hợm. Thanh tịnh, tao nhã như chú thì có Lão Tử, Khổng Tử có sống dậy cũng bái chú làm thầy,
    Haiizzz, thiên hạ mà thanh tịnh như chú nói thì thành loạn luân, suy đồi hết rồi. Các chú có sướng mồm phọt mấy cái thèm muốn của mình để giải tỏa ức chế anh cũng thông cảm, Nhưng đừng có cứ to còi như thế cho thiên hạ thấy mà sợ bỏ chạy rồi cười ha hả. kiểu như lấy phân trét vào người rồi chạy quanh ngoài đường khiến người người ai cũng nhảy xa ra tránh, Thế là các chú hí hửng hả hê mà cho rằng, Chúng mày sợ tao, Chúng mày thấy tao ghê chưa, Xin thưa, thiên hạ ko sợ các chú mà chỉ có cảm thấy ghê tởm cái thứ trang sức mà các chú trét trên người đó thôi,
  7. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ChimTaTaXoa, anh việc éo gì phải thể hiện với chú? Thể hiện để được vốt viếc đem bán lấy tiền về mua cơm muối gạo vừng mà ăn à? Mịa, anh chưa bao giờ vỗ ngực tự xưng mình cao thủ này thấp thủ kia. Cao thủ thì gái anh đang có ngực to, mông nẩy, chân dài thêm à? Cao thủ thì gái anh đang cưa nó lăn đùng ngã ngửa cho anh tự do phang phập à?
    Đầu óc dù chứa toàn tàu hủ súp lơ thì cũng nên rắc thêm tý muối. Viết theo phong cách chính văn nghiêm túc thì chúng nó chê nhạt. Quay sang phong cách hài hước tươi vui thì chúng nó lại soi câu mói chữ, rồi lôi *** đái phân gio ra trét người này bôi người nọ.
    Nói thật đấy là cách anh tập viết, tập diễn đạt, để ra đường gặp gái không tim đập trym run. Chứ anh cần éo gì phải thể hiện? Phỏng?

  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  9. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    @ to Vitcon : Tôi giờ còn liên quan đến bọn gà đâu,tôi hết kiên nhẫn với bọn nó rồi. Gái gú thì muôn hình vạn trạng,bảo lấy ví dụ cụ thể cho bọn nó là càng nguy hiểm, vì bọn nó gà nên áp dụng máy móc lúc ấy còn phá hoại hơn. Tôi đã khuyến cáo bọn nó là không đọc chương III rồi, đứa nào khôn nó sẽ tự ngẫm ra mà áp dụng vào trường hợp của mình,còn đứa nào không hiểu cắn càn thì kệ nó đi. Mà ông thích thanh tịnh thì lên chùa mà ăn chay nhé . Chết cười với cái từ thanh tịnh của ông :))
    @ to Honey : Anh góp ý với em Honey nhé, lần sau post bài dài thì cũng phải biết sâu chuỗi các sự kiện để đưa ra 1 cái chung nhất, em nói lan man quá. Anh đã kiên nhẫn đọc lại để xem rốt cuộc em muốn nói cái gì hay chỉ mang tính chất tâm sự. Dù sao thì anh cũng sẽ cố trả lời những ý chung nhất mà em nói
    Em bảo : Em nghĩ mình đối xử với ai thế nào thì rồi cũng sẽ có ng` đối xử lại với mình như thế thôi. Muốn yêu 1 cô gái tốt, thì chính mình cũng phải là quân tử đã, right?!
    Em bảo là muốn yêu 1 cô gái tốt thì chính mình phải quân tử đã đúng không. Quân tử của em ở đây là sao, em nói chung chung quá theo cách diễn giải của em ở trên là quân tử tức là chung thuỷ với cô gái mà mình yêu. Ok, vậy để anh nói cho em biết. Đàn ông có thể chung tình nhưng không thể chung thuỷ. Bởi vì bản chất của 1 thằng đàn ông là tham lam, quan trọng là nó có điều kiện và tiền bạc để thể hiện sự tham lam đấy hay không.Một thằng đàn ông dù giỏi hay dốt, dù gà hay sói khi nhìn thấy gái xinh thì đều muốn cô ấy là của mình, quan trọng là nó có đủ trình để làm chuyện ấy hay không.Và sự tham lam của 1 thằng đàn ông tỉ lệ thuận với tài năng của nó. Em để ý xem những thằng càng lắm tài thì sẽ càng nhiều tật nhưng vẫn nhiều gái theo đuổi. Cũng như đàn bà bản chất là đố kị và?lắm mồm. Khi thấy 1 đứa con gái tài năng hơn mình thì sẽ sinh lòng đố kị hoặc nói xấu sau lưng v.v?Nhưng điều anh muốn nói ở đây là đàn ông hay đàn bà thì khi sinh ra thì đều có những đặc trưng và tính xấu riêng rồi, và tất cả chúng ta phải chấp nhận sống chung hoặc cố gắng cải thiện nó trong một chừng mực nào thôi. Để anh tặng em 1 câu này nhé: Một người phụ nữ thông mình và quyến rũ thì sẽ luôn biết cách làm người đàn ông yêu say đắm và luôn muốn ở bên họ. Còn những người phụ nữ ngốc nghếch chỉ biết đề cao giá trị của ***, chỉ biết lấy nó ra để giữ chân người yêu mình thì sớm muộn người ta cũng sẽ bỏ họ mà thôi. Và anh mong rằng em sẽ không để mình rơi vào tuýp phụ nữ thứ 2 :)
  10. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1

    Tiếp theo chương III, trước khi viết chương này tôi cũng đắn đo định không post nhưng đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn cho đến cùng, vả lại nhiều gà pm bảo tôi post luôn. Thực ra ngẫm lại tôi thấy chương III này mình cũng thật tiểu nhân, vì như thế chẳng khác nào 1 thằng lúc cũng kè kè chờ cơ hội để thịt con gái nhà người ta. Nhưng khổ thay, tàn dư của chế độ phong kiến, của nho giáo luôn đề cao nhân cách của 1 ngưòi con gái bằng chuyện xxx nên mới nẩy sinh ra những thằng như tôi, nhất là đối với con gái miền bắc, miền trung thì tư tưởng này vẫn còn hằn sau, nên mới sinh ra bài hát. Con gái nói có là không, nói không thèm nhưng thật ra lại rất thèm :D, tôi chỉ buôn cười khi chỉ khoảng 5 năm nữa thôi. Khi những bọn được coi là thanh niên ngoan nhé, nó nhìn lại chương III mà tôi viết, bọn nó lại cười vào thế hệ cha anh nó. Bọn con trai thì cười bảo các bác ngày xưa thủ đoạn vãi, con gái nó đã éo cho thì thôi lại còn bàn mưu tính kế đòi bằng được. Còn bọn con gái thì bảo, nếu đã yêu thì làm không yêu thì giải tán cho nhanh việc gì yêu nhau mà phải giả tạo rồi cứ phải nhịn phải hành hạ nhau như thế. Đấy thời thế là như thế đấy các bạn, cũng giống như chúng ta cười thế hệ các cụ chúng ta ngày xưa, yêu nhau hẹn hò thì phải chỗ nào đèn sáng, con trai đến tán con gái thì phải ngồi uống nước chè với bố mẹ, yêu nhau cầm tay nhau là sướng lắm rồi là mất ngủ cả đêm rồi.
    Nhưng dù sao thì đấy cũng là chuyện của quá khứ và tương lai, cái quan trọng là hiện tại này đây, trang quân tử phải là người thức thời.Khi ta không thay đổi được mọi thứ xung quanh thì ta phải tự thay đổi chính mình để thích nghi với hoàn cảnh. Hiện tại vẫn còn rất nhiều những người con gái đề cao giá trị bản thân mình bằng việc có cho bạn trai xxx hay không nên mới sinh ra nhưng thằng tiểu xảo và mưu mô như chúng ta thế nên tôi vẫn sẽ truyền cho các bạn kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua
    Khi các bạn tận dụng được thiên thời, địa lợi, nhân hoà rồi. Khi các bạn đã đi được từ A cho đến Y rồi, chỉ còn mỗi giai đoạn Z thôi thì chắc chắn lúc này sẽ xảy ra sự giằng co, gái thì nửa muốn nửa sợ ( hoặc nó giả vờ sợ :D), nửa muốn cho vào lại nửa muốn đẩy chúng ta ra. Thế nên, chúng ta cũng sẽ phải vừa chiều theo ý gái, vừa làm theo ý mình. Tuyệt đối là không được bạo lực, nếu nó cứ nhất quyết không cho mặt lạnh te bảo Anh đừng làm thế, đừng để em phải khinh bỉ anh thì ta sẽ phải dừng lại ngay chờ tiếp cơ hội sau tuyệt đối không được cố làm tới như thế là tự hạ thấp mình,nó sẽ coi thường ta ngay, nó lại nghĩ ta đang hấp diêm nó thì vớ vẩn nó còn hết lên ấy chứ :D. Nhưng nếu nó nói đừng anh em sợ lắm vừa đẩy ta ra mồm thì lại vừa đừng anh?., hoặc cứ anh ơi đừng đừng ớ? ớ?. ớ ?ah ?ah ?.ah thì ta cứ thế mà làm thôi
    Điều quan trọng là phải biết phủ đầu và làm mụ gái bằng những câu nói ngọt ngào, những nụ hôn nồng cháy, bằng những ?ba chấm :D vì phạm vi của box này là tư vấn ty thôi nên tôi sẽ không đi sâu chi tiết về các kĩ năng làm gái ?phát điên nên hôm nay tôi tam dừng tại đây
    Kì sau : Cách giữ hàng và dậy hàng ( Cực kì quan trọng )
    Được nambeo1155 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 21/04/2009
    Được nambeo1155 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 21/04/2009

Chia sẻ trang này