1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ok man! Ý em rất rõ ràng ở mở đầu và kết thúc đấy mà. 1. "Sẽ hay hơn nếu anh ko diễn giải topic theo kiểu "đi hàng"". 2. "Nếu anh giúp các anh Gà hiểu được yêu lâu dài là dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau thì tốt quá". Còn lại chỉ là phản hồi của em khi đọc bài anh viết mấy trang trước về vấn đề "các em gái ko cần ngại ngùng hoặc thấy có lỗi với ng` đến sau khi xxx với ng` yêu" mà thôi.
    Đối với em, trong chuyện t/c, "quân tử" sẽ ko bao giờ có chuyện tính toán đưa ng` ta lên giường rồi giãy hàng. Ko phải ng` cơ hội hay giành giựt. Ko phải là ng` chỉ biết đến tiền và gái mà là tình & lý. Ng` sống có trách nhiệm với những j mình làm. Ng` có uy nhưng để ng` khác nể chứ ko phải sợ hay ghét v.v...
    Đúng là con trai tham lam và ích kỷ. Nhưng đừng nghĩ đó là điều hay. Giống như cũng chả ai cổ động cho con gái lắm điều và hay đố kị cả. Nhưng em thấy riêng tư tưởng "1 cô gái thông minh và quyến rũ sẽ luôn biết làm sao để 1 chàng trai luôn say đắm mình" đã thể hiện sự ích kỷ đó rồi. Thế khác nào điều khiến 1 anh chồng ngoại tình là do vợ ko thể giữ nổi?! Bọn anh yêu ng` khác là vì em quá kém ko thể giữ được anh? Tất cả là do bọn em, còn bọn anh ĐƯỢC QUYỀN thay đổi vì thấy em nhàm rồi, già rồi, chán rồi? Vậy sao ko chia tay luôn đi, còn "giữ chỗ" bọn em làm j? Khác quái j những cô nàng đứng núi này trông núi nọ mà phán xét họ chứ?
    Em ko quan tâm đến chuyện anh ta lắm tiền hay đẹp mã nên em nghĩ ko nên đưa ví dụ đó ra đây. Phù phiếm lắm. Cũng giống như chuyện gái xấu thì thường biết điều hơn, cũng có thể vì họ ko có cái có thể đẩy họ sa ngã nhanh hơn. Nhưng khó là khi ng` ta đủ đẹp mà vẫn chống lại được cám dỗ. Như vậy thì đừng đổ cho hoàn cảnh là vì tôi đẹp nên tôi thế này thế kia. Sao ko nghĩ ngược lại, tôi sẽ ko thế này thế kia cho dù tôi đẹp hay xấu?! Giống như các anh, sao ko nghĩ tôi sẽ sống như 1 thằng quân tử dù thế nào đi nữa chứ?
    Cuối cùng, em muốn nói là cái j cũng phải xây dựng từ 2 phía. Nếu chỉ nghĩ đến mình thì sẽ ko bao giờ tồn tại được mối quan hệ đôi bên cả. Nếu ng` ta đã luôn có ý định "ham cái mới" rồi thì có thông minh quyến rũ đến đâu chắc j đã ko có ng` thông minh quyến rũ hơn đánh bại? Thế nên vấn đề nằm ở ý thức của 2 bên thôi, có nảy sinh tà tâm bất chợt thì cũng phải biết cái j là quan trọng để mà hành động cho hợp lẽ, chứ cả đời đổ tại tính tham, tại hoàn cảnh, thì thôi chắc em cũng chả còn j để nói.
    Ok, topic của anh mang tính đột phá đấy, vì ít ra em cũng hiểu thêm thực tế hiện giờ thế nào cho đỡ mơ mộng đi để mà còn tính kế... chống lại
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Topic toàn cái chửi nhau roài ... đọc loãng hết kả ...
    Thoai ... mỗi bác nhịn môt tí cho bác Nam bác phọt hết ra rùi fán sau ...
    Chân thành mà nói đọc nhưng gì bác ý viết thì đủ biết bác ý là ng chinh chiến dày dạn rùi chứ ko fải nói suông ... thế là ổn ... Các bác để yên bác ý viết ... Cãi nhau sau ...
    Hình như e sắp bị ngộ " bí kíp " đến nơi , đọc bi kíp h thấy đau đầu quá ...
    Hnay đọc đc câu hay hay treo làm status cả ngày " Có đôi khi tình yêu vẫn thế ... Yêu nhau đơn giản chỉ vì yêu ... " , ôi nghĩ nó đơn giản thôi ...
    Khả năg mình bị tái gà là rất cao ... hjx ...
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Sao chú Nam béo tiểu nhân nhể , toàn dạy con nhà người ta đi phịch free , trả tiền đê cho nó đàng hoàng !
  4. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...........................
  5. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Nambeo cũng không cần phải bận tâm tới những chê bai đả kích pác làm chi cho mệt! Ai thấy có ích thì dùng, ai thấy sai thì phản đối, âu cũng là lẽ tự niên mà thôi! Cũng như việc nghiên cứu làm giàu chất phóng xạ thui, mịa thằng nào bảo đây là việc xấu, nếu xấu có lẽ Albert Einstein, Henri Becquerel và ông bà Pierre Curie, Marie Curi .....là những thằng phải xử bắn đầu tiên. Ây vậy mà ngày nay người ta gọi những cá nhân này là những thiên tài, những nhà khoa học vĩ đại! Còn về phần em mong pác sớm viết "Chương IV: Cách dậy hàng và giữ hàng----Chương V: Cách giẫy hàng mà hàng vẫn là của mình", hy vọng 2 chương này pác viết 1 cách tỷ mỉ và sâu sắc hơn...
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    he he, vấn đề ở chỗ là do tại ngôn từ, thế nên các Girl ở đây mới mặc cảm cho rằng Topic của Nambeo dạy Gà ăn hàng mà lại free vậy
    Theo tôi hiểu chẳng qua là thói quen của một số zai, có thể là thói quen trong công việc. Thói quen này cũng như một số Zai vẫn cứ hay gọi người yêu là Vợ vậy ( nếu thế thì có thằng rất nhiều vợ ) như 1 thằng bạn của tôi.
    Như tôi cũng đã có trường hợp một bà định giới thiệu em gái cho mình, mà nhỡ mồm bảo: Được rồi, chị hẹn gặp đi, để em xem qua hàng cái ! Mặc dù lúc đó ý mình đâu có coi em gái của bà là hàng gì đâu
    Thứ nữa, như một số em gái thấy Topic có mục đích ko lành mạnh vì thế có Girl này vào ném đá rào rào. Tôi nghĩ đó là do tại Chương 2 của Nam béo, nếu như ông ko đưa ra 3 môi trường tán gái thì kô đến nỗi như vậy. Nhưng không sao, theo tôi đó là ý nghĩa của riêng ông, ông chấp nhận được.
    Mỗi người thích một môi trường tán gái khác nhau, có thể là nơi học Ngoại ngữ, sinh nhật , hội nghị, giới thiệu hoặc là công sở ( cái này thì tôi dị ứng nặng )
    Nhưng cái cuối cùng mà những Cao thủ đã post bài, hay được coi là Cao thủ thì cũng chỉ muốn gửi đến những anh em nhát gái, chưa biết tán gái được coi là Gà một số xảo thuật, kinh nghiệm của những người đi trước , còn muốn học hỏi hay kông thì tuỳ, tuỳ khả năng tiếp thu, tuỳ khả năng nhận thức ( thầy giỏi mà trò giót thì cũng vứt )
    Vì tán gái, từ xưa đến nay ít thằng nào tự dưng là biết tán gái cả, phải trải qua chiến trận nhiều, đổ máu nhiều ( gái cốc chẳng hạn ) thì Level mới lên được.
    Phải có mục đích khi cưa gái, cái này là anh nói với cả các em gái nhé, nếu kô có muc đích thì cưa gái để làm gì?
    Không hoạch định thời gian cưa thì nhiều khi sẽ bị thằng khác cướp mất. Miếng thịt ngon kô ăn, cứ để đó mà ngắm e rằng chó mèo tha đi mất.
    Trong lúc cưa gái, đầu kông nghĩ đến cái Giường thì theo các em gái zai bọn anh sẽ nghĩ đến cái gì bây giờ? Câu trả lời này dành cho tất cả các Girl
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến của tôi, khi nào ông Nambeo online có thể phản biện sau.
    Vàng 1: cái này bài viết trước anh đã giải thích, nó chỉ là vấn đề ngôn từ.
    Vàng 2: Không phải thằng nào cũng có ý định chơi xong rồi bỏ, mà cũng là do tuỳ loại gái nên thằng Zai mới như thế
    Vàng 3: Cả 2 giới đều tham lam ích kỷ cả, mà phần lớn những cô gái thông mình thì kô quyến rũ, nếu quyến rũ thì ko thông minh. etc
    Vàng 4: Cái này thì tất nhiên, nếu cả 2 đều thật lòng. Nhưng mà bảo gái xấu thì biết điều hơn là sai bét ( vì anh từng tán gái xấu rồi )
    Vàng 5: Cái này là ở tương lai, mà tương lai thì khó nói lắm. Xã hội đầy những gia đình lúc khó khăn thì thương yêu nhau, lúc có của rồi thì sinh chuyện.
    Vàng 6: cô bé này đúng là thế hệ cháu gái mình
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đọc từ đầu đến cuối topic
    1. Thích 2 reply đầu của anh Haclongthanvu và reply của bác Vitconhaman. Mặc dù trước đây có xích mích với bác nambeo, nhưng cũng ghi nhận năng lực của bác ấy.
    2. Quí chị Honeyclover hơn.
    3. @ dante from hell : em nghe nói bác mới chia tay người yêu cách đây mấy tháng, cô 23 tuổi ở clb tiếng anh ấy thì phải. Bác muốn biết kẻ đứng sau vụ phá đám ấy ko ?
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    wat the f*ck man? Sao cậu biết tớ thế . Tớ chia tay người yêu cách đây gần 1 năm rồi, cậu có nhầm không thế .
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    à chắc vậy, em là em cũng chỉ nghe nói thế. thấy bảo bác ko quên dc người xưa nên mới chia tay. ;)). chắc em nhầm bác ạ. ;))
    đề nghị đổi tên topic thành cẩm nang thịt cáo

Chia sẻ trang này