1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mạng vốn dĩ nó rất ảo, dưng mà cái loại éo dám dùng nick thật phải lập nick khác vào topic này để post bài thì anh rất khinh.
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ cần thế này thôi thì có thể thái bình thiên hạ đc rồi, nghe thì đơn giản ngắn gọn nhưng muốn làm bố của nó đc thì phải làm nó nể, để làm đc nó nể thì chắc nói đến mai chưa hết ( bao gồm sơ bộ là cách sống, kiếm tiền, cư xử )
    Còn nói về sách vở lý thuyết thì sư bố các chú hay chê bai mà lại không viết đc cái ji cho gà học hỏi , lý thuyết nào chả đúng chả sai, với gái này thì lý thuyết đó đúng, với gái khác thì là sai, chê bai làm cái tr..ym ji`, đọc mà cứ chăm chăm máy móc thì không bao giờ khá đc, tư cách cũng không nâng đc trong mắt gái bao nhiêu, gái lại hay để ý đến mấy cái nhỏ nhoi để đánh giá các chú gà, đơn giản như việc gạt cái để chân xe máy, thằng này bao giờ cũng gạt để chân xe máy cho bất kỳ ai ngồi lên xe anh, tất nhiên chỉ là phụ nữ, nó tự nhiên như hơi thở, như thói quen, không gượng ép, không máy móc
    Lấy ví dụ 1 thói quen đấy thôi, còn nhiều thói quen khác lắm, cả cách nói chuyện, cách cư xử nó thấm vào người nên khi thể hiện ra sẽ rất có phong cách, phong độ
    Kết lại, đọc và đọc sau đó ra đường tán gái thực hành, chinh chiến nhiều khắc có kinh nghiệm, đọc vừa thôi, nhấc mông len và vác tr..ym ra đường, bước đầu tán lấy kinh nghiệm cứ tán từ " thấp ", rồi dần dần lên đến " ngon ", lúc gặp " ngon " có thể sẽ đau thương thất bại nhưng sẽ nhớ đến già những kinh nghiệm đau thương đó, càng ngày đẳng cấp càng cao, thấy gái xinh cũng coi như không xinh và không xoắn để nói chuyện phải trên cơ nó là cũng đủ để đi chinh chiến rồi ( lưu ý là bọn càng xinh nói chuyện càng nguy hiểm, vì các em chơi với lắm thằng khôn, giỏi nên nói giỏi là cũng bình thường, do đó nói chuyện hơn đc nó là ok rồi )
    Gái xinh thằng này trải nhiều rồi, đau thương có, thành công có, hiện giờ sắp cưới 1 em mới yêu đc 4 tháng, an phận rồi
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Pẹ chúng nó. Bọn đạo đức đấy. Giờ cứ thấy thằng nào dùng nick nặc danh là mình nghĩ ngay đến mấy anh chị râu dài đáng kính, mở mồm là đạo với đời. Hoá ra thối hơn ***, chúng xài nick nặc danh để ngòi bút không bị câu nệ ràng buộc. Nhất là cái thằng đàn bà Jintonic gì đấy, nhớ không nhầm ngày trước có cái nick TonicX, không biết có phải thằng này không, ló cái mặt ra anh coi.
  4. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã định khi viết cuốn sách này thì không bận tâm đến mấy chú dở hơi thích ném đã nhưng đúng là bọn mặt dầy vô tích sự, chỉ thích phá đám này nó không thấy mình nói lại tưởng là nó hay nên hôm nay anh phải chửi cho chú mày và những thằng đạo đức dởm thích phá hoại sáng mắt ra. Người ta bảo biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe, biết thì hãy nhắc không biết thì ngậm ?ặc mà nghe, chú mày vào phán anh mấy câu kiểu bề trên từng trải, đạo đức anh bảo mày nếu biết kinh nghiệm thế thì hãy chứng mình đi thì mày lại bảo không có ý định phát ngôn về kinh nghiệm hay bài học, chú mày nói thế có khác nào tự bóc mẽ cái ngu của mình ra không, chú mày tự nhận là mình đã lớn nhưng đâu có nghĩa là chưa hết ngu. Nếu chú cảm thấy người lớn hiểu biết thì sao không ngồi mà viết hay chia sẻ kinh nghiệm của mình ra hay chỉ biết đi chọc ngoáy, vào topic nào cũng chỉ biết spam mấy câu nhạt toẹt vô thưởng vô phạt rồi cắp đít đi thằng. Cái loại vo ve như chú có khác gì con tép đậu trên mép con mèo, một con ruồi đậu trên ?uồi con chó đâu. Anh nhắc lại lần nữa cho chú mày và tất cả những thằng thích vào đây ném đá, đây là nơi để dành cho anh em chia sẻ kinh nghiệm tán gái thế nên những cái loại thích trình bày quan điểm, đạo đức, ném đá không có tinh thần xây dựng như chú mày không được đón chào ở đây thế nên?Cút !!!
    @ to holyphoenix : Anh đã khuyến cáo những con gà như chú thì chỉ nghiên cứu chương 1,2 là đủ rồi sao chú còn vào đây cục tác nhận xét gì nữa mệt quá. Anh không giải thích cho chú nữa vì anh bó tay với sức ỳ của các chú rồi. Anh chỉ khuyên các chú là vào đây thấy cái gì hay thì học, khi bản thân mình vẫn chưa biết chưa có kinh nghiệm gì thì đừng có nhận xét liều anh ngán lắm rồi và sẽ không trả lời các chú nữa đâu. Chú đọc lại những phần anh viết cho gà ở các trang trước nhé ?.haizzzz
  5. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    IV.2 Cách dậy hàng và dìm hàng
    Không chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống. Nếu muốn ngưòi khác tôn trọng mình thì điều trước hết không phải là ta tôn trọng họ mà chính ta phải tự tôn trọng bản thân mình đã, phải biết tự phấn đấu để nâng giá trị bản thân của mình lên để người khác nể phục tôn trọng mình, khi bản thân mình thấp kém ngu dốt mà chỉ biết tôn trọng người khác thì đừng mong nó sẽ tôn trọng mình, cho nên đối với con gai muốn nó tôn trọng và nể sợ mình thì chúng ta cần thực hiện những điều sau
    Thú nhất: Đã là thằng đàn ông thì không được lèm bèm, nói nhiều, đã nói thì phải làm đừng có nói rồi mà để đấy. Phải mạnh mẽ dứt khoát, tâm lý phải ổn định không được sáng nắng chiều mưa như đàn bà
    Thu 2: phải biết đánh dấu lãnh thổ khẳng định chủ quyền: Một đứa con gái dù xinh hay xấu thì cũng đều có hơn 1 thằng đến tán tỉnh, quan trọng là chất lượng hàng của nó như thế nào thôi. Thế nên phải biết dậy và cho nó biết một điều rằng em là người yêu anh thế nên đừng bao giờ để anh thấy sự xuất hiện hay cái gì đáng ngờ của em với 1 thằng khác, em có quyền tự do trong mối quan hệ của em nhưng em phải nói cho anh biết, đừng làm điều gì đáng ngờ sau lưng anh. Về vấn đề này các chú hãy để ý con nào là hàng của mình rồi nhưng cứ khi nói đến đi chơi gặp mặt bạn bè mà cứ muốn dấu biệt thì nó cũng chỉ coi mình là hàng thôi, con nào yêu mình thực sự thì đi đâu nó cũng khoe, muốn cả thế giới biết là mình là ny nó
    Thứ 3 : Không bao giờ được nhân nhượng, khi nào thấy gái còn thái độ dỡn mặt, quát tháo hay coi thường thì phải chính đốn ngay. Cấm không được vì yêu quá mà xuề xoà rồi nhịn bỏ qua, phải dằn mặt nó từ ngay trong trứng nước, trong ý định, không càng để lâu sẽ càng khó dậy
    Thứ 4 : Nghệ thuật tranh cãi, dìm hàng : Trong truyện tranh cãi chắc chắn sẽ có 1 người đúng một người sai, nếu như không muốn mình để rơi vào tình trạng thua cuộc thì ta phải đúng và hơn gái 1 cái đầu, vốn sống vốn hiểu biết cũng là 1 trong những nét quyến rũ nhất ở đàn ông ( bảo sao những thằng có vợ, hoặc già mà nhiều e trẻ vẫn chết ), chúng ta phải là người dìu dắt chỉ bảo cho em những chân trời mới, những điều hay lẽ phải. Muốn làm được thế thì phải chơi nhiều, đi nhiều nơi, nghiên cứu sách vở nhiều. Còn chú nào thích khi cãi nhau với gái mặc dù mình đã sai lè ra rồi, nhưng mình bảo là đúng thì nó vẫn phải tin là đúng, bảo vịt là gà nó vẫn phải vâng dạ là gà thật như lão Quẩy bảo ấy thì các chú sẽ yêu được những em văn hoá 9/12 hoặc đầu óc hơi downy 1 tí, thời buổi bây giờ công nghệ thông tin rồi, con gái càng ngày càng bình đẳng và khôn hơn rồi thế nên muốn nó phục mình hay nghe mình thì bản thân mình phải giỏi phải hơn nó 1 cái đầu đã
    Tôi chia sẻ thêm 1 chút kinh nghiệm với các bạn khi tranh cãi, khi mình lâm vào tình trạng sai lè rồi thì cách phản biện hay nhất là phải biết đánh trúng điểm yếu và tật xấu của người khác ra để đì lại, bởi vì khi bị đánh trúng huyệt đối phương dù đang thắng thế cũng sẽ không còn sức mà chống trả, không những thế lúc ấy chúng ta phải biết kết hợp sự biểu cảm của khuôn mặt ( mặt cau có dữ tợn ), độ to mồm để át vía :D
    Thứ 5: Dù bạn giàu hay nghèo, dù ít tiền hay nhiều tiền, dù gái nó đến với mình vì bản thân con ngưòi thật hay cái vỏ bên ngoài thì ta cũng phải biết dậy cho gái thấm nhuần 1 điều: Em yêu anh vì bản chất thật con ngưòi anh chứ không phải tiền của anh, xe của anh, nhà của anh. Cách này rất khó thực hiện vì nó là sự cảm hoá suy nghĩ 1 con người, và cũng tuỳ từng loại gái mà mức độ khó dễ khác nhau. Nhưng không có gì mà ta không thể làm được cả. Riêng bí quyết này tôi sẽ giữ không puplic hehe
    Thư 6 : Nếu gái hư, láo ta có thể đánh, nhưng chỉ dừng lại ở hành động tát thôi nhé cấm không được làm hơn. Có lẽ đọc đến đây nhiều bạn sẽ bảo tôi là thằng du côn, vũ phu không ra gì nhưng hãy để ý thực tế cuộc sống xung quanh bạn xem những con nào yêu phải thằng vũ phu thì rất khó bỏ mà chính những thằng vũ phu ấy lại là thằng mà nó yêu thật lòng nhất, trong khi những thằng tư tế, nhìn trông như cả 1 bầu trời tư cách thậm chí còn không dám quát người yêu bao giờ lại bị gái nó coi thường, nó giỡn mặt không. Vì bản chất của đàn bà là không biết điều, thấy không nói gì là sẽ làm tới ngay. Đôi khi cái tát chính là cao trào trong 1 vở kịch, nó mang tính chất cởi nút, giải quyết mọi vấn đề, nó làm người phụ nữ được khóc, được thả bung những cảm xúc dồn nén uất hận bấy lâu :x. Còn nếu chúng ta cứ mặc kệ chỉ biết làm lành , làm hoà cười hề hề thì những điều dồn nén ấy của đàn bà khi nổ tung sẽ thật là tai hoạ. Tôi nói những điều trên không phải là để ca ngợi hay cổ xuý cho việc đánh gái, tôi chỉ muốn các bạn biết rằng mỗi một sự việc đều có hai mặt của nó. Trong cuộc sống này chẳng có điều gì là tuyệt đối cả bởi vì : Con trai đánh con gái là hèn, nhưng những đứa con gái mà bị con trai đánh thì cũng là những đứa không ra gì !
    Kì sau chương V : Cách giẫy hàng nhưng hàng vẫn là của mình
    Được nambeo1155 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 27/04/2009
  6. ongvang1789

    ongvang1789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế là xong đợi mất mất ngày, hy vọng sẽ áp dụng được nhiều điều
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại ngó nghiêng Cốc... sợ các chú thật, xơi xơi gọi con gái người ta là hàng, thế mà vẫn .... "gì và này nọ" được, anh nể.
    Một là "đẳng cấp", lever ... của những chú như chú chủ topic giờ lên quá cao, tầm như anh chắc ngước mắt cả ngày không tới, thế nên gái nào được tầm các chú đoái hoài liếc đến nửa con mắt đã là hạnh phúc ba đời bốn họ.
    Hai là... các thành phần gái mà mấy chú như chủ topic đong và tán bản chất toàn là... "hàng" nên mới có đoạn phải dạy hàng và giãy hàng thế này.
    Ba là.... mà thôi anh chả nói đâu, nói ra thì lại bảo anh hạ thấp mấy chú, trong khi thực ra cũng chỉ là nói sự thật

  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Con trai đánh con gái ko phải là hèn, mà là kém, ko biết cách nào khác ngoài bạo lực để dạy dỗ người yêu/vợ.
    Con gái bị con trai đánh ko hẳn là không ra gì, nhưng con gái bị con trai đánh kiểu vũ phu mà vẫn bám lấy anh con trai đấy, thì đúng là ko ra gì: hoặc mắt bị lòa, hoặc tự trọng bị chột, hoặc não bị kèm nhèm.
    Mà chưa làm chồng đã du côn với con gái nhà người ta, cẩn thận có trường hợp Bố người ta hunt down xin tý tiết đấy.
    Anh Quẩy nhận xét đúng về anh Nam béo này, ấy là cứ toàn "phải, phải, phải ...", có thể có những thứ ấy thì các anh Gà đã chẳng cần lên đây học bí kíp.
    Nó giống truyện nấu cháo rìu ấy: nhét cái rìu cùng với một con gà, khoai tây, cà rốt, củ cải đỏ, mùi tây, gia vị, ... và lập topic "lại đây tôi dạy cho cách nấu cháo bằng rìu mà vẫn ngon này".
    Anyway, ấy là lạm bàn vụ đánh con gái và nhận xét tổng quan vài trang cuối chút (các trang trước đó ko đọc nên ko biết có gì lấp lánh ko), còn bác Nam vẫn đủ sức tiếp tục thì cứ việc, miềng chẳng cản, topic này cũng gọi là có ý kiến đóng góp, ấy là các anh nên phát triển theo hướng này hướng này hướng này. Còn ai hy vọng đấy là bí kíp Gà đọc xong như kiểu chữa mù vén mây dòm thấy mặt trời thì chắc không phải òi. Dưng mà chắc nhiều bạn cũng không kỳ vọng topic này đến thế [​IMG].
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến tận chương này thú thật là tôi không thấy gì là mới, đối với tôi chương 4 là chương quan trọng nhất, nhưng đọc chương 4.1 của ông thì cũng chưa thấy cái gì là khác với tôi cả ( biết rồi khổ lắm nói mẵi ), vì nếu như áp dụng tất cả cái thủ thuật đó thì khả năng thất bại vẫn cao. Như ông naf007 đã phân tích, tôi công nhận đúng: Gái đã muốn giẫy thì có níu kéo cũng đẽo ăn thua đâu, coi như hết duyên, đi tìm gái khác
    Giờ tôi chỉ phân tích một số điều trong 4.2 của ông:
    Thứ 3: không bao giờ nhân nhượng, ở đây có thể bổ sung thêm là đừng để gái nõng nhẽo quá, kô ổn, yêu đường thì giận hờn, tất nhiên là thế, nhưng khuyên các Gà là đừng nên để gái đi quá đà. nếu không có ngày nó ngồi lên cổ mình.
    Thứ 4: 2 phần vàng tôi thấy ông mâu thuẫn quá,
    vàng 1: Thì ông nói đúng, nếu theo tôi hiểu thì nếu ta sai, đừng gân cổ lên cố cãi đúng làm gì, như thế thành cái kiểu gia trưởng dở hơi
    nhưng đến Vàng 2: thì ông lại khuyên tô mồm để cãi cố, liệu thế có mâu thuẫn quá ko?
    Theo ý của tôi, tranh cãi với gái đã là kô nên rồi, nhất là tranh cãi điều mà ta yếu hơn, thì tốt hơn hết là lái sang một chủ đề khác. Không lái được mà Gái cứ muốn tranh cãi thì cần quái phải đọ mồm để át vía, chỉ việc ôm hôn em một cái thật lâu, ôm chặt trong lòng là ok
    Thứ 5: tôi thấy là phần quan trọng, mấy bài trên tôi đã nói đến việc Dùng binh Pháp Tôn Tử trong Tán, thì có điều tôi rất phản đối đó là việc Mượn binh kô nên trong tán gái, trừ phi là tán hàng, vì tôi đã chứng kiến nhiều thằng phải đi mượn quần, mượn xe Dylon đi cưa gái là tôi thấy khinh rồi.
    Thằng nào giỏi là thằng kô cần xe đẹp, bộ vỏ đẹp, chỉ cần sạch sẽ thơm thơm tí ( nhớ tắm trước khi đi cưa ) thể hiện được con người của mình để gái yêu được thì mới là giỏi.
    Vd: tôi có thằng bạn cưa gái muôn đời thất bại vì ngu, những cái ngu mỗi lần nó cưa thì kô lần nào giống lần nào. Tôi chỉ đơn cử lần gần nhất: nó quen một em theo nó là xinh, nghề nghiệp ngon lành, nhưng sai lầm nghiêm trọng là
    - lần đầu gặp em nó mượn xe Dylon của một thằng bạn , tôi đã chửi nó là ngu như chó vì mày có mượn xe suốt đời được kô, mục đích của mày là mày kết nó, có nghĩ là kô phải để chơi, sao kô đi cái con Dream bẩn của mày, hay là xấu hổ?
    - sai lầm thứ 2 là lần đầu lại vào chỗ hoành tráng, chắc ai cũng biết cái quán Sắc mầu (được coi là hoành tráng) ở Hà nội, tôi thì dị ứng nặng, vì nó quá ồn, không khí thì ngột ngạt, chỗ ngồi thì 2 bên cách xa nhau, trả nhẽ lần đầu gặp lại bò sang ngồi cùng dãy ghế? thế là đã mất tinh thần để mà nói chuyện
    - sai lầm thứ 3: chưa thân thiết gì mà buổi thứ 2 đã dủ em ăn lẩu, mời một thằng lẻo mép đi cùng, thế là ==> xôi hỏng bỏng không, mất tiền vô ích
  10. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của ông chỉ trong trường hợp đang đùa nhau thôi. Còn chuyện nghiêm túc lúc ông sai xong nó bảo ông là anh đúng là đầu to óc bằng quả nho, hoặc em cảm thấy thất vọng vì anh thì ông có thấy mình kém cỏi k,còn sĩ diện tự trọng để ôm hôn nó không . Nếu thấy chuyện đấy là bt, hoặc ông là thằng có thể vứt bỏ hết sĩ diện của mình vì đàn bà thì tôi cũng chẳng còn gì để nói

Chia sẻ trang này