1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lần nào cũng như lần nào! 1 là đi 2 xe và có bạn em đi cùng, bên anh thế nào cũng được. 2 là từ giờ chẳng có đi đâu hết! =))
    Thôi xong.
    Gái chơi chiêu này thì tính sao đây bác
    Ha ha, bí kíp rất đắc dụng trong vấn đề làm sao để sút 1 con Gà theo cách đẹp mắt nhất. Tiếp đi bác Nam Béo
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trình bày nguyên tắc. Đề nghị bác Nam béo trình bày thêm chi tiết 1 số kinh nghiệm minh họa để anh em tham khảo nhé.
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mình đã gặp tình huống này.
    Mình giải quyết thành công.
    Mình gọi cho thằng bạn mình đi cùng, rồi lúc nó tới, nó đèo con bạn của Cáo.
    thế là xong rồi, cả mình và bạn mình đều có gái để cưa. Đi chơi 4 người nhiều khi lại rất nhiều trò sôi động. Đến tối, dẫn nhau ra chỗ nào thoáng mát như Cầu long biên, vườn hồng, mỗi đôi ngồi nói chuyện riêng, đi dạo...
    Sau đó rút máy ảnh ra. 4 đứa Chơi trò Show hàng, lúc chơi chò này tha hồ khoác vai, ôm hờ hững. Sau đó thì đi dạo cầm tay dễ dàng luôn.
    Đến tối muộn, 2 thằng phải tách tốp đưa 2 gái về nhà. Lúc đó tha hồ mà riêng tư.
    Đến trước cửa nhà em nó. Kéo giật em nó lại. ôm chặt Hôn cho 1 phát bịt miệng.nhả ra. lại ôm chặt rồi nói: Xa ra hê .Xong luôn.
    Đêm về 1 SMS đong đưa
    Thế là tình yêu đến. mà cả 2 thằng luôn ấy.
  4. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Nếu sự thực là như thế thì bạn quá giỏi tôi phục bạn. Nghe bạn kể tôi cảm thấy dễ như ăn cháo ý. Theo tôi hiểu gái nó đã nói như thế tức là nó k muốn đi chơi muốn làm khó mình, còn như ý của em honey nói là muốn sút mình ra. Thế mà bạn với thằng bạn của bạn có thể xoay chuyển 180 độ thì đúng là vô đối rồi, đấy là chưa kể cái khoản nói 2 con kia nó cứ ngồi trên xe nhau không chịu sang xe người lạ thì bạn tính sao
    @ to Honey : Nếu em nói thế thì anh sẽ nhắn cho em tin này
    Đã đi chơi là phải thoái mái, nếu em cảm thấy khó chịu không muốn đi với anh thì cứ nói thẳng ra. Anh thấy bất ngờ khi một người anh tin tưởng, quí mến lại đề phòng đối xử với anh như thế. Nếu em cảm thấy khó chịu như thế thì từ giờ anh sẽ không bg làm phiền em nữa. Ok
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thì nghỉ đi tán e khác chứ sao honey , thiếu gì gái ... e lật lại chương 1 , mục 1: Biết ng biết ta trăm trận trăm thắng ... a trích lại cho e 1 đoạn nhé " Thế nên lời khuyên của tôi cho các bạn là đừng cố làm việc gì quá khả năng của mình, trước khi quyết định đầu tư thời gian và tiền bạc làm cái gì thì phải chắc thắng thì hẵng làm. Và phải luôn đặt quyết tâm và niềm tin cho mình, đã tán là phải đổ, đã đổ là phải chén "
    Nói chung a rất tôn trọng honey , con gái có cách nghĩ cách sống như e rất đáng để zai trân trọng ( box này hình như còn co cả e rio2021 gì đó có cách nghĩ và cách sống rất giống e .. ) chỉ có điều cs ko thể luôn tốt đẹp nếu ta chỉ có mỗi cái niềm tin ... Con gái như e a nghĩ đâm lại khó yêu đương ...
    Mấy bác đi tán gái nhiều như kiểu bác Nam này trong quá khứ chịu ko ít thương đau , gặp nhìu thể loại gái gú tư tưởng ko ra gì , vụ lơi tình yêu , đùa cợt tình cảm ko ít nên mới có cách nhìn thực dụng mà thực tế bi h cũng gần xêm xêm thế này ...
    Gặp đc cô gái tốt , chân thành trong t/c , sống có chiều sâu thì thèng đàn ông con trai cũng sẽ tự điều chỉnh lại bản thân thôi , cả đời đi hat rong mãi cũng fải đến lúc dừng chân chỉ cần gặp đúng chỗ thôi ... có điều gái như thế ít , cơ hội đến tay mình lại càng ít nên h mới fải chủ trương tán gái thực tế như vậy ...
    Cho nên e ko nên chỉ trích nhiều để đất cho bác ý viết sách , kể cả những ng vào đây đọc thì ng ta cũng ko đi theo tà đạo ngay đâu , dễ mà theo đc , mà kể cả luyện ma công thì vẫn đi theo đc chính đạo như ai , quan trong là tư tưởng của bản thân mình ... E cũng ko cần fải có cách nhìn đen tối về con zai khi đọc nhưng cái này ...
    Sách đấy nhưng đầu tiên là khâu tiếp thu thì đã kẻ tiếp thu đc kẻ thì còn mất rất nhiều time để chiêm nghệm , bản thân sách cũng có cái hay cái dở cái sạn , đọc thì fải chắt lọc lấy cái tư tưởng chủ đạo . Tiếp thu rùi thì dùng như thế nào , cần dùng đến đâu , dùng với từng đối tượng gái nào thì lại còn là cả một quá trình tiến bộ của zai nữa ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 14/04/2009
  6. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Các chị em chỉ cần luyện đúng hai chiêu này thôi:
    _ Không thấy yêu không chén
    _ Đã chén giai phải cưới (trừ trường hợp gái nào có sở thích sưu tập )
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình đã gặp tình huống này.
    Mình giải quyết thành công.
    Mình gọi cho thằng bạn mình đi cùng, rồi lúc nó tới, nó đèo con bạn của Cáo.
    thế là xong rồi, cả mình và bạn mình đều có gái để cưa. Đi chơi 4 người nhiều khi lại rất nhiều trò sôi động. Đến tối, dẫn nhau ra chỗ nào thoáng mát như Cầu long biên, vườn hồng, mỗi đôi ngồi nói chuyện riêng, đi dạo...
    Sau đó rút máy ảnh ra. 4 đứa Chơi trò Show hàng, lúc chơi chò này tha hồ khoác vai, ôm hờ hững. Sau đó thì đi dạo cầm tay dễ dàng luôn.
    Đến tối muộn, 2 thằng phải tách tốp đưa 2 gái về nhà. Lúc đó tha hồ mà riêng tư.
    Đến trước cửa nhà em nó. Kéo giật em nó lại. ôm chặt Hôn cho 1 phát bịt miệng.nhả ra. lại ôm chặt rồi nói: Xa ra hê .Xong luôn.
    Đêm về 1 SMS đong đưa
    Thế là tình yêu đến. mà cả 2 thằng luôn ấy.
    [/quote]
    Nếu sự thực là như thế thì bạn quá giỏi tôi phục bạn. Nghe bạn kể tôi cảm thấy dễ như ăn cháo ý. Theo tôi hiểu gái nó đã nói như thế tức là nó k muốn đi chơi muốn làm khó mình, còn như ý của em honey nói là muốn sút mình ra. Thế mà bạn với thằng bạn của bạn có thể xoay chuyển 180 độ thì đúng là vô đối rồi, đấy là chưa kể cái khoản nói 2 con kia nó cứ ngồi trên xe nhau không chịu sang xe người lạ thì bạn tính sao
    ===================================================
    Dễ như ăn cháo: Mình thất bại cũng nhiều nên mới có chút kinh nghiệm
    Ngoài ra còn phải có nhiều yếu tố. Mình và em đã quen nhau sơ sơ từ trước rồi. Thằng bạn mình thì quen con bạn nó sơ sơ hơn. Điêu kiện cùng khoa cùng trường nên có nhiều cái lợi thế. Mình và thằng bạn cũng ko phải nhà nghèo,xi'''' trai, học dốt. Chứ ko phải là cưa gái ngoài đường, rủ 1 phát là đc thì mình cũng xin bái làm sư phụ
    Ko muôn đi chơi làm khó: mình cho rằng khi gái bắt đi 2 người thì có nhiều lí do lắm. Làm khó cũng là 1 lý do. Nhưng còn nhiều lí do khác. Trong trường hợp của mìh, thì mình hiểu rằng. Em nó ngại, sợ nhân lời đi chơi riêng thì kiểu như bật đen xanh rồi. Em nó sợ, vì chưa hỉu mình lắm nên dẫn bạn đi cùng cho an toàn, cho con bạn đánh giá, con bạn nói chuyện cùng vì sợ ko bít nói j`. Cho cảm thấy tự tin. Đã mấy lần mình gặp trường hợp như thế. Và nói chung trong trường hợp này thì các em mún đi.
    Vậy làm sao mà bít các em cáo có muốn đi hay ko. Em nào cũng đòi rủ thêm bạn cơ mà?
    Ko cần phải biét vì sao. Mình cứ tìm cách đi chơi cùng cái đã. Lúc đi chơi được cùng nhau thật là bít ngay mà.
    Chỉ vì sợ rằng em muốn từ chối mà bỏ lỡ cơ hội có phải là phí ko.
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/04/2009
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy càng nhiều bí kíp dạy gà thì các cáo lại càng tinh ranh thêm
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Ái dà dà, hôm nay mới ra tù, anh định qua lớp tình huống giảng nhưng thôi tiện vào đây giảng liên thông cũng chẳng sao.

    Anh tin chắc rằng, những con Cáo có kinh nghiệm sẽ đi một xe với các chú. Nhưng nó sẽ cố tình gây áp lực bằng cách ngồi tít ở đít xe, hai tay khoanh trước ngực, chuối vãi đái... Ngần đó thôi đã tạo cho Gà cảm giác mất đoàn kết, đi đường có cảm tưởng như cả triệu triệu con mắt nhìn Gà, "Con bé đề phòng thằng này hấp diêm đây ?"
    Hậu quả là não bộ gà bại liệt, chân tay tê cóng, mồm miệng co giật nói linh tinh, mất hết phong độ.
    Thực tế phát đầu là thế đấy, các Gà đã có phương án chưa ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đã đi chơi là phải thoái mái, nếu em cảm thấy khó chịu không muốn đi với anh thì cứ nói thẳng ra. Anh thấy bất ngờ khi một người anh tin tưởng, quí mến lại đề phòng đối xử với anh như thế. Nếu em cảm thấy khó chịu như thế thì từ giờ anh sẽ không bg làm phiền em nữa. Ok
    [/QUOTE]

    Câu này bây giờ nghe có vẻ sách vở, lỗi thời và hiền qúa. Bọn Cáo đã tiến hoá hơn, cứng đầu hơn. Qua lâu rồi cái thời gọi điện rủ đi chơi không được, Gà lịch sự chào thân ái hẹn gặp em buổi khác. Trong khi Gà ngồi chờ thời, em đã đi với thằng lạ hoắc.
    Đối với những đối tượng này, các Gà phải nghiêm trị "Em thích gây khó dễ cho người khác hả cưng? Nhẹ hơn thì nói "Anh không thích mặc cả ". Cần chi phải văn hoa bay ****. Gắn gọn đanh thép cho anh.

    Được cqx007 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 14/04/2009
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Được cqx007 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 14/04/2009

Chia sẻ trang này