1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưa gái trọn bộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Có bác nói về việc vay tiền đi cưa gái là ko lâu dài.
    Em phản đối
    Em đã từng Vay mẹ 2 triệu đi cưa gái,em bảo: bao h có tiền con trả
    Mẹ bảo: cưa gái mà đắt thế cơ ah`
    Em bảo: đắt j`, sau này nó về nhà mình nó làm Osin ko công cho cả nhà có phải lãi hơn ko.
    Em tiếp: nó lại còn sinh cháu cho mẹ chơi nữa.
    Vật vã thuyết phục, làm nũng, dỗi hơn 1 hồi
    Phần vì cũng tin thằng con ngoan ngoãn, phần vì mẹ nghe cũng lọt lỗ tai
    Cuối cùng mẹ cũng chi ra cho em.
    Thời sinh viên ko có tiền, nên em vay trước, h đi làm, trả tiền cho mẹ.
    Lại vác đc con dâu tương lai về (nhưng mà là con khác rồi) về. Thỉnh thoảng lên phụ giúp mẹ dọn nhàn nấu cơm
    Nhưng
    Thử hỏi, cơ hội lúc đó mà em ko cưa, để mấy thằng khác nó cưa có phải phí ko.
    Để bây h cưa gặp toàn gái già, gái qua sử dụng ... có phải giảm lợi nhuận ko
    Nên bác đừng nói cách vay tiền đi cưa gái là ko lâu dài nhé.
    @NamCao9x
    A và B mà bác nói em dùng phương pháp
    Trăm Bó Đuốc CŨNG Bắt Được Con Ếch.
    Tức là bác phải thử nhiều, cứ mạnh dạn thử A , thử B mãi cũng phải đc vài con. Cách của em chi là Kiên trì mà thôi
    A: hồi sinh viên em tham gia Đoàn,văn nghệ, học nhảy, học tiếng anh. Giao lưu bạn bè. Hội nọ hội kia . Thế mới có Nhiều cơ hôi cho A
    B: Có số rồi thì em cứ gọi, hỏi thăm nói chuyện lung tung vài 3 lần, rồi thấy được thì đánh bạo rủ đi chơi.
    Đưọc thì đc, mà chẳng đc thì thôi.
    Được chăng hay chớ như thế nhưng cũng là 1 cách đấy.
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 15/04/2009
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tiền có thể nói lên nhiều điều hơn là một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm mà không được một điều gì cả.
    Thế nên muốn cưa gái được thì phải nhìn lại bản thân mình như thế nào, Để mà có thể lựa chọn đối tượng phù hợp.
    Cũng còn phải nhìn vào duyên phận nữa, Bí kíp là cái hữu hình, Tình cảm là thứ vô hình thiên biến vạn hóa, Đem cái hữu hình đi áp đặt vào cái vô hình, xem ra cũng chờ cơ may thôi.
    Nhưng dẫu sao có một cái hướng tốt để khắc phục vấn đề vẫn còn hơn không có cái gì để mà ngồi chơ cơ duyên tới,
    Xem như ai có thể may mắn rơi vào trường hợp như thế này thì thành công cũng có vài phần.
    Bàn luận tiếp đi nào.
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chú lino nói giống hệt... mẹ anh
    Khổ, mẹ anh thời SV hỏi han anh khiếp lắm, nhưng anh không thích sờ mó tiền nong của cụ, vả lại cũng không thích làm cụ xoáy nòng thêm chuyện học hành tình yêu
    May cái thời SV của bọn anh đạo đức (giả) nho phong lễ giáo nó khắt khe lắm cơ, lại chưa nở rộ net niếc, di động, phim ảnh, tư tưởng giải phóng tình yêu tình dật như bây giờ, nên đến lúc đi làm vẫn vớt được kha khá gái ngon
    Giờ thì con nào ngon hở ra là thể nào cũng có thằng bạn bè học hành hoặc anh nuôi gần gần đấy nó xịt mất.
    Tương lai là mất trinh từ cấp 3 sẽ phổ biến như Tây, thế nên sẽ hết những topic vớ vẩn của mấy thằng hủ nho trên này về cái màng
    Hé hé...
    À quên, lan man mãi, đang định nói là, cái rung cảm tình đầu của gái cấp 2 cấp 3 nó é0 theo công thức Quác kiếc, Ai da gì đâu, cứ cặm cụi gà mờ "chân thành" khéo lại ăn, mà ăn gái ngon đấy nhé, é0 đùa...
    Hờ hờ
  4. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ha! Mẹ anh quả là có tầm nhìn.
    Cái vụ cấp 2 cấp 3 thì hồi trước em thấy mình còn ngu lâu lắm.
    So với bọn trẻ bây h thì chúng nó khôn hơn mình nhiều.
    Chắc ngày xưa bác khôn ngoan may mắn thế nào nên đc ăn ngon.
    Chứ em phải vô thời sv mới có tý khôn
  5. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy qua các bài viết thì anh Vịt và anh Namcao9x là còn đã kinh qua vài ba loại gái. Chứ còn bạn Nambeo dạy dở quá, ai lại đi đôi co với gái thế bao h. Kể cả nó có thik bạn đi nữa thì khi đôi co thế cơ hội vẫn thành công đã giảm đi khá nhiều. trừ khi bạn cưa vui vui, ko nặg chuyện đc mất. chứ đã quyết 100% phải đưa lên chiếu thì bước đầu bạn phải chiều nó đã, cung phụng, chỉ ra tay dạy bảo khi nó làm j sai trái kiểu đàn anh, chứ tuyệt đối ko đôi co.
    Cầm tay thì lại quá ư là dễ rồi. Đối với a e đã kinh qua nhiều trận rồi thì thik cầm lúc nào chả đc. Nhưng tôi khuyên là ko nên cầm vào buổi đầu tiên, phải tạo sự tin tưởng tuyệt đối. mai sau ăn nó mới dễ đc.
    nếu gặp 1 số lại gái khó cầm tay thì phải nắm rõ tâm lí nó. Khi mình đưa tay ra mà nó có thái độ tức là nó chưa sẵn sàng và bắt ầu đã có đề phòng. A e phải chuyển trạng thái tâm lí nó sang 1 dạng khác : sợ, hôi hộp, rất vui...
    VD: a e đang ngồi tạo ra 1 cuôvj điện thoại, nói năng gay gắt, tức giận, để e nó nghe thấy, phừng phừng đứng dậy bảo : mình về đi e, a có chuyện phải đi bây h rồi... Nắm tay bó mà kéo đi cho nhanh, chắc chắn nó sẽ ko dám phản ứng vì biết a e đang nóng, vớ vẩn ăn vả ngay( ko áp dụnh vào tối t7, các ngày đặc biệt)
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em là Cáo mà đọc cái này cũng chết cười.
    Các bác trai cứ chăm chăm nắm tay kiểu phisycal ấy làm gì? Nếu như chỉ muốn nắm tay gái để thoả mãn nhu cẫu thì về nhà nằm quay tay có phải hơn ko?
    Cái chính là làm sao nắm đuợc trái tim của Cáo ấy ạ, phải làm cho Cáo nghĩ là: "Sao mãi anh ấy ko nắm tay mình nhỉ? Hay miệng mình hôi nên là anh ấy mãi ko dám hôn?"
    Tình yêu mà đến theo kon đường đụng chạm thì ko lâu bền được. Các bác xem...
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Cầm tay, nắm chân chộp giật éo sướng lắm. Khác choá gì đi hiếp dâm, vội vội vàng vàng, được 1 phút phọt hết cả ra mà tù tội 7 năm có lẻ.
    Về lâu dài, anh khuyến khích các Gà chiếm được niềm tin của gái trước, sau đó đưa nó lên giường mơn trớn vuốt ve, kéo dài lạc thú.

  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em thấy khiếp quá,có mỗi việc cua gái thôi mà bao nhiêu là đòn thế , bí kíp , suy tính nát cả óc .Nếu thế thật thì em chả đi kua gái cho xong
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đúng là cao thủ, đúc kết những bí kíp cốt yếu chỉ trong vài dòng, chuẩn không cần chỉnh bác ạ, em nghĩ mãi mà chưa ra được mấy dòng trên để chia sẻ với anh em. Đúng là cái quan trọng nhất là chiếm được niềm tin của người mình yêu, cái này bác nào thật lòng thì hãy thể hiện, còn yêu chơi chơi thì tốt nhất là ko nên cho đỡ phí công.
  10. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    1 điều vô cùng tâm huyết là khuyên a e cưa gái trên 18 tuổi. lúc máu lên làm j cũng dễ. Ít hơn tuổi này đi tù 7 năm lại bảo tại số.

Chia sẻ trang này