1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cẩm nang cưới

    "Tôi đã có chồng!!!". Điều này đôi khi đập đánh choang một cái vào đầu tôi. Thật khó tưởng tượng, nhưng nó là sự thật. Và sự thật này đã kéo dài đưọc đến nay là 3 ngày.

    Tuy nhiên, để có thể đeo nhẫn điềm nhiên ngồi đây tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả . Vì vậy, để đóng góp một phần sức lực nhỏ nhoi của mình vào nên văn minh cưới toàn nhân loại, tôi lập ra topic này, nhằm giúp đỡ những người sắp leo dốc.

    ......
    Tôi có 2 tháng để chuẩn bị đám cưới.

    Sau khi chớp chớp mắt nhận lời cầu hôn, tôi lao ngay đến cái máy tính, vào google và gõ "wedding", "cвадOба" và "cưới" (tiếc là tôi không biết thêm 1 thứ tiếng nào khác nữa). Tất nhiên là thông tin liên quan đến đám cưới là rất nhiều, nhưng bằng tiếng Anh và Nga là chính, tiếng Việt chỉ lèo tèo toàn những "...cho thuê xe.." hay "...cắm hoa nghệ thuật...". Có 2 trang web mà tôi đánh giá cao là weddingchannel.com và davidbridal.com. Vào đó bạn có thể lên một kế hoạch chi tiết cho đám cưới của mình, chọn kiều váy hay hoa cưới, thậm chí là lập một list quà mừng của khách khữa nữa. Mọi thứ trông có vẻ hết sức dễ dàng và đơn giản.

    Tuy nhiên, thực tế khác xa tưởng tượng. Có rất nhiều khó khăn mà bạn sẽ gặp phải. Và thứ bạn cần hơn cả là kinh nghiệm của một chiến sĩ (hay liệt sĩ nhỉ ) đi trước, chứ không phải một kế hoạch hoàn hảo mà bạn không thể nào thực hiện được.

    Tôi ở đây là để giúp bạn. Vậy thì hãy đón đọc CẨM NANG CƯỚI - ra mắt lần đầu tiên trên TTVNOL.



    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 21/11/2005

    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 21/11/2005

    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 21/11/2005
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    VÁY CƯỚI
    Đây chắc chắn là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu các cô dâu. Chắc chắn đấy, "váy cưới", "trang điểm", "kiểu tóc", "hoa cưới", "tiệc cưới".....và "chú rể" sẽ nằm đâu đó ở cuối cái list này.
    Nói chung điều này cũng là bình thường, và vô tội. Sau đây sẽ là một số kinh nghiệm của tôi về VÁY CƯỚI:
    Có nhiều phương án để có 1 cái váy cưới, ví dụ như thuê, mua, may, mượn của người khác, hay mặc lại của mẹ/cô/bác/ thậm chí bà nội(ặc ặc).....Bạn nên xem xét cường độ mặc, và mục đích sử dụng để quyết định nên chọn phương án nào.
    Đơn cử bản thân mình, sau khi đếm số lần đãi tiệc, chụp ảnh, đón dâu... và nhất là sau khi nghe lời ngon ngọt của chồng "khi nào đi tuần trăng mật thì mang váy đi để chụp ảnh..." (mà không nghĩ đến việc tuần trăng mật chả ma nào mang theo anh thợ chụp ảnh cả ), tôi quyết định không thuê như mọi người thường làm, mà may cho mình một chiếc váy ưng ý.
    Hành trình may váy cưới cũng lắm công phu. Đầu tiên, để biết mình hợp với dáng váy nào tôi phải bỏ ra 1 ngày để đi thử. Các cửa hàng lớn như Altamoda hay Hồng Kông là tiện nhất. Ở đây luôn có nhiều mẫu mã, mốt được cập nhật, và nhất là đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, nhìn người cô dâu một phát là biết ngay phải mang cái nào ra, đỡ phải thử nhiều.
    Một chiếc váy cưới thường được cấu tạo bởi 3 phần: thân trên, thân dưới, và cái ***g bàn. Sau khi tụt ra tụt vào, thử đi thử lại, tôi đưa ra được 1 số kết luận mà các cô dâu có thể tham khảo:
    - người đầy đặn hợp với kiểu thân trườn bảy mảnh, tức là thân trên và thân dưới liền nhau, không phân cách, ***g bàn nhỏ hoặc không có ***g bàn
    - cô dâu người nhỏ nhắn lại hợp với kiểu thân trên ra thân trên, thân dưới ra thân dưới, và ***g bàn to đùng đại tướng.
    Sau khi tìm ra dáng váy hợp với mình, việc tiếp theo cần làm là quyết định các chi tiết trang trí. Bây giờ thì internet lại trở nên đắc dụng. Có rất nhiều, rất nhiều các mẫu váy cưói mà bạn có thể tìm thấy, đặc biệt là ở 2 trang web mà tôi đã nhắc tới: www.weddingchannel.com www.davidbridal.com. Việc của bạn chỉ là chịu khó dán mắt vào màn hình mà xem thôi. Còn nếu vẫn chưa vừa ý (khó tính thế mà cũng lấy được chồng ư? ), đành phải tìm trong các tạp chí thời trang mùa cưới vậy.
    Rốt cục tôi cũng chọn được một kiểu hợp với mình, thân trườn (điều này nói lên rằng tôi không thuộc loại cô dâu gày đét xi mo to bằng con cá mắm...xí ), giản dị, với những điểm trang trí nho nhỏ bằng đá lấp lánh. Bây giờ thì cần phải tìm một chỗ nào đó để may.
    Nghe đồn là hàng Thục Anh trên Bà Triệu may váy cưới đẹp, tôi phóng đến. Sự thật chỉ đúng có một nửa: ở đó có may váy cưới!!!
    Rốt cục, qua lời hóng hớt của một cô bạn tôi tìm thấy một địa chỉ: Hoàng Vương, số 23, ngõ 133, Hồng Mai, Bạch Mai, tel/mob: 04.6251045, 0913548364. Hết sức khỉ ho cò gáy. Tôi cất công mò đến, và thật là bõ công. Chị Vương, nguyên thợ may của David Minh Đức, mở cửa hàng riêng nhưng vỡ kế hoạch, chồng bắt trông con, đành dọn về nhà, chuyên may cho khách quen, tay nghề cực khá.
    Tôi đặt may chiếc váy của mình bằng vải tafta Ấn Độ, tổng cộng chi phí là 1500K VND, bao gồm cả găng tay, voan, valy đựng váy, và khuyến mại thêm 1 bông hoa vải (do tôi có nhời khen chi Vương làm hoa đẹp ). So với giá thuê 1 chiếc váy tương tự (nói thật thì có đẹp hơn một tí ) ở Altamoda thì rẻ hơn từ 500K đến 700K VND.
    Bạn cần phải ghé qua thử váy sau 1 tuần kể từ ngày đặt may, và thêm một tuần nữa để trang trí, chiếc váy của bạn đã sẵn sàng. Tôi hoàn toàn hài lòng! Dáng váy được dựng rất đẹp, vừa vặn, các chi tiết được làm cẩn thận và có thẩm mỹ. Và tất nhiên là bởi vì tôi sáng suốt, chọn một kiểu đơn giản đến mức khó có thể xấu được, tôi đã có một chiếc váy cưới rất ưng ý.
    Ngoài chất lượng, đúng hẹn và giá cả, ưu điểm nổi bật của chị Vương là sự chiều khách. Với thái độ thân thiện, nhiệt tình, thực hiện mọi yêu cầu của khách, chị Vương và đồng nghiệp khiến bạn cảm thấy mình là người mang đến hạnh phúc cho cửa hàng nhỏ bé này, thật cao cả và vĩ đại!!!!
    Ngoài việc may và cho thuê váy cưới, cửa hàng của chị Vương còn cung cấp các dịch vụ khác như trang điểm, làm tóc, thậm chí là chụp ảnh, làm album studio và ngoài trời. Cụ thể hơn về những dịch vụ này tôi sẽ nói vào các phần sau.
    Như vậy, chiếc váy của tôi đã sẵn sàng, tôi mang nó về nhà trong một chiều mưa bão. Vậy là với 1500K VND bỏ ra, tôi đã nhúng một chân vào vũng nước "lấy chồng" vậy là sẽ phải bước tiếp, bước tiếp chứ không dừng lại được.... Và sẽ còn có rất nhiều điều để kể.
    Còn tiếp...
  3. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chỉ quan tâm đến mỗi cái máy giặt, một ngày đông giá rét mà ngồi giặt tã bằng tay thì ....
    Dẫu sao cũng cám ơn em Sweet_fa và chúc em hạnh phúc, hy vọng ko vì một bông hoa vải discount mà em tâng cái nhà may ấy lên, anh ghi nhận cái địa chỉ đó.

  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hí hí !!!
    Cưới quan tâm nhất là tèn tén ten còn mặc gì thì người đẹp rồi mặc gì chả đẹp
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    LÀM TÓC VÀ TRANG ĐIỂM
    Cô dâu nào cũng muốn mình đẹp nhất, rực rỡ và quyết rũ nhất trong ngày cưới, mặc dù điều này đôi khi khiến ngay cả chú rể và bố cô dâu cũng không nhận ra vợ/con mình.
    Đối với cô dâu chọn phương án thuê váy cưới, vấn để trang điểm và làm tóc tương đối đơn giản, cửa hàng cho thuê váy sẽ cung cấp dịch vụ này, bao nhiêu lần tuỳ thích. Đôi khi kết quả thu được hết sức mỹ mãn, đôi khi không. Cái này tuỳ thuộc vào sự lựa chọn cửa hàng và người trang điểm.
    Bởi vì tôi đã không làm như vậy nên xin không bình luận gì thêm về điều này.
    Tôi chia trang điểm ra thành hai loại, trang điểm để chụp ảnh, và trang điểm để xuất hiện trước mặt mọi người (khi ăn tiệc hoặc đón dâu). Phải phân chia rõ ràng như vậy vì cách trang điểm cho các mục đích này rất khác nhau.
    Trang điểm để chụp ảnh, kể cả ngoài trời, đòi hỏi phải kỹ càng và tinh xảo. Tinh xảo đến mức sau khi trang điểm bạn có thể cẵm thẳng đứng một các tăm lên mặt mình mà nó không rơi, không nhúc nhích. Để khi lên ảnh, cô dâu sẽ có một khuôn mặt săc nét, mắt ra mắt, mũi ra mũi, mồm ra mồm. Các cô chụp ảnh studio thậm chí còn phải trang điểm đậm hơn nữa, vì ánh đèn trong studio làm nhạt mầu tất cả mọi thứ. Tóm lại, bạn cần một chuyên gia trang điểm.
    Tôi chụp ảnh ngoài trời, và người trang điểm cho tôi là 1 đ/c tên là Đạt, hay Đại gì đó, cựu nhân viên David Minh Đức, tel: 0904391818, giá: 200K VND đến tận nhà (cái đ/c này là do chị Vương đã nhắc đến ở phần trên giới thiệu)
    Trang điểm để xuất hiện trước mặt mọi người, ngược lại, cần phải tự nhiên. Bạn chắc hẳn không muốn bê một cái mặt nặng phấn và lông mi giả xuốt cả một ngày chứ? Tôi phải đến bữa tiệc của bố mẹ vào một ngày, đón dâu và tiệc cưới chúng tôi mời bạn bè vào một ngày khác, với cường độ show căng thẳng như vậy, tôi đã giảm thiểu chi phí bằng cách tự trang điểm. Kết quả tất nhiên không thể mỹ mãn như chuyên gia, nhưng đã có khoảng 10 người khen cô dâu xinh, trừ đi 50% lịch sự, vậy là còn 5 người.
    Vấn đề làm tóc có vẻ đơn giản hơn: bạn bắt buộc phải thuê một ai đó hoặc đến cửa hàng.
    Tôi có một anh thợ cắt tóc ruột, anh ta cũng có thể làm các loại đầu cô dâu. Ưu điểm của đ/c này là tay nghề cao, thẩm mỹ tốt, giá chỉ 100K 1 đầu, nhưng yếu điểm là quá cầu toàn. Anh ta bắt tôi ngồi im trên ghế đúng 2 tiếng đồng hồ để làm một quả đầu, của đáng tội là cũng đẹp thật, nhưng mà mất thời gian quá. Tuy nhiên tôi cũng ghi địa chỉ của anh ý ra đây, cô dâu nào có nhiều thời gian và tính tình nhẫn nại có thể lựa chọn: Mr Udom (Việt kiều Thái) 95 Mai Hắc Đế, mob: 0913570059
    Sau khi thử nghiệm ở cửa hàng Udom một lần và chú rể suýt khóc, tưởng cô dâu bùng vì đến quá muộn, tôi cẩn thận gọi đến nhà một cô bé, cũng là nhân viên của David Minh Đức. Cô này tên là Hà, tel: 9134210 (cityphone). Một đầu cô ý chỉ làm trong 20-30 phút, đẹp và khéo léo. Giá là 200K, hoa và các phụ kiện khác bạn phải tự lo.
    Kết luận của tôi là gọi đến nhà tiện hơn cả, bạn không mất thời gian vào việc di chuyển, và cũng chủ động mọi việc hơn.
    Kết quả cuối cùng của tất cả các quy trình phức tạp nêu trên bạn có thể tìm thấy tại trang web www.pmhai.com. Hy vọng bạn sẽ là ngưòi tiếp theo xuýt xoa "...giời đất ơi cô dâu xinh thế !!!!!"
    Còn tiếp.....
  6. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    phét
  7. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ôi anh Udom này có phải là cái anh người nhỏ nhỏ, thấp thấp, nhưng mặt khá điển trai, hiền và rất nhẹ nhàng ko ạ? Anh ý là Việt Kiều Thái từ khi nào thế ạ??? Cách đây 6,7 năm gì đó, anh ý vẫn còn cắt tóc ở gần dưới Tân Mai cơ mà.
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thế thì có nghĩa là anh ý làm Việt Kiều từ 10-11 năm trước đây. Thế mà cũng phải hỏi.
  9. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hihi, chắc là ko phải đâu chị ơi. Vì nhà anh ý ở dưới Tân Mai mà, cả bố cả mẹ đều là người Việt 100%. Em trai anh này cũng theo nghề cắt tóc giống anh ý.
    thôi, sorry vì làm loãng topic của chị.
  10. anhi37

    anhi37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn S-fa vì những thông tin quan trọng trên nhá. Chúc hai người mãi hạnh phúc nhăn nhở như trong ảnh nhá. (Eo ôi nhiều người khóc thầm vì tiếc lắm đó).
    Nhưng mà này, thế làm thế nào để lấy được chồng? T định bắt đầu từ cái này đã...

Chia sẻ trang này