1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mụ Gừng này nhiều ý tưởng nhở, cứ theo cái đà của chị em phát triển ra nhiều cái hay phết.
    Cưới xong muốn lập công ty Wedding planner
    Đẻ xong thì chắc muốn lập nhà trẻ tư nhân 5 sao.
    Con lớn thì chắc muốn mở trường Đại học tiêu chuẩn Harvard
    Con lấy vợ lấy chồng thì chắc muốn mở lớp đào tạo cô dâu trước khi về nhà chồng.
    Mà cuối đời thì chắc lại muốn mở câu lạc bộ dưỡng sinh cho các cụ già bầu bạn ...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 26/11/2005
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    TIỆC CƯỚI (phần 2)
    2 Ngày sau bữa tiệc do bố mẹ 2 bên đăng cai chúng tôi đã lại sức. Và thế là party băt đầu....
    Hoá ra địa điểm để tổ chức tiệc đứng, dành cho 100 khách, và nhất là vào buổi tối tại Hà Nội này rất nhiều. Tuy nhiên, không phải lựa chọn suy nghĩ gì lắm, chúng tôi quyết dịnh dành vinh dự này cho Cafe Sài Gòn Phố - 14 Tôn Đản.
    Lý do đầu tiên là đồ ăn ở đây rất ngon, và với cô dâu chú rể như chúng tôi, điều này là tiên quyết.
    Lý do tiếp theo khiến chúng tôi dừng lại ở nơi này là khung cảnh. Cafe này là một biệt thự kiểu cũ, có khuôn viên tương đối rộng, bài trí đơn giản, ánh sáng tạo nên vẻ lãng mạn cần thiết.
    Tuy nhiên lý do khiến chúng tôi vừa ý nhất với Sài Gòn Phố, rốt cục lại là tác phong chuyên nghiệp của đ/c quản lý cũng như đội ngũ nhân viên. Có vẻ như tôi luôn là một khách hàng khó tình của các dịnh vụ dính dáng nhiều đến con người. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu làm việc với đ/c Đức, và về sau này là đ/c Tưởng - quản lý viên của Sài Gòn Phố, tôi đã thấy rất hài lòng. Các đ/c lịch thiệp, đúng hẹn, nhiệt tình, thể hiện một tinh thần sẵn sàng chết vì niềm vui của khách. Và sau này, khi bữa tiệc diễn ra, sự chuyên nghiệp đồng bộ của đội ngũ phục vụ khiến tôi thực sự bất ngờ. Coldman cũng cùng chung ý kiến này, và chúng tôi thống nhất sẽ quảng cáo cho Sài Gòn Phố đến hơi thở cuối cùng.
    Đối với những party đú đởn như thế này, điều quan trọng nhất không phải là địa điểm, đồ ăn, kịch bản, hay thậm chí là cô dâu chú rể, mà là khách mời. Độ thân thiết của khách mời, cách cư xử của họ, độ nhiệt tình cũng như máu đú của họ ... sẽ quyết định bữa tiệc sẽ thành công hay không. Tuy nhiên, tôi cũng điểm qua một chút các mục quan trọng còn lại:
    Chúng tôi quyết định làm tiệc đứng, nó phù hợp với tiêu chí ?ovui vẻ, thân mật và lãng mạn? của chúng tôi. Thực đơn tất nhiên không thể hoành tráng như trong khách sạn, nhưng chúng tôi cũng cố gắng để khách mời có thể thưởng thức những món ngon của Sài Gòn Phố. Tâm điểm của thực đơn, và có thể là của cả bữa tiệc nữa, là một bếp than đỏ hồng, trên đó là một con bê quay vàng rộm thơm lừng. Ngoài tác dụng để ăn, nó còn là thứ được thực khách chụp ảnh cùng nhiều nhất, có lẽ còn hơn cô dâu chú rể . Đồ uống thì bí quyết của chúng tôi là rượu vang đỏ. Nó hợp với thịt nướng, hợp với thời tiết lạnh của ngày hôm đó, trông nó cũng đẹp trong những cái ly to, và quan trọng là nó rẻ ra phết... ặc ặc.
    Vì cũng đã chiến đầu rất nhiệt tình, tôi thấy rằng thức ăn rất nóng sốt, mặc dù nhiệt độ ngoài trời là khá thấp. Các món đều vừa miệng, và quan trọng nhất là mọi người đều no nê lúc ra về.
    Kịch bản cho buổi party hôm đó tôi và chú rể đã ấp ủ từ rất lâu. Chúng tôi muốn có môt lễ cưới, để mà thấy yêu nhau nhiều hơn, và để cười sằng sặc với nhau mỗi khi nhắc lại. Tôi cũng muốn bạn bè thân thiết nhớ đến đám cưới của chúng tôi như một buổi tôi đú đởn vui vẻ nhí nhố nhất. Vậy nên chúng tôi đầu tư khá nhiều cho trang trí, kịch bản, ánh sáng, âm thanh và nhạc nhẽo.
    Chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ khâu trang trí ngày hôm đó là Kiến trúc sư tài năng của chúng ta, anh Varity_xyz....bộp bộp (vỗ tay, vỗ tay..) sau khi anh đã uống đủ của chúng tôi một cốc *** on the beach . Tôi đã rất xúc động trước hình ảnh anh trèo lên tụt xuống dán phông, treo đèn ***g. Và nhất là sau khi được biết cốc *** on the beach đấy có giá chưa bằng phân nửa ngày làm việc mà anh đã bùng vì chúng tôi.
    Bàn tay anh thật là khéo léo, đôi chân anh tuy khăng khiu (ko biết có nhiều lông không) nhưng nhanh nhẹn, con mắt anh thật là mỹ thuật.... Và anh quả là một người bạn tốt.
    Tôi thuê một giàn ánh sáng sân khấu gồm 8 đèn bạt hất sáng sân khấu, 2 đèn xoay nhấp nháy dành cho khiêu vũ, 1 đèn rọi ánh sáng trắng để đặc tả cô dâu chú rể, và một số đèn mầu hất sáng cho sàn. Chi phí thuê những thứ nói trên, kèm theo một anh chuyên ngồi điều chỉnh trong một buổi tối là 700K VND. Tuy nhiên, phải nói rằng cái đèn rọi chí phát huy được tác dụng ở lúc đầu, khi cô dâu chú rể xuất hiện. Về sau nó quá chói mắt đến mức tôi chí muốn xách váy lên đạp cho một phát.
    Giàn âm thanh trị giá 600K/buổi tối, cũng kèm một anh kỹ thuật viên không ăn uống gì hết, bao gồm loa đài đủ bộ, 3 mic, đủ công suất cho việc hát hò và phát biểu linh tinh. Không hiểu do loa hay do ca sỹ nữa, nhưng tối hôm đó tôi thấy các tiết mục văn nghệ nghe hay cực.
    Nhạc công đẹp zai, tươi cười, oánh cực hay, giá cũng cực hữu nghị, chỉ 200K/ tối. Tuy nhiên, anh này là do quen biết mà nhờ được nên giá cả ở đây chỉ mang tính tham khảo. Tiện đây, nếu anh Duy - tức anh nhạc sỹ hôm đó, có vô tình lảng vảng ở đây, xin nhận ở chúng tôi lời cảm ơn trân thành và sâu sắc nhất. Và xin được bày tỏ lời khen ngợi nhiệt thành về tài năng của anh.
    Projector mượn của bố, không phải thuê
    Flash do chú rể sáng tác. 3 Phút nhanh gọn mà các bạn xem ngày hôm đó là thành quả lao động cực khổ của coldman trong cả một buổi chiều (mà là buổi chiều giữa lễ đón dâu và party buổi tối đấy nhé). Tuy nhiên một sự cố nho nhỏ đã xẩy ra ở đây, thay vì bài Love story lãng mạn, vì không thể nối ra loa, cuối cùng người ta thay bằng một bản Tango hoành tráng.
    MC, đây là vấn đề nan giải nhất trong lễ cưới của chúng tôi. Lời khuyên của tôi là: bạn nên chọn MC trong số bạn bè thân thiết, một người phải biết rõ cả về bạn và chú rể/cô dâu của bạn, biết rõ về tình yêu của hai người, một người biết cả tên thật chứ không chỉ nick name, một người có thể đứng trước đám đông (trong trường hợp này là một đám đông hết sức ầm ỹ, lắm lời và đôi khi quá khích), một người có thể hát, đọc thơ, hay làm xiếc lúc cần thiết, một người nhanh trí và hài hước..... Tất nhiên những người như thế không nhiều, vậy mà người đó còn cần phải THÍCH GIÚP ĐỠ BẠN BÈ, KHÔNG CẢM CÚM BẤT THẦN, VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐI CÔNG TÁC nữa!!!!!!!! Nan giải, nan giải lắm.
    Vậy là tôi đã có một nữa thành công, và như đã nói ở trên, phần còn lại phụ thuộc vào khách mời. Và hãy ước ao bạn có được những người bạn như 7X, một đội hình lý tưởng. Họ máu chiến, ầm ỹ, hát không hay nhưng chả cần giới thiệu cũng tự nhảy lên dằng lấy mic. Họ cổ vũ chuyên nghiệp, dù cho đồng đội có hát 3 lần không xong một bài. Họ nhìn thấy tôi và khen xinh không ngớt. Và dù có ăn nhiều đến thế nào, họ cũng là những người bạn tuyệt vời , những người làm cho tiệc cưới của chúng tôi trở thành một buổi tối không thể nào quên.
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 28/11/2005
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gớm, quý hoá quá. Có anh gì đấy ở TLU được gọi là Đôrêmi ủn vào đây. Khen cái ảnh này đẹp thì anh ý tương một câu xanh rờn: "Ảnh nào không có anh thì ứ đẹp!"
  4. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là em quên không hứa GIẢM ÁN cho NÓ. Em ạ! Hế hế hế!
  5. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cưới xin,sốt hết cả ruột!
    Hơi lạc đề chút,thế trước khi cưới bao lâu thì bố mẹ nhà trai đến nhà của nhà gái xin tìm hiểu nhỉ,hehe
  6. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hỏi ké Sweet_fa, có phải hồi trước bạn học Ams hay Dược không, mà thấy trong ảnh nhiều Amser thế.
    Trả lời bạn nào hỏi vì thấy chị gì đứng giữa trong ảnh quen quen thì đấy đích thực là chị Thục Anh, dân chuyên Sinh Am và ĐH Dược. Cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo, duyên dáng, thông minh. Túm lại là gần bằng cô dâu.
    Mình thấy đám cưới của Sweet_fa khá ổn, ảnh đẹp và nghe kể thì khá hoành tráng và đáng nhớ. Tuy nhiên, nếu tính về chi phí (đối với túi tiền trung bình - chứ không phải với một chương trình cưới hay ho như thế) thì nhiều người sẽ hơi choáng. Vì thế, mình muốn thêm một tí kinh nghiệm về đám cưới trung bình, giá cả vừa phải.
    Thứ nhất, là cái khoản chụp ảnh studio:
    Nếu mà bạn chọn chụp ảnh ngoài trời, với thợ của studio, thì mình không nhầm, sẽ phải thêm vào giá thông thường 2triệu nữa. Còn nếu thuê thợ ngoài thì chắc sẽ rẻ hơn. Tất nhiên, chụp ngoài trời thì tuyệt rồi, vơi sezi ảnh của Sf chắc cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, nhớ chọn ngày nắng đẹp - chứ rét âm u như mấy hôm nay thì... Tốt nhất là khoảng tháng 10.
    Dưng mà, hic hic, ít xiền thì chọn chụp ảnh trong nhà thôi. Nếu mà chụp thường thì hình như ở đâu cũng 29.000/kiểu, khuyến mại 5 kiểu nếu thuê váy và chụp 10 kiểu trở lên. Tất nhiên là chụp thường thì trang điểm sẽ sơ sài và thợ cũng bấm ít kiêủ hơn, khó để lựa chọn.
    Chụp album, là lựa chọn của nhiều cozau, chuze hiện nay. Nếu mà lên ảnh viện Hồng Kông, Moza hay AltaModa thì khá đắt, ảnh thì đẹp nhưng mà từ 4triệu tới 6 triệu một album 30 kiểu cỡ to, nhìn rất long lanh. Quỳnh Anh thì rẻ và thông dụng hơn, cơ 15x13 là 1.5 triệu, cỡ 15x21 là 2 triệu, được tặng 1 ảnh phóng lamy cỡ lớn. Trang điểm cũng ổn, tuy nhiên váy thì không đẹp lắm. Thợ Sài Gòn chụp cũng nhiệt tình.
    Thứ hai là cái khoản thuê váy cưới
    Tớ là một cô dâu còn mình hạc xương mai (nói một cách mỹ miều) hơn Sf nhiều. Vì thế, dù đã chọn cái áo trắng 2 dây thì cuối cùng những cái xương quai xanh to đùng và cái tay gầy đã phản đối rầm rầm. Kết cục là áo dài - khăn đống cho ngày ăn nhà gái và áo có tay cho ngày đón dâu.
    Áo dài - có thể đến xem ở Kim Mùi trên đường Đội Cấn. Có tất cả các loại áo dài từ đội ngũ ăn hỏi, đến cô dâu và mẹ cô dâu. Giá cả phải chăng và khá vui vẻ.
    Áo cưới thì tớ không có nhiều kinh nghiệm lắm. Vì chỉ xem có mỗi áo của cô Phương Khanh ở Ngõ Yên Thế, trên đường Nguyễn Thái Học. Áo cũng đủ để lựa chọn và giá phải chăng. Nếu bạn thuê 2 chiếc + trang điểm 3 lần (cả lần ăn hỏi) thì mới hết 1.8 triệu (okie)
    Đấy, tớ chưa thực sự là cô dâu như Sf nên mới có kinh nghiệm đến đây thôi. Nhưng mà có một vấn đề nữa là chụp ảnh và đi xem đồ nội thất, ... tốn nhiều thời gian lắm. Thu xếp thời gian cũng là một việc đấy.
    Chúc các cựu cô dâu, tân cô dâu và sắp cô dâu hạnh phúc
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    CHỤP ẢNH CƯỚI
    Nhân dịp có bạn forestsmell nhắc đến chuyện ảnh cưới tôi xin bắt đầu phần chia sẻ kinh nghiệm của mình về mảng này.
    Ví dụ như bạn forestsmell, nhiều người xem ảnh cưới của chúng tôi đã chẹp chẹp mà nói rằng ''"...chắc nhiều tiền lắm...phí của...". Thực ra, nói thì bảo điêu, nhưng mà tổng thiệt hại cho album ảnh để đời đấy chỉ vỏn vẹn 700K VND. . Bí quyết là như thế này: bạn cần phải quen với một ai đó, mà người đó lại quen với ai đó nữa....cuối cùng là người quen của người quen của người quen của bạn....(hết hơi).. là phóng viên ảnh, hay nhiếp ảnh gia, hay thôi thì thợ chụp ảnh lành nghề cũng được.
    Và thế là vào một ngày trời nắng ấm rộn ràng, bạn mặc váy cưới vào, alô cho chú rể, tóm lấy ông người quen bắn đại bác 5 lần mới tới, chạy ra công viên...rồi lăn lê bò trườn tháo lắp súng. Sau 1 tuần, thậm chí có thể ít hơn, bạn đã có một album ảnh cưới, nơi mà bạn cười như Liên Xô được mùa, và nhìn chú rể âu yếm không thể nào nhiều hơn như thế được.
    Ngoài ưu điểm rẻ tiền, phương pháp chụp ảnh cưới này có nhiều điểm đáng lưu ý khác. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trước ống kính của một người quen (dù có xa xôi đến đâu). Bạn sẽ diễn tốt hơn, tự nhiên hơn là khi một thằng chuyên nghiệp nó nhìn nụ cười của mình đầy suy ngẫm, xong nó kiên quyết nó bảo "đề nghị cô dâu ngậm miệng vào!"
    Ngoài ra đối với người quen, bạn có thể lê la nhiều nơi để chụp, thậm chí có thể đến những địa điểm đẹp ven Hà Nội (ví dụ như Phù Lãng, chụp lên đẹp vô cùng). Thằng chuyên nghiệp trong trường hợp này nó chém bạn đứt cổ.
    Tất nhiên, nếu rốt cục họ ngoại họ nội nhà bạn không có ai quen với ai mà người đó lại quen với ai đó là nhà báo/nhiếp ảnh gia/ thợ ảnh lành nghề, bạn có thể chọn phương án làm album ở các hiệu áo cưới lớn như bạn forestsmell đã nêu ở trên. Đối với những cô dâu chú rể chọn phương án này, tôi xin giới thiệu: chị Vương và company !!!! . Chị này chỉ may/ cho thuê áo cưới, nhưng có thể thu xếp cả các dịch vụ đi kèm như trang điểm, làm tóc hay chụp ảnh nữa. Album ngoài trời của chị này giá khoảng 3.5 triệu VND, tôi đánh giá là khá đẹp, so với album giá 6.5 triệu VND của Altamoda thì chất lượng cũng chả kém là mấy. Và nhất là phong cách chụp của anh thợ ở chỗ chị Vương khá tự nhiên, sẽ không có những cảnh chú rể gục đầu vào ngực cô dâu, cô dâu vịn tay vào cành dứa dại mắt lim dim mặt đần thối. (chân thành xin lỗi những ai đã có cái ảnh nào tương tự như thế) .
    Địa chỉ liên lạc của chị Vương - đề nghị xem lại ở bài đầu tiên.
    Còn tiếp.....
  8. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào 7X, hôm qua nghe anh pc mới được biết có cẩm nang mùa cưới, giá biết trước thì tốt. Cứ phải mò mẫm ở bên Hạnh phúc giá đình để góp nhặt kinh nghiệm. Bi giờ đã xong, có 1 ít kinh nghiệm, share với những ai chuẩn bị tự mình chiu vào hoặc nhét người khác vào rọ
    Có bạn thắc mắc về việc khi nào thì nhà trai tương lai đến xin phép " cho các cháu quan hệ" . O nghĩ là cũng tuỳ thuộc vào tình cảm và nguyên tắc của mỗi gia đình, và cả tên Partner kia nữa ( điều chủ chốt đấy). Thật ra cái này chỉ để các cụ yên tâm thôi, còn quyết định thế nào thì vẫn là do 2 đứa. Như bản thân O, thì tận sau 2 năm mẹ chồng tương lai mới sang chính thức cho 2 đưa quen nhau. . Sau đó mỗi năm cụ í phải qua nhà thăm hỏi 1 lần. Còn trước khi cưới thì các cụ gặp nhau hôm dạm ngõ thôi, các thông tin khác đã có liên lạc viên thông báo và cập nhật đầy đủ rồi. O quyết định cũng nhanh, nên chỉ có đúng 1 tháng để chuẩn bị. Cũng bất lợi vì không có thời gian thao khảo những chỗ đạt 2 tiêu chí: đẹp & rẻ, nhưng cũng hay vì không bị loãng, lịch sít sao. Chủ yếu O tìm trên Internet, cầu kỳ nhất là đồ gỗ.
    Đồ gỗ
    Các bạn vào thử mấy trang này xem, rất nhiều kiểu giường, có cả bedroom sets luôn.
    www.furniture.com
    www.furniturefind.com
    www.bassettfurniture.com
    www.ashleyfurniture.com
    O chọn 1 bộ ở đó rồi đi đặt ở Đê La Thành, người quen nên anh í cứ dụ dỗ đóng gỗ tếch - 15 tr ( giường, tủ 4 buồng, bàn phấn, táp đầu giường), nếu thêm tủ rượu nữa thì 16tr, trong khi bằng gỗ ép thì rẻ hơn 1/2 ( mà 30 năm chắc vẫn tốt). Bây giờ đang mùa cưới, nên thông thường mất khoảng 1,5 tháng, còn O thì ưu tiên 28 ngày, trước hôm cưới 3 ngày mới được lấy. Nói chung năm nay kiểu giường khá đơn giản, cứ như 1 cái ghế bành lớn, chủ yếu là hoạ tiết và kiểu dáng đầu giường thôi, cùng các điểm nhấn đồng bộ cho cả bàn phấn và tủ là ổn
    Đơn giản hơn, bạn có thể mua sẵn ở Đồ gỗ An Dương (Ngô Quyền) hay giường Singapore (Cát Linh)- 7,9 triệu/bộ cũng đẹp lắm.
    Ga gối
    Khâu thứ 2 là ga gối đệm, được dặn trước là sẽ có quà tặng rồi, nhưng O thích tự tay đi chọn, mấy bộ kia để thay đổi cũng được.
    O không thích đệm lò xo nên 2 đứa quyết định chọn đệm Kimdan, đỡ đau lưng lại siêu bền, vả lại kiểu giường O chọn thấp, phòng nhỏ, nên dầy 10cm là hợp lý, mua tại đại lý Kim đan ở Hàng Điếu, còn nếu bạn đặt trên mạng của Kimdan thì được giảm 3%, cũng giao hàng tận nhà. Ai thích đệm lò xo có thể dùng đệm của Singapore.
    http://www.kymdan.com/vietnamese/products
    Ga gối thông dụng nhất bạn có thể mua của Everon, có nhiều kiểu dáng, giá cả vừa phải, chất lượng cũng tốt hoặc Havico- liên doanh với HQ / Hàng Điếu ( 1 tr- 2 tr) . Còn nếu bạn muốn đẹp và lạ hơn thì có xem ở cửa hàng Canada- ngã tư Nguyễn Thái Học & Tôn Đức Thắng, mẫu mã thay đổi liên tục, chất liệu và kiểu dáng đẹp ( 1,5 tr- 4 tr..), rèm ở đây cũng đẹp và lạ ( 80.000đ->100.000đ/m), hoặc Orchids của Thái ở Trần Quang Khải và Thái Hà ( 1,5tr- 3 tr), Ga gối Singapore / Hàng Điếu ( 2tr- 4,5 tr). Hàng của Việt Nam có Ga gối Thanh Bình...
    Thiệp cưới:
    O cũng chọn kiểu trên mạng, đơn giản và lạ nhưng đem đi in họ bảo phải làm khung hay mẫu gì đó, sẽ mất thời gian và đắt. Nghĩ đi nghĩ lại, người ta nhận thiếp chỉ để xem thời gian, địa điểm, nên cũng không cần cầu kỳ lắm. Thế mà vẫn 2700đ/thiếp. Cũng cái tội không có thời gian đi thảm khảo nhiều. Mà nói chung không nhất thiết phải đặt ở Hàng Gà, buôn có bạn bán có phường, họ giữ giá cao lắm. Lúc đặt tiền xong rồi, mới nhận được thông tin của một người bạn là in ở 63 Lê Văn Hưu, cửa hàng in Hợp cũng đẹp và rất rẻ.( 1000d-> 2000d/thiệp). Cả 2 nhà tầm hơn 500 thiệp thì khoản chênh này cũng đáng lắm đấy
    Bây giờ nghĩ lại khâu chuẩn bị thấy kinh hoàng
  9. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nghe lỏm được vài kinh nghiệm, bi bô với các bác chơi
    Ảnh thì nên chụp ngoại cảnh; vì ánh sáng nó thật, màu sắc trang phục; và nhất là màu da sẽ trung thực => quan trọng cho 1 tấm ảnh đẹp.
    Nếu có thời gian thì cô dâu chú rể nên nghía trước những chỗ có khung cảnh đẹp - có những nơi cần phải xin phép/thông báo trước ví dụ như thành Hà Nội; hoặc tính sẵn phương án di chuyển, ví dụ như muốn đi Phù Lãng hoặc Kim Lan_Bát Tràng_Giang Cao. Thợ ảnh dù chuyên hay ko chuyên cũng chỉ biết một số khu vực đẹp thôi - và họ đã đang và sẽ chụp cho xxxx người nữa
    Rất khuyến cáo dùng thợ chụp film, cỡ phim thông dụng nhất giống như mấy ông thợ Bờ Hồ đang dùng là loại 35mm. Loại này còn hơn chán vạn máy digital, khi ra ảnh bé thì na ná nhau; nhưng ra ảnh lớn, loại dùng treo trong phòng thì sẽ khác biệt nhiều. Cỡ phim lớn hơn thì càng tốt ( medium format), nhưng sẽ tốn nhiều xèng lắm
    Ngòai gỗ thịt và gỗ dăm ép thành tấm - khái niệm gỗ tếch là để chỉ gỗ thịt xẻ thành từng tấm mỏng rồi lại dán vào nhau. Vậy nên gỗ tếch chỉ là loại gỗ thôi, nó ko fải là 1 loại gỗ (từ 1 loại cây) riêng biệt nào. Nếu dùng xoan đào xẻ mỏng và dán lại => ta có tếch xoan đào; nếu là dổi hoặc chò thì sẽ có tếch dổi, tếch chò . Đi ra đê La Thành cứ hoa cả tai vì chủ hàng nói đóng bằng gỗ tếch - vậy gỗ tếch gì thì potay
    Gỗ ép mà O nói ở trên là gỗ dăm - vụn ép thành tấm rồi dán phoóc ra ngoài. Hầu như tòan bộ đồ gỗ của An Dương Ngô Quyền và Singapore Cát Linh làm từ gỗ ép. Thêm nữa, 2 cửa hàng nêu trên thuộc cùng 1 công ty . Tớ và bạn tớ đã đi xem kỹ đồ gỗ ở cả 2 cửa hàng nêu trên, điểm mạnh nhất là tính chuyên nghiệp, gọn gàng ấn tượng; nhưng cái dở nhất ( theo chúng tớ) là cái tủ áo thiết kế quá mỏng, chỉ có 40 cm; tính với nhu cầu của 2 người lớn và 1 trẻ con e là bé quá mà yêu cầu làm dày hơn thì ko được. Vậy nên phương án đặt đóng đồ @ đê La Thành để chứa được nhiều hơn. Nếu các bác dư dả tài chính thì đặt đóng gỗ thịt; còn tiết kiệm thì cứ gỗ ép công nghiệp mà tương . Kiểu dáng chọn theo mẫu của họ hay mình download trên net xuống, rửa ra ảnh rùi đưa cho họ làm theo, 10 ngày sau là lấy được. Theo thời giá hiện tại, một tủ 1m6X2m + 1 giường 1,6X2,0 + 1 tủ đầu giường+ bàn phấn + làm trong 10 ngày + vận chuyển lắp đặt + làm bằng gỗ xoan đào có giá 12 triệu
    .......
  10. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm, nói chung là gỗ ép dùng vẫn tốt, chẳng sao, nhưng đi xem các loại tủ làm bằng gỗ ép nhiều sẽ thấy có 2 loại, một loại là dán vân gỗ ở ngoài, một loại là phun sơn trực tiếp. Loại phun sơn trực tiếp dường như "xịn" hơn loại kia --- đấy là do thực tế sử dụng mà kết luận chứ không phải do cửa hàng phổ biến đâu nhé. Cửa hàng thì nói đấy là gỗ nhập khẩu thật, còn tớ chỉ thấy loại gỗ ấy có những ưu điểm là nặng nên tạo cảm giác rất chắc chắn, rất bóng và không thể không thể bong. Phân biệt bằng cách giả vờ xem xem rồi lấy móng tay bấm nhẹ một cái (nhẹ thôi), sau đó nhìn nghiêng sẽ thấy loại dán vân gỗ có vết lõm sâu và rõ nét hơn nhiều do mặt ngoài mềm, loại kia khi bấm móng tay thường trượt đi và không tạo vết rõ nét do mặt ngoài cứng và rất trơn.

Chia sẻ trang này