1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang cưới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bác nói đúng , không muốn chủ đề này biến thành chủ đề về gỗ nên em nói ngắn gọn. Gỗ các bác nói gọi là gỗ công nghiệp. Thể loại này bọn em thích dùng hơn gỗ tươi vì dễ làm đẹp hơn, tuy nhiên tuổi thọ ngắn, chỉ phù hợp trong dăm năm sử dụng. Nhưng đây lại là một điểm thuận thiện vì nhu cầu con người thay đổi, năm năm thay đổi nội thất một lần cho phù hợp với cuộc sống.
    Gỗ công nghiệp cũng chia làm vài loại, nhưng có 2 loại chính. Cái loại cứng hơn mà Basic nói là gỗ Verni, có thể sơn được, đẹp hơn, cứng hơn nhưng do tay nghề thợ Việt Nam nên đôi khi màu sơn rất dễ bị hỏng, còn loại kia (hình như tên là benzamin) thường sử dụng với các màu có sẵn, rẻ hơn nhưng không bền và chác chắn bằng Verni.
    Hiện nay các bác nên đóng đồ theo yêu cầu sẽ đẹp hơn là đồ mẫu mua sẵn. Ở Singapore hay An Dương thì vẫn hơi đắt so với đồ tự thiết kế và tự đóng, vì họ ăn theo tiền bản quyền là chủ yếu.
    Nói túm lại là cái này nó lại liên quan đến nghề của anh zai em một tí. Bác nào có nhu cầu thì cứ hỏi
    Được mending sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 14/12/2005
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    THIỆP CƯỚI
    Tôi liệt cái này vào mục xa xỉ phẩm của đám cưới, tức là thứ không nên tốn nhiều tiền để làm. Rốt cục người ta cầm thiệp cưới của bạn cũng chỉ để biết địa điểm, ngày giờ, và tên cô dâu chú rể... Tuy nhiên, nếu có được một tấm thiệp là lạ, đặc biệt, thì cũng là một đồ lưu niệm đáng nhớ. Vậy nên tôi đi làm thiệp cưới với tiêu chí: rẻ trước đẹp sau.
    Thiệp ở Hàng Gà nhiều vô kể, giá cả giao động từ 1000 đến 20000VND. Chúng tôi lượn một buổi tối ở đó, kết luận là thiệp khoảng 1500 đến 2000 là dùng được. Nhưng may thay, chưa kịp đặt cái nào ở đó thì bố tôi phát hiện ra là mình quen một hàng in công nghiệp. Drawnbox - 34 Trần Phú, chuyên in tờ rơi mẫu biểu, pano quảng cáo.... Chúng tôi tham khảo vài quyển catalog và chọn được một kiểu rất đơn giản: hình vuông, nền trắng, viền đỏ, ở giữa có 1 chữ hỷ màu đỏ, mặt trong là hình mờ một chữ hỷ cách điệu như dấu triện đỏ... Tóm lại là hết sức đơn giản, nhưng trông lạ mắt... Chúng tôi đặt in hơn nghìn thiếp, giấy opset trắng bình thường (hình như là loại giấy rẻ nhất ). Và không hiểu người ta in bằng hình thức nào, mà rốt cục, kết quả cuối cùng là tôi chỉ tốn 700VND cho một thiếp .
    Rất nhiều người hỏi chúng tôi in thiếp ở đâu (tức là cũng có nhiều người thích nó đấy chứ nhỉ ). Địa chỉ tôi đã nếu phía trên, bạn đi vào khu tập thể 34 Trần Phú, đi qua 1 toà nhà tập thể bên phải, đến nhà tập thể thứ 2 bạn sẽ nhìn thấy Drawnbox màu da cam ngay tầng. Tuy nhiên tôi không đảm bảo rằng người ta sẽ nhận in cho bạn, vì bây giờ đang là mùa lịch tết, thiệp tết và những thứ khác nhiều lợi nhuận hơn thiệp cưới...
    Dù sao tôi vẫn hy vọng rằng kinh nghiệp bản thân mà tôi vừa nêu phía trên có thể gợi cho bạn một vài ý tưởng về việc làm thiệp cưới.
    Và vì không biết gì về đồ gỗ mà cũng không cần mua đồ gỗ trước khi cưới nên tôi xin hết ở đây. Trân thành cám ơn và hẹn gặp lại.
    P/S: nhắn em mendinh xinh gái dịu dàng hơi hơi đen đúa: em về bảo lão anh zai là tối chủ nhật bọn chị qua thăm em nhớ. Bảo lão chỉ huy vợ chuẩn bị sẵn trà nước bánh kẹo thịt quay ...
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nếu nói về váy cưới chị chụp luôn cái váy cưới của chị lên, nếu nói về thiếp cưới, chị scan luôn nó lên bài. Nếu là ảnh cưới thì cũng có một vài kiểu làm ví dụ chứ. Như thế có hay hơn không, chứ chị kể thế này em cũng chẳng hình dung ra được nó rẻ và đẹp đến mức nào đâu.
  4. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Ối em ơi, anh nhìn chồng em trông quen lắm, hình như đã có lần gặp nhau ở VASC Triệu Việt Vương thì phải, đồng chí này sau đó về dạy ở Đại học Bách Khoa hả?, trông hiền lành thật, cô dâu sướng nhé, tha hồ bắt nạt rồi

Chia sẻ trang này