1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang dưới gối ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi misterquy, 20/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cẩm nang dưới gối ???

    Tình yêu có phải là ...

    Sau 25 năm 1 tháng và ... 8 ngày nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối, nghiên cứu tất cả các loại sách từ ... thời cổ đại cho đến hiện đại, từ thời ... La Mã cho đến ... thời đại HỒ CHÍ MINH cùng nhiều sách ... NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO, DỊ GIÁO, PHẬT GIÁO, NGỌN GIÁO ... (nói chung là các loại giáo)... Rất nhiều cuốn sách, pho bí kíp gia truyền đã được bới tung và cuối cùng mình cũng đã có kết quả nghiên cứu đầy tâm huyết về một vấn đề ... cực kì hot trong mọi thời đại, mọi lứa tuổi, mọi quốc gia, mọi tôn giáo ... và vội vàng viết ngay một cái entry để ... phát tán tài liệu chống đối những người ... chưa yêu hoặc chưa được yêu! đồng thời là ... cẩm nang cho người sắp ... học yêu??? Vì trình độ còn ... hạn hẹp cũng như mới chỉ trải qua có ... vài chục mối tình nên kinh nghiệm còn non và xanh lắm.

    Yeah! Vấn đề mình đang nói chính là ... TÌNH YÊU!

    Trong tiếng anh, tình yêu được viết bằng chữ ... love (điều này dường như ít nhất 3 tỷ người trên thế giới biết nhỉ?). Viết thì dễ lắm nhỉ? nhưng các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các dịch giả, các ... các nhà "blog học" vẫn đang ngày đêm nghiên cứu để đưa ra ĐỊNH NGHĨA ĐÚNG NHẤT VỀ TÌNH YÊU.

    TÌNH YÊU LÀ GÌ ?

    Không dài dòng nữa, sau đây chính là định nghĩa của mình về ... tình yêu.

    CÓ PHẢI YÊU AI ĐÓ LÀ:

    Luôn nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và đầu tiên khi thức dậy.

    Mình thấy CHÂN LÝ này có vẻ ... đúng vì trước khi đi ngủ mình luôn nhớ ... người yêu và khi thức dậy cũng nhớ là ... phải gọi điện thông báo rằng ?anh vừa ngủ dậy? hờ hờ ...

    Là ngồi vào bất kì một cái bàn nào trong lớp cũng hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn.

    Cái này mình không rõ cho lắm. Bây giờ mình đã là dân ... VÔ HỌC (các thầy cô thì ... MẤT DẠY) cho nên mình không nhớ là khi còn đi học có làm thế không, chắc là không, nhưng các teen thì ... thường làm như thế lắm, chẳng lẽ mình ... không yêu sao?

    Là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp hình ảnh của người ấy, khi có chút gì đó liên quan là ngay lập tức ?TAh! Nàng của mình cũng có cái này....?

    Vậy có nghĩa là sao nhỉ? Mình ra ngoài đường thấy rất nhiều con gái nhưng mà ... không bao giờ nhìn, Ah, chính xác là nhìn không được vì mắt mình không đeo kính và mình luôn ... ngồi phía sau thế cho nên mình không có so sánh. Ah, hôm qua lúc đứng trú mưa thấy một cô nàng có cái quần jeans đẹp mà Nàng của mình thì chưa có, SG không có bán.

    Là khi người đó có một điểm mà mình không thể mê được nhưng vẫn ... tìm cách bao biện bằng những lí do chính đáng.

    E hèm! Người mình yêu và người yêu mình có một đặc tính là .. hay quên, quên kinh khủng, chẳng mấy khi cô nàng nhớ điều gì, nếu hôm đó đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó và nhắc nhở mình thì y như rằng ... mình mất vài giây để ... tận hưởng hạnh phúc (khổ thân). Thế nhưng không làm sao trách được vì mình có trí nhớ rất tốt, theo luật bù trừ nên ... ông trời sắp xếp sao thì nghe thế (lí do chính đáng quá còn gì)

    Là mong chờ điện thoại của người ta, mặc dù nhiều khi không biết nói gì (hoặc hông còn gì để nói), thì vẫn cầm ống nghe trên tai! (hâm nặng).

    Mình còn nhớ những lần giận nhau ức chế mà không dám ... cúp máy vì ... không vì sao cả! (thế cho nên mới nói là hâm mà). Cũng may mình chơi FOREVER COUPLE nên vấn đề TÌNH PHÍ không phải lo nhưng xin chia buồn với những ai giữ máy di động mà dùng ... trả trước!

    Là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc cần thì quên hết và sau khi gặp, mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì.

    Em ơi! nếu em đọc entry này của anh thì cho anh hỏi : ANH ĐÃ NÓI GÌ KHI TỎ TÌNH VỚI EM THẾ?

    Là sẵn sàng đi cùng người ấy đến một nơi mình ... không thích để chiều lòng người ta.

    Mình không thích đi mua mỹ phẩm, không thích đi ... đến những nơi mà con gái thích, thế nhưng việc mình có thích hay không chẳng quan trọng gì bởi vì NÀNG CÓ THÍCH HAY KHÔNG MỚI LÀ QUAN TRỌNG! tại sao ? tại sao à? THẾ CÓ MUỐN BỊ CHO ?DE? KHÔNG HẢ?

    Là luôn sẵn sàng đợi người ấy dù không có lí do gì để đợi!

    Ừm...nghe ... có lý nhỉ? mà cũng chưa chắc! Nhiều khi mình đợi mình muốn ... bỏ đi nhưng chẳng hiểu sao có .. ?thằng nào? cứ níu chân mình lại, mãi đến giờ nghe bạn bè nói mình mới biết thủ phạm chính là THẰNG TRÁI TIM, nhiều lần mình định ... tính sổ với thằng này bởi vì tại nó mà mình nhiều khi phải chờ hàng tiếng đồng hồ,hừm ... nhưng mà nếu không nghe lời nó thì chỉ có nước vào chùa đi tu thôi.

    Mình thì không thích đi tu tí nào, thôi, nhượng bộ nó vậy chứ biết làm sao, nhờ???!!!

    DỰ ÁN : ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU HỌC này vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, Bạn nào có ý kiến hoặc ... cũng nghiên cứu vấn đề này thì tham gia
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Không phù hợp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này