1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẨM NANG HỘI HOẠ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    CẨM NANG HỘI HOẠ

    Để đuổi kịp công nghệ hiện đại,hội mỹ thuật thủ đô đã áp dụng công nghệ sinh sản vô tính,thụ tinh nhân tạo cho mỹ thuật.Thật là kỳ diệu,từ nay mỹ thuật Việt nam sẽ thăng hoa,sánh vai cùng những nền mỹ thuật lớn trên thế giới,thật đáng tự hào thay .Sự thành công đó không thể không kể đến công lao to lớn của hoạ sĩ quan chức NGUYỄN ĐỖ BẢO.Ngài đã rất nghiêm túc,thẳng thừng loại bỏ những tác phẩm của những hoạ sĩ trẻ thế kỷ 21 mà không cần phải thông qua một hội đồng nghệ thuật nào.Những tác phẩm đó quá lạc hậu do không áp dụng công nghệ sinh sản vô tính.
    Chuyện kể rằng,vào hồi 16h30 ngày 21-11-2002 một phát minh vĩ đại chuyển đổi kỹ thuật sinh sản vô tính từ hữu cơ sang vô cơ của ngài NGUYỄN ĐỖ BẢO khi có ba sinh viên năm cuối trường DH Mỹ thuật công nghiệp và một hoạ sĩ tự do, sau khi họ nghe các phương tiện thông tin đại chúng phát động về triển lãm Mỹ thuật thủ đô 2002. Với sự nhiệt tình cộng lòng yêu nghề và những cảm xúc chân thành về Hà nội,họ đến 19 Hàng buồm là trụ sở của hội Mỹ thuật Hà nội nộp tranh tham dự triển lãm Mỹ thuật thủ đô 2002.Đón tiếp họ là ngài NGUYỄN ĐỖ BẢO,với phong thái của một đế vương trên ngai vàng ngài bèn hỏi rằng:"Trường nào?".Khi biết họ học Mỹ thuật công nghiệp,liếc sơ qua tác phẩm của họ với vận tốc ánh sáng,chẳng cần phải tư duy ngài cho các tác phẩm đó bình thân.Với cương vị một hoạ sĩ thế kỷ 20 ngài khuyên các hoạ sĩ thế kỷ 21 nên thụ tinh nhân tạo cho cảm xúc,phải vẽ kiểu gì mà nhiều người vẽ và phải thật dễ hiểu.Ôi! quý hoá thay những lời vàng ý ngọc,đó chính là kim chỉ nam cho những hoạ sĩ trẻ.Ngài NGUYỄN ĐỖ BẢO vạn tuế vạn vạn tuế.
    Các hoạ sĩ trẻ ơi,hãy là những viên gạch vô tri vô giác xây lên một bức tường ngăn chặn cảm xúc lại bởi thứ đó rất nguy hiểm,nó khiến chúng ta sẽ không trở thành một hoạ sĩ DOLLY như hoạ sĩ thế kỷ 20 NGUYỄN ĐỖ BẢO được.

    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Great! Lúc ra cửa, tôi gặp một ngài khác, ông ta an ủi tôi "thôi rút kinh nghiệm em a.", tôi muốn song phi đá quay cho hắn một phát, đồ Dolly mà cũng được ăn lương nhà nước, vẽ thì cả buổi sáng không sửa nổi 1 bài hình hoạ của sinh viên năm thứ nhất, lắm chuyện! Không hiểu sao hắn ta có thể vẽ mãi một thứ bằng ấy chục năm mà không chán! Hắn là cái tên mà ông ghét nhất trường đấy, DACAM ạ!
    KUMITE'
  3. Guest

    Guest Guest

    khổ thân các chú quá! chẳng hiểu triển lãm my thuật thủ đô để dành cho ai vậy nhỉ???? hay là rút kinh nghiệm những lần trước đuổi bớt đi cho đỡ phải tranh giải :).
    nói vui vậy thôi chứ cứ như thế này thì bao giờ các hoạ sỹ trẻ mới tìm được chỗ đứng.
    IQ.Design 358 De La Thanh Hanoi - Tel: 5120244
  4. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    nhiều năm đã thế rồi .
  5. bimbim1986

    bimbim1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    May nam truoc bố em co gui tranh cua em di du thi trien lam tranh toan quoc va lay nam sinh la 1965.Voi muc dich duy nhat la khich le tinh thần "hoạ si"cua em.nhung da bi loai ngay lap tuc vi khong co ten trong "hội mỹ thuật Viet nam"
    nhung do chi la chuyen nho thoi ạ.May nam truoc khi bố em di họp hội mỹ thuat thi co mot ong nha tho hay nha van gi day len phat bieu-đại loại la "cac anh phai vẽ nhu thế này ...nhu thế nọ..."
    THi ngay lập túc hoạ sỹ Song vĂn dung len và chui"ông chi là một thàng nha van ong biet *** gi ve hoi hoa ma ong nói".
    Và tu do trở di hom nao họp hoi my thuat ko co ai thiep moi danh cho hs Song Văn nua
    bimbim ghet an bimibm
  6. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    thầy dạy vẽ của tôi kể mấy câu chuyện về các vị lí luận , và câu chuyện của bạn làm tôi liên tưởng đến môt chuyện mà ông bạn tui đi xem triển lãm của một bà nhà thơ và có mấy cái tranh vẽ nóc nhà va đề tên là " ngẩng lên 1, nl2. nl3" hahha
  7. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Mấy cậu có tranh bị loại khỏi triển lãm mỹ thuật thủ đô, đừng bực tức nữa . Ông Bảo đấy thì tớ biết rồi , Nhưng thử bầy tranh trên này cho tớ coi xem có được không đã , vì e rằng các cậu vẽ theo lối công nghiệp thì không phải hay lắm đâu nhé ?
    Hé cửa đêm chờ hương quế lọt
    Quét sân nhà sợ bóng hoa tan
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha anh bạn này có vẻ phân biệt chủng tộc nhỉ,vẽ là vẽ làm gì có cái kiểu nào là công nghiệp kiểu nào là yết kiêu.Ông Bảo cũng nghĩ hệt như bạn đấy .Tại sao cứ phải phân biệt đối sử như thế nhỉ,thế Yết kiêu thì vẽ đẹp hơn MTCN à? Mỗi người một con đường chứ,chẳng nhẽ bạn muốn MTCN vẽ giống hệt Yết kiêu sao?Giả sử bây giờMTCN là cái nôi của hội hoạ Vn và họ phân biẹt đối sử với Yết kiêu như vậy liệu anh ban có chịu được ko?Tất nhiên ko thể phủ nhận mặt bằng chung sv trường tôi ko vẽ tranh vì chung tôi là MTCN,nhưng cũng ko hoàn toàn là đúng.Trường anh bạn cũng vậy thôi lắm thằng cũng vẽ xấu ỉn mà đúng ko kiểu gì mà anh bạn chả có lúc nói"vẽ thế mà cũng đỗ"Trường tôi cũng thế thôi,thi vào đã tiêu cực rồi,toàn bọn ngu chạy tiền vào trường,rồi cả con ông cháu cha nữa làm gì mà chẳng vẽ xấu.Thôi thì mặc kệ chúng nó vẽ cái đã,tôi vẽ cái gì mà tôi thích thế thôi.Bắt tay nào,anh bạn có sẵn lòng ko?
    DACAM
    http://www.photos.yahoo.com/quan390 <-----click here
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên rồi .
    Mình không có phân biệt ếch kêu hay cong nghẹt . Vì bên đấy mình có quen vài người vẽ painting cũng đẹp lắm . Nhưng thẩm mỹ tạo hình hơi khác với thẩm mỹ trang trí . Không nên lẫn lộn. Nếu tranh bạn vẽ như trình bày trong trang web của bạn thì rất đẹp nhưng mình e rằng không hợp với triển lãm mỹ thuật tạo hình. Còn tất nhiên cái triển lãm kiểu mỹ thuật thủ đô , chỉ có tính cách cúng cụ, mỗi năm một lần họp mặt con cháu trong giới tạo hình thủ đô, chất lượng rất tầm thường nên cũng không nên nhào vô đấy làm gì.
  10. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    đào tạo ở trường nào đâu fải vấn đê , thực chất là fải xem anh vẽ vời thế nào?

Chia sẻ trang này