1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang thanh niên thời đại mới.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Baoban, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    To baoban:
    Topic thanh niên thời đại mới của bác chỉ có mỗi một tiêu chí đó thôi hả ? Mọi người đang chờ đợi bác đó , còn có bao nhiêu cái tiêu chí " dưa dứa " như vậy béc post lên cho mọi người cùng tiến bộ cái coi .
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Các pác chỉ giỏi nói thôi , chứ đến lúc có vợ xem , có dạy được gì không ? hay là lại để vợ dạy lại ?Pác nào thử là chông iem xem nèo xem ai sẽ dạy ai .
  3. cu_meo

    cu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ xấu là bất tài
    Lấy vợ đẹp là bất hạnh
    Bị vợ bỏ là bất lực
    Ruồng rẫy vợ là bất nhân
    Dựt vợ người khác là bất lương
    Có vợ bé là bất chính
    Áo vợ mặc là bất luận
    Cơm vợ nấu là bất biến
    Đồ trang sức của vợ là bất động sản
    Em gái vợ là bất khả xâm phạm
    Vợ chồng cãi nhau là bất phân thắng bại
    Vợ chồng làm việc quá sức là bán thân bất toại
    Vợ nói nhiều là bất bình
    Vợ chồng lặng thinh là bất hợp tác
    Không xin được tiền của vợ đi uống bia là bất mãn
    Lương đưa hết cho vợ là luật bất thành văn
    Tiền đưa hết cho vợ là tiền lấy ra tiêu luôn là bất đẳng thức
    Để quỹ đen tiêu riêng là bất hợp pháp
    Đánh chó đuổi mèo là vợ chồng bất hoà
    Vị trí giữa vợ và chồng luôn là bất bình đẳng
    Đang cụng ly với bạn mà vợ gọi là bất tiện
    Đang tình cảm với vọ mà bạn gọi là bất ngờ
    Vợ thấy vết son trên áo là bất minh
    Đi chơi với vợ mà buột miệng khen gái đẹp là hành vi bất cẩn.
    ........................
  4. cu_meo

    cu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tiếp mấy dòng với chữ "Bất"
    Không biết lấy lòng mẹ vợ là bất trí
    Không dám để vợ đi tắm một mình là bất ti
    Không biết cùng vợ dạy con là bất thành
    Không biết xin vợ đi chơi với bạn là bất tận hưởng
    Vợ vụng thì chồng bất sang
    Vì vợ mà quên chăm sóc bố mẹ là bất hiếu
    Vì bạn mà quên chăm sóc vợ con là bất nghĩa
    Vì vợ mà quên lời Sếp là bất tuân thưọng lệnh
    Đánh vợ là việc bất khả thi
    Bị vợ đánh hàng ngày mà vẫn không sợ người bất khuất
    Vợ không cho ngu chung giường là bất bình thường
    Vợ gọi mãi không về là bất chấp
    Dám chơi cờ tướng với bố vợ là bất kính
    Đám đi hát Karaoke cùng anh vợ là bất nhã
    Để bạn của vợ chê là bất lợi
    Tán bạn gái của vợ là bất dung tha
    Vợ chồng không chung lòng là bất hạnh
    Vợ không căn cơ là bất phú
    Vợ được nhiều nguời khen là bất an
    Của quý của vợ giao là vật bất ly thân
    Vợ tài ba thì chồng bất hoạt
    Vợ chồng không biết phối hợp là tình yêu bất đạt
    Vợ và chồng là bất nhất
    Nhưng tình yêu vợ chồng là bất di bất dịch
    Nhìn chung: Lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ
    Nhưng xét cho đến cùng: Lấy vợ là chuyện bất khả kháng
  5. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Từ thuở xa xưa lắm, có một anh học trò nuôi chí dời non lấp bể. Anh mạnh mẽ, anh cần cù, và đường đi học của anh dắt qua một dãy núi chập chùng. Mỗi ngày, cứ khi mặt trời ngả về Tây, đôi chân trần, đôi vai đẫm mồ hôi, anh vác từng tảng đá lớn lấp bể dời non.
    Ai ai đi qua cũng tấm tắc khen- Anh vượt khó?! Siêng năng?! Bền bỉ?! Đến khi trái núi nhỏ nhất vơi đi một phần đáng kể, có một người đi qua, làm thinh!
    Anh học trò rất ngạc nhiên, xoè hai bàn tay mới có thêm vài vết chai đo đỏ: ?oBao tháng bao ngày, tôi dầm sương, nắng, gió- công việc này? không đáng để Người khen??
    Người kia phá lên cười: ?oAnh dời đá làm gì cho phí công, vì đã có sẵn một con đường đi vòng sau lưng núi. Sức trai trẻ, sự kiên trì? cũng thế- chỉ là công dã tràng khi chẳng có ích cho ai?
    Có một anh học trò khác, của đời nay, cũng mạnh mẽ, gan lì, ?ochịu chơi? hết biết. Con đường anh đi không có chập chùng đồi núi, mà phẳng lì, và đông đúc người xe. Mỗi ngày, khi trời ngả về đêm, anh phóng chiếc Dream vèo vèo trên phố. Người ú tim, kẻ hoảng hốt, anh cứ cong mình lạng lách, trong tiếng reo hò, cổ vũ điên cuồng
    Rồi tàn một cuộc chơi, dẫu có u đầu sứt trán anh vẫn cười, bạn bè vây lấy anh, khen tốc độ?! Tài năng?! Gan dạ?! Nhưng có một người không nói gì cả, chỉ khe khẽ lắc đầu
    Anh học trò chẳng hiểu tại sao, bèn chỉ chiếc Dream bẹp dí của mình, thắc mắc: ?oBất chấp hiểm nguy, vượt qua tất cả, như thế chẳng phải anh hùng? Sự hy sinh này? không đáng để Người khen??
    Người kia cũng phá lên cười: ?oĐó không phải là anh hùng, mà gọi là liều lĩnh. Hy sinh sức trai, đổi lấy hiểm hoạ cho người khá há có ích gì??
    Nói xong, người kia lẳng lặng bỏ đi
    Cả hai còn rất trẻ: Một muốn lấp bể dời non, một đang rèn chí anh hùng. Hai anh học trò cách nhau mấy quãng đời, nhưng lạ thay, người mà hai anh gặp chỉ là một. Đời gọi tên người ấy là TRÍ KHÔN
    (ST)
  6. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Có một câu hỏi cho thanh niên thời đại đây:
    Nếu biết người yêu mình có người khác thì bạn sẽ làm gì?
  7. di_tim_cong_li

    di_tim_cong_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có ba phương án trả lời dành cho ba loại người:
    1.Chấp nhận số phận để người yêu ra đi và đi tìm một người khac(loại người kém cỏi)
    2.Cầm dao đến nhà người yêu xin tí tiết(loại người côn đồ)
    3.Tiếp tục theo đuổi cho đến khi người yêu quay lại(loại người lì và có nghị lực)
    Em thích loại người thứ ba nhất.Theo bác,bác thích loại người nào?
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy loại nữa.
    Loại 4: Gọi bạn chặn đường đập cho tình địch một trận.
    Loại 5: Doạ người yêu: "Em không yêu anh thì em sẽ không yêu thằng nào được nữa đâu".
    Hai loại này là biến thể của loại du côn ở trên.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tiếp theo đây, hãy trả lời thật tâm nhá.
    Giữa 2tỷ đồng và người mình yêu bạn chọn bên nào?
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    2 tỷ!

Chia sẻ trang này