1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    mai là sẽ được gặp mẹ rồi ... Nhớ cái mùi mồ hôi dìu dịu của mẹ quá ... Giờ chỉ mong nhanh đến ngày mai để được cắt móng chân cho mẹ, được chạm vào vệt bỏng nơi bàn chân mẹ để luôn hiểu rằng mẹ thương mình đến nhường nào ...
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Năm nay á, năm nay đúng là năm cuối chị còn single ...hê hê ..nhưng mà năm ni không có đi xe ô tô về, chàng nói là đi xe ô tô nguy hiểm và quá chật chội nên đã sắm cho chị một suất trên tàu rồi ...thông báo luôn nhá ..chị ngồi ghế 27- toa số 5- Tàu TN7- Ngày 15/2/2007 vào lúc 19.50 phút, đồng chí nào đi cùng thì lên tiếng cái nhớ ....( có ai có nhã ý đón tớ thì 12h đêm ra ga Thanh Hoá đón nhá ...hí hí ) ...
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Đi bộ về qua nhà em rồi à lố em ra đón nhá
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    chiều thứ 5 iem dzề quê với mẹ rùi có ai về cùng không ???
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Dạo này về quê bằng xe CLC lởm lắm , nó chả khác xưa là mấy , quay khách chóng cả mặt , đi ẩu, vượt gấp tranh giành khách . Nói như anh Tố : " Bốn nghìn năm ta lại là ta " quả đek sai . Dek thể nào khá được
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng có người đi tàu về nhà ngày 15/2 ah. Tớ cũng đi ngày đó, nhưng mà đi chuyến tàu trưa cơ, tiếc quá nhỉ, không ngồi cùng để buôn bán được rồi...
    Xe CLC nhà mình lâu nay chỉ có mỗi cái biển là CLC thôi, tớ cũng chả có hứng leo lên đó bao giờ.
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Em vìa bằng xe bình bịch(HVT cho đi nhờ) nên... đỡ bon chen. Hôm nay đi xe CLC lên HN cảm thấy chất lượng ... cao thật,xe vừa xóc lại vừa bẩn... xô bồ quá... say xăng mất 3 min
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Leo lên MaiLinh mà đi . Giá cũng không căng hơn là mấy đâu cu . ( HN _ Vinh & Ngược lại )
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hic, suốt ngày vẫn kứ phải CLC!!! kăm thù mấy kái CLC !
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ^dù sao thì xe cộ bây giờ vẫn tốt hơn ngày xưa !

Chia sẻ trang này