1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ôi chao ơi ...xe chất lượng cao ...chỉ có giá tiền là cao còn chất lượng cao tới mức với không nổi ..thôi, chán chẳng buồn nói nữa ...hừ hừ
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , tưởng ảnh mua vé tàu cho rồi mà , sao còn phải đi xe CLC thế ?
  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bà con nên mua vé xe của MaiLinh đi . Chất lượng đảm bảo , giá cả phải chăng . Nó chạy từ bến nước ngầm . Buổi sáng khoảng 9h30 hết xe , buổi chiều bắt đầu từ 1h ----> khoảng 3h30 hết xe . Các bác đi mấy xe của bọn Transeco khốn nạ lắm .
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tết cũng đông người về mà, nhiều lúc cũng bực bọn lái xe nhồi nhét, nhưng thử nghĩ cảnh mình ra bến mà ko có xe về ăn tết thì cũng thông cảm phần nào!
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Em đi tầu mà, đâu có đi xe, nhưng mà em đang nói chuyện chất lượng cao của xe đấy ...hự hự ..ứ cao tí nào cả
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng cao mà cao thật thì cũng chẳng phải VN.
    VN là thế đấy!
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Làm nốt ngày mai là về nhà, tàu thì vé khó kiếm, đành phải cắn răng lđi ô tô CHẤT LƯỢNG CAO thôi! Cứ nghĩ đến mấy cái CHẤT LƯỢNG CAO ấy là người lại nổi hết da gà!!! Chậc, nhưng biết sao đc, thà chịu đựng thế còn hơn là phải chơ vơ ngoài HN ăn tết 1 mình!!!
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 13/02/2007
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm giác. Đã gọi cảm giác thì thật khó quên. Khó quên đến nỗi nhớ cả trong giấc ngủ. Trong giấc mơ hôm qua, mình ngồi trên xe, xe lướt nhanh về nhà. Có lẽ là nhớ nhà đây mà. Nhìn qua ổ cửa, những thảm lúa xanh mát mắt, những dãy núi nghiêng nghiêng trong nắng sớm. Cầu Hoàng Long kia rồi, 15 phút nữa về đến nhà. Cảm giác thật dễ chịu.
    Nhớ nhà quá!

Chia sẻ trang này