1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lào trên oto khách đánh cho bỏ bu
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 20/01/2007
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tui xa nhà 2 năm về còn thấy khác nhiều .. Chứ 10 năm mà vẫn ko thấy khác gì thì pó tay pó chân lẫn bó vài vùng lân cạn luôn
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị chú xem lại vấn đề Đọc-hiểu hộ anh. 10 năm rồi vẫn không thay đổi mấy tức là có thay đổi nhưng mà quá ì ạch. Thành phố vẫn thế, vẫn nhếch nhác như xưa. Nhà cửa có mọc lên nhiều nhưng vẫn xấu. Bộ mặt chính tại trung tâm Quảng trường Lê Lợi vẫn còn lụp xụp. Đi ra đường gặp nhiều cảnh chướng tai, va quẹt nhau tý là sừng sộ đấm nhau, vác dao vác kiếm ra doạ nhau.Người tham gia giao thông thì thích rẽ là rẽ, đi sai vẫn trợn mắt doạ người khác. Các khu nhà đô thị mới mới mạnh ai nấy xây, chả có sự thống nhất về Kiến trúc cũng như Quy hoạch. Nhiều công trình lớn, tiền đầu tư lớn được xây nhưng không góp phần tăng vẻ đẹp mà trái lại còn làm xấu đi bộ mặt Đô thị. Anh quen nhiều người TH đi làm ăn xa , bây giờ muốn về đầu tư để đóng góp cho quê hương nhưng toàn thấy họ than trời. Sắp tới có 1 khu Resort ở Tĩnh Gia sẽ được phê duyệt đầu tư, chủ đầu tư là 1 người TH kêu ca là thà đầu tư ở SG hay HN còn dễ hơn nhiều. Anh chả hiểu sao......
    Ngay cả trên Diễn đàn thế này mà còn có chú ăn nói thiếu văn hoá, anh cảm thấy xấu hổ thật.
  4. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    vậy em hỏi anh thế này . Anh là người có văn hoá thì chỉ cho em thấy chỗ nào em vô văn hoá đi . Thêm nữa thế anh cứ kêu TH thế này TH thế kia vậy anh đã đóng góp được gì cho quê nhà chưa ? Nghe nói anh hàng tháng thu nhập trên dưới 2 ngàn $ mà em kêu gọi anh đóng góp chút cho quỹ học sinh nghèo học giỏi ĐDT mấy hôm có thấy hồi âm gì đâu . Nếu ngồi ko mà chỉ trích thì dễ lắm . Bởi khắp vn này ở đâu cũng có tiêu cực cả thôi .
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài này thấy hậu sinh giờ khả uý wá nhỉ bác arcvubale ...
  6. hmha

    hmha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là không gì bằng quê hương. Có thể đối với những người khác quê hương là cái gì đó cao siêu lắm. Đối với tui, cảm nhận về quê hương chủ yếu là bố mẹ, anh chị và các cháu. Cảm xúc mỗi lần về quê chẳng lần nào giống nhau., nhưng mỗi lần đi thì thật đặc biệt. Nhà tui ở tp, cũng rất gần đường tầu. Mỗi lần đi từ thanh hóa đi, mẹ tui lại bế đứa cháu ngoại ra, chỉ cho nó xem tầu của cậu nó đang đi... Có thể mẹ không cảm nhận được con mẹ đang nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng thực sự đối với tui có một cái gì đó nghẹn trong ***g ngực ... Mong ước sao
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lập topic này, tôi muốn nó sẽ là một nơi, để những khi bạn nhớ nhà, bạn vào đây... Nếu không có gì đóng góp cũng là để chia sẻ...
    Nhưng các bạn đã vào đây, để tranh cãi những điều thật vô nghĩa... Tôi đã nghĩ, có thể với những người bạn đồng hương, mình có thể chia sẻ được nhiều hơn thế, dù vẫn biết, đây cũng chỉ là một mảnh đất không có thực.
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường xuyên phải đi những con đường dốc lớn, ngoằn nghoèo và nguy hiểm . Chỉ cần xe không an toàn mà lật một cái thì có thể lăn xuống dưới đường hàng mấy chục mét... Con đường về nhà tôi( Xứ Lạng ) là thế mà. Mới đầu đi thì sợ nhưng đi nhiều rồi cũng thành quen. Và vì thế lần đầu tiên tôi đến Thanh Hoá, cảm giác đầu tiên là tôi cảm thấy an toàn và thích thú. Và tôi muốn được trở lại Thanh Hoá của các bạn nhiều hơn nữa .
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 30/12/2005
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Weo căm weo căm bạn, trước hết là vào thăm cái box TH rồi sẽ về thanh hoá chơi, và cuối cùng nếu tìm được anh giai TH nào thì về TH làm Dâu lun.
    Chúc vui vẻ, và cảm ơn nhiêu nhiều vì những tinh cảm tốt đẹp cho Xứ thanh! Đừng sợ khi thấy mọi người uýnh nhau nhé, uýnh rồi sẽ lành thui, mọi người hiền lắm!
    @ TH mems: Các bác nhìn Cô bé nầy nhá, người ta có tình cảm tốt thế mà các bác cứ oánh nhau thì ngại quá. Xì tốp oánh nhau nhá các bác.
    Chúc năm mới vui vẻ!
    KOA

Chia sẻ trang này