1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày gần cuối năm. Cơ quan tổng kết nhậu nhẹt lu bù...
    Tôi thường không thích những ngày như ngày 31. Ngày thêm của tháng. Với tôi, ngày 30 đã là tận cùng của một năm rồi. Nhận lịch ở lại trực mà "đau xót'' quá... Cô bạn gọi điện ra, nhắn: hôm trước tau vào nhà kể chuyện mi ngoài HN, cả nhà, ông bà, bố mẹ ngồi vây quanh để nghe. Giọng mẹ gọi ra, thấp thỏm hỏi xem liệu Tết này có về nhà. Một năm đã đi qua rồi mẹ ạ....
    Chúc mọi người trong ngôi nhà này sẽ bước vào một năm mới thật may mắn. Tôi thích chữ may mắn.
  2. Tinette

    Tinette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    To: Bác Kingofair ,...je ne suis qu''une flamme dans la nuit . J''aime bien la Flamme seule
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình cũng quen con trai Thanh Hoá khá nhiều nhưng khổ nỗi chẳng có anh nào thèm để ý đến mình cả. Muốn làm dâu TH nhưng khó thiệt. Hic.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 31/12/2005
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cái câu nầy mình nhớ là có viết một lần, nhưng không biết là viết ở chỗ nào. Lên đây thấy bác Tine viết quay lại đi tìm chả thấy nó đâu. Thế có chít không chứ????
    @ Tine: Si Je suis la flamme, Une Flamme dans la nuite avec le grand vent, et puis ----> Đìu gì đến thì nó sẽ đến.
    --------------------
    @ Lan tím: Ấy chê các anh giai Thanh hoá chứ gì, ứ thèm chọn anh nào chứ gì .
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 31/12/2005
  5. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em toàn đi xe chất lượng cao HN-TH về nhà đấy chứ. Nói chung chất lượng cũng không đến nỗi mà, có phải chen chúc gì đâu. Em hay đi xe Bắc Hà, có logo TH ấy. Giá vé vào bến mua là 39nghìn bác ạ, còn về BS em thường em ko mua vé, đứng ở cổng ra để lên xe hoặc đi cổng sau, lên xe đưa họ 30K hoặc 35K là OK rùi. Còn đi xe CLC Vinh về chỗ em cũng mất 30K, nhưng xe Vinh chạy nhanh lắm, papa sợ bảo em đừng đi xe Vinh, nguy hiểm lắm.
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ của mình mỗi lần trên đường từ HN về TH à, xem nào, thường mình đi bằng xe máy nên không nghĩ gì, chỉ chú tâm đi cho cẩn thận thôi. Còn nếu đi ô tô thì toàn nghĩ linh tinh, nghĩ đến gia đình, bè bạn, không thì nói chuyện với người ngồi cạnh cho đỡ say xe. Vì mình cũng hay về nhà nên cũng ko phải nghĩ xem quê hương mình đã thay đổi ra sao.
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Teng kiu quỷ đã chỉ dẫn cho KOA tường tận. Hôm nào về mà nhỡ xe ghé xuống Bỉm sơn, Nghía nhà quỷ để cám ơn và tiện thể nghía cái nhà máy Xi măng hoành tráng một thời phát.
    Anh nghĩ tết chắc giá vé còn lên nữa chứ chẳng chơi. Thui cứ dự trù 50 khìn cho chắc cú nhẫy cô Quỷ nhẫy? Cộng thêm đi xe ô ô....ôm về đến nhà là mất toi gần xăm khìn roài, hic hic.
    Cô quỷ đi Bình-bịch thì cẫn thận chỗ Cao tốc, bọn rải đinh nhiều như nấm, đi đường củ cho chắc cú, hôm nào hứng "Nữ anh hùng xa lộ" thì đường cao tốc cho gấu.
    KOA
  8. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hông có chi. Welcome King to Bim Son town
    Vâng anh cứ chuẩn bị nhiều xiền vào mà mua quà về nhà, còn giá vé em không nghĩ là tăng đâu, chắc vào bến mua vé CLC về TH vẫn là 39K thôi, giá vé thường chỉ tăng khi giá xăng dầu lên thôi nhưng ngày tết (tầm sinh viên nghỉ tết ấy) thì khó mua vé lắm vì nhiều người về mà. Mà ngày tết thì cứ khoảng 5 phút là có 1 tuyến CLC rồi, đi giờ nào cũng đc.
    Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng Quỷ đi cẩn thận lắm, mà toàn đi đường cao tốc về thôi, em ko hứng "Nữ anh hùng xa lộ" gì cả, em đi đường đó vì nó nhanh mà lại dễ đi thôi
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, gặp quỷ thì bọn rải đinh có mà chạy mất hết ......Đinh :P.
    Teng kiu vì đã mời KOA đến thăm BS.. Hy vọng là đi được!
    Ngủ ngon mọi người!
    KOA
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay đi xe CLC về TH, giá vé tăng lên 39k , ngỳa thường thì không sao, còn ngày lễ tết thì khủng khiếp rùi,về Tết dương lịch đẫ cẩn thận vào bến xe mua vé thế mà lên xe vẫn bị ngồi ghế phụ. Ặc hôm đó giữa đông nhưng trời lại nắng to, ngột ko chịu được, ngồi cạnh em là một pác TH kiểu học xong ở lại làm việc...Oài hôm đấy tuy nóng nhưng em cứ tự trách mình là chỉ cẩn thận có một nửa là mua vé ở bến mà quên ko mua cái áo giáp, khiếp bác ý nổ văng tùm lum, em fải cảm ơn trời phật cho em cao số vì dù ko áo giáp nhưng vẫn để em về được với mẹ.Suýt chết.Một kỷ niệm ................
    arcvubale pác làm em nhớ đến hôm Tết dương lịch 2006 nên đã có bài viết lên đây. thanh kiu ve ri mắt chờ. Hình như pác đang công tác ở SG. Pác khen SG, HN đẹp, phát triển nhanh, hiện đại, nhưng pác có nhớ HN là Thủ Đô, SG là TP phát triển nhất cả nước, pác còn khen Bình Dương, ah BD cách SG chỉ 30km và là trọng tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ, pác khen Bình Phước cũng phát triển, cái này em có ý kiến: hồi em đi thăm nhà dì ở BP, oài, nó cũng có hơn gì TH đâu,đấy là em o Đồng Xoài, hay có chổ naò ptriển hơn mà em ko biết ko nhỉ,pác chỉ giáo. Còn TH thì sao, đang còn là tỉnh nghèo nhất cả nước, cách xa HN(tp ko phát triển như SG) và ko là trọng tâm kt của vùng. Em cũng chỉ mới rời SG 1 năm để ra HN sống, sao pác ko nêu mấy cái khu bờ kè ổ chuột của SG cho pà con chưa một lần đến SG biết. Sao pác lại nhìn vào những chỗ đẹp đẽ để rồi đi so sánh với cái chỗ chưa đẹp của TH. Pác chê quảng trường Lê Lợi của TH chẳng ra gì, theo em biết kiến trúc là đam mê của pác sao pác kô về tỉnh nhà xin tham gia tư vấn, chắc pác còn nhiều việc hệ trọng hơn nhể.
    Pác chê giao thông lộn xộn, vượt đèn xanh đèn đỏ. Đụng nhau trên đường thì chửi nhau, chém nhau. Thế pác này SG và HN ko có những cái này à, thế mà em lại thấy có mới đau chứ,mắt em chưa phải đeo kính đâu. Mà em thấy đụng vào pác phát là pác cũng chửi luôn là vô văn hoá. Bỏ đi đâu cái nguồn gốc được hả pác . Có gì mong pác góp ý chứ đừng chửi em, chửi em là tội nghiệp cho em lắm lắm, em dù sao cũng ít kinh nghiệm, non nớt.
    To All: Em ko cố tình spam, cũng ko có choảng hay uyánh nhau gì, chỉ tại em bức xúc thôi. Kính mong mọi ngưuời thông cảm và lượng thứ,

Chia sẻ trang này