1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch oạch ... oánh nhau dữ quá .Thôi mọi người nể diễn đàn , nể bác Kim chút đừng chửi nhau nữa . ta quay lại chủ đề chính đi .
    Em nhớ lần đầu tiên đi xe chất lượng cao thì hết hồn . EM cẩn thận mua vé trước từ bến rồi chui vào cuối xe ngồi vì nghĩ ngồi cuối xe ko bị chen lấn . Ai zè hình như ngồi đúng chỗ giảm xóc thì phải . Mỗi lần vấp phải ổ gà là người em cử nhảy tưng tưng lên ,mệt gần chết . Đã thế xe còn phi nhanh để cướp khách nữa chứ . Chưa hết ,đang đi em thấy thằng phụ lái điện cho xe khác đại loại như :" alô , mày chèn chèn cái xe nhà .... để tao vượt lên cái... " . Ặc , khác zì đua xe đâu . Còn giờ em thi thoảng đi nhưng cũng quen rồi . Nhớ lời bạn dặn lên trước kiếm chỗ đầu hoặc giữa xe ngồi . Sau đó oánh 1 giấc thế là về đến TH .
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    KOA thân mến: Chẳng biết anh suy nghĩ thế nào về arc nhưng em ko may đọc fải những gì lão ... ra thấy ... lắm anh ạ, ko ngửi được.Chán tại sao mới đi ra khỏi quê được một số năm (ở đây cụ tỉ theo lời lão thì đã 10 năm) mà dã vội vàng quay lại nhìn quê với một con mắt khác,con mắt phiến diện, vhả biết ông ấy ngao du thiên hạ được bao nhiêu, hay chỉ quanh quẩn ở 64 tỉnh thành, Sài Gòn, Hà Nội uh thì đẹp thật, nhưng đâu fải cứ đi ra là tâng bốc nó lên mây xanh mây đỏ, anh thấy có nổ ko khi nó nói là nó ko thấy mấy vụ vượt đèn xanh đèn đỏ ở SG,HN mà chỉ thấy ở TH.Nếu SG HN ko có vụ đó tại sao lại phải lắp đặt camera theo dõi ở ngã tư. Tại sao khi thấy khen con trai TH, thấy chị hanhhanoi cực kỳ yêu người TH thì lạy nhảy vào mà tự hào với tự hiếc.
    Theo kiểu suy nghĩ của nó thì những người con TH đang sống, học tập ở một số nước vô cùng phát triển trên thế giới sẽ nhìn về TH với con mắt, ôi thôi chẳng dám nói, khủng khiếp fải biết.May thay em chưa gặp ai như vậy.Phù
    Chúc mọi người một CNhật vui vẻ và mong arc đừng lên đây ngộ chữ nữa ko có diễm đàn sẽ ngộ độc
    Tháng 2000$ cơ mà, để dành tiền mà du lịch, mà thấy SG,HN chẳng là cái gì nếu đem ra so sánh, mà thấy Việt Nam vẫn bị xếp vào nhóm quốc gia kém phát triển. Hoặc để mà đi học lấy ít khiêm tốn, và nổ thì cũng nên nổ đúng lúc.Okie.
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 20/01/2007
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    @yurina: Ok, mình hiểu nổi bức xúc của bạn, mình cũng không đọc kỹ các bài của Bác Arc viết nên mình xin phép không nói gì về bác Arc. Việc nhìn nhận phiếm diện quả là không nên, trong mọi vấn đề, cố gắng nhìn nhận nó khách quan một chút thì sẽ tốt hơn. Ngay bản thân mình lúc này nhìn đất nước Hàn, mình cũng thấy cả cái Tốt và cái không tốt lẫn cái chưa tốt của họ. Với Thanh hoá mình cũng vậy thôi, Ngay cả chính bản thân mọi người, Yurina và cả Tớ cũng thế, Tốt xấu luôn tồn tại bên trong mỗi thực thể.
    Tuy nhiên cũng phải nói rằng nếu (KOA nói là NẾU) Bác Arc hay ai đó có điểm nào đó chưa tốt thì Yurina và mọi người khác hãy "góp ý" mạnh hay nhẹ tay thì tuỳ cách nhưng hãy cố gắng làm theo cách mang tính XÂY DỰNG giúp nhau nhìn ra điều chưa tốt. Dù phải dùng phải nặng lời cũng không sao, chỉ mong mọi người có thể đối diện với chính mình mà sữa sai. KOA cũng vậy, KOA là người không tốt và luôn khởi đầu mọi việc bằng thất bại, nhưng KOA cũng đối diện với chính mình dù nhiều lần tưởng là buông tay rồi nhưng vẫn phải chiến đấu. Điều đó sẽ tồn tại mãi vì chính nó mới nói lên mình tồn tại. Nếu mình đã hoàn hảo có nghĩa là mình đã bị diệt vong.
    Hy vọng là Yurina sẽ vẫn ở lại trong Box và nhiệt thành viết bài, Vì mỗi người góp một chút sức lực nhỏ sẽ làm cho box TH vui hơn. Còn những chuyện cải vả thì không thể không có, nhưng hy vọng yurina và mọi người không vì thế mà bỏ box.
    Vui vẻ nhé mọi người!
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 08/01/2006
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 08/01/2006
  4. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Voite bác Kim 5 * nè .Cảm ơn em đi .
    Ai chả có lúc quá miệng mà. Em cũng thế. Hôm trước bị bác Kim nói đỏ cả mặt.Thôi, mọi người xí xoá vậy .Em là em về tới Nội Bài là muốn phi về TH ngay . Mà phi luôn xuống nhà ở quê . Thắp hương cho ông nội cái đã.
    Được guliaka sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 08/01/2006
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gu nhiều nhiều!
    Tớ cũng định tới Nội bài, về thanh hoá rồi về quê ngay trong hôm đó, nhưng sợ không chịu nổi. Ông ngoại tớ mới giổ đầu cách nay cũng hơn một tháng rồi nên tớ cũng nóng lòng về lắm!
    Anh em chuẩn bị bàn off ở thanh hoá nhỉ?
    KOA
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    oe ... hơi nóng tý ... chắc là chữ của tôi khó đọc ... nhưng bức xúc thì thông cảm cho cái ... sory mọi người . Thật ra cũng chẳng định bàn tán gì đâu. Thây kệ ! bởi vốn dĩ không có những chuyện như thế này thì không phải box Thanh nhà mình . Đùa tý thôi chứ chuyện này xảy ra như cơm bữa em gặp riết rồi thành quen ... hôm vừa rồi là do sự cố kĩ thuật nên hơi nóng nảy tý. Mong mọi người bỏ qua
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc...anh cười tý vỡ bụng. Đúng là văn chương của các cô Tú, cậu Tú bây giờ kinh thật. Anh bảo thật cô về học lại lớp 5,6 học lại cái môn Chính tả hộ anh. Với lại quay lại lớp 8 học cách viết văn theo cách Diễn dịch hoặc Quy nạp gì gì đó. Đọc bài cô viết anh đe''''''''''''o hiểu cô học lớp mấy.Đã thế lại bảo người khác Ngộ Chữ. Anh thấy cô đang ngộ nhận đấy. Chắc cũng cầm tinh con Ếch, ngồi đáy giếng đây mà.
    Những gì anh viết là cảm xúc của anh trên đường về TH nhé, các cô các chú bây giờ hay mắc lỗi ĐỌC_HIỂU . Còn Tình cảm của anh với TH hoá lại là một vấn đề khác , được chưa . Ngày xưa đang còn SViên anh cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng, nhưng ra đi làm anh mới thấy thực tế nó phũ phàng thế nào. Anh đố các cô các chú tìm được một đối tác làm ăn Kinh tế với Tỉnh nhà có lời ca ngợi về Tỉnh nhà đấy . Mà trong bản thân mỗi con người TH đều biết nếu Tỉnh nhà có những người lãnh đạo giỏi thì TH đã phát triển mạnh lắm rồi. Anh nói thế có gì sai?
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Công việc cuối năm nhiều vô cùng tận nhưng cũng ráng ghé Box xem có thông tin gì mới không. Đọc thấy topic này liền phải theo dõi liền tù tì từ trang 7 ngược lại trang 2. Hết thời gian đọc trang 1 rồi nhưng cũng hiểu được phần nào nội dung topic.
    Xin bà con cho mình góp ý chút xíu.
    Trước tiên mình góp ý chút xíu cho Mod của Box:
    Thứ nhất những bài viết nào liên quan đến Topic thì để lại những bài nào không liên quan thì sẽ thông báo với Member sẽ xoá trong thời gian bao lâu và cũng nêu rõ lý do vì sao xoá bài.
    Thứ 2: Khi có một thành viên nào đó cố tình vi phạm lần nữa (đã xoá bài mà vẫn cố tình vi phạm nữa )sẵn sàng treo nick trong box của mình. Xoá một thành viên trong box cũng không làm box giảm chất lượng.
    Cho Mình góp ý chút xíu với các Member: Mạng là ảo nhưng nó cũng thể hiện tính cách cũng như văn hoá của con người. Mình đã rời xa TH từ lúc nhỏ và cũng chỉ mới về thăm quê được có 2 lần nên nhiều lúc cách của mình nói chuyện có thể khác các bạn chút xíu. Mong các bạn thông cảm. Nhưng mình cũng muốn nói rằng các bạn góp ý với nhau nhưng dùng từ quá nặng nề. Ai lại mang vẫn đề học vấn hay trình độ lên đây thậm chí cả họ hàng nữa chứ. Chủ đề Topic chỉ là "Cảm xúc trên đường đi về Thanh Hoá" thôi mà. Nếu chúng ta thấy ai viết có phần không đúng chúng ta cứ góp ý nhưng dùng từ nhẹ nhàng là người ta đủ hiểu rồi.
    Chút xíu ý kiến mong các bạn thông cảm.
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thật sự xin lỗi bạn nhé . Mình sẽ ko góp phần làm hỏng topic của bạn nữa. Chúc vui vẻ và thành công.
  10. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Fình fường mỗi khi về quê cha đất mẹ Thanh Hóa là tôi không thể nào không nghĩ tới rằng hi vọng không bị trẻ con hai bên đường ray ném đá hay là đi xe máy không dính đinh giải đường...

Chia sẻ trang này