1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aless

    Aless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tàu hay ô tô thì em toàn ngủ thôi. Khi nào về đến nơi có bác tài xế kêu dậy và kiểm tra hành lý đang còn nguyên vẹn là ổn rồi
  2. moussaoui

    moussaoui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Các bác post bài nghe cảm động quá làm em bùi ngùi cũng nhớ lại lần đầu tiên đi từ TH---->HN.
    Buổi sáng hôm ấy hai ba con định đi cùng chuyến xe ra HN nhưng vì phát sinh công việc không thể trì hoãn được, ba phải vào Vinh và hôm sau đi HP.
    Thế là quyết định rủ thêm thằng bạn đi cùng. Trời lúc tới ga hàng cỏ em choáng luôn .
    Còn sau mỗi lần từ NH về thì cảm giác thật là thaỏi mái và tự tin, về nhà với ba mẹ được ăn canh cá khoai " ^^ ở HN ứ có"
    về nhà thấy twj tin hẳn lên.
    !!! Phê bình các bác là nói về mẹ nhiều quá mà không nói gì đến ba!!!
    Ba thương con vì con giống mẹ .
    Kính các bác
  3. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết trong box thật cam động , nói thật là em chỉ mới đọcở trang 1 em đã rưng rưng nươc mắt , quặn lên nỗi nhớ nhà , tôi đi xa chẳng bao giờ nhớ nhà cả ngay từ khi còn nhỏ cơ nhưng lần này vào box lại thấy mình ko phải là con người quá vô cảm , hình như sống mũi đang cay cay , ra HN đã mấy năm rồi học xong rồi mà vẫn chưa thể làm đươc gì , thật buồn , thất bại nối tiếp thất bại . nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua hi vọng sẽ có ngày thành công vì đã quyết không thành công ko trở về . đã mấy tháng rồi ko về thăm nhà , hôm nay lại bắt găp bác nhắc đến cá khoai , ôi nhớ đến quặn lòng , đó là món khoái khẩu của tôi , tôi có thể ăn no canh cá khoai mà không cần phải ăn cơm .
  4. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    up ủng hộ topic
    lên đầu nào
    mọi người hãy vào đây cùng chia xẻ
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đừng quá căng thẳng. "Làm được gì" mới là được gọi là "làm được gì" ?
    KOA không biết bạn đi xa quê lâu chưa, nhưng KOA thì đi gần tròn 7 năm rồi. Ngày mùng 8 -9 tháng 7 năm 1999 là ngày thi Đại học, chọn ngày mùng 7-7-1999 là ngày chia tay quê hương vì đó cũng là ngày sinh. Thì cũng chỉ còn 24 ngày nữa là tròn 7 năm. 5 năm xa nhà, 2 năm xa xứ. Nhưng đâu có làm đựoc gì đâu. Chỉ làm những chuyện nho nhỏ cho Bố mẹ vui lòng đấy âu cũng là những điều làm được. Còn những chuyện lớn hơn đâu đã dám nghĩ đến.
    Năm thứ ba Đại học, mua tặng mẹ được một chiếc đồng hồ trị giá gần 300.000 lấy từ 800.000 học bổng đầu tiên. Đó là món quà duy nhất tặng Mẹ trong thời Đại học.
    Năm thứ 6 xa quê, về tết tặng mẹ một chiếc nồi Hàn Quốc, mà mẹ thích khi xem phim. Món quà thứ 2 tặng Mẹ.
    Hôm nay KOA cũng mới tặng Bố và Mẹ một món qùa tinh thần, kết thúc 2 năm "Cày bừa" và mở ra thêm 3 năm "Bốc vác". Món quà thứ 3 tặng Mẹ.
    Còn lại đâu đã làm được gì đâu. Chưa nuôi nổi Bố mẹ một ngày, thì đâu dám nói đến xây dựng Quê Hương hay Tổ quốc gì đâu.Bố bệnh, Mẹ tai nạn cũng chỉ biết gọi điện hỏi thăm thế nào, chứ đâu có được chăm soc Bố Mẹ đâu.
  6. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mai mình vi vu về TH đây. Lâu lắm rùi chưa về thăm quê. hic hic nhớ ngoại quá ngoại à.
  7. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên trường nhận được tin visa phải làm 1 tháng mới lấy được . Ặc ặc , ngồi chơi điện tử ăn mì gói 1 tháng nữa mới được về nhà . Chán quá đi mất bà con ơi !!!!
  8. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Kingofair đã hoàn thành xong master
    Thế bác đã quyết định được 3 năm sau ở đâu chưa.Sang đây ngắm hoa anh đào với thằng em đi.
    Guliaka cố gắng tiếp bước bác Kingofair nhé.
    Các bác hoành tráng quá
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ơh ơh...Cám ơn Aji nhiều nhiều.
    Mà đừng có xúi dại Cu Gu thế chứ.
    Gu nhanh chóng về nhà kiếm xiền xây dựng Thanh hoá đê, ở bên đó ăn hết mì tôm của Nga Xô à .
  10. nguoi_thachthanh

    nguoi_thachthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao minh không có cảm nghĩ gi nhỉ hay là do thòi gian quá ngắn hoăc ngủ quên chăng .Cứ lên xe ngủ thiếp đi hai tiếng là về tói nhà ,như thế thì chắc không có nghĩ gì cũng đúng,

Chia sẻ trang này