1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ, cảm xúc mỗi lần trên đường từ HN về Thanh Hóa

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi mẹ ra ở cùng thế là chẳng còn mấy dịp lên tàu để ra về nữa. Công việc cũng tranh thủ tận dụng đến từng phút, từng giây và đủ để mình bất chấp cái cảnh chen lấn, xô đẩy, cái mùi rất đặc trưng của Giáp Bát để nếu muốn về là nhảy lên xe và thế là....
    Bao nhiêu năm nay, vẫn cái chặng đường ấy, nhưng hễ cứ về đến Tam Điệp thôi là đã thấy cái mái nhà mình thấp thoáng trước mặt rồi... Lên xe bây giờ chỉ là tranh thủ để chợp mắt, chợp mắt. Và trong những lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa thức ấy, bao giờ cũng là ký ức về những con người mình đã tình cờ gặp trên xe, trên tàu mỗi lần đi đi về về. Bình thường chả bao giờ nhớ ra, nhưng cứ hễ ngồi lên xe là kiểu gì đó cũng như một sự thức tỉnh. Hic...
    Bình yên để gió đưa em về...
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên ôtô nhìn dòng người qua lại .... Ngắm nhìn những ngọn núi , những cánh đồng bát ngát . Lòng thấy một chút bình yên , man mác một nỗi buồn khó gọi thành tên .....
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hừm, thía này là thía lào nhỉ??? Lâu lâu ko thấy mẹt gã họ Trọng kia, chắc die rồi kũng nên!
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ý chị ơi, oan cho em quá, hổng có gì giữa em và thằng chả đâu. Hơi bị vô sờ tư đấy ạ. Tại lần đó em phải vìa quê 1 mình, mà chả cũng phải về có việc, thía là tụi em hẹn nhau về luôn. Hồi đó chả và anh Magic còn qua nhà em cơ, nhưng tóm lại là các chả đi chơi mà hổng thèm gọi em lấy 1 tiếng, Kay lắm mọi người ạ. Chả dạo này bận yêu đương tíu tít, có thời gian đâu mà online hú hí với chị em mình hả chị.
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mỏi tay quá, từ 10 trang còn lại có 8. thảm hại!
    Topic này hơn một năm rồi, mà mới được 10 trang, trong đó hơn 2 trang bị xử đẹp.
    Sáng nay lên ngồi nhớ lại lần về năm ngoái, gần 2 năm mới về lại quê nhà. Nghĩ vừa buồn lại vừa cười, đúng nghĩa là buồn cười.
    Sáng ông anh đèo xuống bến, ông bảo, Tao chưa đi oto CLC lần nào, mày tự vào mua vé mà về. Ờh, anh về đi làm đi, em tự về được. Ông anh vẫn sợ mình ngô ngố vào bên xe . Mà ngố thật, 2 năm không đi xe, thiên hạ thì lỏi lên, còn mình thì ngố đi, ko lo sao được.
    Rồi, xe thanh hoá đông quá, đành mua xe Vinh vậy, chạy về gần nhà luôn. Yên vị trong xe. Ui miẹ vợ ơi, chật! Mỗi lần về tết là thấy ớn cái vụ xe cộ lắm, về đến nhà lần nào, người cũng nhão như cháo, mắt đỏ ngầu, mũi tịt lít vì bụi bặm. Lên xe, ngồi chờ một tẹo lại thấy một em ngồi xéo góc xinh tươi thế không biết, chẹp, cũng đỡ một tý (tiếc là made in Nghệ an, made in Thanh hoá, thì . . . Ông chít với mày). Xe động nghịt, lâu lắm rồi mình mới phải ngồi cảnh này, nhưng hoàn toàn vui vẻ vì biết hôm nay là gần tết, ai cũng muốn về nhà như mình thôi mà. Xe chạy như racing car, về gần đến nhà, cảnh vật cũng chẳng có gì đổi thay là mấy, vẫn mấy cái quán ven đường của cái nơi phố không ra phố, quê không ra quê .
    Mình dại dột ngồi gần sau, lại còn không chịu ra đầu xe sớm. Xe dừng mà không sao lên được cửa xe, đành . . . . chui qua cửa sổ nhãy xuống. Vừa tiếp đất (hơi điệu nghệ nhé, ba lô trên vai, tiếp đất bằng hai . . . . chân, tay xoà như cánh vịt) bạch . . . xuống đất, ngẩng đầu dậy 5 bác xe ôm đứng quây tròn.
    Rồi tự nhiên thấy họ bỏ đi hết! . Chưa hiểu vì sao, đứng xóc lại cái quần mới hiểu, mấy bác xe ôm đã hiểu mình là ai, thằng cu này nhà nó ngay ở bên đường, nó chay xe ôm cho người ta, chứ có ai chạy xe ôm cho nó đâu. he he . . . .
    Gần 2 năm mới về, cũng như những lần học DH, gần về đến nhà cảm giác đến lạ kỳ, dù nghèo, tối đến là tối thui, nhưng đó là nhà mình là nơi có tất cả những cái mình có.
    Nhớ nhà quá, năm nay biết có được nhãy xe nữa không. . .
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ nhà quá, năm nay biết có được nhãy xe nữa không"
    He he, bạn cứ "nhãy" xe suốt thế này thì đúng là người Thanh Hóa rồi, không sai vào đâu được...
    Theo kinh nghiệm của tớ hồi SV thì về Thanh Hóa bằng xe Vinh thích hơn đi xe chính gốc biển 36 nhiều. Mấy lần bị lỡ, phải đi xe Vinh, thấy chất lượng và đỡ xóc hơn hẳn. Tất nhiên mấy dịp như tết nhất thì không tính nhé...
    Nhìn tờ lịch trước mặt, thế nào mà lại cũng sắp đến Tết rồi....
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, mình cũng hay nhãy xe Vinh về, vì nó về qua nhà luôn. Đi xe Thanh hoá thì lại mất một cuốc xe ôm về từ Thành phố. Mà xuống bến đụng phải xe ôm, là một trong những việc ghét nhất ở bất kỳ cái bến nào .
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [quote -KOA:Trước đây, mình cũng hay nhãy xe Vinh về, vì nó về qua nhà luôn. Đi xe Thanh hoá thì lại mất một cuốc xe ôm về từ Thành phố. Mà xuống bến đụng phải xe ôm, là một trong những việc ghét nhất ở bất kỳ cái bến nào [/QUOTE]
    Về nhà phải bắt xe Vinh mới đi qua nhà? Vậy thì là Quảng Xương hay Tĩnh Gia? Hay cuối thành phố thía? Ở đây có lẽ tớ là chắc chắn phải đi xe Vinh hoặc xe Hà Tĩnh vênhà nhiều nhất.
    Trước đây thường 3-4 tháng mới về quê một lần..cái cảm giác khi xe bắt đầu chạy qua đèo Tam Điệp thật khó tả dù nó còn cách nhà mình gần 100km nữa...cái cảm giác khi đặt chân về đến quê mình. Ngày đó cũng còn nhiều mơ mộng, nhiều điều mong muốn của tuổii sinh viên...nhìn thấy quê hương mình còn nhiều khó khăn thì ấp ủ nhiều điều. Khi đặt chân lên đất HN, mình được xem ngay loạt phóng sự của VTV1 do bác Trường Phước ngày xưa thực hiện và thật sự buồn khi loạt phóng sự nói về cái sự nghèo lại là quê hương Tĩnh Gia của mình. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn...lại thấy vui và tự hào cho quê hương mình khi Tĩnh Gia là một trong 5 huyện thuộc tỉnh có tốc độ phát triển CN và DL manh nhất cả nước...Mỗi lần về quê giờ thấy vui và háo hức xem là quê mình lại có thêm một nhà máy, một cảng hay một khu du lịch nào mới hay không...
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    MG cũng made in Tỉnh Gia àh. Tớ Nội Gia, ngoại Xương định cư Tại Xương. Nên đi về thi thoảng nhảy xe Vinh cho tiện. Giờ đi mua vé nên toàn nhảy xe Thanh hoá, rồi thêm cuốc Xe ôm.
    Năm ngoái, có lần ra Hanoi về, sau chuyến du hý "Căng hải" từ Bách khoa --> phố cổ --> Gia Lâm --> Phố cổ, nỗi hứng cuốc bộ về từ Thành phố. Giờ chắc hết xung rồi .
  10. Hien_Nhat3

    Hien_Nhat3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần thấy down, việc đầu tiên mà e nghĩ tới là về nhà .
    Về nhà , dường như con người ta có thêm sức mạnh để tìm lại được những hăm hở ban đầu, những nhiệt huyết say mê mà đôi khi cs xa nhà làm nó nguội lạnh lúc nào ko biết .
    Để mỗi lần trở lại trường, có thêm niềm tin và động lực .
    Con đường Hn - TH mang chở thật nhiều ý nghĩa và tự hào.

Chia sẻ trang này